Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP
Xem ngày kế tiếp

Ngày 28 tháng 07 năm 2015
THỜI SỰ
CHÍNH SÁCH - CHỈ ĐẠO
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
QUẢN LÝ
KINH TẾ
TIN TỨC
ĐỊA PHƯƠNG
PHÁP LUẬT
NHÌN RA THẾ GIỚI

THỜI SỰ
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron sẽ tới thăm chính thức Việt Nam.
Chuyến thăm của Thủ tướng Cameron sẽ diễn ra từ ngày 29 - 30/7. (Nông Nghiệp Việt Nam 27/7) đầu trang(

CHÍNH SÁCH - CHỈ ĐẠO
Ngày 27.7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chỉ thị yêu cầu “Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển”.
Theo đánh giá, việc xây dựng và công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch thời gian qua đã không được quan tâm đúng mức. Nhiều dự án tập trung ven biển dẫn đến thiếu không gian công cộng dành cho cộng đồng. Tình trạng ô nhiễm sinh thái còn trầm trọng; quy hoạch sử dụng đất chưa sát với thực tế dẫn tới tình trạng dự án treo, gây lãng phí đất đai... ảnh hưởng đến đời sống nhân dân ở địa phương, đặc biệt là các đô thị du lịch ven biển.
Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm đối với các dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư, bàn giao đất nhưng không triển khai thực hiện; dự án triển khai cầm chừng, chậm tiến độ, chậm nộp tiền thuê đất; dự án được cấp ưu đãi đầu tư không đúng quy định...
Đồng thời, UBND các tỉnh, TP kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các dự án đầu tư tại khu vực ven biển với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; rà soát tổng thể các dự án để điều chỉnh quy hoạch; khai thác không gian ven biển hiệu quả; xử lý cương quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, điều chỉnh quy hoạch không đúng thẩm quyền; xây dựng không phép, sai phép... (Thanh Niên 28/7) đầu trang(
Người thực hiện hoạt động thú y theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu bị lây nhiễm bệnh, bị thương, chết sẽ được xem xét hưởng chế độ, chính sách như đối với thương binh, liệt sĩ theo quy định về ưu đãi người có công với cách mạng là một trong những nội dung nổi bật tại Luật Thú y số 79/2015/QH13 vừa được công bố.
Luật cũng yêu cầu người chăn nuôi, sử dụng động vật phải đối xử nhân đạo, giảm thiểu đau đớn, sợ hãi với động vật trong chăn nuôi, vận chuyển, chữa bệnh và giết mổ động vật. Việc giết mổ động vật để kinh doanh phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Riêng đối với các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện khó khăn, có thể thực hiện tại cơ sở nhỏ lẻ nhưng phải đảm bảo vệ sinh thú y theo quy định.
Cơ sở sơ chế, chế biến động vật để kinh doanh phải có địa điểm, diện tích thích hợp; có các khu vực riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo; có hệ thống xử lý nước, chất thải bảo đảm và có trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y...
Luật nghiêm cấm mọi hành vi vứt động vật mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng, xả nước thải, chất thải mang mầm bệnh ra môi trường; giết mổ, thu hoạch động vật, sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm trước thời gian ngừng sử dụng thuốc thú y theo hướng dẫn sử dụng; giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật để kinh doanh không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và ngâm, tẩm hóa chất, đưa nước hoặc các loại chất khác vào động vật, sản phẩm động vật làm mất vệ sinh thú y...
Luật Thú y có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016. (Pháp Luật TP.HCM 28/7) đầu trang(
Thủ tướng vừa có công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ, giúp nhân dân tỉnh Quảng Ninh sớm ổn định cuộc sống.
Trong 03 ngày vừa qua tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa rất to, tại Cô Tô, Cửa Ông đã xảy ra mưa đặc biệt lớn với tổng lượng mưa gần 800 mm gây ngập cục bộ các thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, các thị trấn: Đông Triều, Vân Đồn, Hoành Bồ. Mưa lũ đã làm 04 người chết, trên 2.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng do ngập lụt, một số tuyến đường giao thông bị ngập sâu, sạt lở chia cắt, khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều gia đình.
Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đối với đồng bào khu vực bị tác động, chia buồn sâu sắc đến chính quyền địa phương và thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng.
Để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng người thiệt mạng; cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân còn bị cô lập, nhất là các hộ bị mất nhà cửa, đảm bảo không để người dân bị đói, khát; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết; tiếp tục rà soát, chủ động di dời các hộ dân ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng; chỉ đạo lực lượng cán bộ y tế hỗ trợ nhân dân đảm bảo vệ sinh môi trường sau khi lũ rút, không để phát sinh dịch bệnh; huy động các lực lượng thanh niên, quân đội, công an trên địa bàn giúp nhân dân dựng lại nhà cửa và dọn vệ sinh môi trường.
2. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 3 và các lực lượng đóng quân trên địa bàn khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với địa phương chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa nước.
4. Bộ Y tế chủ động chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường vùng bị ngập lũ.
5. Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục các sự cố điện, thông tin liên lạc do ảnh hưởng của mưa lũ, đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
6. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, khẩn trương khắc phục các điểm bị sạt lở, đảm bảo giao thông trên các trục giao thông chính.
7. Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai rà soát, tổng hợp kiến nghị của địa phương, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân để chỉ đạo triển khai các biện pháp phù hợp hạn chế tình trạng ngập lụt cục bộ ở các đô thị khi xảy ra mưa lớn. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 28/7) đầu trang(

THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Vụ trưởng Vụ Địa phương (Ban Nội chính Trung ương) Phan Văn Tâm cho biết, Ban Nội chính Trung ương đang trình Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy chế hoạt động của bí thư.
Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy sẽ trực tiếp phụ trách công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh, thành phố và Bí thư Huyện ủy sẽ trực tiếp phụ trách công tác này tại huyện.
Để theo kịp những diễn biến liên tục trong đời sống xã hội, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng Đặng Bá Cường đề nghị sớm thành lập Ban Nội chính cấp huyện.
Tuy nhiên, ông Tâm và nhiều Trưởng Ban Nội chính các tỉnh cho rằng, việc này cần phải nghiên cứu vì liên quan đến đề án tinh giản biên chế nên rất khó thực hiện. (Tiền Phong 28/7) đầu trang(
Các cơn bão dư luận gần đây về những vụ cưỡng chế và cấp đất cần được bình tĩnh và khách quan nhìn lại như những kinh nghiệm cần tránh chung cho các tỉnh, thành, địa phương khác.
Nhận xét đầu tiên là những quyết định đó, thu hồi hay đền bù hoặc cấp đất... đã không đúng chuẩn mực lẽ ra phải có nên sinh phản ứng. Đó đều là các chuẩn mực có sẵn trong các văn bản pháp luật, quy định hiện hành... nhưng không ít người có trách nhiệm quản lý đất đai lại hoặc cố tình phớt lờ các quy định này, hoặc áp dụng các quy định đó một cách tùy tiện. Từ đó rơi vào những rủi ro dẫn đến điều mà rất nhiều học giả trong và ngoài nước gọi là “tham nhũng trong quản lý đất đai”.
