Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP
Xem ngày kế tiếp

Ngày 06 tháng 08 năm 2013
THỜI SỰ
CHÍNH SÁCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
QUẢN LÝ
NHÂN SỰ
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
NHÌN RA THẾ GIỚI

THỜI SỰ
Bộ Nội vụ vừa thành lập Ban chỉ đạo giúp Bộ trưởng trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, trả lời chất vấn của đại biểu và kiến nghị của cử tri về những vấn để thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.
Theo quyết định vừa được ban hành, ban chỉ đạo này do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đứng đầu, cùng 15 vụ trưởng các vụ quan trọng như công chức - viên chức, tổ chức - biên chế, chính quyền địa phương, pháp chế, cải cách hành chính, tiền lương...
Ban có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong Bộ chuẩn bị các văn bản trả lời và thực hiện nội dung trả lời các kiến nghị, chất vấn; tổ chức thẩm định nội dung các văn bản trả lời, các tài liệu cần thiết theo yêu cầu; và tổng kết đánh giá việc trả lời kiến nghị, chất vấn.
Thông thường, các câu hỏi kiến nghị, chất vấn được phân về các vụ để chuẩn bị, được thứ trưởng phụ trách duyệt lần cuối trước khi trình Bộ trưởng. Theo quyết định này, các văn bản trả lời sau khi được các vụ chuẩn bị xong sẽ qua ban chỉ đạo thẩm định trước khi được thứ trưởng duyệt.
Như vậy, tổ chức mới này không tốn biên chế nhưng về phương thức làm việc chưa rõ có tốt hơn cách làm cũ hay không. Nhưng Bộ Nội vụ cho thấy sự quan tâm đối với việc trả lời kiến nghị, chất vấn của cử tri và Quốc hội khi lập một ban chỉ đạo riêng để lo việc này. Được biết hiện mới có Bộ Nội vụ thành lập tổ chức này.
Đối với các thế hệ Bộ trưởng Nội vụ, câu hỏi chất vấn ở Quốc hội, Thường vụ Quốc hội thường xoay quanh chủ đề tuyển dụng, đào tạo công chức, chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở, tiền lương và đặc biệt là chuyện chạy chức chạy quyền.
Tháng 3/2012, trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình từng cho biết, "có dư luận về việc chạy chức, chạy quyền nhưng chỉ ra cụ thể rất khó".
Trước đó, vào năm 2009, người tiền nhiệm của ông Bình là Bộ trưởng Trần Văn Tuấn khi bị đại biểu Quốc hội "truy" về giải pháp cho vấn nạn chạy chức, chạy quyền đã nói, khó chấm dứt tình trạng này vì "người chạy có báo đâu mà biết". (Vietnamnet 5/8) đầu trang(
Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Công Thương diễn ra tại Hà Nội hôm qua (5.8), hàng loạt câu hỏi của báo chí nghi vấn xung quanh việc tăng giá điện đã bị Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đề nghị không trả lời.
Điều này không chỉ gây bức xúc cho giới truyền thông mà còn cho cả người tiêu dùng và cho thấy việc minh bạch giá điện, chi phí của ngành điện vẫn có vấn đề.
Trước hết chỉ nói về việc ngành điện phải lấy ý kiến nhân dân trước khi tăng giá điện theo yêu cầu của Chính phủ đã không được cả Tập đoàn Điện lực VN (EVN) và Bộ Công Thương thực hiện. Giá điện đã được công bố tăng 5% một cách đột ngột vào tối 31.7 vừa qua, tương ứng giá bán điện bình quân là 1.508,85 đồng/kWh (chưa gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 71,85 đồng/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.437 đồng/kWh).
Ông Đinh Quang Tri-Phó Tổng Giám đốc EVN đã ví hành động tăng giá điện là "cực chẳng đã" vì việc điều chỉnh giá bán điện lần này để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than và tăng giá khí.
Đặc biệt là giá than từ ngày 20.4.2013 tăng từ 37 – 41% tùy từng loại than. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo này, báo chí đã thẳng thắn cho rằng, báo cáo của EVN trước đó đã cho biết, 6 tháng đầu năm nay, EVN đã cân bằng được tài chính với doanh thu 6 tháng đầu năm tăng tới 23%, vậy tại sao phải tăng giá điện(?!).
Các câu hỏi về đầu vào của ngành điện được tính như thế nào để phải tăng giá điện, với tăng giá điện 5% thì EVN sẽ thu được bao nhiêu, lộ trình tăng giá điện tới đây sẽ như thế nào... đã không nhận được câu trả lời.
