|
Ngày 03 tháng 10 năm 2013
THỜI SỰ
CHÍNH SÁCH
QUẢN LÝ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TIN TỨC
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
NHÌN RA THẾ GIỚI
THỜI SỰ
Sáng 2/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp tại Hội trường. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình của Ban cán sự Đảng Chính phủ về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng đọc tờ trình của Ban cán sự Đảng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Chiều cùng ngày, các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 2/10) đầu trang(
Sáng 2/10, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) chủ trì tổ chức tọa đàm về “giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH)” để phục vụ cho việc sửa luật BHXH sắp tới.
Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi, dự luật BHXH sửa đổi dự kiến sẽ được trình QH tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào cuối năm 2014. Qua 6 năm thực hiện luật, đến cuối năm 2012 mới chỉ có khoảng 10,577 triệu người tham gia BHXH, tương đương 78% tổng lao động thuộc diện bắt buộc tham gia; chỉ có 0,14 triệu người tham gia BHXH tự nguyện.
So sánh tỷ lệ tham gia bảo hiểm bắt buộc lẫn tự nguyện chỉ mới chiếm 20% lực lượng lao động hiện tại với mục tiêu đặt ra đến 2015 là 33%, năm 2020 là 50%, ông Lợi nhấn mạnh “để đạt được mục tiêu này là hết sức khó khăn và thách thức”.
Để thu hút người lao động tham gia BHXH, TS Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội, cho rằng cần xây dựng hệ thống BHXH hoàn chỉnh, theo nguyên tắc đóng - hưởng, bao gồm BHXH bắt buộc và tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, theo hướng mở rộng tối đa đối tượng tham gia, nhất là nông dân, lao động khu vực phi chính thức.
Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Đặng Như Lợi cũng khuyến nghị cần “cải cách cơ bản chính sách BHXH” bằng việc tách chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản kết hợp với luật BHYT; tách chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kết hợp với luật An toàn lao động và vệ sinh lao động; kết hợp chế độ bảo hiểm thất nghiệp với luật Việc làm. Nội dung luật BHXH chỉ còn chế độ bảo hiểm hưu trí bắt buộc và tự nguyện, khi đó hoàn toàn có thể mở rộng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thu hút nhiều người tham gia BHXH.
Dự luật BHXH sửa đổi bổ sung 3 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, gồm người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên; Chủ hộ kinh doanh cá thể; Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành HTX không hưởng tiền lương.
Góp ý về quy định này, TS Phạm Đỗ Nhật Tân, nguyên Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH) đề nghị nên quy định 2 nhóm đối tượng sau thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện. (Thanh Niên 3/10) đầu trang(
“Bất kỳ lúc nào cử tri cũng có thể gọi điện thoại để bày tỏ nguyện vọng đến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) mà không cần phải trực tiếp đến Văn phòng Đoàn ĐBQH.
Công tác tiếp dân của ĐBQH được phủ kín suốt tuần và khi tiếp phải trên tinh thần là tiếp hết dân chứ không phải tiếp hết giờ”. Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Huỳnh Thành Lập cho biết như trên tại buổi làm việc của Đoàn ĐBQH TP với đại diện Ban Dân nguyện của QH và Ban quản lý dự án “Nâng cao chất lượng hiệu quả mối quan hệ giữa ĐBQH và cử tri tại Việt Nam” (dự án phối hợp giữa Văn phòng QH với Viện KAS - Đức thực hiện), sáng 2-10.
Theo cử tri Nguyễn Thị Kim Tuyến (quận Phú Nhuận), ĐBQH cần dành nhiều thời gian để đi sâu vào đời sống người dân. “Nhất là những điểm nóng mà người dân đang bức xúc thì ĐB cần phải nhanh xuống với dân để tìm hiểu vấn đề và giúp dân giải quyết một cách kịp thời” - bà Tuyến nói.
Cử tri Lê Hoài (huyện Bình Chánh) cũng cho rằng: Việc thiết lập niềm tin giữa cử tri và ĐB là rất quan trọng. Và điều này phải bắt đầu bằng hành động ĐB lắng nghe cặn kẽ và không bỏ rơi những ý kiến của cử tri trong những cuộc tiếp xúc.
Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Huỳnh Thành Lập cho biết từ việc tiếp xúc cử tri theo kiểu “xuân thu nhị kỳ”, thời gian qua Đoàn ĐBQH TP đã không ngừng đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri. Tại TP.HCM, ngoài các hình thức tiếp xúc truyền thống như tiếp xúc chung trước và sau mỗi kỳ họp; tiếp xúc tại nơi cư trú; tiếp xúc theo chuyên đề, theo giới, theo ngành… thì cử tri TP còn được yêu cầu tiếp xúc riêng với ĐB mà mình thấy phù hợp.
Ông Lập cũng cho rằng tiếp xúc theo kiểu “vi hành” là điều rất cần thiết để ĐB trực tiếp trải nghiệm chung với đời sống của bà con cử tri. Qua đó, ĐB có thể trực tiếp giám sát những kiến nghị của cử tri mà mình đã yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết đã được thực hiện thế nào. (Pháp luật TP.HCM 3/10) đầu trang(
CHÍNH SÁCH
Thủ tướng vừa phê duyệt đề án “Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020”.
Đề án nêu phấn đấu đến năm 2015 tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để bố trí thực hiện công việc của các chức danh theo nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã, nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Đề án được áp dụng đối với 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. (Tuổi Trẻ 3/10) đầu trang(
Bộ Tư pháp cho biết, trong quý III/2013, 27 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã được ban hành; trong đó có 25 Nghị định, 2 Quyết định.
Kết quả trên theo đánh giá của Bộ Tư pháp, với sự nỗ lực, cố gắng, tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, các Bộ, ngành đã trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành được một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Chất lượng văn bản đã được đảm bảo, tiến độ ban hành đã nhanh hơn rất nhiều so với trước đây (27 văn bản/quý so với 28 văn bản được ban hành trong 6 tháng đầu năm).