Trong nhiều năm qua đã có những nghiên cứu phân tích về các “ngóc ngách” trong việc cấp, thu hồi đất, tỉ như nghiên cứu “Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam” do Đại sứ quán Đan Mạch, Ngân hàng Thế giới (WB) và Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp thực hiện. Công trình này đã được Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật ấn hành từ năm 2011.
Hoàn toàn có thể sử dụng nghiên cứu này để nhìn lại các vụ việc gây nhức nhối dư luận đã qua, để từ đó tránh những vụ việc rối rắm dư luận tương tự không cần thiết.
Có những vụ dư luận lùm xùm tỉ như là do chuyển đổi vị trí tái định cư từ chỗ này sang một chỗ khác, nay mới vỡ lở ra và dư luận mới được hay biết. Phàm thì dân chúng đã quen với nếp “tái định cư ở đâu thì về đó”, chứ ít khi được chuyển đổi vị trí theo ý muốn. Nếu đã có chủ trương cho chuyển đổi vị trí - điều thật giá trị cho người dân bị giải tỏa đất, thì công khai chủ trương đó ra sẽ là điều đầu tiên cần làm và chắc chắn sẽ được dân chúng hoan nghênh.
Một thông báo công khai kêu gọi bất cứ người dân nào muốn đổi đất tái định cư từ chỗ này sang nơi khác hãy nộp đơn như thế nào, ở đâu, khi nào... để mọi người đều hay biết mà nộp đơn sẽ là một hành động “do dân, vì dân” đích thực. Ra thông cáo rồi, sau đó công khai danh sách ai xin chuyển đổi từ đâu đến đâu, kết quả ra sao... cho mọi người được rõ sẽ là điều làm cho dân chúng nức lòng.
Và nếu có thể, nhất là trong điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin thuận lợi như hiện nay, công bố trên mạng để mọi người có thể theo dõi đơn của mình hiện đang đến đâu. Hình thức này (tracking) hoàn toàn không khó về mặt kỹ thuật, song lại mang ý nghĩa “dân vận” vô song. Nó đã trở thành một công cụ bình thường và thuận tiện mà nhiều nước khác đã và đang làm, thậm chí các công ty tư nhân cũng đang làm, như khi gửi một món hàng xuyên quốc gia hay xuyên châu lục, người gửi nào cũng có thể gõ tìm mã số kiện hàng của mình là biết ngay nó đang tới đâu.
Nêu thí dụ này là để nhận ra sự lạc hậu ở ta và để rút kinh nghiệm về nhu cầu công khai. Điều này cũng xảy ra đối với mọi lĩnh vực khác, với những nỗ lực khắc phục đáng khích lệ, chẳng hạn gần đây nhất là việc Bộ Giao thông vận tải để giải quyết nạn nâng giá vé máy bay bán vào giờ chót, đã công khai còn bao nhiêu chỗ trên từng chuyến bay, với mục tiêu chấm dứt được tệ nạn này.
Trong khảo sát “Tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai” được thực hiện theo yêu cầu của WB và Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID), công bố năm 2010, có một nhận xét rất lý thú: “thậm chí tại các nơi có kết quả tương đối khả quan thì vẫn có thể làm tốt hơn!”. Nghiên cứu cho thấy mức độ khó khăn đối với một người dân bình thường khi tìm hiểu hệ thống quản lý đất đai ở Việt Nam.
Trên thực tế, nhiều nơi không chủ ý rào chắn làm khó dân, mà là do sự tùy tiện đơn giản hóa công tác quản lý đất đai theo diễn dịch chủ quan, do thiếu ổn định trong các quyết định giao, cấp, chuyển đổi liên quan đất đai, nay quyết định như thế này với đơn xin này, mai quyết định như thế kia với đơn xin kia, mà bỏ qua những quy định đã có...
Các nghiên cứu nêu trên đều không hoan nghênh cách quyết định như thế, trái lại cùng nhận định rằng đây là những trường hợp mà các “viên chức nhà nước... quá lạm dụng quyền tự quyết định trong việc phê duyệt phương án bồi thường và hồ sơ kê khai đất”.
Một trong những hậu quả của mọi sự “vô tư” trong quyết định như thế là nạn tham nhũng. Thật vậy, tham nhũng trong quản lý đất đai có thể được biểu thị bằng phương trình:
Tham nhũng = Độc quyền + Quyền tự quyết định - Trách nhiệm giải trình - Tính minh bạch.
Nghĩa là: khi một quan chức hay một cơ quan được độc quyền, khi quan chức đó hay cơ quan đó có phần lớn quyền tự đưa ra quyết định, và khi trách nhiệm giải trình đối với các quyết định đó hoặc tính minh bạch còn hạn chế thì có nguy cơ tham nhũng.
Áp dụng phương trình trên vào các trường hợp cấp đất tai tiếng ở bất cứ địa phương nào khác cũng có thể thấy: chính do sự độc quyền quyết định, mà cụ thể là quyền tự đưa ra quyết định của các ban dự án tái định cư là quá to lớn, mà những quyết định gây bất bình mới đã “vô tư” diễn ra. Càng “vô tư” khi mà không cần phải giải trình với bất cứ ai, càng không với người dân.
Trong quản lý nhà nước, với hệ thống quy định chặt chẽ và lớp lang, tồn tại một nguyên tắc tối thượng: chỉ có đúng/ sai, không thể có không gian cho những quyết định dạng “không sai, nhưng nhạy cảm”. Tính hợp pháp trong quản lý nhà nước thể hiện qua sự phục tùng pháp luật tuyệt đối của cơ quan hành chính. Điều này đã rõ qua thí dụ các nghị định, thông tư đều phải tuân thủ nội dung của các đạo luật liên quan.
Pháp luật về phòng chống tham nhũng không thiếu, các quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong quản lý đất đai cũng tương đối đầy đủ, nghiên cứu “Nhận diện rủi ro và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng” nêu trên đã thừa nhận, lẽ ra chỉ cứ thế mà thi hành.
Có thể nêu ví dụ Luật giao thông. Người thi lấy bằng lái phải trải qua một bảng câu hỏi chỉ có hai chọn lựa “đúng/sai”, và khi lái xe cũng chỉ có thể phán đoán trên cơ sở “đúng/sai” mà thôi. Trên công lộ, cái giá của “không sai” nhất định là giá máu của một tai nạn. Trong quản lý nhà nước, cái giá của “không sai” càng đắt đến đâu.
Từ đó, có thể thấy đang có một sự “mông lung” về trách nhiệm quản lý đất đai và chính sự “mông lung” đó đang gây tác hại.
Những câu chuyện inh tai nhức óc vừa xảy ra chẳng qua do không có một nhận thức đầy đủ về những rủi ro có thể dẫn đến sơ suất, thậm chí tham nhũng trong quản lý đất đai. Lẽ ra các quan chức đầu tỉnh, thành, huyện, cũng như các viên chức có trách nhiệm liên quan cần được hiểu biết tỏ tường về những rủi ro đó, vốn đã được nghiên cứu, mô tả, phân tích, rút thành bài học như đã thấy qua nhiều nghiên cứu đã được in thành sách và phát hành rộng rãi.
