Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP
Xem ngày kế tiếp

Ngày 25 tháng 10 năm 2013
THỜI SỰ
CHÍNH SÁCH - CHỈ ĐẠO
QUẢN LÝ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KINH TẾ
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
NHÌN RA THẾ GIỚI

THỜI SỰ
Quốc hội dành trọn ngày làm việc 24-10 để thảo luận ở tổ về kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) và nhiều đại biểu khác chung nhận định hai điểm sáng nhất về kinh tế cho đến nay là vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. “Nền kinh tế đã có những dấu hiệu phục hồi dù chưa mạnh mẽ lắm” - bà Hường nói.
Tuy nhiên, một số đại biểu nhận xét báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ vẫn còn lạc quan hơn so với tình hình thực tế. Đại biểu Bế Xuân Trường (Bắc Kạn) nói: “Tôi thấy rằng các báo cáo chúng ta đánh giá không sát, cứ đưa ra màu hồng nhiều hơn, đến khi không làm được lại thay đổi chỉ tiêu. Mình nên nhìn thẳng vào sự thật, báo cáo thật và làm thật đi. Sức mình chừng này chỉ đạt được chừng này thì cố gắng làm trong đó, đừng có đưa ra những con số viển vông”.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đưa ra các số liệu để phân tích việc ba năm vừa qua đều không hoàn thành kế hoạch. Ông chất vấn: “Như vậy phải chăng có lỗi của chúng ta là bấm nút quyết con số không chính xác, hay đã không thẩm định kỹ trước khi quyết? - và đề nghị - Hai năm tới kế hoạch đề ra phải bám sát thực tế, cần kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng chỉ nên vừa phải ở mức 5,5-6%”.
“Nhà nước phải có cơ chế chính sách để khuyến khích được đầu tư từ khu vực dân doanh. Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp phải phát triển tương xứng, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng, hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ ách tắc. Đây chính là khâu then chốt nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng” - ông Ngân nói.
Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính và ngân sách Bùi Đức Thụ (Lai Châu) cho rằng: “Nếu không huy động được nguồn lực thì chúng ta sẽ không có tăng trưởng tốt. Và với nguy cơ này thì chúng ta sẽ tụt hậu càng xa so với các nước trong khu vực”. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Mai Xuân Hùng (Hậu Giang) nói: “Các nước trong khu vực người ta đã thoát khỏi suy thoái và tăng trưởng tốt rồi, chỉ còn chúng ta cứ một mình luẩn quẩn trong vòng khó khăn”.
Đi vào phần giải pháp, đại biểu Bùi Đức Thụ đề nghị: “Hơn lúc nào hết, chúng ta phải quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế, loại bỏ những anh kém cạnh tranh ra. Lâu nay chúng ta cứ hô hào tái cơ cấu nhưng khi triển khai thực hiện thì rất chậm và chưa làm được bao nhiêu. Cùng với đó phải huy động mọi nguồn lực để đầu tư. Nợ xấu hiện nay không thể giải quyết được vì hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao, thành lập công ty xử lý tài sản cũng chỉ là cách bốc nợ chỗ này để sang chỗ khác thôi”.
Nghe ông Thụ phát biểu về hiệu quả nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh bình luận: “Vừa rồi nghe anh Thảo (Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo) nói dự án đường chỗ Ô Chợ Dừa đầu tư 5.500 tỉ mà chi 5.000 tỉ cho giải phóng mặt bằng, như vậy giá trị con đường chỉ có 500 tỉ đồng. Thật khủng khiếp, đền bù giải phóng mặt bằng như vậy thì làm sao hiệu quả được, tiền đền bù như vậy thì làm dự án nào có lãi được?”.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) nói: “Phải có tái cơ cấu thì mới chuyển đổi được, nhưng tái cơ cấu là tự mình mổ xẻ cho mình, tự mình chữa bệnh cho mình, tự có sự nghiệt ngã đối với mình. Cái này không làm được vì có vấn đề lợi ích. Các tập đoàn, tổng công ty nào cũng có lợi ích, ai cũng muốn tranh thủ lợi ích cho mình”.
Ông Nghĩa đề xuất: “Tôi đề nghị phải có một ủy ban quốc gia chuyên về tái cơ cấu nền kinh tế, có sự tham gia của Quốc hội và các định chế tư vấn độc lập, các chuyên gia. Nếu không làm như vậy, cứ ngồi với nhau hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác, cứ chất vấn Chính phủ mãi như thế thì cũng không giải quyết được”. (Tuổi Trẻ 25/10) đầu trang(
Trong khi thừa nhận các khó khăn kinh tế, các đại biểu Quốc hội cũng đồng thời bày tỏ sự lo lắng trước các vấn đề xã hội đã và đang gây bức xúc trong dư luận lâu nay.
Bài phát biểu của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm gây xôn xao cuộc thảo luận tại đoàn Hà Nội. Hòa thượng cho hay thời gian gần đây, đi về các địa phương được biếu cái gì cũng kèm theo lời dặn: “Cái này thầy cất mà dùng nhé, đừng mua bên ngoài”.
Gần chục ví dụ được Hòa thượng nêu cho hay tình trạng làm giả, nhái, sử dụng hóa chất để tạo ra các sản vật có thương hiệu đã trở nên phổ biến, từ cà phê Tây Nguyên, trà Thái Nguyên, hồng Nhân Hậu, bưởi Phúc Trạch…
“Các cử tri nói với tôi, ngay ở Tây Nguyên đã là 10 ngàn một ly cà phê, vậy ở Saigon lấy đâu ra cà phê một ly 5 ngàn? Trước ta nói chuối chín cây tự nhiên có quả xanh quả chín. Giờ dân nói muốn làm nải chuối quả xanh quả chín cũng có hóa chất. Tình hình như thế dân phải làm sao? Đề nghị Chính phủ phải quan tâm vấn đề này, trong bối cảnh ta kêu gọi an toàn thực phẩm”, Hòa thượng nêu vấn đề.
Chia sẻ vấn đề này, đại biểu Đào Văn Bình cho biết ông rất lo lắng cho tình trạng vệ sinh thực phẩm hiện nay. “Tôi nghe dân nói món nem nhập vào Việt Nam có mấy trăm loại vi khuẩn. Có tin đồn băm đỉa cho vào rồi nhập vào Việt Nam, những thông tin như vậy làm người dân bối rối”, ông nói.
Đáp lời đại biểu, phía dưới có tiếng lao xao: “Mấy trăm là còn ít anh”. Theo đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Thanh, vấn đề vệ sinh thực phẩm nói riêng, các vấn đề xã hội nói chung hiện là “rất quan trọng”, nhưng dường như “các đánh giá của Chính phủ là chưa thật sát với tình hình”. Theo đại biểu Thanh, các giải pháp phải cụ thể, không thể chung chung như trong báo cáo của Chính phủ được.
Trong khi đó, đại biểu Đỗ Kim Tuyến, Trung tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, thừa nhận vấn đề tội phạm hiện nay gây nhiều bức xúc trong công luận. Theo ông Tuyến, hiện có tình trạng tội phạm tăng, trong khi tuổi phạm tội lại “giảm”. “Bây giờ có hiện tượng 13 tuổi phạm tội nghiêm trọng. Gần đây lĩnh vực tài chính ngân hàng phát hiện nhiều vụ lớn. Quá trình siết lại kỷ cương trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đã phát hiện nhiều vụ lớn, vậy trách nhiệm thanh kiểm tra ở đây thế nào?”, ông Tuyến nêu vấn đề.
Không chỉ phân tích, mổ xẻ các vấn đề trong báo cáo Chính phủ, các đại biểu còn “cập nhật” các vấn đề thời sự của đời sống vào các phát biểu của mình, trong đó đáng chú ý là vụ việc mới đây tại thẩm mỹ viện Cát Tường.
Đại biểu Phạm Quang Nghị, Bí thư thành ủy Hà Nội cho hay ông khá sốc với vụ việc này vì đây là việc “xảy ra ngoài tưởng tượng, ngoài suy nghĩ bình thường của mọi người”, do đó “mức độ gây chấn động trong xã hội rất là lớn”.