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh bình luận, việc các cơ quan nhà nước từ chối trả lời những khúc mắc trong việc tăng giá điện cho thấy rõ sự thiếu minh bạch, rõ ràng trong quản lý, điều hành giá điện và vô trách nhiệm với người dân. (Nông Thôn Ngày Nay 6/8) đầu trang(
Khi Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng chia sẻ trên truyền hình quốc gia “tâm trạng khó tả” của mình mỗi lần tăng giá điện, độc giả VietNamNet cũng chia sẻ những tâm sự “khó tả” không kém.
Độc giả Trang Nguyên (nguyentrang@...) cảm ơn Bộ trưởng đã thương dân, song "thương dân kiểu này thì nguy hiểm lắm, vì sự thương này thể hiện Bộ trưởng chẳng hiểu dân". "Vì dân, dù nghèo, cũng đâu chỉ treo một cái bóng đèn, họ còn phải ăn uống, đi lại, con cái học hành, chữa bệnh... Trong khi vì tăng giá điện mà mọi thứ đều phải tăng theo", độc giả này viết.
Dân đã vậy, các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất, theo độc giả Thao (Ngoquangthao47@...) phản ánh, cũng thấy "tâm trạng khó tả".
Độc giả Năm An Nhứt (dvngoc98@...) thẳng thắn: "Tâm trạng khó tả của Bộ trưởng Công thương không hiểu có hơn tâm trạng 'khó thở' của các doanh nghiệp sản xuất, người lao động thu nhập thấp khi mà vừa 'sốc' với giá xăng dầu tăng lại gánh tiếp giá điện, gas và các mặt hàng thực phẩm sẽ tăng theo!".
"Người dân có thể bớt ăn, bớt xài để gói gọn theo lương nhưng không thể đi bộ, nhà ở tối tăm, nực nội do không dùng đến xăng dầu và điện!", độc giả Năm An Nhứt viết.
Chính vì vậy, độc giả Hoàng Tuyên (hoangtuyen20002002@...) cảm thán: "Thời buổi điện tăng, xăng tăng, gas tăng, cái gì cũng tăng, trừ lương!".
Độc giả DTL (catbuivtu@...) đặt câu hỏi: "Giá tăng thì chi phí cho nhu cầu thiết yếu của người dân, của cán bộ công chức cũng tăng, trong khi thu nhập cứ ì ạch, cuộc sống vô cùng khó khăn. Vậy sao không gấp rút điều chỉnh thu nhập của họ cho tương xứng với mức tăng giá kia?".
"Điện, xăng khó khăn, cần xã hội và người dân chia sẻ. Vậy đời sống người dân thời điểm này cực kỳ khó khăn, xin hỏi Bộ trưởng ai sẽ chia sẻ với người dân?", độc giả Nguyễn Văn Huy (Huy@...) viết.
Độc giả Thanh Bình (Binhtt@...) thấy những lý do Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đưa ra để giải thích cho khó khăn của ngành điện là chưa thỏa đáng.
"Nếu giải thích như Bộ trưởng thì những nhà sản xuất điện phải khó khăn và giá bán của họ phải tăng chứ! Đằng này, EVN mua điện của họ với giá 700đồng/KW, bán với giá trên 1400đồng/KW?", độc giả này viết.
Độc giả Thanh Bình cũng không khỏi băn khoăn phải chăng ngành điện đang cố gắng lấy tiền tăng giá bán để bù đắp cho những khoản lỗ khi đầu tư ngoài ngành.
Độc giả Quang Anh (qanh@...) thì thấy khó hiểu khi "Bộ trưởng cho rằng làm điện đang lỗ, vậy tại sao lại có nhà nhà làm điện, người người làm điện đến nỗi các địa phương phải giật mình, đình chỉ dự án có thể gây hại cho đời sống và sản xuất của dân trong vùng, khi dân làm căng?"
Người dân cũng không ngần ngại gọi tên kiểu độc quyền "vừa bán vừa la cũng đắt hàng" của ngành điện. Độc giả Tuyên Phạm (nhacxanh98@...) viết: "Vì sao điện chỉ có tăng giá mà không có giảm? Bây giờ suy thoái, hàng gì cũng ế ẩm, chỉ có điện, xăng, gas... vẫn đắt như tôm tươi, tăng giá mấy cũng phải mua".
Độc giả Tuyên Phạm hỏi "tổng thu nhập của ngành điện là bao nhiêu", trong khi độc giả Andy (vuquoctrung_hn@...) muốn biết "lương của ngành điện có tăng theo giá điện".