Một khi đã tỏ tường thế nào là rủi ro, một khi đã hiểu biết thế nào nhu cầu công khai, minh bạch, và làm thế nào để công khai, minh bạch như đã được chỉ dẫn trong nghiên cứu “Báo cáo khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai” thì sẽ không mơ hồ, “vô tư” trong việc cấp, thu hồi đất nữa.
Trong nghiên cứu “Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro...”, để giảm thiểu những tùy tiện đó, các tác giả đề xuất: “Trong bối cảnh các cán bộ trong Ban giải tỏa bồi thường có rất nhiều quyền tự quyết trong tay, vấn đề quan trọng là phải tăng tính trách nhiệm của các cán bộ này. Có thể sử dụng nhiều công cụ: thanh tra tài chính, kiểm toán độc lập các cơ quan địa chính, và hội đồng nhân dân xem xét lại các dự thảo kế hoạch bồi thường, kế hoạch bồi thường đã được thông qua và đã được thực hiện...”(tr.63).
Vì vậy, một khi tham nhũng trong quản lý đất đai đã được nghiên cứu tường tận như thế, kết quả nghiên cứu đã được phát hành công khai, thể hiện một ý muốn chính trị chống tham nhũng trong quản lý đất đai, thì động thái tiếp theo là sử dụng các nghiên cứu đó làm tài liệu học tập cho các quan chức, viên chức quản lý đất đai.
Cần tập hợp những người có quyền và trách nhiệm trong việc cấp, thu hồi đất... học tập các nghiên cứu đã phổ biến để họ nhận chân rằng làm như thế này là sai, làm như thế kia là đúng mà cải tiến công tác quản lý đất đai. Đó có lẽ sẽ là cách rút kinh nghiệm hữu ích nhất từ các vụ việc đáng tiếc đã qua. (Tuổi Trẻ 28/7) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kiểm tra đột xuất lề lối làm việc của cán bộ công chức trên địa bàn là một nội dung đang được Sở Nội vụ TP. Cần Thơ triển khai quyết liệt.
Tính từ đầu năm đến nay, sở này đã tiến hành kiểm tra tại 41 đơn vị, qua đó, có 430/502 công chức có mặt, số công chức vắng chủ yếu do đi công tác hoặc nghỉ phép. Đặc biệt, ngành chức năng còn cho người đến những quán càphê gần công sở kiểm tra nên tình trạng công chức la cà quán cà phê giảm hẳn.
Một cán bộ thuộc một sở tại Cần Thơ cho biết: Quá trình kiểm tra thường diễn ra vào đầu giờ làm việc (7h, hoặc 13h) nên cán bộ nào đi trễ hoặc còn la cà quán xá coi như “hết cãi”. Đặc biệt, thời gian kiểm tra khi nào, ở đâu không ai biết trước, nội dung kiểm tra bao gồm cả việc cán bộ có đeo thẻ công chức hay không. Nên bây giờ cán bộ “rất sợ”, qua đó, tác phong làm việc được chấn chỉnh nghiêm túc.
Anh Huỳnh Trúc Lâm - cán bộ phụ trách mảng nội vụ, UBND phường Ba Láng, quận Cái Răng - cho biết thêm: Khi các đoàn kiểm tra đến thường “làm rất căng”, họ yêu cầu đưa danh sách cán bộ công chức ở đơn vị, sau đó đi gặp từng người, xem từng vị trí làm việc. Nếu như trước đây, nhiều anh chị em hay đi trễ về sớm, bỏ việc ngồi quán càphê,… thì hiện nay đã không còn. “Chỉ riêng ở phường đã có 3 lần đoàn đến kiểm tra.
Trong đó, có một trường hợp vắng mặt không lý do thuộc cá nhân của Chủ tịch Hội LHPN phường. Qua xác minh lại, cán bộ này có xin phép lãnh đạo phường đi khám bệnh, chúng tôi đã nộp giải trình về Sở Nội vụ (kèm theo toa thuốc khám bệnh)” - anh Lâm nói.
Theo một cán bộ có chức trách tại TP. Cần Thơ, trước đây, nhiều vị lãnh đạo thường “đi không ai biết, về không ai hay”, muốn ra vô cơ quan lúc nào thì ra. Từ khi có các đợt kiểm tra đột xuất, với cách làm quyết liệt và nghiêm minh đã khắc phục được thực trạng trên.
Anh Huỳnh Trúc Lâm cho biết: Dạo trước, một số ngành của phường, mỗi khi tổ chức đi công tác thường không báo cáo, khi đoàn đến kiểm tra không thể giải trình dẫn đến lãnh đạo cơ quan bị kỷ luật. Bây giờ, mọi thứ đã ổn thỏa, thậm chí, lãnh đạo phường có đi công tác cũng phải thông báo lại với bộ phận văn phòng, và ghi lên lịch làm việc hẳn hoi. Bên cạnh đó, mỗi khi có khách, cán bộ nào muốn ngồi quán càphê phải xin phép lãnh đạo, nếu đồng ý thì mới dám đi”.
Một chủ quán càphê trên đường Nguyễn Trãi (gần trụ sở UBND quận Ninh Kiều) nói: “Có nhiều cán bộ vốn là “mối quen”, mỗi ngày uống nước tới 3-4 “cữ”. Bây giờ họ vẫn ghé quán nhưng ít lắm, trong giờ làm việc thì bặt tăm, dẫn đến quán bị… “thất thu”. Nói vui vậy chớ cán bộ công chức mà làm việc đàng hoàng, nghiêm chỉnh như vậy thì dân tụi tui rất mừng”.
Ông Đỗ Hoàng Trung - Giám đốc Sở TTTT TP. Cần Thơ - cho hay: “Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức luôn là việc làm đi đầu của sở. Nội dung này được đăng ký trong bảng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong các buổi giao ban đầu tuần, chúng tôi luôn nhắc nhở anh chị em phải tuân thủ giờ giấc cũng như làm tốt công việc. Quan trọng nhất, những người làm lãnh đạo phải đi đầu, đảng viên phải làm gương để những người khác noi theo”.
Còn theo một cán bộ ở UBND quận Bình Thủy, việc kiểm tra này giống như quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trước đây. Cần tạo ra áp lực để cán bộ công chức làm theo, khi đã quen thì mọi thứ sẽ đi vào nền nếp. (Lao Động 28/7) đầu trang(
BHXH TP Đà Nẵng đang quyết liệt thực hiện thu, nộp BHXh, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử trên toàn bộ quận, huyện.
Sau hơn 5 tháng triển khai, đã có 1.083 hồ sơ BHXH giao dịch bằng hình thức này. Ông Văn Phú Long, Trưởng phòng Thu BHXH TP cho biết, giao dịch này không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian và thủ tục cho đơn vị sử dụng lao động và cá nhân có giao dịch với cơ quan BHXh, mà còn hạn chế tối thiểu tình trạng cán bộ BHXH gây phiền hà cho đơn vị đóng BHXH. Các đơn vị không phải đến cơ quan BHXH viết giấy tay nữa mà chỉ cần ở nhà đăng ký qua Internet. Sau đó, BHXH sẽ duyệt hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả tại cơ quan BHXH.