Nếu so với thời điểm cuối tháng 6/2013 có 107 văn bản nợ đọng và cuối tháng 8/2013 là 92 văn bản, thì số văn bản nợ đọng đến thời điểm này đã giảm xuống còn 82 văn bản.
Tuy nhiên, con số 82 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn nợ đọng đến thời điểm này vẫn là một con số không nhỏ. Đây là những văn bản quy định chi tiết thi hành 22 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực thi hành, trong đó có 71 nghị định và 11 quyết định.
Hiện Luật xử lý vi phạm hành chính đang đứng đầu về số văn bản quy định chi tiết thi hành còn nợ đọng (36 văn bản). Tiếp theo là Bộ luật Lao động còn 9 văn bản; Luật Giáo dục đại học còn 7 văn bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật điện lực có 6 văn bản quy định chi tiết thi hành còn nợ đọng…
Bộ Tư pháp cho biết, trong thời gian tới, các Bộ, ngành phải xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng 113 văn bản, gồm: 82 văn bản nợ đọng, 9 văn bản chưa đến thời hạn trình quy định chi tiết thi hành 5 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực thi hành và 22 văn bản quy định chi tiết thi hành 11 luật, pháp lệnh sắp có hiệu lực thi hành. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 2/10) đầu trang(
QUẢN LÝ
Ngày 2.10, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, UBND H.Sơn Hà cho biết có 89 cán bộ, đảng viên, công chức sai phạm trong việc giải quyết chế độ bệnh binh đối với quân nhân là người dân tộc ít người.
Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Hà, các tổ chức Đảng có thẩm quyền thuộc H.Sơn Hà thi hành kỷ luật 56 đảng viên vi phạm, trong đó cách chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã đối với 4 trường hợp, khai trừ đảng 11 trường hợp, cảnh cáo và khiển trách 41 trường hợp.
Ngoài ra, đang xem xét xử lý kỷ luật 33 trường hợp, trong đó có 5 cán bộ cấp huyện. Các cơ quan chức năng H.Sơn Hà cũng đã ra quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Trưởng công an xã Sơn Ba.
Được biết, qua thanh tra tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn H.Sơn Hà, các cơ quan chức năng phát hiện có hơn 400 hồ sơ gian lận để hưởng chế độ bệnh binh đối với quân nhân là người dân tộc ít người không đúng đối tượng, gây thiệt hại ngân sách hơn 4,7 tỉ đồng. (Thanh Niên 3/10) đầu trang(
Nguồn tin ngày 2-10 cho biết chủ tịch UBND TP Huế vừa ra quyết định kỷ luật đối với ông Phan Đình Ngôn, giám đốc Trung tâm công viên cây xanh Huế, với hình thức khiển trách, đồng thời chấp thuận cho ông Ngôn thôi giữ chức giám đốc.
Thành ủy Huế cũng có quyết định kỷ luật hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với ông Ngôn. Trước đó, Thanh tra TP Huế có kết luận nhiều sai phạm tại Trung tâm công viên cây xanh Huế. Theo đó, có việc lập quỹ phát triển thể dục thể thao và quỹ công đoàn trái quy định 210 triệu đồng, áp dụng tiền lương cho công nhân sai quy định của UBND TP Huế.
Ngoài ra, trung tâm này đã huy động hàng tỉ đồng của cán bộ nhân viên để kinh doanh nhưng sáu năm qua không công bố lỗ lãi cho người góp vốn... (Tuổi Trẻ 3/10) đầu trang(
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày 2-10, tin từ UBND TP.HCM cho biết lãnh đạo TP đã kiến nghị Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ hướng dẫn Điều 13, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.
Theo UBND TP, ngoài những trường hợp đã nêu rõ, Điều 13 luật này còn có nội dung: “Các trường hợp được bồi thường khác do pháp luật quy định”.
UBND TP cũng kiến nghị Bộ Tư pháp đơn giản hóa các thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; hướng dẫn xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, trình tự, thủ tục hoàn trả; bổ sung quy định chế tài hành vi lợi dụng quyền yêu cầu bồi thường để hạ uy tín của cán bộ, cơ quan nhà nước... (Pháp luật TP.HCM 3/10) đầu trang(
Sáng 3-10, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ diễn ra chương trình sinh hoạt chi bộ tháng 10-2013 trong toàn thể các tổ chức cơ sở Đảng của tỉnh.
Theo chương trình, từ 8 giờ đến 9 giờ 30, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tới báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) cùng một số thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh ĐN1 của Đài PT-TH Đồng Nai, phát lại vào lúc 14 giờ cùng ngày và một số ngày sau đó. Sau phần truyền hình trực tiếp, cấp ủy các chi bộ chủ trì phần sinh hoạt tại đơn vị như thường lệ. (Báo Đồng Nai 3/10) đầu trang(
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa chỉ đạo các sở ngành liên quan nhanh chóng hoàn chỉnh quy hoạch, các thủ tục đầu tư dự án trung tâm hành chính TP.
Trước mắt, hoàn tất các thủ tục để khởi công dự án tại khu đất 213 Đồng Khởi (quận 1) vào đầu năm 2014 để đáp ứng nhu cầu về trụ sở làm việc của các sở ngành TP.
Ông Hồ Quang Toàn, phó giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc, cho biết hiện sở đang trình UBND TP phương án thi tuyển thiết kế khu trung tâm hành chính TP tại ô phố giới hạn bởi các đường Lê Thánh Tôn - Pasteur - Lý Tự Trọng - Đồng Khởi rộng khoảng 18.000m2.
Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2020, sẽ là nơi bố trí trụ sở làm việc của UBND TP và một số sở ngành trực thuộc. Sở Xây dựng cũng đang lập kế hoạch về việc sắp xếp các cơ quan vào trụ sở trung tâm hành chính mới để trình UBND TP xem xét.