Chính vì vậy, độc giả Bùi Hoa Nam (buihoanam@...) đề nghị Bộ trưởng Công thương đi thực tế, khảo sát một cách căn cơ cách làm ăn của ngành điện, xem có thực sự lỗ không, hoặc lỗ là do khâu nào, có phải do quản lý tồi...
Độc giả Le Duy (khanleduy@...) cho rằng: "Thay vì tăng giá điện để người dân lao động nghèo, người có thu nhập thấp càng thêm khó khăn hơn với cuộc sống hiện tại, ngành điện nên nghĩ cách quản lý tốt hơn, hạn chế những lãng phí, thất thoát trong ngành".
Sau đó là "trung thực thông cáo cho dân biết lý do tăng giá điện", độc giả Nguyễn Thanh Đức(thanhduc@...) nhấn mạnh.
Độc giả Cu Tèo (cuteo@...) khẳng định: "Dân ta sẵn lòng chia lửa với quốc gia để phát triển, khó khăn mãi rồi giờ khó chút nữa cũng không sao. Nhưng dân cũng đòi hỏi những nhà quản lý phải trung thực, minh bạch".
"Chỉ cần làm được như thế, thì dẫu có lỗ thật và tăng giá dân vẫn vui lòng", độc giả Bùi Hoa Nam viết.
Độc giả Lam Minh Nhut (mnhut73@...) thì 'hiến kế': Cứ chia nhỏ EVN thành nhiều công ty cổ phần hoạt động độc lập đi, hệ thống truyền tải quốc gia vẫn do nhà nước quản lý bằng nguồn ngân sách, các công ty cổ phần sẽ lo việc sản xuất và kinh doanh điện, cạnh tranh công bằng. Như vậy các công ty sẽ tự nghiên cứu cách nào để giảm chi phí, giá thành, tăng chất lượng để giành thị trường giống như viễn thông hiện nay.
"Về mặt kỹ thuật, viễn thông còn khó gấp trăm lần điện lực mà còn làm được thì điện lực tại sao không? Như vậy nếu điện tăng giá, Bộ Công thương, Tài chính không cần phải bận tâm và cũng không ai trách các bộ cả vì đã có thị trường điều tiết rồi", độc giả lập luận. (Vietnamnet 6/8) đầu trang(
Tối 5/8, tại Hà Nội, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho ông Phạm Ngọc Minh vì những đóng góp cho việc phát triển quan hệ Việt - Pháp và các hoạt động phát huy văn hóa Pháp tại Việt Nam.
Ông Minh đã có thời gian học tập tại Ukraina, Hà Lan, là tiến sĩ của Viện kinh tế thế giới và chính trị quốc tế, Viện Hàn lâm khoa học Moscow. Năm 1993, ông trở thành Phó giám đốc Hãng hàng không quốc gia Việt Nam khi mới 33 tuổi.
Năm 1995, ông đã có thời gian vài tháng trải nghiệm tại một trường đào tạo nổi tiếng ở Pháp (Insead). Năm sau đó, ông đóng vai trò chủ chốt trong quá trình chuyển đổi chiến lược tầm cỡ biến Vietnam Airlines thành một tổng công ty hiện đại và mang tính cạnh tranh trong khu vực. Năm 2007, ông trở thành Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Tại buổi trao huân chương, Ngoại trưởng Laurent Fabius đánh giá ông Phạm Ngọc Minh là “gương mặt điển hình minh chứng cho những gì mà người Việt Nam và người Pháp có thể cùng nhau đồng lòng thực hiện, một khi hai dân tộc hiểu nhau và sát cánh cùng nhau tiến bước”.
Trong lĩnh vực hàng không, từ 1996, Vietnam Airlines đã thực hiện hợp đồng đầu tiên thuê 10 chiếc Airbus A320 của Pháp, kết hợp với một hợp đồng với Air France về bảo dưỡng và đào tạo phi công, tạo điều kiện cho Vietnam Airlines thực hiện các dịch vụ thương mại trong những điều kiện đổi mới về an toàn. Hiện hãng hàng không quốc gia đang sở hữu gần 50 chiếc Airbus các dòng của Pháp. (Vietnamnet 5/8) đầu trang(
Chiều 5/8, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và Bộ Giáo dục Đào tạo ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học giai đoạn 2013 – 2018.
Theo đó, Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì tổ chức thí điểm các lớp phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông Đường bộ cho học sinh lớp 12 và cấp chứng chỉ ATGT cho học sinh sau khóa học. Uỷ ban sẽ đề xuất đưa chứng chỉ ATGT thành một trong các chứng nhận đủ tiêu chuẩn và cho phép miễn thi phần lý thuyết khi dự thi để nhận giấy phép lái xe mô tô.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng hi vọng, sự hợp tác này có thể xây dựng một thế hệ công dân mẫu mực trong việc chấp hành pháp luật ATGT. (Tiền Phong 6/8) đầu trang(

CHÍNH SÁCH
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đã đề nghị Thủ tướng chỉ đạo sửa đổi, bỏ quy định phạt chậm nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.