Ngoài ra, đơn vị nào không giao dịch trực tiếp với BHXH thì có thể đăng ký qua bưu điện. Bưu điện sẽ đến tận nơi nhận hồ sơ, chờ hồ sơ được duyệt thì đến bưu điện nhận kết quả.
Chi phí liên quan do BHXH chi trả. Dự kiến, hến hết năm 2015, toàn thành phố có 100% đơn vị đóng BHXH bằng hình thức giao dịch điện tử. (Lao Động 27/7) đầu trang(
Bên lề Hội thảo quốc tế diễn ra tại Hà Nội ngày 27-7, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đã có cuộc trao đổi thú vị với báo chí về mạng xã hội Facebook.
Ông Ted Osius nói rằng Facebook rất hiệu quả, riêng trang Facebook cá nhân của ông đã có 16.000 lượt theo dõi, nếu tính thêm cả các trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở TP.HCM, “chúng tôi có tổng số theo dõi là 240.000 người”.
Đại sứ Ted Osius nhận xét: “Facebook giúp chúng tôi nghe được những thông tin mà nhiều người quan tâm. Có khi những thông tin chúng tôi đưa lên Facebook có ít người quan tâm nhưng cũng có khi có những thông tin thu hút rất nhiều sự quan tâm. Ví dụ như gần đây tôi có đưa lên Facebook một video trong đó tôi đi xe đạp và nói tiếng Việt, thậm chí Thủ tướng Việt Nam cũng xem và ông cho biết rất thích video này”.
Theo Đại sứ Ted Osius, hiện nay đã có ít nhất một Bộ trưởng Việt Nam sử dụng Facebook để giao tiếp với người dân (Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến). Bà Bộ trưởng xem Facebook là một công cụ thú vị để nhận những phản hồi và lắng nghe người dân. “Tôi nghĩ trong tương lai, sẽ ngày càng nhiều bộ trưởng và lãnh đạo của Việt Nam thích sử dụng Facebook” – Ngài Đại sứ nói.
Đại sứ Ted Osius cho biết, cách đây khoảng hai tuần, ông có thăm trụ sở Facebook ở California. Họ nói số người Việt sử dụng Facebook đã vượt con số 30 triệu và xu hướng này đang tiếp tục tăng. Họ cảm thấy rất hào hứng về Việt Nam và xem Việt Nam là “một nơi để giao tiếp”.
“Ngoại giao không chỉ về chính trị. Điều tôi thích về ngoại giao chính là ngoại giao giúp xây dựng niềm tin, mối quan hệ, và kết nối mọi người với nhau”, Đại sứ nói. (Tuổi Trẻ 27/7) đầu trang(

QUẢN LÝ
Để hoàn thành tiêu chí đúng thời hạn cho đoàn lên kiểm tra, không ít xã ở Thanh Hóa khi triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) đã phải dùng đến ngân sách xã “kích cầu”, hỗ trợ mua bảo hiểm cho dân. vì vậy, không ít người ví von rằng việc mua BHYT của dân “tự nguyện ít, thiện nguyện nhiều”.
Thời gian qua, VietNamNet nhận được thông tin nhiều xã ở Thanh Hoá “chơi sang” bỏ tiền ngân sách ra hỗ trợ mua BHYT cho dân để đạt được tiêu chí y tế (một trong 19 tiêu chí NTM). Việc dùng ngân sách đó lãnh đạo xã nói là “kích cầu”.
Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chúng tôi đã tìm về xã Xuân Giang (huyện Thọ Xuân). Tìm hiểu, được biết, Xuân Giang đạt chuẩn NTM từ cuối năm 2013, đường sá giao thông thuận lợi chẳng khác gì thành thị.
Nhận xét về đời sống người dân sau khi xã đạt chuẩn NTM, nhiều người tấm tắc khen ra mặt. Trong các tiêu chí đó, người dân Xuân Giang kể đến nhiều nhất vẫn là việc xã hỗ trợ mua BHYT cho dân.
Một người dân ở xóm 12 (giấu tên) cho biết, gia đình chị làm nông. Ngoài thời gian nông nhàn, anh chị đi làm thợ hồ kiếm thêm thu nhập. Tiền ăn trong ngày còn phải lo từng bữa nên chưa bao giờ anh chị nghĩ rằng mình mua được cái thẻ BHYT.  Cũng nhờ có chương trình xây dựng NTM, thôn, xã đến vận động và hỗ trợ 200.000đ/1 thẻ BHYT nên chị mới dám bỏ thêm ít nữa lấy một thẻ cho chồng.
Bà Lê Thị Tạ (trưởng thôn 12) cho biết, thôn có 58 hộ, 258 nhân khẩu. Trước khi xây dựng NTM rất ít người mua BHYT tự nguyện.
Cán bộ thôn bị sức ép về tiêu chí nên các đoàn thể phải thay nhau đi vận động được vỏn vẹn 10 người mua trong số 30 người chưa có bảo hiểm.
Bà Tạ nói xong thở phào: "May mà có xã bỏ tiền ra hỗ trợ cho 20 người của thôn mua BHYT, chứ không thì tiêu chí này coi như thôn không thành. Một thẻ bảo hiểm thời điểm đó có giá khoảng 620 nghìn đồng, xã hỗ trợ cho mỗi thẻ BHYT 200 nghìn đồng/ thẻ".
Mang câu chuyện này trao đổi với ông Đỗ Viết Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, ban đầu ông Hùng phủ nhận việc xã lấy tiền ngân sách để hỗ trợ dân mua BHYT.
Tuy nhiên, khi phóng viên đưa ra bằng chứng cụ thể, ông Hùng mới thừa nhận xã đã dùng hơn 20 triệu mua bảo hiểm cho dân để đạt tiêu chí khi đoàn về thẩm định hoàn thành NTM.
Cũng như xã Xuân Giang, xã Quảng Tân (huyện Quảng Xương) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo bà Nguyễn Thị Hoài, Bí thư xã Quảng Tân, cuối năm 2013, xã hoàn thành xây dựng NTM. Xã đang còn nợ gần 20 tỷ xây dựng công trình cơ bản, song vẫn “chơi sang” chi 50 triệu tiền ngân sách kích cầu hỗ trợ mua BHYT cho dân để hoàn thành tiêu chí.
Bà Hoài phân trần: “Vẫn biết làm như vậy là sai. Song do phải chạy đua với thành tích nên đã được các xã đi trước chia sẻ kinh nghiệm như vậy?!”.
Xã Quý Lộc, huyện Yên Định nằm trong nhóm 11 xã điểm đầu tiên thực hiện xây dựng NTM. Thời điểm xã được thẩm định công nhận đạt chuẩn (đầu 2013), theo quy định tỷ lệ người dân tham gia BHYT chỉ cần đạt hơn 30%, nên nhiệm vụ này hoàn thành dễ dàng.