Hiện tại, trong khu vực ô phố trên có trụ sở của UBND TP và nhiều sở ngành khác. Việc xây dựng trung tâm hành chính mới sẽ giữ lại trụ sở UBND TP hiện tại (tòa nhà 86 Lê Thánh Tôn) và một vài công trình có giá trị kiến trúc khác.
Các cơ quan chức năng cũng đang nghiên cứu phương án sắp xếp trụ sở tạm cho những đơn vị có trụ sở tại khu vực trên trong thời gian thi công xây dựng trung tâm hành chính.
Theo các cơ quan chức năng, việc tập trung các cơ quan hành chính về một địa điểm là phù hợp với xu thế cải cách chính quyền của các nước tiên tiến trên thế giới.
Các cơ quan hành chính được tập trung về một trụ sở sẽ tiết kiệm đất làm trụ sở, sử dụng hết công năng của các hội trường, phòng họp và các thiết bị khác. Quan trọng hơn, các cơ quan hành chính tập trung tại một nơi sẽ tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận và liên hệ mà không mất nhiều thời gian.
Về việc các cơ quan hành chính tập trung tại khu trung tâm TP liệu sẽ gây áp lực lên hạ tầng do các tuyến đường khu vực này hiện cũng thường xuyên kẹt xe?
Một lãnh đạo Sở Quy hoạch - kiến trúc cho rằng không phải lo lắng về việc này. Vị này lý giải: hiện nay công nghệ thông tin đã rất phổ biến, người dân không nhất thiết phải đến tận trụ sở các cơ quan hành chính để thực hiện được các thủ tục mà có thể nộp và theo dõi việc giải quyết hồ sơ qua mạng. Hiện UBND TP cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và đầu tư nghiên cứu bố trí các trung tâm đăng ký kinh doanh tại các khu vực của TP nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, hạn chế việc tập trung về trung tâm TP.
Năm 2012, UBND TP.HCM đã thống nhất mục tiêu tổ chức không gian khu trung tâm hành chính để cơ quan chức năng ra “đề bài” cho cuộc thi tuyển phương án thiết kế “Quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 và thiết kế kiến trúc các công trình trong khu trung tâm hành chính TP”.
Theo đó, trung tâm hành chính sẽ có mặt chính hướng ra đường Lê Thánh Tôn, tòa nhà trụ sở UBND TP hiện tại sẽ được bảo tồn, công trình ở mặt tiền đường Lê Thánh Tôn phải có kiến trúc và quy mô hài hòa với tòa nhà này và cảnh quan phía trước.
Phần kiến trúc mới phía sau lưng trụ sở 86 Lê Thánh Tôn sẽ có khoảng cách nhất định đối với tòa nhà này để bảo đảm cảnh quan chung.
Tòa nhà hành chính mới trên lô đất này cũng sẽ được chia thành hai khối. Khối nhà gần trụ sở cũ sẽ thấp, khối mặt tiền đường Lý Tự Trọng sẽ cao hơn.
Kiến trúc và phối cảnh của công trình phía mặt đường Đồng Khởi phải hài hòa với công trình hiện đại của tòa nhà Vincom và công viên Chi Lăng.
Các phương án thiết kế phải chú ý tổ chức giao thông hợp lý, thuận tiện cho khu trung tâm hành chính và khu vực xung quanh. (Tuổi Trẻ 3/10) đầu trang(
Tại công văn số 7241/UBND-KT ban hành ngày 30-9, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tăng cường quản lý, sử dụng xe ô tô công.
Để việc quản lý, sử dụng xe ô tô công đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, chế độ, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện xây dựng và ban hành quy chế, quản lý xe (gồm cả về định mức tiêu hao xăng dầu quy định cụ thể cho từng xe); thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, cần xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước, tuyệt đối không được sử dụng xe ô tô cho nhiệm vụ khác. Các cơ quan, đơn vị không được tự ý tháo dỡ, thay đổi kết cấu, phụ tùng, không được cho thuê, cho mượn, tạm chuyển giao tài sản dưới mọi hình thức. (Hà Nội Mới 3/10) đầu trang(
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định quy định chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho các đối tượng theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng.
Theo đó, những người thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn không đủ khả năng chi trả viện phí sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh; hỗ trợ tiền ăn khi nằm viện, hỗ trợ tiền vận chuyển người bệnh...
Các đối tượng này phải là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam và thực hiện việc khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập từ tuyến huyện trở lên. Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh tiếp nhận hồ sơ và thực hiện giải quyết chế độ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân. (Nông Nghiệp Việt Nam 2/10) đầu trang(
TIN TỨC
Sáng 2.10, hàng vạn người tỉnh dậy đã thấy tin “buồn nhất trong ngày”: Đêm 1.10, anh Nguyễn Tài Dũng - Phó GĐ Sở Công thương Nghệ An ngồi trên xe 7 chỗ, mang theo lương thực, nước uống ra ứng cứu bà con thị xã Hoàng Mai bị ngập lũ đã bị nước lũ cuốn trôi.
Chiếc xe 7 chỗ do lái xe Nguyễn Minh Cường điều khiển, địa điểm dừng bốc hàng tại cầu Hoàng Mai. Do trời tối, đường sá đã bị ngập chìm dưới làn nước lũ, nên khi xe đi qua cầu Hoàng Mai chừng 1 km lái xe mới phát hiện thì đã muộn, cùng lúc xe chết máy và bị nước lũ cuốn trôi.
Trong màn đêm dày đặc, lái xe Nguyễn Minh Cường vật lộn thoát được ra ngoài, anh Nguyễn Tài Dũng cùng chiếc xe bị thác lũ cuốn mất tăm.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đội, của Quân khu 4 tích cực tìm kiếm, đến sáng 2.10 mới tìm thấy thi thể anh Nguyễn Tài Dũng cùng chiếc xe 7 chỗ.
Anh Nguyễn Tài Dũng sinh năm 1962, quê xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tốt nghiệp đại học Công đoàn Liên Xô (cũ).