“Qua vụ việc này, tất cả các cơ quan nào thấy mình có trách nhiệm đều phải vào cuộc, từ cấp phép, quản lý cán bộ cho tới những lĩnh vực có liên quan đến sức khỏe con người. Việc xử lý phải rất đồng bộ, cương quyết để không những mình xử lý được việc này mà còn có giá trị giáo dục, cảnh báo, răn đe những việc khác trong tương lai không xảy ra”, ông Nghị nhấn mạnh.
Y đức dường như chỉ là một trong nhiều vấn đề mà ngành y tế đang phải đối mặt. Tại đoàn TP. HCM, đại biểu Nguyễn Văn Minh cho rằng điều ông quan tâm là vấn đề giảm tải trong các bệnh viện, một vấn đề mà “năm nào nghị quyết cũng nói đến” nhưng chưa có nhiều chuyển biến trong thực tế.
“Nên có nghị quyết chuyên đề về giảm quá tải bệnh viện. Tôi tiếp xúc cử tri vùng nông thôn, đây là một trong những nội dung cử tri rất lo lắng vì ở nông thôn bệnh viện thì xa. Cần nói rõ một nội dung trong năm 2014 là thực hiện thí điểm khám bệnh theo yêu cầu. Chúng ta đã từng thí điểm nhiều, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề. Trong ngành y tế thí điểm phải hết sức nghiêm túc và phải làm bài bản vì không thể đem sức khỏe con người ra để thí điểm”, ông Minh nói.
Các vấn đề nội cộm trong ngành y tế đã khiến cho phát biểu của đại biểu Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, trở nên rất đáng chú ý. Chịu nhiều sức ép sau hai năm nhận trách nhiệm đứng đầu ngày, nữ Bộ trưởng thừa nhận các vấn đề của ngành và cho biết “cũng thấy rất đau đớn xót xa”. “Với trách nhiệm trong ngành, chúng tôi thấy nặng nề”, bà cho biết. (Vneconomy 25/10) đầu trang(
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh đã phát biểu trước các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ ngày 24-10 và ông cảnh báo rằng nếu VN không đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và khẩn trương, đặc biệt là đổi mới thể chế kinh tế, sẽ tụt hậu xa so với khu vực, thậm chí tụt hậu so với Campuchia, Lào
Ông phát biểu: Theo dự toán, chúng ta chi cho đầu tư phát triển năm 2014 là 163.000 tỉ đồng, trong đó có 36.000 tỉ đồng dự kiến thu từ đất (nhưng thị trường bất động sản đang trầm lắng nên cũng không chắc là có đủ số này). Trong khi đó, lẽ ra phải bố trí 260.000 tỉ đồng nhưng do ngân sách mất cân đối nghiêm trọng nên không thực hiện được.
Trong tổng số 163.000 tỉ, cân đối cho các địa phương là 86.000 tỉ, còn 77.000 tỉ của trung ương (trừ thêm 16.500 tỉ vốn nước ngoài và vốn cân đối hỗ trợ địa phương 37.000 tỉ nữa thì cuối cùng ngân sách trung ương chỉ còn 39.000 tỉ đồng). Thực tế, chi đầu tư phát triển đang giảm rất mạnh, có thể nói thấp kỷ lục trong lịch sử.
Trong khi ngân sách đang thâm hụt một cách nghiêm trọng thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng sụt giảm. Giai đoạn 2006-2010, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 35-37%, thậm chí có năm tới 42% so với GDP thì đến bây giờ, năm 2013 chỉ còn 29,1%. Nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn.
Chúng tôi tính rằng năm 2014 muốn đạt GDP 5,8% thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt từ 30% GDP trở lên. Muốn đạt được tỉ lệ vốn đó thì phải đảm bảo kế hoạch vốn đầu tư phát triển 234.000 tỉ đồng, vậy mà chúng ta chỉ bố trí được 163.000 tỉ. Như vậy, mục tiêu tăng trưởng GDP 5,8% là rất căng thẳng.
Chúng ta nói tái cơ cấu nhưng chưa làm được nhiều, trong khi đây lại là nhu cầu và đòi hỏi cấp bách. Muốn tái cơ cấu phải có tiền, các nước khi gặp suy thoái họ có các gói kích cầu. Năm 2009 chúng ta cũng đưa ra gói kích cầu 145.000 tỉ đồng nhưng thật sự chưa hiệu quả. Nó chính là một trong những nguyên nhân gây ra lạm phát, bất ổn của nền kinh tế như hôm nay.
Bây giờ chúng ta phải phát hành trái phiếu để giải quyết những khó khăn của nền kinh tế. Phát hành trái phiếu không phải là in thêm tiền mà là vẫn cái khối tiền đang có trong lưu thông ấy, chúng ta vay để tiêu và nguồn vốn này chỉ dành để nâng cao hiệu quả đầu tư và góp phần tăng trưởng. Hiện đang có 1.400 công trình dở dang của các bộ, ngành, địa phương. Tôi tính chỉ cần 14.000 tỉ thôi thì có thể hoàn thành 668 công trình đang dở dang.
Thứ hai là vốn ODA, có khoản người ta cho vay 40 năm, 60 năm, chúng ta đã ký kết rồi, bây giờ mỗi năm cần 7.000-8.000 tỉ tiền vốn đối ứng nhưng ngân sách không còn tiền. Làm được cái này, tức là bỏ ra 20-30% vốn đối ứng thì chúng ta có thể giải ngân được 16-17 tỉ USD. Mà đây là những công trình gì? Đó là cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, cầu Nhật Tân, sân bay Nội Bài, sân bay Long Thành... Đó là những công trình khổng lồ, nếu không làm thì bỏ phí nguồn lực vô cùng lớn, đất nước không phát triển được. Có mỗi quốc lộ 1 và quốc lộ 14 quan trọng như vậy, nói mãi mà không làm xong.
Bạn bè quốc tế nói với tôi rằng VN nếu không đổi mới căn bản, triệt để thể chế kinh tế, không tiếp tục thị trường hóa một cách mạnh mẽ thì kinh tế VN sẽ đi xuống chứ không phải là đi ngang hay rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Tôi cho rằng nếu không làm được như vậy thì chúng ta sẽ tụt hậu nhanh so với các nước bên cạnh, không chỉ là Thái Lan, Indonesia, Malaysia mà ngay cả với các nước láng giềng là Campuchia và Lào nữa.
Chúng ta tuyên bố xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN. Không sai. Nhưng bây giờ phải rạch ròi ra, thị trường là thế nào và định hướng XHCN là thế nào? Đâu phải nó là một mô hình kinh tế thị trường riêng biệt so với thế giới. Bởi “kinh tế thị trường” là cái tinh hoa của nhân loại rồi, còn “định hướng XHCN” là nói về vai trò của Nhà nước.
Ví dụ giá điện, suốt bao năm nay ngành điện kêu lỗ. Giá điện của ta chỉ bằng khoảng 70% giá thế giới, thậm chí bán dưới giá thành. Thế nhưng chúng ta đang duy trì cơ chế đó và có người cho rằng đó là XHCN đấy. Hậu quả là gì? Lỗ. Mà lỗ thì không mở rộng đầu tư sản xuất được. Làm gì có chuyện một hàng hóa mà ai ai cũng phải dùng nhưng chúng ta lại bao cấp, không có thị trường gì cả. Tôi nghĩ rằng đổi mới chắc chắn phải tiến hành mạnh mẽ hơn thì chúng ta mới thoát khỏi nghèo đói được, mới tránh được tụt hậu.
Cuối cùng, tôi cho rằng tài nguyên lớn nhất của VN không phải là khoáng sản, dầu khí, bởi dăm năm nữa hết dầu khí thì không còn cái gì để thu. Tài nguyên lớn nhất của VN là con người. Nhưng chúng ta đã khai thác tài nguyên này thế nào? Tôi là bộ trưởng, muốn nhận một cháu học tiến sĩ giỏi đang làm bên ngoài 50 triệu đồng/tháng, tôi nghĩ về bộ cậu ấy sẽ làm thay được việc của nhiều người khác.
Nhưng tôi không nhận được vì không trả lương như vậy được, và nếu tôi cho nghỉ việc mấy người kém để tuyển cậu ấy vào thì tôi sẽ bị kiện ngay. Bộ máy nhà nước xây dựng chính sách mà cán bộ dốt, không thu hút được người tài thì làm sao có chính sách tốt được.