Thực tế, theo ông Trịnh Đình Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã, sau khi đạt chuẩn, tỷ lệ người dân mua BHYT chưa bao giờ đạt mức quy định mới của Chính phủ (trên 70%). Cụ thể, năm 2012 đạt 40%; 2013 được 42%; 2014 đạt 57,8%; năm 2015 tụt xuống 45,41%”.
Còn ông Đỗ Viết Hùng, Chủ tịch xã Xuân Giang thì cho biết, sau khi xã đạt chuẩn NTM tỷ lệ mua BHYT tự nguyện vẫn giữ ở mức trên 70%? Khi phóng viên hỏi con số thống kê cụ thể thì ông Hùng không đưa ra được.
Ông lý giải, năm nay xã không thu BHYT tự nguyện của dân. Bảo hiểm được bán rất nhiều ở các kênh như: đại lý, bưu điện… nên không thể thống kê được, đây cũng là cái khó của xã.
Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho biết, “tiêu chí BHYT” để duy trì được đúng sau khi hoàn thành NTM là rất khó.
Liên quan đến vấn đề trên, ông Lê Xuân Dự, Trưởng phòng thu (BHXH tỉnh Thanh Hóa) cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, tổng số thẻ BHYT phát hành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 2,414 triệu thẻ (đạt 69,06%); giảm hơn 29 nghìn thẻ so với năm 2014.
Theo chỉ thị 05 ngày 2/4/2015 của Thủ tướng, đến cuối năm 2015 Thanh Hóa phấn đấu đạt tỷ lệ người tham gia BHYT trên 75%, đến 2020 trên 80%. Tuy nhiên, đây là chỉ tiêu rất khó đạt nếu không có sự hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. (Vietnamnet 28/7) đầu trang(
Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội vừa công bố quyết định xử lý những thí sinh vi phạm quy chế, nội quy trong kỳ thi tuyển công chức.
Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội vừa công bố quyết định xử lý những thí sinh vi phạm quy chế, nội quy trong kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội tháng 6 vừa qua. Cụ thể, có 146 bài thi của 139 thí sinh vi phạm quy chế, nội quy bị xử lý. Trong đó, chấm điểm 0 đối với 4 bài thi môn viết kiến thức chung và 2 bài thi kiến thức chuyên ngành bị đình chỉ (6 bài thi); trừ 40% số điểm của môn thí sinh vi phạm ở mức cảnh cáo (82 bài thi), trừ 20% số điểm của môn thí sinh vi phạm ở mức khiển trách (58 bài thi) của 140 bài vi phạm quy chế, nội quy thi.
Trước đó, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố cũng đã quyết định xử lý vi phạm với 26 trường hợp với hình thức khiển trách và cảnh cáo trong đợt thi trắc nghiệm các môn tiếng Anh, Tin học và chuyên ngành.
Theo Quyết định số 163/2015/QĐ-UBND về kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2015 của thành phố Hà Nội, thành phố sẽ tuyển 560 người, trong đó 272 chỉ tiêu khối sở, ban, ngành và 288 chỉ tiêu khối quận, huyện, thị xã. Sau khi thông báo, có 4363 thí sinh đủ điều kiện dự thi. (Pháp luật & Xã hội 28/7) đầu trang(

KINH TẾ
Trong năm 2013 các đơn vị thuộc Bộ Công thương tiến hành 288 cuộc kiểm tra, phát hiện 2 vụ có dấu hiệu vi phạm trong quản lý tài chính.
Năm 2014, tiến hành 302 cuộc điều tra. Kết quả cho thấy tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vinacomin phát hiện 4 vụ vi phạm về kinh tế. Quý I năm 2015, một số đơn vị thuộc Bộ đã tiển hành triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ nhưng kết quả chưa phát hiện vụ việc vi phạm…
Đây là ghi nhận của Đoàn Công tác số 7 về Phòng, chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm Trưởng đoàn sau khi làm việc với Bộ Công thương.
Được biết, Đoàn kiểm tra số 7 đã tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc phòng chống tham nhũng tại 8 đơn vị thuộc Bộ Công Thương gồm Cục Quản lý thị trường, Tổng Cục Năng lượng, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
Qua làm việc cho thấy các đơn vị trong bộ đã có nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị; công tác cải cách hành chính; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đổi mới phương thức thanh toán…
Tại buổi công bố kết quả công tác, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đề nghị Bộ Công thương nghiêm túc thực hiện bốn kiến nghị mà Tổ công tác đã nêu ra. Trong đó có yêu cầu Bộ chỉ đạo các đơn vị tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực tham nhũng như: Cấp phép, cấp giấy kinh doanh có điều kiện, quản lý các dự án đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch điện, dầu khí…
Tăng cường công tác, thanh tra, kiểm tra, nhất là việc tự kiểm tra, phát hiện vi phạm trong nội bộ, giải quyết kịp thời các đơn tố cáo sai phạm kinh tế, tham nhũng.Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra và kiến nghị của kiếm toán Nhà nước.
Được biết, theo kế hoạch thanh tra, từ nay đến cuối năm, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam Vinacomin.
Thời gian qua, tại một số tập đoàn của Bộ Công thương đã xảy ra sai phạm. Gần đây, vụ việc ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hai tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Ông Sơn được cho là có trách nhiệm trong việc PVN đầu tư 800 tỷ vào Oceanbank có nguy cơ mất trắng. (Đầu Tư Chứng Khoán 28/7) đầu trang(

TIN TỨC
Tối nay 27-7, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã tham dự Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng đoàn tụ” nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2015) do Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức tại Hội trường Bộ Quốc phòng.
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng đoàn tụ” đang được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và Kênh Quốc phòng Việt Nam từ lúc 20 giờ 10 phút tối nay 27-7.
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và ông ngồi ở hàng ghế đầu bên tay phải của hội trường Bộ Quốc phòng ở số 7 Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, Hà Nội). Cạnh ông là Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh mặc quân phục.
Dù vừa trải qua một thời gian điều trị bệnh tại Pháp và mới trở về nước sáng 25-7, tuy nhiên nhìn đại tướng, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khá khỏe khoắn. Ông vui vẻ trò chuyện với những vị quan khách có mặt tại buổi giao lưu nghệ thuật "Khát vọng đoàn tụ".
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng đoàn tụ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng; tôn vinh các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị, địa phương; những tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực trong hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Chương trình đưa ra thông điệp: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là công việc của cả hệ thống chính trị và toàn dân; qua đó góp phần giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, mỗi người dân, các cấp, các ngành về vai trò, vị trí, ý nghĩa to lớn và trách nhiệm đối với công tác này.
Trong chương trình giao lưu, khán giả sẽ được thưởng thức 5 lớp kịch đan xen 7 phóng sự về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, khán giả sẽ có dịp giao lưu, cùng lắng nghe những câu chuyện xúc động của những người đi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong 3 Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia và Việt Nam. (Người Lao Động 28/7) đầu trang(

ĐỊA PHƯƠNG
Trao đổi về lý do xin nghỉ hưu sớm, nhiều lãnh đạo quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đều cho đây là chuyện bình thường do không còn đủ tuổi tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa, t rường hợp, có ở lại cũng không muốn từ lãnh đạo xuống làm chuyên viên.