Nhiều năm liền Nguyễn Tài Dũng là Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Nghệ An, Ủy viên Thường vụ BCH Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An. Sau khi được đề bạt Phó GĐ Sở Công thương, anh Dũng xin không tái ứng cử Chủ tịch Công đoàn ngành để tập trung cho công việc chuyên môn.
Là một cán bộ đức độ, làm việc tận tụy, hòa mình và hết mình với phong trào Công đoàn Nghệ An, anh Nguyễn Tài Dũng luôn được công nhân viên chức lao động trong ngành gần gũi, quý trọng.
GS Nguyễn Tài Cẩn sau khi về hưu sống với vợ con tại nước Nga. Trong khoảng 10 năm cuối đời (2000-2010) GS nhiều lần về quê làng Thượng Thọ - xã Thanh Văn - huyện Thanh Chương dâng hương tiên tổ, sau đó gặp gỡ giao lưu với bạn bè và các thế hệ học trò sống làm việc tại thành Vinh.
Những dịp ấy, Nguyễn Tài Dũng (cháu gọi GS Nguyễn Tài Cẩn bằng chú nội tộc) cùng tôi tháp tùng GS đi tham quan danh thắng núi Dũng Quyết, đền Quang Trung, khu di tích Nguyễn Du, thắp hương viếng “quan đốc học” Nguyễn Tài Đại…
Trong một bữa cơm tại nhà riêng của vợ chồng Nguyễn Tài Dũng (đường Hồng Bàng, Tp Vinh), Dũng kể: “Tôi được như hôm nay là nhờ câu nói của cụ Cẩn, cụ nói nhẹ nhàng mà đau hơn chửi. Suốt đời tôi không quên câu nói đó."
Ngày ấy sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nguyễn Tài Dũng thi ĐH lần đầu bị trượt. Bố mẹ nghèo, đang sức dài vai rộng chẳng nhẽ lại ngồi nhà ăn bám bố mẹ?
Tài Dũng nằng nặc đòi ra Hà Nội nhờ cụ Cẩn tìm việc. Sau khi nghe Tài Dũng trình bày nguyện vọng muốn đi làm kiếm sống để bớt gánh nặng đã đang trĩu trên vai bố mẹ, cụ Cẩn chậm rãi: “Phương án một, cháu ở lại Hà Nội ôn thi một năm nữa. Phương án hai, cháu muốn đi làm thì vẫn có việc, đó là xin một chân bảo vệ và đánh trống tại một trường cấp 2 hoặc cấp 3 ngoài này. Với mảnh bằng tốt nghiệp phổ thông của cháu mà được đánh trống trường là phúc rồi”.
Buồn ít, xấu hổ nhiều. Tức chí, Tài Dũng chọn phương án một lao vào ôn thi, kết quả được du học Đại học Công đoàn Liên Xô. Cầm bằng tốt nghiệp ĐH anh về Vinh công tác, trong ngần ấy năm làm việc, hầu hết thời gian anh cống hiến vào hoạt động của tổ chức Công đoàn Nghệ An.
Lần gần nhất cách nay hơn 1 năm. Khi biết “hùm xám đường số 4” Đặng Văn Việt, cùng em gái là Đặng Thị Tâm từ nước ngoài về làng Thượng Thọ - xã Thanh Văn thắp hương viếng chồng là liệt sỹ Nguyễn Tài Chất (1919-1946) - anh trai của GS Nguyễn Tài Cẩn, tôi được Nguyễn Tài Dũng báo tin để gặp bà Tâm tìm hiểu về sự hy sinh vô cùng liệt oanh của bác sỹ quân y Nguyễn Tài Chất.
Ông hy sinh đêm 19.12.1946 tại Hà Nội, ngay trước giờ khai hỏa toàn quốc kháng chiến. Sau đó Nguyễn Tài Dũng đã giúp tôi điện thoại sang Na Uy xin bà Đặng Thị Tâm chuyển cho bức di ảnh liệt sỹ Nguyễn Tài Chất.
Qua lời kể của bà Đặng Thị Tâm - người trực tiếp chứng kiến bác sỹ Nguyễn Tài Chất hy sinh, lần đầu tiên sau 66 năm có lẻ, dòng họ Nguyễn Tài, đồng chí, đồng đội, bạn bè của bác sỹ Nguyễn Tài Chất trên khắp cả nước biết cụ thể về sự hy sinh lẫm liệt của ông.
Lâu nay trong suy nghĩ của tôi, anh Nguyễn Tài Dũng luôn là một cán bộ Công đoàn có tâm có tầm vượt trội. Cũng chính cái tâm cái tầm anh thể hiện trong lĩnh vực hoạt động Công đoàn, dòng họ Nguyễn Tài làng Thượng Thọ luôn tin tưởng tham khảo ý kiến và giao cho anh tham gia lo công việc họ tộc. Cả hai nhiệm vụ anh đều hoàn thành xuất sắc. (Lao Động 2/10) đầu trang(
Ngày 2/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cử đoàn công tác do Thứ trưởng Lê Dương Quang dẫn đầu đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình PGĐ Sở Công Thương tỉnh Nghệ An Nguyễn Tài Dũng.
Cũng trong ngày, trong công điện chia buồn gửi tới Sở Công Thương tỉnh Nghệ An và gia đình PGĐ Nguyễn Tài Dũng, Bộ Công Thương đánh giá cao hành động dũng cảm quên mình vì nước vì dân của ông Nguyễn Tài Dũng.
Theo Bộ Công Thương đây là tấm gương sáng để mọi người học tập. Bộ Công Thương cũng đề nghị Sở Công Thương tỉnh Nghệ An kịp thời biểu dương và phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm của PGĐ Nguyễn Tài Dũng. Hiện thi thể ông Dũng đã được đưa về quê nhà tại Thanh Chương, Nghệ An.