Nhiều chuyên gia cho rằng, quy định này là không thống nhất với quy định về việc cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Mặt khác, với mức tiền phạt tương đương 18%/năm, cộng thêm số tiền sử dụng đất phải nộp là khá cao, không phù hợp với thu nhập của số đông người dân.
Như vậy, sẽ không khuyến khích người dân làm thủ tục cấp sổ đỏ và gây ách tắc trong việc cấp Giấy chứng nhận. Bộ TN&MT cũng đề xuất Chính phủ ban hành quy định miễn nộp lệ phí trước bạ và chỉ đạo Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể việc không thu phí trước bạ với trường hợp sử dụng đất do ông bà, cha mẹ để lại mà chưa có Giấy chứng nhận. (An Ninh Thủ Đô 5/8) đầu trang(
Sau khi UBND cấp huyện phân bổ kinh phí hỗ trợ và cấp kinh phí ủy quyền cho UBND cấp xã, UBND cấp xã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để tạm ứng lần đầu hoặc thanh toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình.
Theo thông tư hướng dẫn về việc xây nhà cho người có công, do Bộ Tài chính vừa ban hành, sau khi UBND cấp huyện phân bổ kinh phí hỗ trợ và cấp kinh phí ủy quyền cho UBND cấp xã, UBND cấp xã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để tạm ứng lần đầu hoặc thanh toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình, với mức tạm ứng không vượt quá 60% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Ngoài ra, UBND cấp xã cũng có trách nhiệm giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở sau khi xây dựng, sửa chữa... (Nông Thôn Ngày Nay 5/8) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày 5/8, UBND tỉnh cho biết vừa ban hành chỉ thị về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND 9 huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác CCHC tại cơ quan, địa phương mình; thường xuyên tự kiểm tra và kiểm tra cấp dưới về công tác CCHC…
Chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc. Trước đó, Tỉnh ủy Kon Tum có chỉ thị cấm đảng viên uống rượu bia buổi trưa. (Tiền Phong 6/8) đầu trang(
Đi trễ, về sớm, bỏ nhiệm sở ra ngoài uống cà phê hoặc có mặt ở nơi làm việc 8 giờ vàng ngọc nhưng… để chơi và tán gẫu - là hình ảnh mà Báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận được tại một số cơ quan hành chính ở TPHCM trong thời gian gần đây.
Giờ làm việc trong ngày được quy định sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ; có nơi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Thực tế rất ít cơ quan hành chính chấp hành đúng, nhiều nơi còn lấy lý do hội họp để từ chối tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân.
Cụ thể, 7 giờ 35 ngày 29-7 chúng tôi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận 5 nhưng chỉ thấy một nhân viên bàn số 3 đang lúi húi sắp xếp hồ sơ. 10 phút sau cũng không thấy nhân viên nào đến trong khi có 2 phụ nữ ngồi chờ phía ngoài. “Mấy giờ làm việc hả cô?” - chúng tôi hỏi. Nữ nhân viên nói: “7 giờ 30”. 7 giờ 50, ngoài nữ nhân viên trên, các bàn khác vẫn chưa có ai đến làm việc.
Dắt xe ra khỏi UBND quận 5 lúc 7 giờ 52, 5 phút sau chúng tôi có mặt ở UBND phường 4 (quận 5). Bên trong có một nam nhân viên ngồi nhìn ra ngoài cửa. “Sáng nay không làm việc hả anh?”, tôi hỏi. “Đang chào cờ trên lầu”, nhân viên này đáp. 5 phút sau thấy một nữ nhân viên dựng xe bước vào, đặt giỏ xách lên kệ rồi lấy khăn ra lau bàn. “Mới chào cờ hả chị?” - tôi hỏi. “Hôm nay lãnh đạo đi họp nên nghỉ chào cờ. Anh làm gì, cứ nộp hồ sơ ở đây 10 giờ quay lại vì sáng nay không ai ký”. “Sao vậy?”. “Chủ tịch, phó chủ tịch đi họp trên sở”.
8 giờ 5, vẫn chỉ có 2 nhân viên tại bàn làm việc, trong khi 2 phụ nữ đến chứng thực sao y phải ra về vì không có cán bộ ký. 10 giờ chúng tôi quay lại, chủ tịch và phó chủ tịch vẫn chưa về để ký giấy tờ như lời hẹn của nữ nhân viên lúc sáng.