Đến thời điểm này, đã có nhiều lãnh đạo quận, huyện trên địa bàn Hà Nội có nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm, như Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tô Văn Cường; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Nguyệt; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên Phạm Hùng Vỹ. Ngoài ra còn nhiều Phó Chủ tịch HĐND các quận, huyện Phúc Thọ, Đông Anh, Hai Bà Trưng… cũng xin được nghỉ hưu sớm trước thời hạn.
Trao đổi với phóng viên về lý do xin nghỉ sớm, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Tô Văn Cường cho đây là “chuyện bình thường, không có gì to tát cả”. Theo Nghị định 26 của Chính phủ (quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tuổi tái cử), người giữ chức vụ không đủ tuổi tái cử thì nên nghỉ. “Đến thời điểm này tôi đã 59 tuổi, chỉ còn một năm công tác sẽ nghỉ hưu theo luật lao động. Việc tôi xin nghỉ cũng thoải mái thôi, không có gì cả”, ông Cường nói.
Cùng chia sẻ về lý do xin nghỉ, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hùng Vỹ viện dẫn quy định từ Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, và khẳng định, cá nhân không đủ tuổi tái cử thì xin nghỉ chứ không có vấn đề gì khác. Đến tháng 9/2016, ông Vỹ tròn 60 tuổi, thời gian ông xin nghỉ trước là 13 tháng. Nếu không muốn nghỉ trước thì thành phố sẽ sắp xếp cho ông công việc khác và sẽ làm cán bộ thường.
“41 năm công tác rồi, nghỉ ngơi thêm một năm càng thêm khỏe, chỉ còn một ít thời gian công tác nữa làm gì đâu. Cá nhân tôi rất thoải mái khi xin nghỉ”, ông Vỹ nói.
Cũng theo ông Vỹ, việc xin nghỉ trước một, hai năm như vậy cũng tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có điều kiện phát triển hơn.
Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho biết, việc một số lãnh đạo quận, huyện xin nghỉ hưu sớm là chuyện bình thường do không đủ tuổi tái cử. Theo quy định, những người lần đầu tham gia cấp ủy khóa đầu tiên, ít nhất phải đủ 5 năm công tác. Còn đối với những người tái cử phải đủ 30 tháng trở lên. Ví như ở Hà Nội, tháng 11/2015 đại hội Đảng thành phố, những người sinh tháng 12/1958 (đủ 30 tháng) vẫn có thể tham gia được khóa nữa, còn những người sinh trước đó, không đủ 30 tháng công tác theo tuổi lao động thì phải nghỉ cấp ủy khóa tới.
“Theo luật lao động họ vẫn được làm việc, nếu có nguyện vọng thành phố sẽ có trách nhiệm bố trí việc khác”, ông Phan Đăng Long lý giải. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đang tham gia cấp ủy, nếu mong muốn tiếp tục làm việc đến hết tuổi nghỉ hưu, thông thường họ sẽ làm ở vị trí không tương đương với vị trí đã làm trước đó. Ví như với Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, nếu muốn tiếp tục công tác, thành phố sẽ sắp xếp về một cơ quan nào đó trên thành phố, như làm cấp phó ở một cơ quan. Cũng không loại trừ trường hợp không thể bố trí được, do các đơn vị đã có nhiều phó thì có thể phải làm chuyên viên.
“Người ta không muốn làm chuyện đó nên mới xin nghỉ luôn, mặc dù có thể còn hai năm công tác. Những trường hợp vừa qua xin nghỉ đều với lý do như thế”, ông Long nêu.
Tuy nhiên, ông Long cũng phân tích, các trường hợp cấp phó sẽ dễ bố trí vị trí tương đương hơn cấp trưởng. Chẳng hạn một Phó Bí thư Quận ủy, không đủ tuổi tham gia cấp ủy nữa, nhưng đến năm 2017 mới đến tuổi nghỉ hưu, có mong muốn tiếp tục công tác, nhiều khả năng vị Phó Bí thư ấy sẽ xin về làm cấp phó một ban Đảng. (Tiền Phong 28/7) đầu trang(
Tổng Cty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) vừa có văn bản cáo lỗi tới khách hàng về một số trường hợp sai chỉ số điện trong thời gian qua.
Đồng thời, để công khai minh bạch trong việc ghi chỉ số công tơ, EVN HANOI tiến hành niêm yết lịch ghi chỉ số tại UBND phường, nhà văn hóa các quận, huyện; trên website: http://evnhanoi.com.vn... để khách hàng có điều kiện cùng theo dõi và giám sát việc ghi chỉ số công tơ.
Ngoài ra, khách hàng có thế phản ánh thắc mắc trực tiếp qua số Hotline: 19001288 hoặc 22222000 trực 24/7. (Tiền Phong 28/7) đầu trang(

PHÁP LUẬT
Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Bình Dương.
Vụ này trước đó đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phục hồi điều tra vào ngày 16/3/2015. Đến nay, chưa có kết luận giám định, do thời gian phục hồi điều tra vụ án đã hết nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và 3 bị can, gồm: Cao Minh Huệ, nguyên Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Bình Dương; Phan Văn Trung, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và Đỗ Văn Sâm, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cả 3 đối tượng này đã bị khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trở lại vụ án, từ năm 1999, Công ty Chế biến cây công nông nghiệp xuất khẩu Sông Bé - Sobexco (Công ty Sobexco) do ông Nguyễn Thanh Hải làm Giám đốc đã có các tờ trình đề nghị UBND tỉnh Bình Dương về việc bán gần 650ha cao su cho 71 người dân. Sau đó, ông Hải đã ký hợp đồng bán thẳng các vườn cao su cho hộ dân.
Đến tháng 8/2001, căn cứ trên hồ sơ do Sabexco cung cấp, ông Cao Minh Huệ đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Bình Dương giao cho UBND huyện Bến Cát xem xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các diện tích mà công ty Sobexco đã bán.
Hành vi bán vườn cao su là trái pháp luật vì tổ chức kinh tế không thu tiền sử dụng đất, không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND huyện Bến Cát cấp là trái pháp luật. Hậu quả là ngay sau khi người mua vườn cao su được cấp sổ đỏ, Nhà nước đã mất đi quyền sử dụng gần 650ha đất trị giá gần 11 tỉ đồng. (Công An Nhân Dân 28/7) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Sau 3 năm thực hiện tinh giản biên chế, số người ăn lương từ ngân sách Nhà nước giảm được 28.000 người, nhưng lại… tăng thêm 69.000 người. Vì sao việc giảm biên chế ở ta khó khăn đến vậy?
Ngày 25/7, Tổng thống Nga Putin đã ký quyết định sa thải 110.000 nhân viên của Bộ Nội vụ Nga. Theo các nhà bình luận, thì động thái trên của vị đứng đầu Điện Kremlin nằm trong chính sách thắt lưng buộc bụng, giảm chi tiêu của Chính phủ nhằm đối phó với thời kỳ khó khăn về kinh tế.
110.000 chứ không phải 1.000; 2.000. Đằng sau con số đó phản ánh tính quyết đoán, mạnh tay của người lãnh đạo đất nước. Việc sa thải số lượng lớn nhân viên trên chắc chắn không làm cho công việc của Bộ Nội vụ Nga kém hiệu quả đi, mà trái lại, có thể còn hiệu quả hơn.
