Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 08 tháng 08 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
TIN THẾ GIỚI

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Vừa qua một số doanh nghiệp chế biến bột giấy trong nước đề nghị tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ băm dăm từ 0% lên 20%. Thông tin này khiến nông dân trồng rừng hết sức lo lắng bởi hiện tại giá cả mặt hàng này đang rất ế ẩm.
Sau khi kiểm tra thực tế ở một số địa phương trồng rừng, Bộ Tài chính đã đi đến quyết định, chưa tăng thuế suất xuất khẩu dăm gỗ mà vẫn giữ nguyên mức 0%. Phán quyết của Bộ Tài chính đã giúp người trồng rừng ở các tỉnh Bắc Trung bộ thở phào.
Giữa tháng 4/2012, 3 Cty gồm Cty CP Giấy An Hòa; Cty liên doanh TNHH Trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy xuất khẩu Cát Phú; Cty TNHH nguyên liệu giấy Dung Quất đều có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét tăng thuế xuất khẩu (XK) dăm gỗ lên 20% nhằm hạn chế nguồn dăm gỗ XK.
Sau đó, ngày 18/6/2012, Bộ Tài chính có công văn số 8088/BTC-CST nêu rõ: “Kể từ ngày 01/01/2012 trở đi, mặt hàng dăm gỗ không thuộc nhóm 44.04 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC và mức thuế suất xuất khẩu của mặt hàng dăm gỗ là 0% (là mặt hàng không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu). Thủ tục hoàn thuế xuất khẩu nộp thừa cho các lô hàng dăm gỗ xuất khẩu từ ngày 01/01/2012 trở đi đã áp dụng mức thuế suất 5% thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 24 của Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010”.
Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất của các doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan có liên quan để xem xét, xử lý. Nguyên nhân việc đề xuất tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ của doanh nghiệp là do việc thu mua nguyên liệu khó khăn, nguồn nguyên liệu không đủ sản xuất, buộc phải nhập khẩu bột giấy từ nước ngoài với giá thành cao, gây mất cân đối cán cân thương mại.
Năm 2011, lượng dăm gỗ xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 5,4 triệu tấn, thu 300 triệu USD, nhưng ngược lại, Việt Nam phải nhập khẩu lượng bột giấy tương đương 700 triệu USD.
Trái ngược với quan điểm của các doanh nghiệp chế biến giấy, Cty FPA Bình Định lại có văn bản gửi Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam kiến nghị “Không tán thành đề xuất hạn chế xuất khẩu dăm gỗ". Theo doanh nghiệp này, việc hạn chế xuất khẩu dăm gỗ sẽ gây khó khăn cho người trồng rừng, làm giảm diện tích trồng rừng. Bởi vì cây trồng để bán gỗ dăm là những cây sinh trưởng nhanh, khi thu mua tận dụng được hết cành ngọn, có lợi cho người dân và góp phần bảo vệ môi trường.
Còn một DN xuất khẩu gỗ dăm ở Nghệ An cho biết: “Hiện nay mức giá thu mua nguyên liệu gỗ dăm đã ở mức chạm đáy (chưa đến 1.000 đồng/kg), không thể giảm hơn được nữa. Đơn giá xuất khẩu đã thương thảo với đối tác nước ngoài, nay thuế tăng lên 20% thì họ sẽ từ chối. Trước đây chỉ tăng từ 0% lên 5% mà đã không thể xuất hàng được, lên 20% thì chỉ có ngừng giao dịch mà thôi”.
Cũng theo doanh nghiệp này, khi tăng thuế suất lên 20%, liệu các nhà máy trong nước có thu mua hết số lượng gỗ do người dân trồng được với giá tương tự hiện nay hay không? Nếu không đủ năng lực thu gom, sẽ dẫn đến hiện tượng nguyên liệu dồn ứ, gây lãng phí nghiêm trọng và người dân sẽ từ bỏ trồng cây nguyên liệu. Thực tế cho thấy một số nhà máy khi mới đi vào sản xuất cam kết thu mua hết nguyên liệu cho dân với giá thỏa thuận có vẻ rất “hoành tráng” nhưng sau một thời gian hoạt động lại “đem con bỏ chợ” làm người trồng rừng càng thêm khốn đốn.
Ông Nguyễn Văn Trung, hộ trồng rừng ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: “Hiện nay giá thu mua cây keo, bạch đàn đã quá thấp, chúng tôi không thể giảm giá được nữa. Nếu vì lí do thuế xuất khẩu tăng cao mà giá thu mua xuống thấp, chúng tôi sẽ không bán. Vì rừng cây của chúng tôi để thêm dăm ba năm nữa cũng không sao. Còn về lâu dài mà giá không lên, trồng cây nguyên liệu dăm gỗ không có lời thì chúng tôi sẽ chuyển sang trồng cây khác”. (Nông Nghiệp Việt Nam 7/8)đầu trang(

BẢO VỆ RỪNG
2/8, Nhân Dân điện tử đăng bài: “Chưa ngã ngũ cách bảo tồn Dã hương cổ thụ” nêu lên những bất cập trong quá trình gìn giữ loài cây quý hiếm tại thôn Dương Phạm, Yên Nhân, Ý Yên (Nam Định). Sau bài viết này, phóng viên nhận được những thông tin mới từ phía Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định nhằm làm rõ vấn đề đã nêu.
Chung quanh việc bảo tồn Dã hương cổ thụ, ông Vũ Dũng, Trưởng phòng Quản lý công nghệ, Sở KH và CN Nam Định cho hay: Trong buổi làm việc với lãnh đạo Sở mới đây, ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu đơn vị mời nhóm nghiên cứu đề tài bảo tồn bền vững Dã hương cổ thụ của Trung tâm Đa dạng sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về hướng dẫn UBND xã Yên Nhân thực hiện một số giải pháp để cứu chữa cây.
Đây là cơ sở để đánh giá kết quả nghiên cứu và nghiệm thu Đề tài mà Trung tâm đã thực hiện trong hơn hai năm qua ( từ tháng 7-2009 đến 6-2011) với kinh phí 420 triệu đồng địa phương đã chi trả.
Lãnh đạo tỉnh cũng giao cho Sở KH và CN Nam Định hướng dẫn địa phương lập hồ sơ đề nghị Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận: Cây Di sản Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để có điều kiện chăm sóc, bảo tồn bền vững Dã hương cổ thụ.
Liên quan đến việc chưa nghiệm thu Đề tài bảo tồn bền vững Dã hương cổ thụ của Trung tâm Đa dạng sinh học do PGS.TS Vũ Quang Mạnh, Giám đốc Trung tâm là Chủ nhiệm đề tài (mặc dù đã kết thúc nghiên cứu hơn một năm nay), ông Vũ Dũng giải thích: Báo cáo viết chưa cụ thể phần dự án bảo tồn, không đưa ra phương pháp chăm sóc nên chưa nghiệm thu!
Để chứng minh cho sự chậm chễ này, ông Dũng cho biết: Thời gian qua, Sở đã gửi năm công văn đôn đốc thì mỗi lần Trung tâm này lại gửi về một bản thuyết trình phương án bảo tồn không có tính thuyết phục và vẫn chưa rõ ràng nên lãnh đạo Sở không đồng ý, yêu cầu viết lại!
Tuy nhiên, lãnh đạo xã Yên Nhân, nơi có Dã hương cổ thụ lại không đồng tình với cách giải thích của Sở KH và CN Nam Định vì suốt một năm qua không có cơ quan chuyên môn nào ngó ngàng đến việc bảo tồn cây.
Chỉ đến khi Chủ tịch xã Nguyễn Công Tâm gửi công văn số 07 ngày 18-6-2012 đến Bộ KH và CN, Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều cơ quan nhà nước có liên quan thì chương trình bảo tồn loài cây quý, hiếm này mới được khởi động trở lại! (Nhân Dân 8/8)đầu trang(
Ông Phạm Đình Cự - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - vừa chỉ đạo UBND TP Tuy Hòa, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh nghiên cứu, xem xét, có ý kiến đối với kiến nghị của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Phú Yên về rừng trắc tại lưu vực suối Đá Bàn (thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) và cho ý kiến trước ngày 15-8 để UBND tỉnh xem xét quyết định.
Theo ông Lê Văn Thứng - chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Phú Yên, trắc dây ở thôn Cẩm Tú là loài quý hiếm được xếp loại IA trong Sách đỏ Việt Nam. Do loại cây này có giá trị kinh tế cao nên thời gian qua người dân đã khai thác gần như cạn kiệt.
“Qua khảo sát sơ bộ tại lưu vực suối Đá Bàn, chúng tôi phát hiện nhiều cây trắc phân bố rải rác trên diện rộng, có vùng còn khoảng 100 cây, có cây đường kính gốc gần 40cm. Hiện dân trong vùng vẫn tiếp tục khai thác gỗ trắc, đào gốc làm cây cảnh và chặt bỏ cây nhỏ để làm nương rẫy” - ông Thứng nói. Trước tình hình trên, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Phú Yên đã kiến nghị UBND tỉnh ngăn chặn nạn khai thác trái phép, bảo vệ những cánh rừng trắc còn sót lại, sớm thành lập dự án bảo tồn, phát triển cây trắc...