Nếu vào đầu nhiệm kỳ, Chính phủ không kiên quyết chấn chỉnh tình trạng đầu tư dàn trải, cứ để tình trạng ồ ạt theo phong trào như các năm trước đó, thì tôi có thể nói là đất nước đến nay đã vỡ nợ. Đến nay cơ bản là đã khống chế được tình trạng tràn lan trong xây dựng cơ bản của Nhà nước, khống chế được các dự án trong kế hoạch nên số nợ đọng không lớn, chỉ khoảng hơn 50.000 tỉ. Nhưng tổng các khoản nợ khác thì có thể hơn.
Từ hồi tôi về làm bộ trưởng đến giờ hầu như không ký cái nào mới, chỉ lo đi chữa cháy các dự án đang tồn đọng. (Tuổi Trẻ 25/10) đầu trang(
Tham gia thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế, xã hội sáng 24/10, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhìn nhận, 3 năm qua (2011-2013), kinh tế đã đi đúng hướng và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Mặc dù tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn giai đoạn trước và thấp hơn chỉ tiêu Đại hội 11 của Đảng đề ra, song đó là sự tăng trưởng hợp lý và phù hợp với tình hình thực tế, Bộ trưởng nói.
Dành khá nhiều thời gian cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh rằng, “có lúc cảm giác sắp xảy ra chiến tranh” như khi có vụ cắt cáp tàu Bình Minh, tình hình rất nóng. Nhưng dưới sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và điều hành của cơ quan chức năng, Việt Nam đã đấu tranh rất khôn khéo, bảo đảm hòa bình ổn định mà vẫn giữ được chủ quyền lãnh thổ. “Đây là điểm nhấn trong kết quả 3 năm vừa qua”, Bộ trưởng nói.
Theo Bộ trưởng, “biển Đông đã lặng sóng hơn!”, căng thẳng đã được giải quyết. Việt Nam cùng với các nước có tranh chấp trên biển Đông đã xây dựng tình hữu nghị, hợp tác để đấu tranh bảo vệ chủ quyền theo đúng công ước luật biển của Liên hiệp quốc năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) và đang đàm phán xây dựng bộ quy tắc COC.
“Chúng ta đã quốc tế hóa được vấn đề biển Đông và đây đã trở thành một chương trình nghị sự được thừa nhận trong khu vực ASEAN”, Bộ trưởng nói.
Một số vị đại biểu khác cũng bày tỏ sự đồng tình với báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đó là Việt Nam đã chủ động tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động của ASEAN và của các tổ chức, các diễn đàn khu vực và quốc tế; đóng góp thiết thực vào giải quyết những vấn đề khu vực và toàn cầu vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Xử lý phù hợp trước những diễn biến phức tạp trên biển Đông và những vấn đề mới phát sinh. Tạo được sự đồng tình ủng hộ ngày càng cao của cộng đồng quốc tế trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ trước thềm kỳ họp Quốc hội thứ sáu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng, "ba năm vừa rồi tình hình quốc phòng, an ninh rất khó, có lúc sự lo lắng lên đến tột độ, nhưng chúng ta đã giải quyết rất tốt cả quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cả hội nhập quốc tế cũng đi được một bước khá".
Bên cạnh nhiều điểm sáng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng cần phải nhìn thẳng vào sự thật để thấy rõ những yếu kém, đặc biệt là trong lĩnh vực kiềm chế tai nạn giao thông chưa được như mong muốn.
Một sự kiện đánh bom chết 10-15 người đã trở thành sự kiện thế giới ngay, máy bay rơi ở Lào hơn 40 người chết cũng là sự kiện thế giới, nếu như vậy thì ngày nào chúng ta cũng có sự kiện thế giới về giao thông.
Để minh chứng cho nhận định trên, Bộ trưởng Son dẫn hàng loạt con số. Năm 2011 bình quân có 120 vụ tai nạn giao thông mỗi ngày. Trung bình cứ mỗi ngày thì  33 người sáng ra đi tối không về, còn 133 người khác lúc đi lành lặn, chiều  vào bệnh viện.
Nếu chúng ta công bố mỗi ngày 166 người chết và bị thương thì có phải là sự kiện lớn, rất bức xúc không, Bộ trưởng “than thở”.
Sang năm 2012, con số được Bộ trưởng dẫn ra là trung bình mỗi ngày vẫn có 27 người chết, 104 người bị thương. Còn 9 tháng/2013 mỗi ngày vẫn có 102 người sáng ra khỏi nhà chiều về thẳng nghĩa địa hoặc bệnh viện. Đây là vấn đề nghiêm trọng, là quốc nạn, cần có giải pháp thực tế hơn, Bộ trưởng nói.
Nhìn rộng hơn về các vấn đề xã hội, vị “tư lệnh” ngành thông tin và truyền thông cho rằng kỷ cương phép nước không nghiêm, đạo đức lối sống suy thoái đang đặt ra nhiều thách thức.
Vật chất cao lên mà đạo đức xuống cấp thì đáng báo động, phải có giải pháp đột phá xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao kỷ cương phép nước để mọi người được trong môi trường thân thiện hơn, “người với người sống để yêu nhau”, Bộ trưởng đề nghị. (Vneconomy 24/10) đầu trang(
Xuất hiện tại phiên thảo luận tổ sáng 24/10, ông Đặng Thành Tâm (đại biểu Quốc hội TP.HCM) trông phong độ hơn hẳn kỳ họp trước, ông Tâm tỏ ra khá vui vẻ, cởi mở trong cuộc trò chuyện và cho biết: “Đã có một thời gian, tôi chỉ muốn uống thuốc sâu tự tử cho xong chuyện”.
Sau một thời gian gặp khó khăn, nợ nần với con số chục ngàn tỷ đồng, bây giờ, tình hình kinh doanh tại doanh nghiệp của ông đã có tiến triển gì chưa? Trả lời câu hỏi này, ông Tâm chia sẻ: “Những khó khăn gặp phải, chúng tôi đã phải giải quyết bằng cách thoái hết vốn đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chỉ còn tập trung vào khu công nghiệp.
Dù khó khăn, nhưng năm ngoái chúng tôi vẫn thu hút tăng được mười mấy phần trăm đầu tư. Năm nay cũng thế, chúng tôi đã thu hút được khoảng hai tỷ đô la từ việc đầu tư nhà máy của tập đoàn LG tại Hải Phòng. Tôi tin nhà máy này sẽ làm thay đổi thành phố Hải Phòng.
Nghĩ lại, nếu mình chỉ đầu tư khu công nghiệp thôi, chắc không phải đi vay nhiều như thế đâu. Chỉ vì lúc đó thấy người ta lao vào làm mình cũng bắt chước làm nên mới nợ nần như thế.
Nợ nhiều khoản chưa đến hạn. Nhưng nếu các ngân hàng cứ bắt trả ngay thì cũng khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi chỉ còn nợ khoảng 3.500 tỷ đồng, cố gắng từ nay đến cuối năm sẽ trả được một ngàn tỷ. Nếu bắt chúng tôi trả hết cả ba ngàn tỷ thì cũng gay go.
Tính bình quân lãi vay mười mấy phần trăm/năm, mỗi ngày chúng tôi đang phải trả lãi khoảng 1 tỷ đồng. Nhưng lãi thì không sợ vì hoạt động kinh doanh có thể bù được. Cái đó không đáng lo, có người còn nợ mấy chục ngàn tỷ cơ mà. Nhưng phải nói khoản nợ trên là của công ty với bốn năm chục cổ đông, chứ không phải của riêng mình. Cá nhân tôi không vay một xu nào.
Tuy tôi có sai lầm khi đầu tư vào tài chính, nhưng không sa đà như người khác mua đất làm bất động sản trong trung tâm. Tôi đã bán ngân hàng để trả nợ, bây giờ chỉ còn khoảng 3.500 tỷ thôi. Với mấy nghìn hécta đất, hiện vẫn còn cả nghìn hécta đất trống, nên khả năng trả nợ là có. Tôi vẫn đang dẫn đầu nhiều doanh nghiệp về thu hút đầu tư trong nhiều năm qua”.
Đã có lúc ông đã nói rất thật rằng bây giờ ông chỉ ước mơ được trở về như ngày xưa, không muốn làm đại gia ngồi trên đống tài sản, nợ nần nữa nhưng cũng không được. Hôm nay trông ông có vẻ trẻ hơn, tâm trạng cũng tốt hơn. Bây giờ ông có còn mong ước như vậy nữa không? Ông Tâm trả lời: “Chỉ dăm chục ngàn nhuộm tóc là trẻ ra ngay thôi (cười).