Từ con số trên, nhìn về nước ta mà thấy buồn. Bộ máy hành chính của ta hiện đã quá cồng kềnh.
Nước Mỹ có 315 triệu dân mới có 2,1 triệu công chức, trong khi ở ta, với 90 triệu dân, ta có tới 2,8 triệu công chức, trong số đó có nhiều người không làm được gì, có cũng được mà không có cũng không sao.
Việc có một bộ máy cồng kềnh, khiến cho việc chi thường xuyên chiếm tới trên 70% ngân sách, đã nhiều lần được đặt ra trên bàn nghị sự của Quốc hội. Và Chính phủ đã hơn một lần ban hành nghị định về việc tinh giản biên chế, gần đây nhất là Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về tinh giản biên chế, nhưng tình hình vẫn chưa biến chuyển được là bao.
Chỉ tiêu đề ra cho Bộ Nội vụ là từ năm 2014 đến năm 2020 phải giảm được 100.000 biên chế, đã được Bộ Nội vụ trả lời rằng “Giảm bằng cách... không tăng thêm”.
Thông tin trên báo chí cho thấy, sau 3 năm thực hiện tinh giản biên chế, số người ăn lương từ ngân sách Nhà nước giảm được 28.000 người, nhưng lại… tăng thêm 69.000 người. Vì sao việc giảm biên chế ở ta khó khăn đến vậy?
Thứ nhất, vì những người không làm được việc trên, tuy không làm được việc nhưng họ cũng… không mắc khuyết điểm gì. Và cuối mỗi năm họ vẫn là lao động tiên tiến (tỷ lệ lao động tiên tiến hàng năm trong các cơ quan thường chiếm đến 99,9%). Chính đây là hai “miếng võ” mà họ dùng để đối phó với việc giảm biên. Bởi không mắc khuyết điểm, lại là lao động tiên tiến, thì không lý do gì mà giảm biên họ được.
Thứ hai, không ít kẻ trong số họ đã dùng tiền để “chạy” vào các cơ quan Nhà nước. Đã dùng tiền, thì những kẻ đã nhận tiền của họ để đưa họ vào phải có trách nhiệm “bảo kê” cho cái ghế của họ trong guồng máy cơ quan. Sa thải họ, họ tố cáo thì kẻ nhận tiền cũng đổ. Chính vì vậy mà cái ghế của họ trong cơ quan vô cùng vững chắc. Ngay cả khi bị báo chí phát hiện là dùng bằng giả, và việc xác minh cho thấy đúng, họ cũng chẳng hề hấn gì, cùng lắm là bị khiển trách qua loa.
Chính đó là lý do khiến việc giảm biên của ta mãi không thể nào thực hiện được.
Để giải quyết vấn nạn này, chỉ còn một cách là mạnh tay, kiên quyết. Đánh giá năng lực thực tế của mỗi người và sa thải thẳng cánh những người không làm được việc. Bất kể họ là ai, có mắc khuyết điểm hay không, có đạt lao động tiên tiến hay không, và vào cơ quan bằng con đường nào.
Chỉ có cách ấy, thì bộ máy mới tinh nhuệ, hiệu quả, mới giảm được chi thường xuyên, dành được số tiền đã dư ra đó để đầu tư công, trả nợ nước ngoài và tăng lương xứng đáng cho những người tận tâm tận lực, làm việc hiệu quả. Hãy học Putin! (Nông Nghiệp Việt Nam 28/7) đầu trang(
New Zealand có chưa đến 5 triệu dân và chỉ 1/4 số đó là nông dân, nhưng thời cao điểm họ nuôi hơn 70 triệu con cừu; chăn nuôi cừu ở xứ sở này không chỉ là nghề nông, mà đã thành “công nghệ” kết hợp du lịch, công nghiệp... để làm giàu.
Từ VN, nhóm chúng tôi qua Singapore hợp cùng các bạn Thái Lan, Philippines, để rồi sau hơn 15 giờ bay và quá cảnh, cả nhóm đến đất nước có thiên nhiên xinh đẹp hùng vĩ New Zealand. Sau đó, từ TP.Christchurch, chúng tôi ngồi xe 50 phút đến với trang trại Rubicon - thuộc quận Selwyn của Canterbury (đảo nam New Zealand). Trên con đường mòn vắt ngang thung lũng Rubicon, du khách thỏa sức phóng tầm mắt qua các triền đồi xanh mướt điểm xuyết hàng ngàn con cừu, những ngọn núi xa xa tuyết phủ trắng xóa.
Rubicon chỉ tiếp nhận du khách đến theo nhóm. Vì vậy, 6 người chúng tôi (2 VN, 2 Thái Lan, 1 Philippines và 1 bản địa) sáp nhập chung với 2 khách lẻ (1 người Nhật Bản và 1 người đến từ thủ đô Wellington của New Zealand). Dù đi theo đoàn, nhưng mức phí tham quan và trải nghiệm làm người chăn cừu trên thảo nguyên tính theo đầu người: 40 đô New Zealand (NZD) cho người lớn và 20 NZD (khoảng 290.000 đồng) cho trẻ em trên 2 tuổi.
Tiền đã trả, nhưng không phải thế là du khách có thể nhào vào chăn cừu. Giữa tiết trời lạnh buốt, du khách, nhất là đến từ Đông Nam Á như chúng tôi, trong những bộ cánh tầng tầng lớp lớp dày cộm phải nghe hướng dẫn và tập huấn nhiều lần trước khi được cho cừu ăn, phân loại cừu, cắt lông cừu... Chris Lowe, người hướng dẫn hôm đó, nói ai đến đây cũng phải tuân thủ quy trình này, để “đàn cừu không bị phân tán thói quen”.
Nói có chút dông dài như trên để thấy rằng, việc “chăn cừu kiểu New Zealand” quả không dễ dàng và thậm chí khác xa với hình dung “chăn cừu cũng giống chăn trâu” của tôi trước khi đến Rubicon. Minh chứng là cả 2 người đại diện nhóm, dù đã nghe tập huấn thuộc làu cách lùa tách cừu nhưng không ai có thể tách đàn thành công theo yêu cầu của người hướng dẫn.
Nhưng thú vị nhất có lẽ là việc xén lông cừu. Trong ít phút, Chris Lowe, với sự hỗ trợ đắc lực của chiếc máy cắt lông cừu chuyên nghiệp, đã xén gần như trụi lủi bộ lông dày của chú cừu nặng 20 kg, chỉ chừa lại phần lông bụng. Nhìn Chris làm, ai cũng nghĩ thật nhẹ nhàng và đơn giản.
Thế nhưng, trên dải lông còn chừa lại, từng người trong nhóm du khách được lần lượt thay nhau thử vai thợ xén lông nghiệp dư bằng kéo. Ai cũng loay hoay đến tội nghiệp bởi lông quá dày và cái kéo bự chảng vượt quá tầm kiểm soát của bàn tay, nên sau một hồi hì hục chỉ xén được một mảng lông nhỏ. Để rồi tất cả đều mãn nguyện khi thành quả lao động của mình được trang trại tặng lại làm kỷ niệm.