Theo Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Phú Yên, trắc dây (tên khoa học là Dalbergia vietnamensis, còn gọi là trắc trung, trắc việt, tràm bầu, diệp rừng), đến nay mới chỉ phát hiện ở hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Đây là loại thân cây gỗ nhỏ, gỗ có màu nâu thẫm khá đẹp, không bị mối mọt, thường được sử dụng làm đồ mỹ nghệ cao cấp. (Tuổi Trẻ 8/8)đầu trang(
7-8, ông Nguyễn Đại Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk, cho biết:
Trong hai tháng 6 và 7-2012, lượng mưa ở Đắk Lắk giảm hẳn so với lượng mưa trung bình thường kỳ hằng năm, gây hạn nặng. Nguyên nhân liên quan đến nạn phá rừng tại địa phương và do biến đổi khí hậu toàn cầu. Dự báo, mùa mưa năm nay sẽ kết thúc vào tháng 10-2012, sớm hơn so với mọi năm.
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã có trên 24.700 ha cây trồng bị khô hạn, trong đó có 6.200 ha ngô lai, lúa nước, đậu… bị mất trắng. Diện tích bị khô hạn tập trung nhiều nhất ở các huyện Krông Bông, Krông Pắk, Ea Kar. (Pháp Luật TPHCM 8/8)đầu trang(
Huế là địa phương trong 2 ngày qua có số vụ cháy rừng nhiều nhất nước: 10 vụ, gây thiệt hại trên 50ha rừng các loại với hàng tỉ đồng tan theo “giặc” lửa.
Chỉ tính riêng trong ngày 6/8, đã có liên tiếp 6 vụ cháy rừng lớn nhỏ diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế gây nhiều thiệt hại cho địa phương. Trong đó, khoảng 15ha rừng trồng tràm hoa vàng tuổi đời hơn 5 năm của hợp tác xã Mỹ Xuyên (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) đã bị cháy hơn 30% vào trưa 6/8. Đám cháy bắt đầu bùng phát lên khoảng 12h30 và được dập tắt vào 16h chiều cùng ngày. Thiệt hại đang được xã thống kê để trình lên huyện có phương án hỗ trợ giúp dân.
Tại phường An Tây (TP Huế) trong ngày 6/8 đã liên tiếp xảy ra 4 vụ cháy rừng với tổng diện tích 1.200m2 tại tổ 9, tổ 10 thuộc khu vực 5 của phường. Đặc biệt trong 4 vụ cháy này có vụ cháy rừng thông 35 năm tuổi ở núi Ngự Bình vào 11h30’ trưa đã thiêu cháy 1.000m2 rừng thông. Tại phường An Cựu (TP Huế) do tiếp giáp với phường An Tây nên đã bị cháy trụi 1.000m2 ở núi Ngự Bình.
Trước đó, vào ngày 5/8, một vụ cháy lớn thiêu rụi gần 50ha rừng trồng keo 4-5 năm tuổi của người dân xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc. 3 vụ cháy khác trong ngày 5/8 xảy ra tại xã Hương Hồ, Thị xã Hương Trà và phường An Tây (TP Huế). Cách vài ngày trước, nhiều đám cháy rừng đã xuất hiện tại huyện A Lưới, huyện Quảng Điền... gây thiệt hại đáng kể cho địa phương.
Theo bà Phạm Thị Phương Mai - Chủ tịch UBND phường An Tây, cho biết: "Do gió Nam mạnh cộng với thời tiết khô hanh nên khi xảy ra đám cháy thì lửa bùng lên rất nhanh. Nguyên nhân chính của 4 vụ cháy ngày 6/8 là do người dân đi viếng mộ cha mẹ nhân ngày vía Quán Thế Âm cùng với việc đốt vàng mã nên đã cháy lan qua đám thực bì khô, hậu quả là cháy luôn cả rừng. Dù đã tăng cường lực lượng phòng chống cháy nhưng do có nhiều diện tích rừng dễ cháy nên trong 1 tháng qua, riêng tại phường đã có trên 10 vụ cháy với diện tích thiệt hại khoảng 1.500m2”.
Liên quan đến vụ cháy ở núi Ngự Bình trưa 6/8, phường An Tây đã mời 2 đối tượng là Đoàn Mạnh Linh và Phạm Thị Hồng Chuyên (trú tại TP Đà Nẵng) về trụ sở để làm rõ nghi vấn có liên quan. Và tạm giữ một bao vàng mã dùng để đốt cúng ông bà đã mất. Phường này cũng đã tạm giữ đối tượng Trần Hữu Nam (trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) để xử lí về hành vi đốt hương, vàng mã gây cháy rừng trên địa bàn trước đây.
Chiều 6/8, trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, ông Trịnh Ngọc Thuận, Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết những đối tượng đốt rẫy làm cháy diện tích rừng lớn của dân tại vụ “Dân đốt rẫy, cháy rụi 50ha rừng keo” (xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc) ngày 5/8 có thể bị khởi tố hình sự.
Theo ông Thuận, hiện cơ quan chức năng đã xác định có 8 đối tượng đốt thực bì. Vào sáng 5/8, chính 8 đối tượng này đã đến công an xã Lộc Hòa báo việc sẽ đi đốt rẫy trong cùng ngày. Nhưng công an xã đã ngăn không cho đốt vì đã có công điện khẩn từ tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi về các huyện, xã nghiêm cấm không cho đốt thực bì trong mùa nắng nóng cao điểm năm nay.
Tuy vậy, 8 đối tượng này vẫn không nghe và vào rừng đốt thực bì trên khoảng diện tích 4ha mà họ đang sở hữu. Đến 10h sáng 5/8, đám cháy đã bùng lên dữ dội từ phần rừng của 8 đối tượng và lan nhanh qua phần rừng keo bên cạnh của hàng chục hộ dân khác với tốc độ cháy dữ dội.
Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc đã tức tốc điện thoại cho Kiểm lâm tỉnh TT-Huế để xin lực lượng thêm ứng cứu. Tỉnh đã đưa về địa bàn cháy đội 1, đội 2 và cán bộ kiểm lâm Thị xã Hương Thủy (sát huyện Phú Lộc). Cùng với công an, dân phòng... tất cả lực lượng gần 100 người đã tham gia dập lửa với tối đa khả năng.
Nhưng do gió Nam nhiều cộng với đạn nổ liên tục (khu vực này lúc xưa là kho đạn cũ nên còn sót lại tàn tích đạn dưới lòng đất) nên lực lượng không thể tiếp cận được đám cháy mà phải chặt cây cắt đường bao xung quanh và giăng lưới để cô lập đám cháy. Đến 17h chiều, cơ bản đám cháy đã được dập tắt.
Tuy nhiên, đến 22h đêm, đám cháy lại bùng lên trở lại, các anh em phải tức tốc ra hiện trường tiếp tục dập lửa, đến 1h30’ sáng 6/8 mới khống chế được. Tưởng không còn cháy nữa, ai dè đến 12h trưa ngày 6/8, một số ngọn lửa lại bùng lên từ đám cháy cũ do gió Nam hôm nay rất mạnh, thế là tất cả phải ra dập lửa tiếp. Vì làm liên tục trong hơn 1 ngày đêm nên tất cả mọi người đều đã rất mệt mỏi, kiệt sức.
Theo thống kê lại sơ bộ thì diện tích đám cháy trên vào khoảng 30,5ha thuộc 60 hộ dân. Thông tin cháy gần 50ha như các báo đã nêu theo ông Thuận là từ xã Lộc Hòa khi đám cháy vừa mới được dập tắt chiều 5/8 nên chỉ mang tính chất ước lượng theo kinh nghiệm, vì vậy số liệu có hơi lớn so với thực tế.
Được biết toàn bộ rừng trồng sản xuất của dân bị cháy trên đều trồng keo có tuổi đời từ 4-5 năm tuổi và sắp thu hoạch nên có giá trị cao vào khoảng 20-30 triệu đồng/ha. Tổng thiệt hại vào khoảng trên dưới 1 tỷ đồng.
“Hiện chúng tôi phối hợp với công an huyện Phú Lộc, xã Lộc Hòa sẽ triệu tập 8 đối tượng đốt thực bì gây cháy rừng này vào sáng 7/8 lên cơ quan để làm bản tường trình lấy lời khai. Nếu đốt thực bì không gây cháy rừng thì cách đây không lâu chúng tôi đã xử phạt hành chính 1 đối tượng trên địa bàn với mức phạt 2 triệu đồng. 8 đối tượng này vừa đốt thực bì và gây cháy rừng, căn cứ vào mức độ gây cháy rừng nặng hay nhẹ mà có thể sẽ bị khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật” - ông Thuận cho biết.