Bây giờ tôi cũng vẫn nghĩ như vậy thôi. Tôi sẽ cố gắng để trả hết nợ. Vì không ai trả thay tôi được, kể cả các cổ đông, đó là trách nhiệm của tôi. Nói chung cũng nhanh thôi. Trả hết nợ, rồi sẽ rút lui. Người ta dù có tài năng mấy thì cũng chỉ có thời, huênh hoang làm gì. Ai mà không muốn vĩ đại nhưng không vĩ đại được thì mình hãy trở về là chính mình.
Để trả nợ, tôi sẽ cho thuê mặt bằng khu công nghiệp, với giá 40 USD/m2/năm, cho thuê 100ha thì đã có ngàn tỷ. Hiện nay các khu này hạ tầng đều xong cả rồi.
Tôi mong các anh em sát cánh để duy trì truyền thống của công ty, kể cả khi tôi đã nghỉ. 12 năm nay chúng tôi đều dẫn đầu về thu hút đầu tư, kể cả bây giờ vẫn vậy, nên phải làm sao giữ được điều này. Còn mong ước, nói thật tôi chỉ mong làm phó thường dân thôi”.
Vậy khi còn đang là đại biểu Quốc hội, ông có suy nghĩ gì về nền kinh tế hiện nay cũng như trách nhiệm của mình? Ông Tâm cho rằng: “Muốn hay không muốn thì tôi vẫn là đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp (DN), vẫn phải có đóng góp, phải có tiếng nói. Tôi muốn tín dụng phải nới ra, chứ đến tháng 10 rồi mà tăng trưởng có 6,3% thì DN còn khó khăn.
Lãi suất như vậy là được rồi, nhưng nếu không có tiền thì cũng không làm gì được, để đạt mức tăng 12% tín dụng sẽ rất khó. Lỗi không phải của Ngân hàng Nhà nước mà vì các Ngân hàng thương mại sợ. Tổng tiền gửi toàn TPHCM hơn 10% mà cho vay không được 5% thì tự nhiên tiền thừa mà vẫn phải trả lãi.
Theo báo cáo hơn 70% DN đang thua lỗ, không được cho vay, vì anh phải có lãi, có tài sản đảm bảo mới được vay. Phải tháo gỡ chỗ này như thế nào. Tôi nghĩ bây giờ không nên mua nợ xấu, mà khoanh lại. Đã không có tiền thì Nhà nước mua làm gì? Nếu nước ngoài muốn mua thì bán cho họ. Nếu không thì mình chỉ khoanh lại thôi, như ung thư thì phải khoanh lại đã, rồi dần dần cô lập nó.
Còn nếu cứ lo sợ quá, uống thật nhiều thuốc có khi cũng chết. Nợ xấu phải 5-7 năm mới hết, không thể nóng vội giải quyết ngay được. Phải khơi thông dòng vốn, thay vì 100 nghìn tỷ mua nợ xấu, nên lấy 100 nghìn tỷ đó bảo lãnh sẽ hiệu quả hơn. Một trăm nghìn tỷ thì có thể bảo lãnh cho cả triệu tỷ.
Trong thời gặp khó khăn, gia đình rất quan trọng, rồi bạn bè, những người yêu thương mình. Lúc đó tôi biết trông vào đâu nữa, cứ nằm như một xác chết. Nói thật có nhiều lúc tôi chỉ muốn tự tử, chỉ muốn uống thuốc sâu cho xong chuyện thôi.
Nhưng lại nghĩ, tự tử thì vẫn còn có người yêu thương. Mình dù có thể rất xấu nhưng vẫn có người yêu thương mình chứ. Và chính tình yêu thương đó đã giúp tôi sống được, chứ lúc đó tôi muốn buông hết tất cả.
Bản thân tôi cũng không tin mình sẽ vượt qua được. Đến bây giờ khó khăn chưa hết, nhưng tôi cố gắng làm tốt hơn, vì dù sao tôi cũng là người được trời phật thương. Bản thân phải đối mặt sự thật thì mới vượt qua được. Có lúc tôi đã phải coi mình là một người đã được tái sinh”.
Nhìn lại những khó khăn mà DN của ông gặp phải, ông Tâm thừa nhận: “Trước hết đó là do chính tôi thôi. Nếu cứ đổ cho khách quan thì sao bao nhiêu DN vẫn phát triển, không vướng. Hay nước ta cũng thế thôi, nhìn xem các nước xung quanh họ phát triển như thế nào. Mình phải tự nhìn thấy khuyết điểm của mình thì mới sửa chữa được. Khách quan thì có ai thay đổi được đâu, đổ cho khách quan làm gì?”
Và bài học ông rút ra là: “Lúc nào cũng phải tỉnh táo, phải lắng nghe. Ngày xưa anh em nói mình chẳng nghe, tự cho là mình siêu, mình giỏi bảo “mày giỏi hơn tao thì làm đi”, thế là anh em không nói nữa. Vì chủ quan nên tôi mới vướng vào sai lầm. Bây giờ dù muộn màng, nhưng tôi thấy vẫn phải cảm ơn những lời khuyên đó. Nếu không nhận thức được bản thân, sẽ không vượt qua được, không ai cứu được mình ngoài chính bản thân mình”. (Tiền Phong 25/10) đầu trang(

CHÍNH SÁCH - CHỈ ĐẠO
Thủ tướng vừa yêu cầu 15 bộ và cơ quan ngang bộ vẫn còn nợ đọng nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, phải khẩn trương hoàn tất, trình Chính phủ ban hành trước ngày 15.11.2013.
Công văn nêu rõ, cho đến nay, vẫn còn 26 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính chưa được ban hành đúng thời hạn quy định, trong đó 3 văn bản chưa trình, 7 văn bản đang lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, 12 văn bản đang tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, 4 văn bản đang được Văn phòng Chính phủ thẩm tra. (Lao Động 25/10) đầu trang(
Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng vừa có Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ yêu cầu cán bộ, công chức thuộc Cơ quan Bộ (gồm Lãnh đạo Bộ và các cán bộ, công chức thuộc các Vụ, Ban PPP, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ), khi do yêu cầu phải đi công tác bằng máy bay thì phải chủ động sắp xếp, bố trí lịch công tác để mua vé hàng không giá rẻ nhằm tiết kiệm kinh phí.
Trường hợp do yêu cầu công việc đã cố định lịch trình, không mua được vé hàng không giá rẻ thì chủ động lựa chọn loại vé hợp lý trên tinh thần tiết kiệm tối đa.
Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng yêu cầu các đơn vị trong Bộ khi cử người đi công tác, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chấp hành đúng tiêu chuẩn về sử dụng phương tiện đi lại khi đi công tác. (VOV 25/10) đầu trang(
Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư quy định mức lệ phí trước bạ mới áp dụng với các loại xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài và biển số quốc tế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Việc tính lệ phí trước bạ mới này sẽ được áp dụng từ ngày 1/12/2013. Theo Thông tư quy định, các loại xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài và biển số quốc tế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP của cá nhân, tổ chức khi nhận chuyển nhượng làm thủ tục kê khai, nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng theo quy định và nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu (từ 10% -15%).
Giá tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp này được xác định tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định.
Đối với các loại xe ô tô biển số nước ngoài mà chủ xe là người nước ngoài muốn chuyển nhượng lại tài sản cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải kê khai nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo mức thu 2%. (VOV 25/10) đầu trang(

QUẢN LÝ
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vừa công bố các quyết định về việc thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên thuộc Chi bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, gồm:
Ông Phùng Xuân Quýnh - nguyên giám đốc và hai phó giám đốc Sở Y tế Đặng Đức Châu, Nguyễn Công Nhân.
Trong thời gian giữ chức, những vị trên đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, làm trái các quy định… trong việc phê duyệt, xét các gói thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế gây thiệt hại ngân sách hàng tỉ đồng. Ông Quýnh đã bị tòa án phạt 18 tháng tù; ông Châu bị phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo. Riêng ông Nhân bị phạt 30 tháng tù. (Pháp luật TP.HCM 25/10) đầu trang(
Liên quan tới vụ lương “khủng” của các sếp công ty công ích, ngày 23-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà đã có văn bản biểu dương Sở LĐ-TB&XH TP do đã phát hiện dấu hiệu vi phạm, báo cáo kịp thời và thực hiện tốt chỉ đạo của UBND TP trong thanh tra, phát hiện sai phạm cụ thể tại các công ty công ích.