Trước đó, khi chiếc xe bị nạn được kéo lên từ dòng nước, cánh cửa được kéo ra, rất nhiều gói mì đổ ào ra ngoài. Trong xe, thi thể phó giám đốc Sở Công thương Nghệ An Nguyễn Tài Dũng nằm lẫn với ngổn ngang mì gói. Bàn tay ông đang cầm chặt chiếc điện thoại. Rất nhiều người chứng kiến đã khóc ròng khi thấy cảnh đau thương này.
Theo lời tài xế Nguyễn Minh Cường tại cơ quan công an, “lúc xe đang trôi bồng bềnh (do xe đóng kín các cửa), ông Dũng gọi điện thoại cho một vị lãnh đạo tỉnh để cầu cứu như một lời cấp báo cuối cùng”. Bên thi thể ông, cái mũ cối đứt quai nằm lăn lóc giữa những gói mì lấm bùn. Đúng lúc đó, hai con trai ông Dũng đang học tại Hà Nội vừa rời chuyến xe khách Bắc - Nam trên quốc lộ 1 chạy vào khóc như trẻ nhỏ: “Cha ơi, nước rút khi 2g rồi, chỉ mấy giờ sau khi cha “đi” là đường khô rồi cha ơi. Mẹ ở đâu cha ơi...”.
Giám đốc Sở Công thương Nghệ An Phan Thanh Tịnh nhìn cảnh cha con người cán bộ mẫn cán của mình mà không kìm nổi nước mắt. Ông nói: “Chúng tôi không dám đưa vợ chú Dũng đến đây. Chị ấy đang nằm ngất ở nhà. Chú Dũng là người hiền lành phúc hậu. Thế mà không ngờ chú “đi” bất chợt như thế”.
Trong buổi khâm liệm đầy ân tình, cán bộ viên chức cơ quan thay cho ông Dũng bộ quần áo mới, tất mới, giày mới. Riêng cái mũ cối sũng nước cũng được anh em nắn sửa lại và để vào quan tài. “Chú ấy ưa đội mũ cối từ hồi làm công nhân cho đến giờ. Lúc chiều tối trời mưa tầm tã đã có áo mưa, ô rồi nhưng chú ấy vẫn mang theo cái mũ từng che mưa che nắng bên mình” - ông Tịnh chia sẻ.
Một số nhân chứng là cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 414 - những người thấy chiếc xe Fortuner bảy chỗ bị lật - cho biết: “Khi đó xe chở xuồng cứu nạn của chúng tôi đang đậu bên trái đường thì thấy chiếc xe Fortuner bảy chỗ đi ngược chiều tránh sang bên phải. Trong nước ngập gần 1m, xe này tránh ra xa xe chúng tôi rồi bỗng dưng xe bị lật xuống bên đường. Nước lúc đó ào qua đường rất xiết. Nhìn chiếc xe bồng bềnh trôi ra sông Hoàng Mai cách chừng 30m, chúng tôi thét lên “đạp cửa mà ra” nhưng sau đó chỉ thấy tài xế thoát được”.
Tại hiện trường vụ tai nạn, ông Tịnh phân trần với lãnh đạo tỉnh: “Xe đi cứu trợ bão lũ có còi hụ, đèn nháy nhưng tài xế Cường mới được tuyển dụng một năm nên chưa có kinh nghiệm canh mặt đường trong nước lũ dâng ngập. Rất không may là tài xế lái xe vào mương nước nên bị lật”.
Một số thông tin cho rằng trước khi vào quãng quốc lộ ngập lũ, tài xế Cường được cảnh sát giao thông cảnh báo “đường bị ngập” nhưng xe vẫn đi là có cơ sở. Bởi trong chiều tối 1-10, chúng tôi vào vùng lũ cũng được cảnh sát giao thông đứng gác bên đường cảnh báo đường ngập nên rất dè chừng.
Theo nguồn tin, chiếc xe chở ông Dũng đi tiền trạm tại vùng lũ đặc biệt nguy hiểm để dẫn đường hai xe tải chở hơn 2 tấn mì gói, nước khoáng tiếp tế ngay trong đêm cho hàng ngàn hộ dân đang bị nước lũ cô lập tại phường Quỳnh Thiện.
Trước đó lúc 18g ngày 1-10, tại vùng lũ phường Mai Hùng, chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Hữu Tuy nói: “Từ sáng đến tối, bảy xuồng của Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và Ban chỉ huy quân sự thị xã Hoàng Mai với 80 cán bộ chiến sĩ công an, 30 cán bộ chiến sĩ của thị đội và hơn 200 cán bộ, dân quân 10 phường, 10 xã mới chỉ lo di tản 600 hộ gia đình vào nơi an toàn chứ chưa lo được việc tiếp tế, cứu đói cho dân”.
Chính thực tế này được phản ảnh lại trong cuộc họp khẩn của lực lượng cứu hộ, cứu nạn lúc 20g cùng ngày tại trụ sở UBND huyện Quỳnh Lưu với sự có mặt của lãnh đạo Sở Công thương, nên sở quyết định phải cứu trợ gấp trong đêm cho dân chống đói để bám trụ giữa mênh mông nước lũ. Và người dẫn đường chính là phó giám đốc Nguyễn Tài Dũng. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 2/10; Tuổi Trẻ 3/10) đầu trang(
Sáng 3/10, ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, trên đường đi giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 10, Phó Công an xã Lê Quảng Bảnh đã gặp nạn và tử vong.
Trước đó, sáng 2/10, anh Bảnh cùng lực lượng công an, xã đội đến các nhà dân trong xã thống kê thiệt hại do mưa bão gây ra, giúp dân sửa chữa nhà cửa. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Bảnh chạy xe máy trên đường Hồ Chí Minh - nhánh Tây để đến với những bà con gặp nạn khác. Trên đường đi, do trời mưa to, nước ngập nên xe máy anh Bảng đâm vào cây tre nằm bên đường. Anh Bảng té xuống và bị thương, tử vong sau đó.