Đây là năm “đặc biệt” khi tỉnh Thừa Thiên Huế đã liên tiếp xảy ra hàng chục vụ cháy rừng trong thời gian ngắn những ngày qua mà chủ yếu là do ý thức kém của nhiều người dân. Theo ông Nguyễn Viết Hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh: “Đa số các đám cháy rừng xảy ra trong thời gian ngắn trong tháng 7,8 là do dân đi đốt vàng mã, đốt thực bì và một số ít vật liệu từ hồi chiến tranh phát nổ gây cháy. Chúng tôi đã tăng cường lực lượng tại tất cả địa bàn xung yếu để giám sát. Đặc biệt thời gian này, chúng tôi cùng địa phương nhiều lần thông báo đến người dân không được đốt thực bì, vàng mã. Nếu ai làm trái quy định sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”. (Dân Trí 8/8)đầu trang(
Cơ quan CSĐT – Công an Nghệ An tạm giữ hai đối tượng liên quan đến vụ cháy tại Núi Quyết vào chiều tối ngày 6-8.
Trao đổi với P.V, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP.Vinh, cho biết: "Lực lượng công an và kiểm lâm đã vào cuộc xác minh, thống kê tổng thiệt hại tại Lâm Viên, Núi Quyết. Cháy rừng là do lỗi vô ý của hai đối tượng Thân- Sang, song nếu hậu quả cuối cùng là nghiêm trọng, thì có thể họ sẽ bị xử lý hình sự".
Trước đó, các đối tượng Nguyễn Thị Thân và Nguyễn Hữu Sang đã bất cẩn khi thắp hương trên mộ cho người thân tại Lâm viên Núi Quyết, do bì thảm thực vật dưới đất dày và khô cộng với gió thổi mạnh đã làm ngọn lửa lan rộng và bùng phát dữ dội.
Mặc dù hai đối tượng trên đã ra sức dập lửa và hô hoán mọi người, song ngọn lửa vẫn bùng phát. Chỉ đến khi có sự ứng cứu của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm cùng nhân dân địa phương thì ngọn lửa mới được khống chế. Vụ cháy diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ,đã thiêu trụi 3 ha rừng phòng hộ đặc chủng tại Lâm Viên, Núi Quyết. (An Ninh Thủ Đô 8/8)đầu trang(
Trước đây tại lưu vực suối Đá Bàn, thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa) là một cánh rừng có mật độ cây trắc sinh sống rất dày và trải rộng. Tuy nhiên, qua một thời gian dài rừng trắc này không được quan tâm nên người dân đã khai thác lấy gỗ và phát dọn để làm rẫy.
Là một trong những loài cây có giá trị kinh tế cao, quý, hiếm, nguy cấp, được xếp loại IA trong Sách Đỏ thực vật Việt Nam nên cần có biện pháp khôi phục, bảo tồn và phát triển rừng trắc này…
Vùng đồi núi thuộc lưu vực suối Đá Bàn có diện tích khoảng 1.500ha, đỉnh cao nhất là núi Hòn Gió cao 425m, còn lại có độ cao từ 100-350m. Trước đây, khu vực này là một cánh rừng có cây trắc sinh sống rất dày và trải rộng đến các xã An Thọ, An Lĩnh (Tuy An). Tuy nhiên, trong thời gian dài, người dân đã khai thác lấy gỗ và phát dọn, chặt bỏ để làm rẫy nên diện tích, trữ lượng, số lượng cây trắc bị suy giảm rất nhiều và đang bị cạn kiệt.
Ông Nguyễn Ngọc Tiến ở thôn Cẩm Tú cho biết: “Gia đình tôi có 2,5ha đất rẫy ở khu vực Suối Tre thuộc thôn Cẩm Tú, trước đây cây trắc (chủ yếu trắc dây) mọc rất dày nên nhiều người tìm cây cảnh đã xin bứng đi những cây có dáng đẹp, gốc to còn lại những cây nhỏ thì gia đình phát dọn để trồng bạch đàn.
Mới đây khoảng một tháng, đoàn khảo sát do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Phú Yên đến điều tra, tìm hiểu về loài cây này nên gia đình tôi cùng một số bà con ở đây bắt đầu bảo vệ và chăm sóc để những cây con còn sót lại tiếp tục phát triển. Trong rẫy của gia đình tôi có một gốc trắc dây có đường kính gần 40cm, nhưng gốc chính đã bị chặt từ lâu, hiện nay có khoảng 4-5 cây nhánh, mỗi cây có đường kính khoảng 10-15cm, cao khoảng 4m. Ngoài ra, còn có khoảng 1.200-1.500 cây trắc khác với nhiều kích cỡ khác nhau”.
Trắc dây còn gọi là trắc trung, trắc Việt, tràm bầu, dịp rừng… tên khoa học là Dalbergia Vietnamensis. Đặc điểm nhận biết là thân cây gỗ nhỏ, rụng lá theo mùa, thân có gai do cành biến thành, phân cành thấp, vỏ xám trắng dày 3-4mm, lá kép lông chim có cuống mảnh dài 5,2-6,3cm. Gỗ trắc dây có màu nâu thẫm khá đẹp, không bị mối mọt, rất có giá trị kinh tế trong làm đồ mỹ nghệ cao cấp. Là loài thực vật đặc hữu hẹp của Nam Trung Bộ, mới chỉ phát hiện ở các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Cây trắc dây là loài cây nằm trong Sách Đỏ thực vật Việt Nam, cấp E có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo tồn.
Ông Trương Văn Phụng (58 tuổi) cũng ở thôn Cẩm Tú, cho biết: “Các khu rừng thuộc các khu vực Đá Sập, Suối Tre, Hòn Dung, Hòn Gió… thuộc thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến trước đây cây trắc rất nhiều, nơi nào có cây sơn trắng và các loại cây bụi rậm, cây lá nhỏ, cây có gai là có cây trắc xuất hiện.
Theo lời kể của cha ông, khu vực rừng núi thuộc thôn Cẩm Tú trước đây có rất nhiều cây gỗ quý, trong đó nhiều nhất là cây trắc. Do số lượng cây trắc mọc khá dày, dày như năm ngón tay trên một bàn tay nên người dân ở đây đặt khu rừng này là “Bàn Tay Trắc”. Hiện tôi có diện tích đất rẫy khoảng 3ha ở khu Đá Sập, Suối Tre đang trồng bạch đàn và keo lá tràm nhưng số lượng trắc dây mọc xen kẽ rất nhiều. Nếu Nhà nước có chính sách bảo tồn và phát triển khu rừng trắc ở thôn Cẩm Tú thì người dân chúng tôi hưởng ứng…”.
Ông Lê Văn Thứng, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Phú Yên cho biết, cây trắc ở thôn Cẩm Tú có 2 loại gồm trắc dây và trắc cây là loài cây có giá trị kinh tế cao, quý, hiếm, nguy cấp được xếp loại IA trong Sách Đỏ thực vật Việt Nam.
Qua khảo sát sơ bộ, tại lưu vực suối Đá Bàn, phát hiện nhiều cá thể cây trắc phân bố rải rác trên diện rộng, có đám số lượng cây trắc lên đến 100 cây, có cây có đường kính gốc gần 40cm. Hiện nay người dân trong vùng vẫn tiếp tục khai thác gỗ trắc, đào gốc làm cây cảnh và chặt bỏ để làm rẫy.
Rừng trắc thuộc lưu vực suối Đá Bàn, thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa) là một tài sản thiên nhiên vô cùng quý giá, có vị trí hết sức đặc biệt, nằm trong quy hoạch của Khu du lịch Đá Bàn. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Phú Yên đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền giữ rừng và ngăn chặn phá rừng, bảo vệ những cánh rừng trắc còn lại và thành lập dự án bảo tồn, phát triển cây trắc; hỗ trợ một đề tài nghiên cứu cấp tỉnh để tổ chức điều tra, thu thập cơ sở dữ liệu, đề xuất các nội dung về bảo tồn, phát triển cây trắc, làm cơ sở để tiếp tục xây dựng đề tài cấp Nhà nước, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. (Báo Phú Yên 8/8) đầu trang(
Ngày 7.8, ông Trịnh Ngọc Thuận - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc cho biết, đã triệu tập 8 đối tượng đốt thực bì gây cháy 34,5ha rừng keo trồng của người dân tại địa bàn xã Lộc Hòa ngày 5.8, để làm rõ trách nhiệm.
Theo thống kê sơ bộ, diện tích keo trồng bị cháy rụi trên có 3ha từ 1-2 năm, số còn lại là 4-5 năm chuẩn bị thu hoạch của 60 hộ gia đình. Ước tính thiệt hại kinh tế của vụ cháy hơn 1 tỉ đồng.
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì vụ cháy gây ra thiệt hại lớn về diện tích và có dấu hiệu hình sự. Còn việc có khởi tố các đối tượng hay không sẽ do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định, sau khi hoàn tất việc điều tra - ông Thuận cho biết. (Lao Động 8/8)đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Bộ NN&&PTNT vừa thuyên chuyển ông Trần Văn Thành, giám đốc vườn quốc gia Cát Tiên, sang làm giám đốc vườn quốc gia Yok Đôn. Thay vị trí của ông Thành là ông Nguyễn Văn Diện, nguyên phó giám đốc vườn quốc gia Ba Vì.