Tuy nhiên, UBND TP cũng yêu cầu sở này đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của sở trong quản lý lao động và tiền lương đối với các doanh nghiệp công ích; xác định trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ để đề xuất khen thưởng hoặc xử lý trách nhiệm trước ngày 25-10. (Pháp luật TP.HCM 25/10) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Chiều 24-10, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo triển khai nội dung chính Quyết định 2341 của Bộ Tài chính về lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số thủ tục hải quan điện tử.
Theo đó, từ 1-11-2013, người khai hải quan phải sử dụng chữ ký số khi làm thủ tục hải quan điện tử. Theo ông Nguyễn Mạnh Tùng, Cục trưởng Cục công nghệ thông tin và Thống kê (Tổng cục Hải quan), việc áp dụng chữ ký số khi làm thủ tục hải quan điện tử là bắt buộc thực hiện tại thời điểm trên, tuy nhiên trước mắt ngành hải quan sẽ sử dụng các biện pháp tuyên truyền để các đơn vị, doanh nghiệp nắm rõ. “Chữ ký số không phải vấn đề mới, đã được áp dụng với ngành thuế nhưng với hải quan đây là lần đầu tiên” - ông Tùng nói.
Ông Tùng cho biết khi sử dụng chữ ký số, dữ liệu gửi đến mang tính chính xác và bảo mật cao, tránh được tình trạng giả mạo thông tin tờ khai. Bởi các chữ ký số này đã được chứng thực bởi các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Hiện ngành hải quan chấp nhận tất cả chữ ký số bởi các nhà cung cấp đã được Bộ TT&TT cấp phép. Doanh nghiệp chỉ mất phí cung cấp dịch vụ bao gồm cả thiết bị đầu cuối trong khoảng 1,5 triệu đồng tùy từng nhà cung cấp. Còn các thủ tục liên quan đến ngành hải quan đều được miễn phí.
Cụ thể, khi đã có chữ ký số, doanh nghiệp chỉ cần thông qua mạng Internet để đăng ký tại địa chỉ www.customs.gov.vn. Thời gian thực hiện việc đăng ký không quá 2 phút và cơ quan hải quan trả lời chấp nhận hoặc từ chối (có nêu rõ lý do) chữ ký số của người khai. Hiện cả nước có hơn 40.000 doanh nghiệp đăng ký hải quan điện tử và 34 chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử. (Pháp luật TP.HCM 25/10) đầu trang(
Chiều 24-10, Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình số 08 của Thành ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015" đã giao ban quý III và xem xét, cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo sơ kết hai năm thực hiện chương trình.
Các ý kiến tại hội nghị thống nhất nhận định, qua hai năm tổ chức thực hiện Chương trình 08, công tác CCHC của thành phố đã được thực hiện toàn diện ở cả 6 nội dung do chương trình đề ra và đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Chỉ tính riêng 9 tháng, thành phố đã tập trung thực hiện một số giải pháp về CCHC như lắp camera tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các xã làm điểm về thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác CCHC của một số cấp ủy đảng chưa thực sự quyết liệt, thiếu những biện pháp để khắc phục hạn chế, khuyết điểm...
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Chương trình 08 Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá những kết quả đạt được sau hơn hai năm thực hiện chương trình là đáng ghi nhận nhưng so với yêu cầu chưa đạt như mong muốn, chưa đáp ứng mong đợi của người dân.
Trưởng ban Chỉ đạo Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu dự thảo báo cáo sơ kết hai năm thực hiện Chương trình cần bổ sung, chỉ rõ trong những hạn chế, yếu kém, nêu rõ đơn vị chưa thực hiện tốt để nâng cao tính chiến đấu của báo cáo và giúp cho cơ sở nhìn nhận rõ hạn chế, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ.
Trưởng BCĐ cũng đề nghị các cấp, ngành cần rà soát những nội dung liên quan đến mối quan hệ liên thông giữa sở với sở; sở với quận, huyện, thị xã, hoàn thiện báo cáo trong tháng 10, trong đó đề ra những đầu việc cụ thể từ nay đến cuối nhiệm kỳ. (Hà Nội Mới 25/10) đầu trang(

KINH TẾ
Tổng cục Thống kê ngày 24.10 công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,49% so với tháng 9, tính tổng cộng 10 tháng, lạm phát tăng 5,14%; so với cùng kỳ năm 2012 thì lạm phát tăng 6,74%.
Nhóm hàng tăng mạnh nhất là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tăng 0,86%, trong đó thực phẩm tăng tới 1,04%; nhóm giáo dục tăng 0,53%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,5%... Riêng nhóm giao thông và bưu chính viễn thông giảm 0,17% và 0,03%. Hà Nội có chỉ số CPI tăng 0,57% còn TP.HCM tăng 0,17% so với tháng 9. (Thanh Niên 25/10) đầu trang(

THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Ông Soren Davidsen, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) khẳng định tham nhũng ở VN đang nằm trong vòng luẩn quẩn, một mình doanh nghiệp (DN) khó tạo ra thay đổi mà phải có vai trò của nhà nước.
Phát biểu trên được ông Soren Davidsen đưa ra tại hội thảo về vai trò của DN trong phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) cùng Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức ngày 24.10.
Vòng luẩn quẩn đó, theo ông Davidsen là công chức nhà nước gây khó dễ khiến DN và người dân có động cơ đưa hối lộ, sau đó khó khăn được giải quyết khiến công chức có động cơ để tiếp tục chu trình gây khó dễ.
Báo cáo của ông Davidsen cho hay 63% DN phải trả các khoản phí không chính thức nhằm tạo ra cơ chế ngầm để được giải quyết công việc nhanh chóng; 63% DN nói công chức cố tình kéo dài thời gian xử lý để gây khó dễ; 79% công chức đổ lỗi cho lương thấp là động cơ để tham nhũng… Đặc biệt, 75% DN hối lộ dù không bị gợi ý.
Dẫn số liệu từ khảo sát tham nhũng từ góc nhìn của người dân, DN và cán bộ, công chức, viên chức do Thanh tra Chính phủ và WB công bố hồi năm ngoái, ông Davidsen kết luận từ năm 2005 đến năm 2012, tình trạng tham nhũng của công chức không được cải thiện mà ngày càng tệ hại hơn.
Cụ thể, nếu như năm 2005, 56% DN cho biết có hiện tượng kéo dài thời gian giải quyết công việc, thì năm 2012 tăng lên tới 67%; đối với chuyện giải thích không rõ để cố tình bắt lỗi DN, năm 2005 khoảng 45% thì năm 2012 tăng lên 66%; bám vào các quy định không chặt chẽ để bắt bí DN thì năm 2005 khoảng 39%, năm 2012 tăng lên 54%; đưa thông tin hù dọa gây sức ép tăng từ 16% lên 23% vào năm 2012…
Tuy nhiên, ông Helge Schroder, chuyên gia của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD, cho rằng DN hãy chủ động trong phòng chống tham nhũng vì tham nhũng làm tăng chi phí kinh doanh, hủy hoại lòng tin và tác động xấu đến cạnh tranh của đất nước.
Ông cũng cho rằng DN thường được xem là bên “cung” của tham nhũng nên nút thắt để gỡ ra khỏi vòng luẩn quẩn cũng chính từ DN. Do đó, DN cần xây dựng một chính sách liêm chính trong kinh doanh như DN của các nước tiên tiến trên thế giới đang làm. (Thanh Niên 24/10) đầu trang(

PHÁP LUẬT
Sáng 24.10, UBND tỉnh Bình Dương chính thức lên tiếng sau khi dư luận xôn xao về việc ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam, làm đơn "tố cáo" ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Lượng, ông Dũng "tố cáo" ông Cung không phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 3 nằm trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị Bình Dương (TP.Thủ Dầu Một) gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người lao động.
Tuy nhiên, ông Lượng cho biết: "Hiện tại, UBND tỉnh Bình Dương chưa nhận được đơn thư của ông Dũng cũng như công văn, ý kiến của Thanh tra Chính phủ về vụ “tố cáo” này".