Được biết anh Bảnh chưa xây dựng gia đình, đang ở với cha mẹ. Dù còn rất trẻ nhưng anh Bảnh được tín nhiệm bầu làm phó công an xã từ 2 năm nay và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình anh Lê Quảng Bảnh. (Dân Trí 3/10) đầu trang(
PHÁP LUẬT
Ngày 1/10, Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố ông Nguyễn Văn Đáng (53 tuổi), Đinh Văn Anh (51 tuổi, cùng là Phó Chi cục Thuế huyện Châu Thành) và Trần Thị Kim Hương (47 tuổi, Đội trưởng tuyên truyền) về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan vụ án, Đội phó Đội quản lý ủy nhiệm thu của Chi cục Thuế Châu Thành là ông Ngô Minh Tấn (55 tuổi) bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Cả 4 bị can được tại ngoại hầu tra.
Theo điều tra, trong năm 2009, ông Tấn bị cho là đã thu thuế ít hơn so với quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân và thuế chuyển quyền sử dụng đất gây thiệt hại khoảng 2,8 tỷ đồng. Hai ông chi cục phó cùng đội trưởng Hương bị cáo buộc không làm tròn trách nhiệm trong việc kiểm tra, để xảy ra sai phạm của ông Tấn. Vụ án đang được Công an Tiền Giang điều tra mở rộng. (Vnexpress 2/10) đầu trang(
Chiều 2/10, sau khi nhận thông tin từ phóng viên và xác minh qua Công an huyện Phú Quốc, đại tá Phạm Trung Thành, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Công an tỉnh Kiên Giang, xác nhận có việc CSGT nổ súng trong lúc truy đuổi anh Trịnh Văn Sang.
Theo thông tin ban đầu, chiều tối 1/10, anh Sang (26 tuổi ở xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc) chạy xe máy chở một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm từ nhà ra đình, cách đó vài trăm mét.
Đang chạy trên đường, gặp tổ CSGT Công an huyện Phú Quốc ra hiệu dừng xe, Sang rồ ga bỏ chạy và va phải một con chó đang băng qua đường. Xe môtô của CSGT truy đuổi phía sau cũng cán phải con chó này và bị ngã xuống đường.
Một trong hai cảnh sát giao thông rút súng bắn đạn cao su bắn về phía xe Sang. Sang bị trúng một viên đạn vào lưng, chảy máu và được đưa vào sơ cứu tại trạm y tế xã.
Hai CSGT sau đó được xác định là trung úy Trần Đăng Khoa (cầm lái) và trung úy Lâm Chấn Hòa (người ngồi sau trực tiếp nổ súng).
Theo ông Thành, súng CSGT sử dụng là loại công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su và tình huống nổ súng là đúng quy định. Ông Thành cho biết bước đầu đã xác định một số lỗi vi phạm của anh Sang gồm điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chở người phía sau không đội mũ bảo hiểm. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định. (Tuổi Trẻ 3/10) đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An - ông Nguyễn Tài Dũng - đã tử nạn trong khi đi cứu trợ cho dân vùng lũ đêm 1.10 vừa qua.
Khi trục vớt chiếc xe hơi từ sông Hoàng Mai lên, nhìn thấy ông giữa những thùng mì gói chưa kịp đến tay dân, khó ai cầm được nước mắt. Người con trai cả của ông gào lên đau đớn trước thi thể của cha. Một hình ảnh thật xúc động và rất thương tâm.
Một sự mất mát không có bất cứ thứ gì bù đắp được cho gia đình, người thân và bạn bè của ông. Xin kính cẩn thắp một nén tâm nhang và xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông.
Người dân nhắc đến vị Phó Giám đốc Sở Công Thương, một ông cán bộ lãnh đạo với tất cả lòng kính trọng, bởi ông đã hy sinh vì một nghĩa lớn, đó là cứu dân. Ông Nguyễn Tài Dũng đã làm việc tận tụy, rất có trách nhiệm, hay nói đúng hơn là ngoài cả trách nhiệm được giao.
Đêm tối, ông có quyền quyết định ở nhà chờ sáng sớm ngày mai lên đường. Thế nhưng, ông vẫn tổ chức một chuyến cứu trợ, ông cố gắng đem đến cho dân cái ăn sớm giờ nào hay giờ đó, bởi vì ông biết dân đang đói. Ông đã không tìm cái nhàn mà chọn cái nhọc cho mình, kể cả sự nguy hiểm. Tấm lòng vì dân như vậy thật hiếm có.
Đối với không ít quan chức, khi lửa bỏng dầu sôi, chỉ ngồi trong phòng ấm áp để chỉ đạo, hò hét, ra lệnh. Còn ông, không lánh nặng tìm nhẹ, không toan tính thiệt hơn, tìm đến với dân, có mặt nơi dân cần mình nhất. Ông không lựa chọn cái chết nhưng ông thực hiện một hành động hy sinh.
Những thùng mì mà ông Nguyễn Tài Dũng mang theo đã không đến được với dân vùng lũ, nhưng chắc chắn lòng dân rất ấm áp. Hôm nay, họ nghĩ về ông, họ biết rằng có một vị cán bộ lãnh đạo đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường đem cái ăn đến cho dân, đem cái tình đến với dân. Cái chết của ông dân sẽ ghi lòng tạc dạ. Dân mình xưa nay vẫn thế.
Ông Nguyễn Tài Dũng không cứu đói được cho dân bằng những thùng mì trong đêm định mệnh đó, nhưng ông cứu được niềm tin trong dân chúng đã bị một số cán bộ nhởn nhơ, vô cảm hủy hoại. Ông đã lấy lại được hình ảnh cán bộ nhà nước vì dân trong lòng dân chúng vào lúc này. Công của ông rất lớn. Thưa ông Nguyễn Tài Dũng. (Lao Động 3/10) đầu trang(
Lắm quan, nhiều tướng nhưng công việc vẫn không xuôi, bộ máy phình to, cồng kềnh khiến công việc càng rắc rối, phức tạp.