Khoảng một năm trước đây, dự án xây dựng thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A đã thu hút sự chú ý của công luận khi theo dự kiến, dự án sẽ được triển khai ngay tại khu vực rừng nguyên sinh, nơi được bảo tồn nghiêm ngặt trong vườn quốc gia Cát Tiên. Khi đó, với tư cách là giám đốc vườn quốc gia Cát Tiên, ông Trần Văn Thành đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc xây dựng thuỷ điện tại đây.
Trên Sài Gòn Tiếp Thị ngày 8.7.2011, ông Thành đã khẳng định “Sợ có tội nếu không nói thật!” về lý do khiến ông phản đối các dự án thuỷ điện này. Nhiều nhà khoa học và các tổ chức khoa học trong cả nước lúc ấy cũng lên tiếng cho rằng cần dừng việc triển khai dự án, vì điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi sinh, môi trường của rừng nguyên sinh trong vườn quốc gia Cát Tiên, nơi bảo tồn nhiều loại động thực vật quý hiếm.
Bộ Tài nguyên và môi trường cũng đã từng từ chối thẩm định bản đánh giá tác động môi trường của dự án vì cho rằng việc thực hiện còn sơ sài, chưa đầy đủ. Bản đánh giá tác động môi trường của dự án đã phải làm lại đến lần thứ ba, nhưng tới nay chưa thấy công bố kết quả. (Sài Gòn Tiếp Thị 8/8)đầu trang(
Bộ NN&PTNT cho biết, nạn phá rừng và vi phạm về quản lý bảo vệ động vật hoang dã ngày càng báo động. Riêng tháng 7, toàn quốc xảy ra 856 vụ vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Trong đó có 192 vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép; 32 vụ vi phạm về quản lý bảo vệ động vật hoang dã; 349 vụ vận chuyển, buôn bán trái pháp luật gỗ và lâm sản; 26 vụ vi phạm về chế biến gỗ và lâm sản...
Trong tổng số vụ vi phạm, cơ quan chức năng đã xử lý 787 vụ, trong đó có 8 vụ xử lý hình sự, qua đó tịch thu 692 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước gần 12 tỷ đồng. Ước tính diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng là 47,71ha do cháy và phá rừng trái pháp luật. (Hà Nội Mới 8/8)đầu trang(
Khi bài viết này đến tay bạn đọc thì con bò tót đực nặng chừng 1,5 tấn bất ngờ xuất hiện húc chết cụ bà Nguyễn Thị Thí (85 tuổi), ở làng Lương Văn, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, rồi chạy lạc vào làm náo loạn bên trong khu vực sân bay quốc tế Phú Bài hơn 30 tiếng đồng hồ đã chết sau khi bị các chuyên gia cứu hộ của Công ty TNHH một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn bắn thuốc mê khống chế.
Thế nhưng, những câu chuyện, nghi vấn xung quanh chuyện con bò tót này vẫn đang là đề tài "hot" của các nhà chuyên môn, báo giới và dư luận.
Sáng sớm ngày 23/7, nhiều người dân đang cư ngụ tại tổ 11, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) hoảng hồn khi nhìn thấy một con vật khổng lồ màu đen, có đốm bạc trên trán đang đứng lù lù trong một bụi cây gần nơi người dân sinh sống. Thoạt trông, con vật to lớn kia rất giống trâu, bò của bà con nông dân, nhưng với thân hình to lớn và cặp sừng nhọn khác thường đã được các bậc cao niên trong làng khẳng định đó đích thị là một con bò tót đã đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, vì sao một con bò tót khổng lồ lại xuất hiện ở địa bàn đông dân cư là điều làm nhiều người hết sức băn khoăn.
Chị Đinh Thị Hương (25 tuổi, ở phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) hoảng sợ kể lại rằng: Sáng ngày 23/7, chị cùng con trai chạy xe gắn máy đến dự đám giỗ ở nhà người thân. Khi chạy ngang qua đoạn đường có bụi rậm, chị và con trai đã tận mắt nhìn thấy con bò tót. Thấy mẹ con chị xuất hiện trước mặt, con bò tót đã lao ra… vì quá sợ, chị Hương đã rồ ga bỏ chạy. Đến 13 giờ cùng ngày, những người thân của cụ bà Nguyễn Thị Thí đã phát hiện thấy thi thể của bà đang nằm bên hàng rào của nghĩa trang tổ 11, phường Thủy Lương.
Người nhà cụ Thí cho biết: Đêm hôm trước, cụ Thí đến chơi nhà một người thân rồi ở lại tại đó. Sáng 23/7, cụ nói với người thân là sẽ trở lại nhà mình nhưng suốt cả buổi sáng hôm ấy không một người nào trong làng Lương Văn nhìn thấy cụ. Những dấu vết để lại nơi phát hiện thi thể cụ Thí có thể khẳng định rằng cụ đã tử vong là do bị bò tót tấn công.
Cũng trong buổi sáng ngày 23/7, một nhân viên An ninh của Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, trong khi đang làm nhiệm vụ đã phát hiện con bò tót vượt qua rãnh nước, rồi lừ lừ đi vào khu vực gần đường băng của phi trường. Nhân viên an ninh này đã nhanh tay dùng chiếc điện thoại di động của mình quay lại một đoạn clip hình ảnh của con bò tót, trước khi con bò tót to lớn này lẫn vào vườn cây tràm hoa vàng của sân bay.
Ngay lập tức, thông tin có một con vật lạ (lúc này chưa chính thức khẳng định là bò tót - NV) xâm nhập vào khu vực sân bay quốc tế Phú Bài được báo cáo đến cơ quan chức năng. Lập tức, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng với lãnh đạo huyện Hương Thủy huy động các lực lượng chức năng đến họp bàn phương án xử lý. Gần 100 người gồm các lực lượng Kiểm lâm, An ninh sân bay, Phường đội phường Phú Bài và lực lượng quân sự huyện Hương Thủy đã được trưng dụng để túc trực nhằm bảo vệ an toàn và xử lý sự cố tại khu vực sân bay.
Suốt đêm 23/7, tất cả các lực lượng có mặt đều thức trắng để canh giữ con bò tót này. Nhiều lần con bò tót đã lao ra khỏi các lùm cây để tiến về hướng đường băng, các lực lượng bảo vệ phải dùng gậy gộc, đèn pin, xe chuyên dụng để gây tiếng động xua đuổi con bò tót quay lại khu vườn rộng chừng 5.000m2 của sân bay Phú Bài.
Trao đổi với báo giới trong đêm 23/7, ông Nguyễn Viết Hoạch - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng bảo vệ không được lệnh bắn hạ con bò tót mà phải canh giữ nó để chờ các chuyên gia gây mê đến bắn thuốc mê khống chế vì con bò tót này được xác định là động vật hoang dã nằm trong nhóm 1B của Sách đỏ Việt Nam.
Sáng ngày 24/7, ông Đỗ Chí Thành - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài thông báo: Ban quản lý cảng đã ra quyết định hủy tất cả các chuyến bay đi và đến Phú Bài trong ngày 24/7 nhằm đảm bảo an ninh cho các chuyến bay khi con bò tót khổng lồ này vẫn chưa bị khống chế. Theo quyết định này, có 12 chuyến bay từ Hà Nội, TP HCM đến Phú Bài và ngược lại đã bị hoãn, gây ách tắc cho khoảng 1.800 hành khách của Vietnam Airlines.
8 giờ sáng ngày 24/7, đoàn chuyên gia gây mê của Thảo cầm viên Sài Gòn do TS Phan Việt Lâm - Giám đốc Thảo cầm viên Sài Gòn đã đáp máy bay đến sân bay Đà Nẵng, rồi vội vàng di chuyển bằng ôtô đến Phú Bài để thực hiện nhiệm vụ. Lúc 9 giờ 30 phút ngày 24/7, cuộc bao vây để bắn thuốc gây mê nhằm khống chế con bò tót được bắt đầu. Đến 16 giờ cùng ngày, con bò tót nặng gần 1,5 tấn chạy lạc vào khu vực sân bay quốc tế Phú Bài đã được khống chế.
Khi tiếp cận được với con bò tót, các chuyên gia phát hiện sức khỏe của con bò đã suy kiệt nên quyết định tiêm cho nó một mũi thuốc trợ tim. Ngay sau đó, một chiếc xe cẩu chuyên dụng đã được đưa đến để cẩu con bò tót đưa về khu vực cứu hộ Trại Voi nằm trên địa bàn xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.