Bên cạnh đó, vị đại diện UBND tỉnh thông tin: "KCN Sóng Thần 3 do Công ty Đại Nam đầu tư, được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 năm 2006 với các hạng mục: Khu hành chính, khu xây dựng nhà máy xí nghiệp và khu ở. Khu ở trong quy hoạch KCN Sóng Thần 3, theo cam kết của chủ đầu tư là khu nhà ở dành cho chuyên gia và công nhân thuê ở; không phải là khu dân cư. Vì theo chủ trương, trong KCN không có khu dân cư. Từ năm 2007 đến 2009, dưới hình thức góp vốn, Công ty Đại Nam tự ý phân lô bán nền khu ở có diện tích trên 61 ha".
Tham gia tại buổi trả lời báo chí, ông Lê Phú Cường, Phó giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương, nói tiếp: “Trước tình hình đó, Công ty Đại Nam mới xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 chia tách KCN Sóng Thần 3 thành KCN Sóng Thần 3 và khu đô thị Đại Nam, đồng thời điều chỉnh diện tích khu đô thị 61 ha lên trên 130 ha, thực chất mục đích là để hợp thức hóa diện tích đã phân lô bán nền sai quy hoạch”.
Ông Cường phân tích theo thẩm quyền, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 là thẩm quyền của UBND tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, nếu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (theo đề xuất của Công ty Đại Nam) thì sẽ phá vỡ quy hoạch chung của khu liên hợp và KCN. “Do đó, muốn phê duyệt quy hoạch 1/500 thì phải điều chỉnh toàn bộ quy hoạch 1/2000. Mà điều chỉnh quy hoạch 1/2000 là thẩm quyền của Thủ tướng” - ông Cường nói.
Cũng theo ông Cường, việc Công ty Đại Nam xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch 1/500 là có. Tuy nhiên, quá trình xin chủ trương và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt là do Sở Xây dựng tham mưu. Phía Sở Xây dựng cũng đã nhận được văn bản của Công ty Đại Nam, nhưng xét thấy việc phải điều chỉnh quy hoạch tổng thể KCN để quy hoạch chi tiết 1/500 cho Công ty Đại Nam xây dựng khu đô thị là chưa thực sự cần thiết. Chính vì vậy mà sự việc kéo dài cho đến nay.
Ông Cường cũng thừa nhận, từ năm 2010, Công ty CP Đại Nam xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, nhưng phía Sở Xây dựng và UBND tỉnh Bình Dương chưa trả lời cụ thể bằng văn bản.  “Đây là một thiếu sót, Sở Xây dựng xin nhận trách nhiệm”, ông Cường nói.
Theo tài liệu, vào ngày 21.10, ông Huỳnh Uy Dũng (52 tuổi, ngụ TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) gửi đơn tố cáo đến Thủ tướng Chính phủ, Tổng thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN tố cáo “Hành vi trái pháp luật của ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trong việc: Không phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; không cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái với pháp luật; không phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Sóng Thần 3”.
Nội dung đơn của ông Dũng cho rằng từ năm 2004, UBND tỉnh Bình Dương phải thanh toán khoản nợ hơn 1.000 tỉ đồng cho Bộ Tài chính. Lúc này, ông Dũng đã huy động vốn “cứu nguy” cho UBND tỉnh Bình Dương bằng việc nhận chuyển nhượng 533 ha đất trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị Bình Dương.
Tuy nhiên, từ ngày ông Lê Thanh Cung nhận chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban quản lý KCN Việt Nam - Singapore (tháng 2.2009) và cho đến nay là Chủ tịch UBND tỉnh, liên tục gây khó dễ cho doanh nghiệp (là Công ty CP Đại Nam) với các nội dung như trên. (Thanh Niên 25/10) đầu trang(
Ngày 24.10, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xác nhận, trang điện tử của công ty này đã bị hacker xâm nhập, lợi dụng đăng tải nhiều nội dung đồi trụy
Theo đó, trên Website của công ty ở phần "Thảo luận/Mua bán điện" thay vì đăng tải thông tin về giá điện với khách hàng thì đã xuất hiện nhan nhản hàng trăm thông tin về hình ảnh, truyện khiêu dâm… Những thông tin này xuất hiện trên Wesite của Điện lực Đà Nẵng đã nhận được hàng nghìn lượt truy cập…
Đến 17 giờ 30 chiều 24.10, Website của công ty Điện lực Đà Nẵng vẫn đang quá tải và không thể truy cập được.
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã gửi văn bản vụ việc sang Công an thành Đà Nẵng để tìm ra thủ phạm. (Dân Việt 24/10) đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Tại phiên thảo luận tổ tại Quốc hội sáng 24.10 về báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã bày tỏ sự “đau đớn, xót xa” về vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.
Bà Tiến còn nói thêm: “Chúng tôi thấy trách nhiệm rất nặng nề, đã cố gắng rất lớn và hiện nay đã ra một loạt văn bản cũng như chỉ thị và tập huấn đến 6.000 người từ cán bộ bệnh viện đến huyện. Cũng cần phải có chế tài và đang xây dựng một thông tư, nhưng không chỉ có mỗi ngành y tế mà có lẽ là cả xã hội tập trung hỗ trợ lên án những hành động thiếu đạo đức nghề nghiệp, đạo đức con người”.
Đạo đức nghề nghiệp, đạo đức con người đang là vấn đề rất lớn, vượt  ra khỏi phạm vi của một ngành, một nghề, bởi vì nó đang xuống cấp, tha hóa. Hãy thẳng thắn với thực trạng này để cùng bắt tay giải quyết.
Đừng nặng lời quá với ngành y, bởi vì hành vi phi đạo đức không chỉ xảy ra ở trường hợp bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường. Chúng ta đã đối diện quá nhiều với những vụ việc như vậy. Nhiều người có học hành, có địa vị xã hội cao nhưng vẫn làm những việc táng tận lương tâm. Giảng viên đại học bắt nữ sinh viên đổi tình lấy điểm, không chỉ xót xa... Hiệu trưởng một trường THPT ép học trò bán dâm cho mình chẳng phải là tội ác đó sao!
Đạo đức nghề nghiệp trước hết là tinh thần trách nhiệm với công việc và đây chính là điểm yếu nhất của chúng ta hiện nay. Tại sao có thể khẳng định như vậy? Câu trả lời chính là chất lượng của nền hành chính công, câu trả lời là chất lượng của giáo dục, y tế và câu trả lời chính là sự chậm tiến, lạc hậu của đất nước.
Nếu như công dân Việt Nam có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với công việc của mình như công dân Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, thì Việt Nam đã khác.
Đạo đức con người là phạm trù quá rộng, nhưng hãy nói đến lòng trung thực – một giá trị đạo đức con người căn bản làm nên các giá trị đạo đức khác. Dối trá, giả tạo từ chuyện nhỏ sẽ dẫn đến làm những chuyện phi đạo đức ghê gớm hơn.
Dối trá tới mức ông Vũ Quốc Hảo - Tổng Giám đốc Cty cho thuê tài chính II - “thổi” giá một thiết bị lặn từ 100 triệu đồng lên 130 tỉ đồng, gấp 1.300 lần. Dối trá “đẻ” ra Dương Chí Dũng với ụ nổi phá hoại hàng trăm tỉ đồng. Còn nhiều quan chức là sản phẩm của sự dối trá đang đục khoét đất nước này.
Chân, thiện, mỹ - ba giá trị cốt lõi của cuộc sống được nhân loại đúc kết rất có ý nghĩa. Nếu không có “chân” (sự thật) thì không thể có thiện và mỹ được.
Cái thiện, cái mỹ mất đi là vì giáo dục thiếu cái gốc về chữ “chân”. Đã đến lúc chỉ thẳng mặt những thứ dối trá đó và “đuổi cổ” nó ra khỏi nền giáo dục nước nhà. (Lao Động 25/10) đầu trang(
Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng (C48), Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) Dương Chí Dũng và Tổng Giám đốc Mai Văn Phúc cùng tám bị can khác về các tội "tham ô tài sản", "cố ý làm trái quy định quản lý nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo kết luận điều tra, tháng 6-2007, Dương Chí Dũng tự ký quyết định phê duyệt chủ trương xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển của Vinalines ở phía nam với tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng, sau nâng thành 6.500 tỷ đồng. Trong đó có dự án mua, lắp đặt một ụ nổi để phục vụ việc sửa chữa.