8 giờ ở UBND xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) chỉ lác đác cán bộ, nhân viên đến làm việc. Tại nơi tiếp nhận hồ sơ có một nữ nhân viên đang lau bàn ghế, trong khi hơn chục người dân chờ để nộp hồ sơ. “Mấy giờ làm việc hả cô?” - tôi hỏi. “Bảy rưỡi” - nhân viên này đáp lại.
Vào Văn phòng Đảng ủy ở phía trong gặp một nữ cán bộ đang mở cửa. “Anh cần gì, 8 giờ mới làm việc” - nữ cán bộ này hỏi. “Ở ngoài nói bảy rưỡi mà”. “À quên bảy rưỡi, nhưng giờ này mấy anh đang đi ra ngoài” - nữ cán bộ này nói.
Tại Cục Thuế TP, phía trước lối ra vào đặt 4 máy định dạng vân tay, từ 7 giờ 25 đã thấy cán bộ, nhân viên tấp nập đứng chờ đưa tay vào máy kiểm tra. Thế nhưng, đến 7 giờ 40, rồi 7 giờ 57, 8 giờ dãy bàn bên trong đánh số từ 1 đến 14 chỉ có 2 nhân viên trực. Chỉ sang dãy bàn 5, 6 tôi hỏi nhân viên bàn 8: “Hôm nay bên này nghỉ làm à?”. “Bên đó tôi không biết, chú cần gì qua đây” - nhân viên này trả lời. 8 giờ, tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ kế bên dãy nhà A cũng lác đác 1, 2 nhân viên đến làm việc, trong khi hơn chục người đến từ rất sớm phải ngồi chờ.
Quận Thủ Đức bố trí giờ làm việc sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Thế nhưng, vào đầu giờ chiều, thường gần 14 giờ mới có đủ nhân viên đến làm việc. 13 giờ 40, chúng tôi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận Thủ Đức, chỉ có nhân viên ở bàn 2, 3 và 6 có mặt. Đến 13 giờ 55, các bàn số 1, 4, 5 vẫn vắng.
Sang khu làm việc của Phòng TN-MT và Phòng QLĐT lúc 13 giờ 57, nhiều phòng làm việc khóa cửa ngoài, trong đó có phòng của Phó phòng TN-MT.
Thời gian đầu giờ là vậy, còn cuối giờ sáng hoặc chiều, nơi nào chúng tôi đến cũng có tình trạng “ăn gian” 15 - 20 phút, thậm chí có nơi đến 30 phút. 16 giờ 25 ngày 29-7, chúng tôi đến UBND phường 17 (quận Gò Vấp), phòng làm việc của chủ tịch và các phó chủ tịch đã khóa cửa, trong khi các nhân viên trực bên ngoài đang tranh thủ tụm lại trên điện thoại. 16 giờ ngày 30-7, chúng tôi đến UBND phường 1 (quận 10) đã thấy cổng rào bên ngoài kéo lại, chỉ để đủ một chiếc xe ra vào. Một nữ nhân viên thấy tôi chạy ra xua tay nói: “Về đi, sáng mai đến”…
Nhân viên làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được ví như bộ mặt của các cơ quan hành chính. Thế nhưng, lễ tiết, tác phong, đi đứng, phát ngôn, ăn mặc của cán bộ, công chức ở nhiều nơi rất kém.
Cụ thể, hầu hết những nơi mà chúng tôi đi thực tế đều thấy cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp xúc với dân không đeo bảng tên, nói năng thì cộc lốc, gắt gỏng. Trang phục thì mỗi nơi mỗi kiểu.
Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường 17 (quận Gò Vấp), thấy 3 nhân viên nữ và 2 nhân viên nam mặc 4 màu áo khác nhau, trong đó có nhân viên nữ mặc áo bông. Hay tình trạng nhân viên đùa giỡn, làm việc riêng, nói chuyện điện thoại, tụm năm tụm ba tán gẫu lúc làm việc được cho là khá phổ biến ở các cơ quan hành chính hiện nay…
Bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Chánh Văn phòng UBND quận 5, thừa nhận: “Lãnh đạo quận thường xuyên có văn bản nhắc nhở các cơ quan, đơn vị phải chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, không để dân đến phải chờ đợi vì lý do lãnh đạo đi họp. Về cải cách hành chính, quận cũng chấn chỉnh rất nhiều về văn hóa công sở, thế nhưng chuyển biến còn rất thấp…”. (Sài Gòn Giải Phóng 6/8) đầu trang(

QUẢN LÝ
Ngày 5.8, Cục CSGT đường bộ - đường sắt (C67), Bộ Công an cho biết sau hơn một tháng ra quân xử lý xe biển số ngoại giao, nước ngoài và biển số quốc tế (NG, NN, QT), đã xác định có 317 xe ô tô mang biển số không đúng quy định.