Theo Chris Lowe, nếu sử dụng máy xén lông cừu bằng tay, một ngày xén xong lông của 180 con cừu được xem là thành công. Tuy nhiên, trong các trang trại nuôi cừu ở New Zealand, đa phần người dân sử dụng máy cắt lông cừu tự động, vào mùa cao điểm bình quân mỗi ngày thu hoạch lông của 300 con. “Mức thù lao trả cho việc xén lông cừu khoảng 2 đô la Mỹ/con.
Cứ như vậy nhân lên, nếu 100 con là 200 đô, 300 con là 600 đô. Thu nhập vậy là cao phải không các bạn”, Chris nói và cười hóm hỉnh: “Nhưng công việc thực chất rất nặng nhọc, phải những người to khỏe như tôi và phải học rất lâu, kinh nghiệm nhiều năm mới có thể đạt được. Còn các bạn, đến đây là “thượng đế” nên chỉ có thể trải nghiệm cắt lông cừu bằng kéo thôi”.
Với người New Zealand, gần như họ tận dụng mọi thứ của con cừu để làm ra tiền. Theo lời Chris Lowe, ở đất nước có mùa đông lạnh giá này thì nuôi cừu lấy lông là mục đích quan trọng nhất, dùng làm sản phẩm may mặc, mỹ phẩm... Nhưng cừu chỉ được nuôi lấy lông trong 5 năm, sau đó chất lượng lông cừu không còn tốt nên cừu đực được xuất khẩu lấy thịt; hầu hết cừu cái được giữ lại để phối giống cho năm tiếp theo.
Ở Rubicon, ngay khu vực ăn uống được phục vụ miễn phí, du khách có thể mua những vật phẩm quý được làm từ vật nuôi ở trang trại như: mỹ phẩm dưỡng da từ da cừu, son dưỡng môi từ nhau thai cừu...
“Lanolin là loại dầu tự nhiên từ lông cừu, được chiết xuất làm kem dưỡng da tay hoặc mắt chống hình thành nếp nhăn, mùi dễ chịu. Bạn biết đấy, nhờ loại kem này mà vẻ bề ngoài của tôi trông trẻ hơn tuổi”, Chris Lowe giới thiệu một cách duyên dáng và nhấn mạnh: “Sản phẩm ở đây bán luôn rẻ hơn 50% so với hàng tương tự bên ngoài”.
Điều này Chris nói đúng, khi chúng tôi có dịp so sánh với các trung tâm mua sắm ở những thành phố đi qua, có điều tôi cứ băn khoăn không biết hàng ở trang trại làm theo kiểu thủ công hay công nghiệp như hàng bán ở trung tâm mua sắm...
Rubicon là một trang trại kiểu mẫu, kết hợp giữa chăn nuôi và du lịch độc đáo của người nông dân xứ sở này. Rộng hơn 2.000 mẫu Anh (hơn 800 ha), Rubicon có trung tâm du lịch đã đi vào hoạt động hơn 15 năm. Du khách đến đây, ngoài trải nghiệm làm “dân du mục” còn có thể thử cảm giác mạnh trên du thuyền, máy bay phản lực và học cách cưỡi ngựa trên những ngọn đồi, khu vực hoang dã.
Chưa hết, Rubicon còn nét độc đáo, “hút” khách bởi loại vật nuôi lạ có tên alpaca (nguồn gốc từ Nam Mỹ), mà theo lời Chris “nếu đến vùng đất này mà chưa có một tấm hình ôm cổ con alpaca quyến rũ sẽ là điều đáng tiếc”. Độ hút khách của alpaca đến mức, chủ nhân trang trại còn mở một công ty chuyên thiết kế, sản xuất các sản phẩm từ loài vật này.
Ngay tại phòng trưng bày của trung tâm du lịch, du khách được chiêm ngưỡng những vật phẩm quý được làm từ lông alpaca như: nệm, mũ, khăn choàng cổ... Tuy nhiên, với nhiều du khách thì chỉ để ngắm cho biết, vì giá các sản phẩm này không hề rẻ, từ vài ngàn NZD trở lên. “Bởi nó không chỉ mềm mại, bền và khả năng giữ ấm cao, cho đến nay lông alpaca vẫn được xem là một trong những loại sợi tự nhiên tốt và sang trọng nhất thế giới”, người quản lý trung tâm tự hào.
Rubicon là trang trại được sở hữu và vận hành bởi 3 thế hệ trong cùng một gia đình. Đó là một hỗn hợp ruộng bậc thang và những ngọn đồi cao chạy dọc sông Waimakariri Gorge tráng lệ. Theo lời Chris Lowe, trang trại hiện đang nuôi giữ gần 4.000 con cừu.
Số lượng cừu không nhỏ nhưng công việc người chăn khá nhẹ nhàng nhờ vào các cộng sự đắc lực là... 4 chú chó chăn cừu. Theo Chris, loài chó này được gọi là eye dog, do chúng sử dụng mắt điều khiển hoạt động của đàn cừu. Mỗi chú chó có thể quản thúc 1.000 con cừu, từ việc lùa ra đồng đến đưa về chuồng, tách đàn... “Mỗi chú chó này được huấn luyện trong khoảng 2 năm và trang trại mua với giá 5.000 NZD.
Tuy nhiên, chúng chỉ sử dụng được 10 năm trước khi thả tự do vào đồi”, Chris nói rồi ra hiệu cho chú chó 8 tuổi có tên Blue đến biểu diễn. Theo hiệu lệnh của Chris, Blue khuỵu hai chân trước xuống thấp, đầu áp gần sát mặt đất vừa phóng ánh mắt vừa lừ lừ đi về phía đàn cừu gần chục con, khiến cả đàn sợ sệt, lấm lét dồn gọn về phía góc chuồng. Lát sau, Chris mở chuồng cho lũ cừu ra ngoài. Một con cừu tách đàn, chạy bạt mạng ra xa. Sau cái phất tay của chủ, Blue liền phóng theo chộp cổ lôi chú cừu hư hỏng lại...
Sau khi cho Blue biểu diễn, Chris hướng dẫn chúng tôi các mệnh lệnh điều khiển eye dog, nhưng khi áp dụng với Blue thì chú ta cứ phớt lờ. Lúc này, Chris mới cười bật mí: “Chúng chỉ nghe tôi thôi. Vì thế, các bạn là người thất bại”.
Ở New Zealand, nông nghiệp đóng góp tới gần 2/3 tổng sản phẩm hàng hóa xuất khẩu. Cách đây hơn 10 năm, kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp nước này đã có giá trị gần 15 tỉ NZD. Trong đó, chỉ riêng giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ cừu đã lên tới trên 3 tỉ NZD vào năm 2007. Đến tháng 6.2014, số lượng cừu được nuôi ở nước này khoảng 29,8 triệu con, dù giảm đáng kể so với 70,3 triệu con vào năm 1982 nhưng đây vẫn là vật nuôi chủ lực của New Zealand. (Thanh Niên 26/7) đầu trang( ./.
Biên tập: Nguyễn Mai