Vinalines đã áp dụng hình thức chào giá cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu; cử đoàn công tác liên ngành (gồm các cán bộ Vinalines và Cục Đăng kiểm, Bộ GTVT) sang Nga khảo sát tình trạng kỹ thuật ụ nổi 83M do Công ty AP (Xin-ga-po) giới thiệu với tư cách người thắng thầu trong số hai nhà thầu.
Biên bản kiểm tra giám định tình trạng ụ nổi được lập "theo chỉ đạo ngầm" và trở thành căn cứ để tháng 10-2007, Dương Chí Dũng ký quyết định mua ụ nổi này với giá 14,1 triệu USD, sau đó "phát sinh" trọn gói thành 19,5 triệu USD, với chi phí mua ụ nổi là chín triệu USD (giá gốc chào bán của nhà cung cấp Nga là 2,3 triệu USD).
Tổng số tiền Vinalines chi "đúng quy trình" để hoàn tất thương vụ ụ nổi 83M là hơn 525 tỷ đồng tính đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 17-5-2012). Tất cả các khâu theo quy trình: từ lập, phê duyệt dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển phía nam, tổ chức đấu thầu, khảo sát, ký hợp đồng mua ụ nổi 83M, thanh toán hợp đồng, làm thủ tục thông quan, nhập khẩu ụ nổi... đều phát hiện nhiều sai phạm cố ý nghiêm trọng.
Đặc biệt là việc che giấu thực tế ụ nổi này là tàu biển, sản xuất năm 1965, cũ nát và đã bị Đăng kiểm Nga không cho hoạt động từ năm 2006, không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam. Vì vậy, hiện ụ nổi 83M vẫn chỉ là đống sắt thép gỉ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Vinalines đã đề xuất bán thanh lý để thu hồi vốn, nhưng đến nay không có người mua. Thiệt hại tính đến tháng 5-2012 là xấp xỉ 367 tỷ đồng, chưa kể chi trả lãi ngân hàng tiền vay mua ụ nổi, thuê chỗ neo đậu, bảo quản, trực sự cố... vẫn tiếp tục phát sinh.
Thực tế, Dương Chí Dũng đã dễ dàng qua mặt quy trình pháp lý đầu tư, mua sắm tài sản công Nhà nước, gây thiệt hại cho công quỹ gấp vài chục lần số tiền 10 tỷ đồng được chia "lại quả" cho cá nhân mình, chưa kể làm hỏng đội ngũ cán bộ dưới cấp hoặc có liên quan, cũng như để lại dấu hỏi lớn tiêu cực cho các đối tác nước ngoài về năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước của Việt Nam...
Quy trình công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước là rất chặt chẽ, vậy mà vẫn bổ nhiệm nhầm cán bộ không đủ tâm và đủ tầm, gây tổn hại uy tín, hiệu lực và hiệu quả quản lý. Quy trình đấu thầu thực hiện dự án đầu tư và mua sắm tài sản công là rất nghiêm ngặt, vậy mà vẫn mua nhầm phải đồ phế thải, làm thiệt hại công quỹ và làm đất nước nghèo đi.
Chống tham nhũng cần phải ngay từ trong quy trình. Cần bịt lại lỗ hổng kỹ thuật trong các quy trình này, hay cần lấp đầy lỗ hổng đạo đức và trách nhiệm của những người thực hiện quy trình đây? (Nhân Dân 25/10) đầu trang(
Hồi tháng 8, sau liên tục các vụ bệnh nhi tử vong do “sốc phản vệ” khi tiêm vaccine, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Quốc Khánh đã nói tới sự “hoang mang trong xã hội”.
Không hoang mang không được khi mũi tiêm phòng bệnh nhiều khi giống hơn với mũi kiếm đoạt mạng, không phải chỉ với một đứa trẻ, không chỉ ở Quảng Trị, cũng không chỉ ở Hải Phòng.
Đến hôm qua, ĐBQH Bùi Thị An đã nói về cảm giác bất an, dù bà cẩn thận nói đại ý cái cảm giác này không chỉ xảy ra trong lĩnh vực y tế.
Một sản phụ nằm ngoài hiên, giữa đêm tối, gió lạnh, chịu đau đớn hàng giờ đồng hồ. Các vị lương y không hề thăm nom, vì còn bận… ngủ. Các “từ mẫu” không thèm động lòng, thậm chí còn chửi mắng “Đẻ là phải đau chứ” - chuyện xảy ra ở Thanh Hóa. Trong khi đó, ngay giữa thủ đô, một bác sĩ lẳng lặng ném xác nạn nhân tử vong xuống sông phi tang sau ca phẫu thuật thẩm mỹ thất bại.
Khó nhìn thấy khoảng cách giữa sự hoang mang xã hội và cảm giác bất an trong dân chúng. Càng khó để biết rằng, tháng sau, tuần tới sẽ còn điều gì xảy ra trong bệnh viện và người dân còn có thể đủ chữ để mô tả cảm giác sợ hãi và sự phẫn nộ của mình.
Chỉ có một điều có thể thấy rất rõ là giữa tai nạn mang tính chất rủi ro ẩn chứa trong mũi tiêm mang tên vaccine và sự lơ là, tắc trách trong cái chết của sản phụ ở Thanh Hóa đã có một sự suy vi trầm trọng hơn về vấn đề y đức, đã có một khoảng trống về niềm tin của người dân với những tấm áo blouse trắng. Đi tiêm vaccine phải chăng giống như canh bạc may rủi với thần chết?
Và khi người ta đã nói đến mức “Giá như tôi đưa phong bì cho họ thì có lẽ cái Xuân sẽ không chết”, thì đó không chỉ là sự phẫn nộ trước đau thương, mà phải là chỉ dấu cho thấy sự cạn kiệt niềm tin của một người bệnh đối với “từ mẫu”.
Có nơi nào trên trái đất này mà người bệnh phải cầu xin bác sĩ cứu người? Có chỗ nào trong thế giới này, bác sĩ vô nhân tính đến mức vứt xác phi tang? Hay giờ đây trước khi vào viện, người ta phải chuẩn bị phong bì nếu như không muốn viết sẵn di chúc?
Sau vụ bác sĩ ném xác nạn nhân xuống sông, có người đã bảo rằng, sự sợ hãi khiến cho người ta trở nên man rợ. Nhưng sự man rợ khiến cả xã hội bàng hoàng ngày hôm nay có mầm mống từ câu chuyện những cái phong bì, từ sự bàng quan, tắc trách trước sự đau khổ của người bệnh.
Đã có những lời xin lỗi được đưa ra. Sẽ có những cuộc kiểm tra được tiến hành. Nhưng giá như, những lời xin lỗi thực sự là cách thức nhận trách nhiệm. Giá như những cuộc kiểm tra không phải chỉ sau những cái chết. (Lao Động 24/10) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Chính phủ Ấn Độ đang vật lộn với công cuộc chống tham nhũng; trong một khảo sát kín của Tổ chức minh bạch quốc tế, có đến trên 60% quan chức nước này thừa nhận từng “gợi ý cảm ơn” và đối tượng nhũng nhiễu công khai nhất là CSGT.
Đầu năm nay, tại bang Kolkata, giới vận tải đã tổ chức một cuộc đình công phản đối chuyện CSGT  nhũng nhiễu. Một thành viên của Hội Khai thác vận tải Tây Bengal cho biết, mỗi tài xế xe tải phải trả tối thiểu 6 USD (300 rupee) tiền hối lộ mỗi ngày. Còn nếu các giấy tờ xe không hợp lệ, có thể lên đến 1.000 hoặc thậm chí 3.000 rupee. Vì vậy, mỗi năm, riêng Kolkata đã có 30 triệu USD “bốc hơi”.
Nếu tính cả các thành phố lớn khác như: Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore và Hyderabad, cùng với khoảng 5.500 thành phố nhỏ và thị trấn khác thì số tiền hối lộ mỗi năm lên đến 4,5 tỷ USD.
Hệ thống đường bộ Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới với tổng chiều dài trên dưới 3,3 triệu km với gần 5 triệu xe tải lăn bánh hàng ngày trên các quốc lộ và đó là mảnh đất màu mỡ của tham nhũng.