Tuy nhiên, khi con bò tót được đưa về đến nơi cứu hộ thì nó lịm dần và chết ngay sau đó. Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng: Bò tót bị chết là loại động vật hoang dã rất mẫn cảm với các nhiễu loạn môi trường sống. Bị lạc đàn nhiều ngày phải sống trong sinh cảnh hoàn toàn không phù hợp với đặc tính của loài này, nên sức khỏe con thú suy kiệt nghiêm trọng. Bò tót là loài rất háo nước, khả năng nhịn nước rất kém, nhất là đối với những cá thể đã trưởng thành, có trọng lượng cơ thể lớn như con bò tót này.
Trong khi đó, khu vực sân bay Phú Bài lại là nơi thiếu nguồn nước, nhiệt độ ngoài trời cao, thời tiết lúc tổ chức cứu hộ rất hanh khô, bê tông sân bay hấp thụ lượng nhiệt lớn, khiến nhiệt độ chung toàn khu vực nóng hơn môi trường xung quanh. Bò tót thiếu thức ăn, bị truy đuổi, không được nghỉ ngơi, dẫn đến stress nặng bởi tiếng ồn của động cơ. Rất nhiều người hiếu kỳ đứng xem xung quanh hàng rào sân bay, làm khả năng suy kiệt của bò tót càng diễn ra nghiêm trọng hơn…
Ngày 25/7, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã ra thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan truyền thông. Tại thông cáo này, ông Nguyễn Viết Hoạch khẳng định, cơ quan chuyên môn tham gia cứu hộ đã làm đúng quy trình xử lý theo hướng dẫn của Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm Việt Nam.
Ngay sau khi con bò tót bị chết, các cơ quan chức năng đã tiến hành giải phẫu pháp y nhằm tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của con bò tót. Kết quả khám nghiệm cho thấy, phổi và khí quản có sung huyết, tim xuất huyết và tụ huyết ở cơ tim cũng như vành mỡ cơ tim; mật bị sưng, ruột non, ruột già đều xuất huyết và bên trong có máu...
Cùng tham gia khám nghiệm, ông Nguyễn Văn Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: Con bò tót chết là do kiệt sức và bị bệnh đường ruột, bệnh nội khoa quá nặng… Có nhiều người, đặc biệt là báo giới đặt vấn đề "phải chăng con bò tót chết là vì bị ngấm một lượng thuốc mê quá liều?". Ông Nguyễn Viết Hoạch thì cho rằng, ông rất tin tưởng vào khả năng của nhóm chuyên gia gây mê đến từ Thảo cầm viên Sài Gòn.
Để tìm hiểu thêm về điều này, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với PGS.TS Võ Văn Phú - chuyên gia về động vật học của Khoa Sinh vật - Trường đại học Khoa học Huế. Ông Phú cho rằng: "Nói con bò tót chết do bị đói và khát có thể không đúng, vì bò tót thường kiếm ăn ở vùng đồi, đói khát là bình thường. Con bò tót này lại nặng hơn 1 tấn, khỏe lắm, dễ đâu mà đói là chết được. Việc tác động bằng thuốc gây mê là điều kiện cần phải nghĩ đến, không thể phủ nhận điều đó. Bắn thuốc gây mê sẽ làm kiệt sức của nó, suy kiệt quá thì bò chết".
Theo ông Phú, con bò tót này bị chết tiềm sinh (một dạng chết thực vật do não đã ngưng hoạt động). Qua kết luận về nhiều điểm xuất huyết ở trong theo như báo cáo của Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế (phổi, khí quản có sung huyết; tim xuất huyết và tụ huyết ở cơ tim và vành mỡ cơ tim; gan, mật bị sưng; ruột non - ruột già xuất huyết và bên trong có máu, manh tràng có xuất huyết, hạch màng treo ruột sưng; trực tràng xuất huyết nặng...), đối chiếu với dấu hiệu chết tiềm sinh thì trong cơ thể bò lúc đó máu vẫn chảy, lưu thông và bị xuất huyết. Các dấu hiệu này không phải do bệnh mà có thể là dấu hiệu của chết tiềm sinh.
Cũng phát biểu về vấn đề này, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh - Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam, Phó chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam - cho rằng nếu đúng là các chuyên gia phải bắn đến 6-7 liều thuốc gây mê đối với con bò tót nặng khoảng 1,5 tấn thì đã sử dụng thuốc gây mê quá liều.
Đứng trên góc độ chuyên môn, GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh còn nhấn mạnh từ khi con bò tót xâm nhập khu sân bay Phú Bài đến khi các chuyên gia thực hiện việc bắn thuốc mê, thời gian kéo dài khoảng 30 giờ. Trong khi đó tại sân bay Phú Bài không có nguồn nước, riêng cỏ có rất ít và đa số bị nắng cháy sém khô nên bò không có nước uống và cỏ để ăn.
Đối với một con bò tót nặng khoảng 1 tấn thì phải được uống ít nhất 20-30 lít nước/ngày. Nếu không được uống nước, ăn cỏ đủ, sức khỏe của bò tót chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Khi thực hiện biện pháp bắn thuốc gây mê con bò tót tại sân bay Phú Bài, các chuyên phải lường tới yếu tố sức khỏe của nó bị ảnh hưởng do không được uống nước, ăn cỏ đầy đủ để tính toán liều lượng thuốc gây mê thích hợp. "Tôi cho rằng bắn đến 6-7 liều thuốc gây mê lên con bò tót như thế là quá liều lượng rồi".
Việc một cá thể bò tót đực đã trưởng thành có trọng lượng gần 1,5 tấn bất ngờ xuất hiện ở khu vực sân bay quốc tế Phú Bài, tấn công một người chết và gây náo loạn khu vực sân bay gần 30 tiếng đồng hồ đã làm dư luận của giới chuyên môn và người dân cả nước không khỏi băn khoăn. Ông Phan Văn Thông - Chủ tịch UBND huyện Hương Thủy bàng hoàng cho biết: Việc con bò tót này xuất hiện ở địa phương của ông là một điều rất lạ, bởi đây là khu vực đô thị đang ngày một phát triển hiện đại, lại nằm rất xa rừng. Ông Nguyễn Viết Hoạch cũng khẳng định hơn 30 năm qua, trên địa bàn tỉnh này chưa từng xuất hiện dấu vết của bất cứ một cá thể bò tót nào, vì vậy việc xác minh nguồn gốc của con bò tót này là vô cùng nan giải.
Sau khi con bò chết, các cơ quan chức năng đã tiến hành mổ pháp y để giám định, xác con bò đã được mang chôn và cử người giám sát, mật đã bị tiêu hủy, chiếc đầu đã được chuyển giao cho Khoa Sinh vật Trường đại học Khoa học Huế để làm tiêu bản nghiên cứu. Tuy nhiên, những câu chuyện xung quanh con bò tót này vẫn được bàn tán. Có nhiều người đã đặt vấn đề "Có hay không một đường dây buôn bán động vật quý hiếm đang tồn tại?" và họ cho rằng con bò tót này rất có thể bị sổng khi các tay buôn lậu vận chuyển đi ngang qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế?
Chúng tôi nghĩ rằng, ngoài công tác tầm soát thuần túy để khẳng định nguồn gốc con bò tót này, các cơ quan chức năng cũng cần phải vào cuộc để điều nghiên, giải mã chuyện bất ngờ có một con bò tót khổng lồ xuất hiện trong lòng một sân bay quốc tế… (Công An Nhân Dân 8/8)đầu trang(
24/7 báo Tiền Phong đăng bài “Ai biến hàng nghìn hécta rừng thành rẫy mía” phán ánh việc Ban quản lý rừng phòng hộ Ayunpa để mất gần 4.000 ha rừng trong vòng 7 năm qua và lợi dụng Quyết định 178/2001/QĐ-TTg giao trái phép 1.500 ha rừng cho dân quản lý, đến nay toàn bộ diện tích này đã không còn rừng.
Ngày 7-8, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Ngô Ngọc Sinh cho biết: Ngày 30-7 UBND tỉnh đã có công văn 2368 gửi công an tỉnh này nêu: Sau khi xem xét báo cáo ngày 25-7 của Sở NN&PTNT về việc giao khoán rừng theo QĐ 178 không đúng quy định tại Ban quản lý rừng phòng hộ Ayunpa, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: “Giao Công an tỉnh điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật…Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30-8-2012”.
Theo báo cáo gửi UBND tỉnh ngày 25-7, Sở NN & PTNT cho biết, hiện nay tổng diện tích rừng đã được Ban Quản lý RPH Ayunpa hợp đồng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ giao khoán rừng có hưởng lợi theo QĐ 178/2001/QĐ-TTg năm 2004 là 1.500 ha, bao gồm 51 lô.
Năm 2008 UBND tỉnh cho Cty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê đất để trồng cao su là 772,4 ha; Diện tích còn lại là 718,0 ha, bao gồm 24 lô nằm ở 04 tiểu khu.