Phần lớn những xe này đã hết hạn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký, chưa làm thủ tục gia hạn hoặc không thu hồi đăng ký, biển số theo quy định. C67 cho biết từ nay đến cuối năm sẽ thành lập các tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn Hà Nội, TP.HCM, đồng thời yêu cầu Phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP.Hà Nội và TP.HCM có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài sử dụng không đúng quy định.
Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 4.000 xe ngoại giao nhập khẩu từ năm 1998 đến hết tháng 8.2009, trong đó có hàng ngàn chiếc chưa làm thủ tục chuyển nhượng hoặc đã chuyển nhượng nhưng không đóng thuế. (Thanh Niên 6/8) đầu trang(
Liên quan đến vụ một nữ sinh 15 tuổi tố cáo ông Nguyễn Thanh Long Trưởng công an xã Tiên An (H.Tiên Phước), mới đây chính quyền địa phương đã có quyết định kỷ luật vị cán bộ này.
Theo đó, qua quá trình xác minh xác định, chiếc điện thoại di động hiệu Samsung mà ông Long cho em N.T.T.T (tuổi, là con của ông N.P.C và bà Đ.T.H là chiếc điện thoại ông thu được từ một đối tượng dùng mìn để đánh bắt cá. Thay vì lập hồ sơ vụ việc, ông đã dùng chiếc điện thoại này vào mục đích cá nhân.
Cơ quan chức năng cũng xác định, ông Long thường dùng điện thoại để nhắn tin vào điện thoại của em T. mang nội dung tình dục, gợi tình. Người nhà nạn nhân và dư luận địa phương vẫn bức xúc khi ông Long chỉ bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, thôi chức trưởng Công an xã Tiên An và được điều chuyển sang làm công tác khác. (Thanh Niên 5/8) đầu trang(
"Xe biển xanh đến dự đám cưới là có, vì bạn bè tôi cũng có người là lãnh đạo đầu ngành. Còn hôm ấy, tôi cũng thuê một chiếc xe và thông báo trong cơ quan, ai có điều kiện dự đám cưới con tôi thì đi...".
Theo đơn thư bạn đọc qua đường dây nóng, bà Lê Thị Nương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đám cưới linh đình cho con trai mình vào hai ngày làm việc 31.7 và 1.8 tại nhà hàng Thanh Còi ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
Sau khi báo đăng, sáng 5.8, phóng viên đã liên hệ bằng điện thoại với bà Nương, với mong muốn nghe người trong cuộc nói về vụ việc. Bà Nương đã đồng ý với đề nghị của phóng viên và hẹn sẽ làm việc vào buổi chiều 5.8. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến cơ quan bà Nương, thì không gặp được bà Nương - Chủ tịch Hội LHPN.
Đại diện Thường trực Hội LHPN Thanh Hóa gồm: Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực, và 2 Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Quyết và Phạm Thị Sơn cho hay: Bà Nương có việc khẩn của gia đình nên xin nghỉ để giải quyết.
Trong buổi làm việc, bà Phạm Thị Thanh Thủy cho rằng: “Đây là lần đầu tiên đồng chí chủ tịch cưới vợ cho con trai. Việc cụ thể thì chúng tôi là người ngoài cuộc... Tuy nhiên, việc tổ chức đám cưới cho con trai, đồng chí chủ tịch đã thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Quyết định 875 của Tỉnh ủy. Hôm ấy, chúng tôi cũng tranh thủ vào góp vui với gia đình đồng chí chủ tịch một chút vào buổi trưa, sau đó về luôn. Cán bộ hội là cơ quan đoàn thể, công tác quần chúng nên cũng không có tiền đâu để mà xa hoa, lãng phí” - bà Thủy nói.
Trước đó, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Nương khẳng định: “Gia đình tôi cũng chỉ tổ chức 1 ngày cưới và 1 ngày mời khách. Còn vấn đề xe biển xanh đến dự đám cưới là có, vì bạn bè tôi cũng có người là lãnh đạo đầu ngành, họ tranh thủ ngoài giờ đến góp vui với gia đình bằng xe cơ quan. Điều đó là không tránh khỏi. Còn hôm ấy, tôi cũng có bỏ tiền thuê một chiếc xe với giá 2 triệu đồng và thông báo với chị em trong cơ quan, ai có điều kiện đi dự đám cưới con tôi được thì đi, sau đó thì về cơ quan làm việc. Tôi cũng không nhờ một ai đến giúp việc cho gia đình”. (Nông Thôn Ngày Nay 6/8) đầu trang(

NHÂN SỰ
Chiều 5/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai họp phiên bất thường bầu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2010-2015.
Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được 50/50 đại biểu dự hội nghị bỏ phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu tán thành đảm nhận chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV nhiệm kỳ 2010-2015, thay ông Nguyễn Hữu Vạn được Trung ương điều động giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Từ năm 1991 đến nay, ông Nguyễn Văn Vịnh đã qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
Ông Nguyễn Văn Vịnh, dân tộc Tày, sinh năm 1960, tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ông Vịnh là Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp, Cử nhân lý luận chính trị. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 5/8) đầu trang(
Sáng 5/8, tại Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức tại một số cơ quan, đơn vị ở Lạng Sơn trong đó có các Sở GD&ĐT, TN&MT, KH&ĐT; UBND huyện Cao Lộc và TP Lạng Sơn.
Gần đây, ở Lạng Sơn xảy ra nhiều vụ việc liên quan chạy công chức; cơ quan tư pháp địa phương đã xử lý nhiều vụ nổi cộm, trong đó có các đường dây chạy vào ngành giáo dục. (Tiền Phong 6/8) đầu trang(
Ngày 5-8, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng với Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan, do ông Panthep Klanarongran, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu.
Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đánh giá cao việc Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan đã hợp tác, giúp đỡ đón các đoàn cán bộ thanh tra địa phương của Việt Nam sang thăm và học tập kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng ở Thái Lan. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan sẽ triển khai tốt hơn nữa việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.
Về phía mình, Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan Panthep Klanarongran bày tỏ sự vui mừng được sang thăm Viêt Nam. Ông Panthep Klanarongran đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Việt Nam, và cho rằng, chuyến thăm vừa qua của Thanh tra Chính phủ Việt Nam tới Thái Lan đã mở ra mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên; thắt chặt hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia nói chung, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan với Thanh tra Chính phủ Việt Nam nói riêng. Ông Panthep Klanarongran hy vọng hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm hơn nữa về công tác phòng, chống tham nhũng.
Kể từ khi ký thỏa thuận hợp tác vào tháng 2-2012, hai cơ quan đã có những hoạt động hợp tác thiết thực; trao đổi kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (từ ngày 4-10-8), Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan sẽ đến và làm việc với Thanh tra TP. Hồ Chí Minh. (Đại Đoàn Kết 6/8) đầu trang(

CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
UBND tỉnh Nam Định vừa có Quyết định giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên của UBND tỉnh Nam Định cho báo chí.
Cụ thể, giao ông Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (số điện thoại: 0913328500; địa chỉ email: buiduclong@namdinh.gov.vn) thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên của UBND tỉnh Nam Định cho báo chí.
Ông Bùi Đức Long thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên của UBND tỉnh Nam Định cho báo chí theo Quyết định 25/2013/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 5/8) đầu trang(
Đó là nội dung công văn do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận ký ngày 1.8, kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.
Theo đó, tại kỳ họp HĐND khóa 8 vừa qua, nhiều cử tri đề nghị không nên thay đổi địa điểm và hình thức chi trả vì gây xáo trộn, tạo tâm lý không thoải mái cho người hưởng (phần lớn cán bộ hưu trí lớn tuổi, đi lại khó khăn, mất thời gian).
Vì thế, UBND TP thống nhất chủ trương tiếp tục sử dụng các điểm chi trả tại UBND phường - xã, thị trấn để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. Trước đó, TP dự kiến sẽ thí điểm trả lương hưu và BHXH qua bưu điện từ tháng 9.2013 tại các huyện ngoại thành và Q.7. (Thanh Niên 6/8) đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
“Tôi xin nói thành thật, cứ mỗi lần đặt vấn đề điều chỉnh tăng giá điện thì đều có tâm trạng rất khó tả. Một mặt thực tâm không muốn tăng giá điện, bởi biết rằng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, đời sống nhân dân. Nhưng không thể không tăng bởi hiện giá điện đang thấp hơn so với giá kinh doanh, ngành điện thì lỗ…”.
Đây là những lời tâm sự của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, trước câu hỏi “chỉ trong 3 tuần cả giá điện và xăng dầu cùng tăng (dù chúng) là hai mặt hàng thiết yếu tác động rất lớn đến đời sống kinh tế”. Và là câu trả lời trước ống kính truyền hình tối chủ nhật (4.8) vừa qua.