Theo một điều tra độc lập của nhật báo Indian Times, trung bình mỗi xe phải trả khoản tiền lót tay cho cảnh sát 10 USD/ngày. Nếu đem nhân hai con số này với nhau thì con số tiền hối lộ mỗi ngày lên đến 50 triệu USD. Đó là riêng xe tải, còn tính tổng tất cả các loại phương tiện vận tải thì mỗi năm lực lượng CSGT Ấn Độ “nhận lương” từ các tài xế/ chủ xe lên đến gần 6 tỷ USD.
Tại mỗi trạm kiểm soát rất dễ bắt gặp cảnh hàng trăm xe tải xếp hàng chờ nhau. Những vi phạm giao thông thường bị nhằm vào để phạt là xe quá tải, dừng đỗ xe sai, không đúng chỗ... “Rõ ràng, với vấn nạn này thì ngành Vận tải trực tiếp chịu thiệt hại. Còn người tiêu dùng gián tiếp phải trả những khoản hối lộ do giá cả các mặt hàng bị đẩy lên cao” - Chủ tịch Hội Khai thác vận tải Tây Bengal - ông Bharathiya nói.
Vấn nạn tham nhũng nghiêm trọng tới mức, trong thư ngỏ gửi chính phủ, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, các thẩm phán và các nhà kinh tế học cảnh báo tham nhũng gia tăng đang hủy hoại cơ cấu xã hội.
Bức thư ngỏ này được đăng tải trên Indian Times, trong đó có chữ ký của Azim Premji - nhà sáng lập tập đoàn khổng lồ phần mềm Wipro và được xem là Bill Gates của đất nước châu Á này. Ngoài ra còn có chữ ký của lãnh đạo hãng xe hàng đầu Ấn Độ Mahindra & Mahindra, Công ty chế biến Godrej & Boyce, Ngân hàng HDFC cùng với các thẩm phán và cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Bimal Jalan.
Những người ký tên đã đề nghị các cơ quan điều tra không bị chính trị can thiệp và cho rằng, bên cạnh tòa án cũng cần các cơ quan pháp lý khác thật sự độc lập. Theo AFP, họ đã bày tỏ quan tâm rằng, tăng trưởng nhanh của Ấn Độ đang bị “trật bánh” do tham nhũng và gọi đây là “vấn đề lớn nhất đang làm xói mòn cơ cấu của dân tộc”.
Để ngăn chặn nạn tham nhũng trong lực lượng CSGT  Ấn Độ, mới đây, Tổ chức Minh bạch quốc tế đã khuyến nghị những giải pháp như thành lập các văn phòng giao thông điện tử được kết nối trên toàn quốc, đăng kiểm và cấp phép trực tuyến, thống nhất các quy định về giao thông trên toàn quốc...
Thậm chí, đã có cả trang web “I paid a bribe” (tạm dịch “Tôi đã hối lộ”) chuyên thu thập những thông tin về việc đưa hối lộ. Những thông tin này sẽ được phân tích và dùng làm số liệu dẫn chứng để yêu cầu các cơ quan chức năng cải thiện luật lệ Nhà nước, ông Ramesh Ramanathan, đồng sáng lập IPaB cho biết.
Nhưng liệu Chính phủ Ấn Độ có thể sớm giải quyết được nạn CSGT ăn hối lộ hay không còn phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực của các quan chức và chính quyền của từng bang. (Giao Thông 25/10) đầu trang(
8 quan chức lãnh đạo của Công ty Xây dựng đường sắt Trung Quốc vừa bị Tòa án TP Bắc Kinh tuyên phạt hàng chục năm tù vì tham ô, biển thủ công quỹ.
Theo cáo trạng, trong quá trình xây dựng hạ tầng giao thông đường sắt, đặc biệt là công trình đường sắt cao tốc của Trung Quốc, 8 quan chức này đã câu kết với nhau bòn rút ngân sách Nhà nước, nâng khống giá thành nguyên vật liệu.
Để hợp thức hóa những khoản này, họ đã giả mạo hóa đơn chi cho công tác lễ tân. Chỉ riêng trong năm 2012, số tiền chi cho lễ tân đã lên tới 837 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 137,5 triệu USD), tức là bình quân mỗi ngày, công ty này chi cho công tác lễ tân hơn… 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 329.000 USD).
Trong quá trình điều tra, các điều tra viên cũng đã phát hiện 2 tài khoản bí mật với số tiền luân chuyển lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Trong đó chủ yếu là tiền từ các nhà thầu gửi vào, sau đó được 8 quan chức này rút trực tiếp bằng tiền mặt. (Thanh Tra 24/10) đầu trang(
Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin cuối tuần trước, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát một thiên phóng sự tố khổ Công ty Starbucks (Mỹ) bán cà phê ở Trung Quốc đắt hơn ở London (Anh), Chicago (Mỹ) và Mumbai (Ấn Độ).
Theo CCTV, một tách cà phê sữa 354 ml ở Trung Quốc giá 27 nhân dân tệ (93.000 đồng VN) trong khi ở Chicago giá chỉ 19,98 nhân dân tệ, ở Mumbai 14,6 nhân dân tệ và ở London 24,25 nhân dân tệ.
Sau đó, Chi nhánh Starbucks Trung Quốc đã giải thích giá cả dựa trên nhiều yếu tố như chi phí nhân công, trang thiết bị, tiền thuê mặt bằng, thuế, nguyên liệu và các yếu tố này không giống nhau ở mỗi nước. Starbucks ghi nhận Starbucks kinh doanh trực tiếp ở Trung Quốc trong khi ở các nước khác chỉ là cửa hàng nhượng quyền và Trung Quốc là thị trường mới phát triển nên rất cần đầu tư tốn kém.Trước khi đài truyền hình tố khổ Starbucks, các báo ở Trung Quốc như Nhật báo Thông Tin Kinh Tế, Thời Báo Hoàn Cầu đã đồng loạt nêu lên vấn đề này.
Đến ngày 22-10, CCTV tiếp tục chỉ trích các mặt hàng điện tử của Samsung Electronics (Hàn Quốc) là hàng dỏm, điện thoại di động Galaxy S và máy tính bảng Note Series có thể bị liệt do phần mềm trục trặc, đồng thời chỉ trích chính sách bảo hành của Samsung. Samsung là nhãn hàng điện thoại bán chạy nhất Trung Quốc.
Trước đây, Tập đoàn Apple (Mỹ) đã từng bị báo chí Trung Quốc đánh te tua về chế độ hậu mãi và bảo hành ở Trung Quốc, đồng thời chỉ trích Apple có thái độ ngạo mạn với người tiêu dùng Trung Quốc. Rốt cuộc ông chủ hãng Tom Cook phải gửi thư xin lỗi.
Báo Le Figaro (Pháp) dẫn lời một doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc ghi nhận người dân Trung Quốc cảm thấy bất an với nhiều vụ tai tiếng tham nhũng nên chọn giải pháp chỉ trích các doanh nghiệp nước ngoài dễ hơn là đánh thẳng vào các doanh nghiệp độc quyền nhà nước Trung Quốc.
Thật ra không phải doanh nghiệp nước ngoài nào làm ăn ở Trung Quốc cũng có bàn tay sạch. Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh đã bị tố cáo hối lộ cho các viên chức ngành y tế để được kê toa thuốc.
Giữa tháng 9, Alcon là chi nhánh của Tập đoàn Novartis (Thụy Sĩ) ở Trung Quốc chuyên về nhãn khoa đã bị điều tra vì lo lót cho các bác sĩ của hơn 200 bệnh viện Trung Quốc. Ban lãnh đạo Chi nhánh Dumex ở Trung Quốc đã bị thay vì Dumex bị tố hối lộ cho các bệnh viện để bán sữa. Ngoài ra, IBM (Mỹ) hay Daimler (Đức) tay cũng đã dính chàm ở Trung Quốc.
Báo Le Soir (Bỉ) ghi nhận ý kiến của các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang mở chiến dịch phản đối các công ty nước ngoài để thỏa mãn người tiêu dùng trong nước trước tình trạng tăng giá, tuy nhiên hiện tượng này cũng nuôi dưỡng nỗi lo ngại của các doanh nghiệp nước ngoài làm ăn tại Trung Quốc. (Pháp luật TP.HCM 25/10) đầu trang(./.
Biên tập: Nguyễn Mai