Tuy nhiên, toàn bộ diện tích 718ha này hiện tại không còn rừng mà là cây nông nghiệp như: mía, mì, bắp, cá biệt tại lô số 4 tiểu khu 1149 có trồng một ít cao su… (Tiền Phong 8/8)đầu trang(
Vụ việc xảy ra rạng sáng qua, tại địa bàn giáp ranh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, qua nhiều đêm mật phục theo dõi, khuya 6.8, lực lượng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, Hạt Kiểm lâm H.Xuyên Mộc, Công an và Xã đội Bình Châu (gồm 13 người), phát hiện nhóm lâm tặc đang đưa phương tiện vào rừng thuộc khu bảo tồn, để vận chuyển khúc gỗ xăng đá (dài 6 m, đường kính 0,6 m).
Đến 7.8, 8 lâm tặc đi trên 3 xe máy, trong đó có một chiếc kéo rờ moóc chở khúc gỗ chạy theo tuyến đường ven biển Bình Châu về hướng xã Thắng Hải (H.Hàm Tân, Bình Thuận). Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra, người điều khiển xe máy kéo rờ moóc không chấp hành mà còn tăng tốc độ rất nhanh. Hai xe máy chở 4 thanh niên liên tục dùng rựa cà xuống đường tạo nên những tia lửa bắn tung tóe để thị uy.
Anh Nguyễn Văn Sơn, Công an viên xã Bình Châu, kể: “Trong lúc chạy, họ còn dùng các thanh gỗ dài khoảng 1 m quăng xuống đường làm vật cản, nhưng rất may không ai trong chúng tôi bị thương. Khi đuổi đến gần cầu sông Lô, kiểm lâm bắn nhiều phát súng chỉ thiên nhưng những người này vẫn ngoan cố chạy”.
Khi chỉ còn cách địa phận tỉnh Bình Thuận hơn 200 m, cán bộ kiểm lâm quyết định bắn vào xe máy kéo rờ moóc. Lúc này, do người điều khiển hoảng loạn khiến chiếc xe ngã xuống đường, 3 thanh niên ngồi trên rờ moóc gồm Phạm Trí (25 tuổi), Võ Văn Vy (25 tuổi) và Phạm Đình Dũng (22 tuổi, cùng ngụ H.Hàm Tân, Bình Thuận) bị trúng nhiều phát đạn và được lực lượng chức năng đưa vào Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu), để cấp cứu. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm gỗ, xe máy và 2 cây rựa. 5 người còn lại đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Đến chiều 7.8, các bác sĩ đã gắp đạn trong người Trí, Vy và Dũng ra khỏi cơ thể. Hiện sức khỏe của 3 người này đã ổn định.
Việc dùng biện pháp mạnh để trấn áp nạn lâm tặc lộng hành đang được dư luận đồng tình ủng hộ. (Thanh Niên 8/8; Lao Động 8/8)đầu trang(
Ông Thái Văn Hải, Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Xuyên Mộc cho biết, 7/8, lực lượng chức năng gồm cán bộ kiểm lâm địa phận xã Bình Châu, cán bộ bảo vệ rừng khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu phối hợp với công an, xã đội Bình Châu phục kích trên đường ven biển, phát hiện 7 người đang vận chuyển gỗ.
Lực lượng kiểm lâm bắn nhiều phát súng cảnh cáo nhưng họ vẫn cố chạy. Sau gần 3 giờ truy đuổi, đến gần trạm kiểm dịch cách địa phận tỉnh Bình Thuận hơn 200m, lực lượng kiểm lâm phải bắn khoảng 10 phát súng, khiến ba người vận chuyển gỗ bị thương còn những người khác bỏ chạy, để lại hiện trường ba xe máy cùng tang vật là lóng gỗ sơn đỏ.
Ba người bị thương gồm: Phạm Trí (25 tuổi), Võ Văn Vy (25 tuổi) và Phạm Đình Dũng (22 tuổi), cùng ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. (Tiền Phong 8/7)đầu trang(
Quảng Ngãi đang có gần 78.200 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh (ND SXKD) giỏi các cấp, tăng gần 19% so với 3 năm trước.
"Cách đây 10 năm, đối với nhiều gia đình nông thôn Quảng Ngãi, mức thu nhập 100 triệu đồng/hộ/năm chỉ là niềm mơ ước, thế nhưng nay đã là chuyện quá bình thường. Nhiều hộ nhờ làm ăn giỏi còn mua ô tô con để đi lại, hay đầu tư 200-500 triệu đồng sắm ô tô tải vận chuyển nông sản cho gia đình, làm dịch vụ..." - ông Nguyễn Thế Nhân-Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.
Từ nghề sản xuất mây tre đan, hộ ông Nguyễn Tấn Sinh, ở Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, đã thu về trên 100 triệu đồng/năm và giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động và 50 lao động thời vụ. Ông Trần Thanh Trầm ở xã Phổ Thạch, Đức Phổ với nghề thu mua chế biến thủy hải sản, thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, trở thành một trong những đại diện của tỉnh tham dự phong trào ND SXKD giỏi toàn quốc và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2012.
Không kém cạnh với đồng bằng, nhiều hộ ND các huyện miền núi đã vượt khó, vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Từ trồng rừng kết hợp với chăn nuôi, ông Đinh Văn Điều (dân tộc Kdong, ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây) thu về trên 150 triệu đồng/năm. Ngoài thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ trồng rừng kết hợp chăn nuôi, ông Phạm Văn Bút (dân tộc Hre, ở xã Ba Liên, huyện Ba Tơ) còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 -15 lao động ở trong thôn, với mức lương bình quân trên 2 triệu đồng/tháng/người...
Cũng từ phong trào ND thi đua SXKD giỏi, nhiều tổ hợp tác và HTX mới ra đời đã và đang khẳng định hiệu quả, như HTX Nấm Đức Nhuận, huyện Mộ Đức; tổ hợp tác nuôi nhông trên cát ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn; các tổ, nhóm ND sản xuất rau sạch ở thành phố Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Bình Sơn...
Theo thống kê của Hội ND tỉnh, đến thời điểm đầu tháng 8.2012, toàn tỉnh có gần 78.200 hộ ND đạt danh hiệu SXKD giỏi, trong đó cấp T.Ư có 68 hộ, cấp tỉnh 1.168 hộ, cấp huyện 25.516 hộ... Những huyện có ND SXKD giỏi chiếm tỷ lệ cao, như Mộ Đức, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Bình Sơn, TP. Quảng Ngãi…
Cùng với sản xuất kinh doanh, phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng phát triển mạnh. Trong những năm qua, nông dân trong tỉnh đã đóng góp hàng ngàn ngày công, trên 3 tỷ đồng để sửa chữa, làm mới, nâng cấp trên 1.000km đường liên thôn, liên xóm, nạo vét hàng trăm km kênh mương nội đồng, sửa chữa, đào đắp ao...
Ông Võ Việt Chính - Chủ tịch Hội ND tỉnh, bày tỏ: Thời gian tới, Hội ND tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân các nhà khoa học, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư, hàng hoá, thông tin tìm kiếm thị trường, đào tạo nghề… giúp ND phát triển sản xuất, tăng thu nhập và làm giàu chính đáng. (Nông Thôn Ngày Nay 8/8)đầu trang(
Bạn đọc Chu Khánh Phương ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước phản ánh: Vườn quốc gia Bù Gia Mập là nơi cư trú của 437 loại động vật hoang dã.
Thời gian gần đây người dân địa phương tự ý vào Vườn quốc gia cài bẫy, săn bắn giết thịt hoặc vận chuyển, buôn bán các loài động vật hoang dã với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, độc ác. (Nông Thôn Ngày Nay 7/8)đầu trang(
Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2012, đã có trên 50 trường hợp phá rừng phòng hộ làm nương rẫy ở xã Đắc Môn, huyện Đắc Glei, tỉnh Kon Tum. Trước đó năm 2011, tại địa phận này cũng đã có 58 trường hợp triệt phá rừng. Huyện Đắc Glei mất trên 50 ha rừng mỗi năm.
Trên đường cùng đoàn công tác liên ngành đến kiểm tra tại tiểu khu 134 thuộc địa phận xã Đắc Môn (Đắc Glei), đi đến đâu chúng tôi cũng thấy những cánh rừng đầu nguồn bị tàn phá, những ngọn núi trọc nham nhở cây rừng bị đốn hạ.
Anh A Ngó, một người dân địa phương ở làng Đắc Tum, xã Đắc Môn đang dọn rẫy nói: “Mình và một bà con ra đây chặt cây rừng để lấy đất trồng cây lúa, cây mì. Hôm trước có một số cán bộ Kiểm lâm và cán bộ xã đến kiểm tra, biết cán bộ đến bọn mình bỏ vào rừng trốn, họ đi rồi lại ra chặt cây, đốt rẫy…Rừng đây còn nhiều, mình chặt chỗ này, chỗ khác cây lại mọc, rừng mới tái sinh"…Nói rồi, A Ngó cười như không có chuyện gì xảy ra.