Phải nói ngay, ai ngồi chiếc ghế Bộ trưởng Công Thương bây giờ cũng khó có thể nói khác, về một tâm trạng khó tả, khi một bên là giá bán điện rẻ đến mức lợi thế thu hút đầu tư chỉ còn là sự bù lỗ và sự khó khăn và một bên là quảng đại quần chúng nhân dân đang trần mình trước “bão” giá.
Bộ trưởng có thể “khó tả” tâm trạng của mình, giữa một bên là sự thông cảm với người dân, và một bên là trách nhiệm của một vị bộ trưởng, nhưng người dân thì biết rõ cảm xúc của mình. Không phải là “tâm trạng khó tả” của một vị bộ trưởng, mà là tâm trạng “không nói được thành lời” khi phải đo túi tiền trước “bão” giá, khi phải trách nhiệm bằng túi tiền ngày càng bọt bèo, trước những đứa trẻ, trước gia đình và trước chính bản thân.
Nỗi bức xúc trước giá sữa đã tăng tới lần thứ 5 trong chỉ hơn nửa năm. Sự bức xúc, khi mà lương thực, thực phẩm tăng  vài lần trong mấy ngày bão vừa qua. Sự chán nản khi giá xăng chỉ cần chưa đầy 30 ngày để lập kỷ lục của kỷ lục. Và, 24 tiếng sau khi ngành điện “chốt côngtơ” với giá điện mới, và trong đúng ngày mà bộ trưởng nói về “tâm trạng khó tả”, người dân lại được nghe lời than vãn của các doanh nghiệp xăng dầu. Tất nhiên, là lại lỗ. Và sau lỗ, có lẽ sẽ lại có một câu trả lời về một tâm trạng khó tả.
Nhiệm vụ của bộ trưởng, của một tư lệnh ngành là phải tính đến sự hợp lý của giá cả mỗi mặt hàng chiến lược. Nhưng sự hợp lý đó, phải được tính toán trên sức dân, trên sự chịu đựng, và cả tâm trạng xã hội, một vấn đề thuộc phạm trù lòng dân, chứ không phải chỉ là tính toán trên việc lỗ - lãi lạnh lùng thuần túy kinh tế.
Đối phó với giá xăng, xe máy 50cm3 đã trở thành một ưu tiên lựa chọn. Đối phó với “bão” giá, trong đó có “giá bão”, người ta ăn mì tôm ở nhà thay cho bát phở sáng. Nhưng tự thắt lưng buộc bụng cũng chỉ có giới hạn. “Tôi nghĩ rằng, khi người dân hiểu được sẽ rất thông cảm” - Bộ trưởng Hoàng nói thế.
Nhưng người dân muốn thông cảm trước hết cũng cần được thông cảm. Bởi có lẽ, chỉ khi thực sự hiểu và thông cảm cho tâm trạng của người dân, bộ trưởng mới có thể tả chính xác cảm xúc của mình khi gật hay lắc với giá điện, giá xăng, giá sữa… những mặt hàng thiết yếu, đầu vào, thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, những loại giá đang tăng “quá tả” so với sức chịu đựng của đa số người dân. (Lao Động 6/8) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Theo kết quả thăm dò do Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố mới đây, sau nhiều năm chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế làm chao đảo khu vực đồng euro, người dân các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hiện nay đã mất tin tưởng vào chính quyền của họ, đặc biệt khi ngày càng có nhiều chính trị gia đối mặt với các vụ bê bối tham nhũng.
TI đã tiến hành cuộc thăm dò tại 107 quốc gia và chỉ có 23% số người được hỏi cho rằng chính phủ của họ đang nỗ lực chống tham nhũng.
Riêng tại EU, tỷ lệ này thấp hơn nhiều, khi 8% người Tây Ban Nha cho rằng chính phủ đang giải quyết nạn tham nhũng, Italy - 13%, còn Hy Lạp và Bồ Đào Nha - chỉ 1%.
Trong khi đó, tại nhiều nước, 90% người được thăm dò cho rằng các chính trị gia của họ có dính đến tham nhũng và cuộc khủng hoảng niềm tin này xảy ra nặng nhất tại các quốc gia có khủng hoảng kinh tế, đặc biệt ở các nước EU đang phải thực hiện các chính sách tài chính "thắt lưng buộc bụng" hà khắc.
Cuộc thăm dò của TI được tiến hành trong bối cảnh nhiều chính trị gia EU đang phải đối mặt với các vụ bê bối tham nhũng và lạm quyền, như cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, cựu Thủ tướng Czech Petr Necas, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker. (Vietnamplus 5/8) đầu trang(./.
Biên tập: Nguyễn Mai