Để cân đối ngân sách, Bộ Tài chính vừa có đề xuất giảm 100.000 đ lương cơ bản từ tháng 1/2014 để trở về mức tiền lương tối thiểu của năm 2012. “Giải pháp tình thế” kiểu “phú quý giật lùi” này xem ra không phù hợp trong bối cảnh khó khăn hiện nay và đương nhiên không nhận được sự hưởng ứng của dư luận.
Lý giải của Bộ Tài chính cho thấy, “sáng kiến” này có thể dành được 21.000 tỷ đồng để tăng thêm đầu tư cho năm 2014. Điều này, theo nhiều chuyên gia là giúp tăng cho đầu tư xã hội cũng là tốt, nhưng sẽ “lợi bất cập hại” vì đời sống của người lao động đang khó khăn sẽ tiếp tục khó khăn hơn.
Việc tăng lương trong ba năm vừa qua là khoảng 35%, mới chỉ đủ bù đắp cho trượt giá. Mức tiền lương hiện tại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của cán bộ công chức (mới đạt trên 60%). Việc đề xuất giảm lương lần này của Bộ Tài Chính rõ ràng là không thể hợp lòng dân.
Tuy nhiên, việc mất cân đối ngân sách, thất thu thuế, bội chi đang là một thực tế. Vậy nếu không cắt giảm lương thì lấy gì để bù đắp vào khoản mất cân đối này?
Cách đây vài tháng, trong một buổi nói chuyện, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho rằng, có tới 30% số công chức không có cũng được, họ làm việc theo kiểu "sáng cắp ô đi, tối cắp về", không mang lại bất cứ hiệu quả công việc nào. Vậy nên nếu cắt giảm được số biên chế này thì có lẽ cũng có được một khoản không nhỏ để bù đắp thiếu hụt do bội chi.
Chuyện công chức “ngồi chơi, xơi nước” có thể thấy hàng ngày nơi công sở. Kiểu một người làm, 3,4 người “ăn theo” là chuyện xưa nay không hiếm. Ở cơ quan nào, đơn vị hành chính nào cũng phải chịu cảnh “nhồi nhét” con, cháu, họ hàng theo kiểu “một người làm quan, cả họ được nhờ”, rồi những nhân vật bỗng nhiên xuất hiện, ngồi chỗm trệ nhờ quan hệ, móc ngoặc đối tác, hay đơn giản chỉ vì hỗ trợ nhau theo kiểu “anh nhận giùm con tôi, tôi nhận giùm con anh”, nên bộ máy biên chế cứ phình ra, cồng kềnh.
Nhiều nơi, cán bộ nhiều hơn nhân viên. Có phòng ban, chỉ thấy “quan”, không thấy “lính”. Tình trạng cán bộ, công chức đến cơ quan chơi điện tử, chơi game, tán gẫu không phải là hiếm. Rồi chuyện công chức la cà quán xá, cà phê, ăn uống nhậu nhẹt…vv...khiến người dân bất bình.
Mới đây nhất, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, tuyệt đại đa số các bộ đều có số thứ trưởng nhiều hơn quy định. Các tổng cục và cục cũng trong tình trạng dư thừa lãnh đạo. Nhiều ban, ngành trung ương cán bộ nếu không ngồi chơi xơi nước và đi họp thì chẳng biết làm gì có ích.
Theo quy định, một bộ hay cơ quan ngang bộ chỉ dừng ở mức 4 thứ trưởng, song hiện nay có bộ lên tới 9 thứ trưởng, 4 bộ khác cũng có 7 thứ trưởng, 9 bộ nữa có 6 thứ trưởng. Tình trạng “lạm phát quan chức” như hiện nay khiến người dân không phục. Điều đáng nói là lắm quan, nhiều tướng nhưng công việc vẫn không xuôi, bộ máy phình to, cồng kênh khiến công việc càng rắc rối, phức tạp.
Cho nên thay vì cắt giảm lương, việc cần làm ngay là cải cách tiền lương khu vực công chức nhà nước. Sớm thực hiện việc cải cách hành chính, giảm nhẹ biên chế, bố trí công chức theo vị trí việc làm, khắc phục cho được tình trạng một bộ phận công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” chính là giải pháp chống bội chi. (VOV 2/10) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Chính phủ đóng cửa, hàng trăm nghìn công chức ở Mỹ phải nghỉ việc không lương nhưng 533 thành viên Quốc hội vẫn được nhận lương bình thường. Hàng loạt các nghị sỹ Mỹ đã trả lại lương vì quá xấu hổ.
Theo luật pháp Mỹ, các thành viên Quốc hội và Tổng thống vẫn được hưởng lương đầy đủ và quỹ lương dành cho họ là cố định, không phụ thuộc nguồn phân bổ hàng năm.
Các nghị sỹ của Hạ viện và Thượng viện được trả 174.000 USD/năm trong khi các lãnh đạo thuộc Quốc hội được trả cao hơn. Phó Tổng thống Biden có mức lương 230.700 USD/năm, Tổng thống Obama là 400.000 USD/năm.
Theo Washington Post, tính đến trưa 2/10, ít nhất 65 nghị sỹ trong đó 32 người thuộc Đảng Cộng hòa cho biết, sẽ dùng lương của mình làm từ thiện hoặc từ chối nhận lương trong khi chính phủ ngừng hoạt động.
Nghị sỹ đảng Cộng hòa Andy Barr nói, ông muốn đóng góp thu nhập trong thời gian chính phủ đóng cửa cho các tổ chức từ thiện địa phương.
Trong khi đó, thượng nghị sỹ Ami Bera cho hay, ông muốn từ chối nhận lương vì “Quốc hội phải gương mẫu và đặt con người trước chính trị… Nếu Quốc hội không thể làm công việc của mình và đặt dân Mỹ lên hàng đầu, họ chắc chắn không thể được trả lương trong cuộc khủng hoảng do chính họ gây ra. Chúng ta phải bắt đầu hành động như những người trưởng thành, bắt Washington phải làm việc phục vụ người dân một lần nữa”.