Theo báo cáo của xã Đắc Môn, đến nay có trên 50 trường hợp dân phá rừng đầu nguồn làm nương rẫy, UBND xã Đắc Môn đã phát hiện và tiến hành lập văn bản xử lý, tất cả chỉ hơn 5 ha rừng. Trong khi đó, theo chứng kiến của chúng tôi và đoàn kiểm tra liên ngành thì diện tích rừng bị phá nhiều hơn con số 5 ha. Nhiều khoảnh rừng ở tiểu khu 134 bị phá trên địa bàn xã có thể lên đến hàng chục ha.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, muốn phá một cánh rừng nào đó mà bà con cho là đất tốt, phù hợp với trồng cây nông nghiệp như bắp, mì, lúa…thế là họ rủ hai-ba chục người trong làng cùng đi và chỉ từ 4 đến 8 giờ sáng. Số người này đã triệt hạ cả chục héc-ta rừng, như trường hợp ở xã Đắc Nhoong (Đắc Glei) khiến cơ quan chức năng “bó tay”.
Ông Lê Hải Lâm- chủ tịch UBND xã Đắc Môn thừa nhận, tình hình bà con địa phương phá rừng không thể kiểm soát được. Đặc biệt, ông Lâm cho rằng, không phải đồng bào thiếu đất sản xuất mà do tập quán sản xuất du canh, du cư của bà con phát rẫy xong trồng vài mùa rồi bỏ đi lại tiếp tục phá rừng. Việc xử phạt hành chính cũng chỉ làm cho có, vì không ít lần người dân cố tình mang “sổ hộ nghèo” đến xin miễn nộp phạt và cũng chẳng thể tiến hành cưỡng chế vì tài sản của đồng bào không có gì.
Còn theo ông Trần Tân Văn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Đắc Glei, thì từ năm 2008 đến nay, Hạt đã tham mưu cho UBND huyện Đắc Glei ký quyết định xử phạt hành chính các hành vi vi phạm lâm luật với tổng số tiền xử phạt lên đến 10 tỷ đồng, nhưng chưa thu được đồng nào. Điều này, khiến người dân càng ngày càng "nhờn" pháp luật của Nhà nước và rừng bị phá ngày càng nhiều là không thể tránh khỏi.
Rừng đầu nguồn, lá chắn bảo vệ những dòng sông, đồng ruộng, những công trình… lá phổi sống của hàng triệu con người ở Đắc Glei đang ngày đêm bị tàn phá nặng nề. Nếu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không kiên quyết ngăn chặn, không làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để bà con hiểu rõ giá trị của rừng, thì một ngày không xa rừng Đắc Glei chỉ còn lại những đỉnh núi trơ trọi “thiếu bóng cây, thừa ánh nắng” và những trận cuồng phong bão tố đem đến cho con người sẽ không tránh khỏi. (Quân Đội Nhân Dân 7/8)đầu trang(
Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn là rừng đặc dụng lớn nhất nước nằm trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.
Giữa năm 2011, khi hàng trăm cây gỗ quý hiếm trong VQG này bị đốn hạ, Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường quản lý, bảo vệ rừng nên lâm tặc phải án binh bất động. Tuy nhiên, từ giữa tháng 7-2012 đến nay, lâm tặc lại tiếp tục đổ bộ vào VQG Yok Đôn trước sự bất lực của kiểm lâm.
Tại Tiểu khu 484 VQG Yok Đôn, cách đường tuần tra của kiểm lâm chừng 30 m, chúng tôi thấy một cây giáng hương có đường kính gốc khoảng 80 cm vừa bị đốn hạ. Trong bán kính 100 m quanh đó, chúng tôi đếm được hơn 20 cây căm xe, giáng hương đường kính gốc 50 - 90 cm nằm la liệt. Những dấu tích tại hiện trường như bếp lửa, can đựng nước, vỏ hộp thức ăn… cho thấy lâm tặc đã tổ chức đốn hạ gỗ tại đây suốt thời gian dài.
Tiếp tục đi sâu vào các Tiểu khu 484, 477..., chúng tôi phát hiện hơn 50 cây gỗ quý bị lâm tặc chặt hạ. Vết tích để lại cho thấy toàn bộ số cây này bị đốn hạ trong khoảng thời gian cuối tháng 7, đầu tháng 8-2012. Nhiều cây đã được cắt khúc nhưng chưa kịp vận chuyển khỏi rừng.
Tình trạng phá rừng ở VQG Yok Đôn hiện rất nghiêm trọng. Ngày nào lực lượng kiểm lâm cũng phát hiện lâm tặc đốn hạ gỗ quý. Chỉ 15 ngày cuối tháng 7-2012, kiểm lâm đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ chặt phá rừng. Tuy nhiên, việc xử lý chỉ dừng lại ở chỗ đi đếm gốc cây đã bị đốn hạ, ghi ngày phát hiện, rồi thu gom gỗ còn sót lại để bán đấu giá!
Lực lượng kiểm lâm của VQG Yok Đôn có 226 người, trong đó 173 người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng với hệ thống trạm và phương tiện hỗ trợ đầy đủ. Tuy nhiên, những gì xảy ra cho thấy lực lượng bảo vệ ở đây đã bị… tê liệt, để mặc lâm tặc lộng hành. Ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc VQG Yok Đôn, thừa nhận tình trạng phá rừng ở VQG Yok Đôn rất nghiêm trọng, một phần do công tác quản lý bị buông lỏng và có dấu hiệu kiểm lâm tiếp tay lâm tặc. (Người Lao Động 8/8)đầu trang(
Chiều 6/8, sau nhiều ngày xác minh thông tin, Chi cục trưởng Kiểm lâm Nghệ An ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hạt trưởng kiểm lâm huyện Quỳ Châu đối với ông Thái Ngô Cường để phục vụ công tác điều tra.
Ngoài việc bị tạm đình chỉ công tác, ông Cường còn phải nộp phạt hành chính 6 triệu đồng, tài xế của ông này bị phạt 5 triệu đồng.
Trước đó, chiều 3/8, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) bắt ôtô bán tải biển xanh 37A-1343 chở 4,5 khối gỗ không rõ nguồn gốc. Ông Cường ngồi trên xe này nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số gỗ trên.
Trong bản tường trình, ông Cường thừa nhận mua gỗ không giấy tờ, nguồn gốc, dùng xe cơ quan chở về quê để đóng bàn học cho con, chuẩn bị năm học mới.
Thời gian qua, nhiều cán bộ kiểm lâm ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị bắt giữ, kỷ luật vì liên quan đến các vụ phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép. (Vnexpress.net 7/8)đầu trang(
Rừng ở khu vực Tà Làng là rừng phòng hộ, có nhiều loại gỗ quý hiếm như nghiến, mun, gỗ thơm... Chúng tôi mất nhiều thời gian để tìm hiểu cách thức vận chuyển gỗ ra khỏi rừng Tà Làng của “lâm tặc”.
Theo đó, gỗ được các đối tượng cắt làm thớt, xẻ thành hộp dài khoảng 2-3 m, hoặc những hộp vuông để làm cửa, vai giường... hoạt động mạnh nhất là những ngày nông nhàn; mỗi ngày đi rừng, một người có thể kiếm được trên 500 nghìn đồng. Người khai thác gỗ ở đây chủ yếu là dân địa phương và vùng lân cận, họ dùng máy cưa nên việc hạ, xẻ cây diễn ra rất nhanh. Sau khi xẻ, gỗ được kéo từ rừng ra, giấu trong nương ngô, ven rừng; đến đêm gỗ được bốc lên xe ô tô chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Khó có thể ước tính mỗi ngày có bao nhiêu mét khối gỗ được đưa ra khỏi rừng.
Điều đáng nói là cách bản Tà Làng chưa đầy 1 km có Trạm Kiểm soát lâm sản cửa rừng xã Lóng Phiêng (Yên Châu) và tình trạng phá rừng diễn ra đã nhiều năm nay, nhưng không hiểu sao Kiểm lâm và chính quyền vẫn không ngăn chặn được?
Để lý giải điều này, chúng tôi có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Tú Nang và Hạt Kiểm lâm huyện. Điều chúng tôi ngạc nhiên là cả xã và Hạt Kiểm lâm đều biết về tình trạng phá rừng ở đây, nhưng “chưa có biện pháp hữu hiệu” trong việc ngăn chặn nạn phá rừng.
Ông Hoàng Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Nang cho biết: Hàng năm, xã triển khai ký cam kết đến từng hộ dân về công tác bảo vệ rừng, nhưng ý thức của một số hộ dân hạn chế, tiền hỗ trợ bảo vệ rừng thấp, trong khi giá trị của gỗ cao nên một số người bất chấp pháp luật. Các tổ tuần tra được kiện toàn từ xã đến các bản, nhưng mỗi khi kiểm tra đều không bắt được người khai thác vì họ đã thông tin trước cho nhau để lẩn trốn. Phát hiện được gỗ lậu nhưng xã không có cách nào mang về bởi không có kinh phí huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển. Cán bộ bản thông tin không kịp thời, thiếu kiên quyết, nể nang trong việc bắt và xử phạt những người ở địa bàn vi phạm.v.v.