Cùng quan điểm trên, nghị sỹ Vern Buchanan cho rằng: “Không có một doanh nghiệp nào trả lương nhân viên khi anh ta từ chối làm công việc của mình. Do đó, tại sao các thành viên Hạ viện và Thượng viện lại vẫn được trả lương, khi không hoàn thành một trong những trách nhiệm cơ bản của họ? Họ không được hưởng lương mới đúng”.
Nghị sỹ Tulsi Gabbard cũng tuyên bố, sẽ gửi trả tiền lương của bà vào Kho bạc Mỹ nếu chính phủ vẫn đóng cửa. Phát biểu trên truyền hình CNN, bà nói: “Thật đáng xấu hổ! Không thể chấp nhận được rằng, những người vẫn được hưởng lương khi chính phủ này đóng cửa lại chính là những thành viên Quốc hội, như vậy là vô trách nhiệm”.
Bà cho biết thêm, hàng trăm ngàn người đang phải chịu gánh nặng từ sự kiện này và bà muốn mọi người biết rằng bà muốn chia sẻ với họ. (Washington Post/Tiền Phong 3/10) đầu trang(
Việc Tổng thống Obama nhất định không “buông” đạo luật bảo hiểm y tế mang tên ông, và ngược lại đảng Cộng hòa nhất định “bứng” đạo luật này, chính là cuộc tỉ thí giữa các nhóm lợi ích trong một nền kinh tế thị trường.
Trên bề nổi, ông Obama muốn bảo đảm cho người dân Mỹ được chăm sóc y tế một cách tốt nhất có thể, bất luận mua bảo hiểm y tế hạng nào, bao nhiêu và của công ty nào... Còn nhớ khi cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton phải mổ bắc cầu động mạch vành năm 2004, mổ xong ông kể rằng nhờ đã mua một gói bảo hiểm y tế “tốt” nên vụ mổ được thực hiện trong một bệnh viện tốt và cũng không tốn kém.
Nhắc đến ông Clinton vì cách đây đúng 20 năm, ông từng nhất định cho ra đời đạo luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bất chấp sự phản đối kịch liệt của đảng Cộng hòa cùng các công ty bảo hiểm. Nay ông Obama tiếp tục công việc đó, nâng quyền lợi khám chữa bệnh của những người ít tiền mua bảo hiểm y tế hạng “bình dân” lên tối đa, đánh thuế trên các thiết bị y tế..., nên có bị đảng Cộng hòa cùng phía bảo hiểm và bệnh viện chống đối kịch liệt là lẽ đương nhiên.
Đương nhiên là do ăn cây nào rào cây đó, nhận phiếu từ nhóm cử tri nào thì phục vụ lợi ích nhóm cử tri đó. Đảng Dân chủ, như các đảng cánh tả ở châu Âu, đeo đuổi chính sách “Nhà nước phúc lợi” nên chu cấp giáo dục, y tế... cho dân chúng; còn đảng Cộng hòa, cũng như các đảng cánh hữu ở châu Âu, đặt kinh tế thị trường cùng các nhóm lợi ích trên hết, nên ra sức phục vụ các công ty bảo hiểm, bệnh viện... Đảng nào, cương lĩnh gì, cứ thế mà trung thành!
Thời hạn biểu quyết ngân sách hoạt động ngày 30-9 vừa qua, lại đến thời hạn biểu quyết mức trần nợ công ngày 15-10. Đến ngày đó, Chính phủ Mỹ sẽ chạm đến mức trần vay nợ của mình. Ngân khố sẽ chỉ có thể cung ứng cho chính phủ những đồng tiền mặt còn sót trong kho bạc, khoảng 50 tỉ USD.
Cuộc đấu đá kịch liệt hiệp hai này là một thí dụ “sống” khác nữa cho tính nghiêm ngặt phải có trong giám sát ngân sách, trong kỷ luật tài khóa, mà vai trò của quốc hội là tối thượng. Không phải muốn nâng mức trần công nợ lên bao nhiêu, phán một câu là được!
Thật ra, Chính phủ Mỹ hiện đang nợ như “chúa chổm” là do ông Obama đang phải è cổ gánh hai đống nợ nặng hơn búa tạ của người tiền nhiệm George Bush “con”. Trước đó, khi trao Nhà Trắng lại cho ông Bush, ông Clinton từng dõng dạc tuyên bố giải quyết hết thâm thủng ngân sách do ông Bush “bố” để lại rồi.
Cuộc chiến tranh kéo dài tại Afghanistan và Iraq cùng các chính sách cho vay tín dụng địa ốc thiếu chuẩn mực và các hệ lụy tai hại của nó đã nhận chìm ngân sách Mỹ, khiến hết bản thân ông Bush “con” đến ông Obama phải liên tiếp nhờ Cục Dự trữ liên bang (FED) giải cứu kinh tế. Chứ thật ra trong một chế độ kiểm soát ngân sách chi li như ở Quốc hội Mỹ, kiểm soát ngay từ khi mới ước chi ngân sách đến kiểm soát hậu chi, không có một xu nào thừa cho những khoản chi tào lao thiên địa, nói chi đến bòn rút ngân sách!
Bằng chứng là mức thâm hụt ngân sách của năm tài khóa vừa kết thúc hôm 30-9 chỉ còn khoảng 642 tỉ USD - lần đầu tiên xuống dưới mức 1.000 tỉ trong vòng năm năm qua, và giảm nhiều so với năm ngoái (đến 35%).
Thành ra câu chuyện tỉ thí ngân sách Mỹ ít nhất cũng là một vết xe... đáng ngẫm nghĩ! (Tuổi Trẻ 3/10) đầu trang(./.
Biên tập: Nguyễn Mai
|
|||