Theo báo cáo 6 tháng đầu năm của xã Tú Nang, tình trạng vi phạm Luật BV và PT rừng, đốt rừng, phát phá rừng làm nương vẫn xảy ra tại một số bản như: Chiềng Ban, Nàng Yên, Tin Tốc, Suối Phá, Hua Đán, Noong Pết... xã phát hiện 60 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó 52 vụ phá rừng làm nương; xử lý 2 vụ vận chuyển gỗ trái phép.
Vụ thứ nhất vào ngày 5-3, Ban công an xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và Công an huyện thu giữ 2 xe gỗ tại bản Tà Làng Cao thu 6,6 m3 gỗ tròn nhóm 5, 0,7 m3 gỗ xẻ nhóm 5. Vụ thứ hai vào ngày 17-4, xử lý 2 xe chở gỗ và củi với khối lượng 1,5 m3 gỗ. Tất nhiên, con số này còn quá khiêm tốn so với tình trạng phá rừng, vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép diễn ra ở đây.
Trong cuộc làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu, ông Hoàng Văn Đao, Hạt trưởng cho rằng: Rừng đã được giao cho xã, bản, hộ dân quản lý nên họ phải có trách nhiệm trong phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; còn các vụ quá thẩm quyền thì báo cáo với huyện để xử lý. Hạt Kiểm lâm đã đề nghị UBND xã thành lập các tổ tuần tra bảo vệ rừng để phát hiện, xử lý vi phạm, nhưng sự phối hợp của cấp bản, xã với Kiểm lâm lỏng lẻo. Năng lực quản lý, bảo vệ rừng của cấp xã yếu, xử lý các vụ vi phạm nể nang nên sự việc vẫn tiếp diễn.
Trả lời về vai trò của Trạm Kiểm soát lâm sản xã Lóng Phiêng, ông Đao phân trần: Một xã có hàng chục nghìn ha rừng mà chỉ có 1 cán bộ kiểm lâm thì công tác bảo vệ rừng là rất khó khăn. Trạm Kiểm soát lâm sản cửa rừng Lóng Phiêng không có barie, cán bộ kiểm lâm không có quyền chặn xe để khám xét, khi nào xác định chính xác mới được kiểm tra.
Còn theo lời ông Hoàng Văn Yên thì xã đã xử phạt, ra quyết định đình chỉ việc sản xuất trên đất lâm nghiệp nhưng các đối tượng không chịu nộp phạt, vẫn cố tình trồng ngô, trồng chuối. UBND xã đã tuyên truyền, vận động, thậm chí đình chỉ việc sản xuất trái phép trên đất lâm nghiệp nhưng một số hộ vẫn cố tình vi phạm. Cấp xã xử lý cao nhất chỉ 2 triệu đồng đối với các vụ vi phạm nên không đủ sức răn đe.
Trong cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tại xã Tú Nang gần đây, nhiều cử tri phản ánh về tình trạng phá rừng trên địa bàn diễn ra nhiều năm nay chưa được ngăn chặn, đại diện cho lãnh đạo huyện Yên Châu đã thẳng thắn chỉ ra: Xã Tú Nang là điểm nóng về tình trạng phá rừng. Rừng đã giao cho xã, bản, hộ dân quản lý, vì vậy xã phải nêu cao trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý, cần phối hợp đồng bộ với kiểm lâm để bảo vệ rừng.
Tình trạng phá rừng ở Tà Làng đã diễn ra nhiều năm nay, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đều biết. Song do thiếu kiên quyết, chưa xử lý nghiêm minh nên không ngăn chặn được tình trạng này. (Báo Sơn La 8/8)đầu trang(
Chiều 5/8, ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết; liên tục nhiều tháng qua, cứ vào khoảng 17 đến 18h chiều lại có một đàn Voọc Hà Tĩnh khoảng 8-15 con xuất hiện ngay trên cửa động Phong Nha.
Voọc Hà Tĩnh là loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm được ghi vào sách đỏ thế giới. Voọc Hà Tĩnh có bộ lông dày, sợi lông dài mềm và màu đen, bụng đen xám, đỉnh đầu có mào lông đen rất đẹp, đuôi của chúng dài hơn thân, thon đều, rậm lông và màu đen.
Từ khi xuất hiện đàn Voọc, nhiều khách du lịch đã nán lại buổi chiều ở Phong Nha để chiêm ngưỡng chúng nhào lộn, đánh đu ngay cửa động.
Từ khi nhận được thông tin xuất hiện đàn Voọc, ông Lê Thanh Lợi đã chỉ đạo nhân viên chọn vị trí, cung cấp thức ăn theo thời gian nhất định để tạo phản xạ có điều kiện cho đàn Voọc với mục đích xây dựng một sản phẩm du lịch mới: “Ngắm linh trưởng quý hiếm ở Phong Nha-Kẻ Bàng". (Công An Nhân Dân 6/8)đầu trang(
Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, biến đổi khí hậu toàn cầu đang ảnh hưởng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Những lĩnh vực mà biến đổi khí hậu đang gây ảnh hưởng là nguồn lợi lâm sản; quần xã hệ sinh thái; hệ thủy sinh và tính đa dạng sinh học trong nông nghiệp.
Theo kết quả điều tra của tỉnh Đồng Nai, hiện diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn khoảng 181.000ha; bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Những cánh rừng này có vai trò rất lớn trong bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn, sa mạc hoá và hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, song diện tích và trữ lượng rừng trên địa bàn Đồng Nai đã giảm đáng kể.
Diện tích rừng ngập mặn chủ yếu tập trung ở huyện Long Thành và Nhơn Trạch, nhưng nhiệt độ có xu hướng tăng cao khiến rừng ngập mặn bị tác động. Do nồng độ CO2 tăng cao nên các rặng san hô ven bờ bị suy thoái, ảnh hưởng đến rừng ngập mặn vì thiếu hàng rào chắn sóng từ những rặng san hô này.
Các chuyên gia chỉ ra rằng, thủy triều và lượng trầm tích là hai chỉ thị quan trọng nhất về khả năng thích ứng của rừng ngập mặn đối với việc nước biển dâng.
Riêng khu vực triều quang rừng ngập mặn Long Thành và Nhơn Trạch được đánh giá có mật độ trầm tích cao, vì thế khả năng thích ứng của khu vực này sẽ tốt hơn những khu vực khác.
Đối với rừng đầu nguồn tại các huyện Tân Phú và Vĩnh Cửu, xu hướng lượng mưa tăng giảm bất thường trong những năm gần đây đã gây ra nguy cơ làm thay đổi cấu trúc và hệ sinh thái rừng.
Một số loài do không thích nghi được nên đã giảm cả về số lượng và chất lượng, dẫn đến giảm sút các chuỗi thức ăn và gây mất cân bằng hệ sinh thái. Ngược lại, một số loài do phát triển quá mức, đặc biệt là các loài sâu bệnh đã gây tổn hại cho hệ thực vật rừng.
Ngoài ra, những vùng có lượng mưa cao sẽ làm tăng xói mòn đất, lũ lụt, sụt lở đất; còn hạn hán làm tăng nguy cơ cháy rừng. Theo nghiên cứu, hiện nay mưa acid tại khu vực Đông Nam Bộ xuất hiện với tần suất từ 24%-100%.
Tại Đồng Nai, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt trên 33.000ha, nhưng chất lượng nguồn nước mặt bị ảnh hưởng do mưa acid đã gây tổn hại đến ngành thủy sản.
Diện tích đất trồng lúa của Đồng Nai đạt khoảng 73.000ha và 18.000ha trồng cây có củ. Qua đánh giá cho thấy những nguy cơ ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp như thời tiết bất thường, dẫn đến sinh trưởng của cây lúa bị đảo lộn, sức đề kháng giảm và dịch bệnh nhiều hơn dẫn đến năng suất giảm.
Độ pH trong đất thay đổi nhanh chóng do những cơn mưa này mang theo acid, làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của tảo, dẫn đến thuỷ sản bị sốc và nguồn thức ăn bị giảm. Theo đánh giá của tỉnh, biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Để hạn chế thấp nhất những tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái cũng như trong sản xuất nông nghiệp, Đồng Nai đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường công tác quản lý; áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ để bảo tồn và phát triển đối với hệ sinh thái; tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.
Tỉnh cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong bảo tồn đa dạng sinh học; kêu gọi các nguồn đầu tư từ nhân dân, doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… (VietnamPlus.vn 8/8)đầu trang(
Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân càng khá giả, họ bắt đầu hướng đến những thú chơi tốn kém, trong đó có thú chơi lộc bình từ gỗ quý. Điều đó đồng nghĩa nhiều loại gỗ quý đang có nguy cơ bị tận diệt.
Theo một số tài liệu cổ, "lộc bình" đơn giản là chiếc bình mang lộc đến nhà. Ở một vài nơi, với những chiếc bình lớn, người chơi chỉ trưng bày một chiếc nên gọi là độc bình. Một số quan niệm phong thuỷ cho rằng, các đường vân uốn lượn và các hoa văn trên thân lộc bình có tác dụng thu dung khí tốt nên nó là nơi tụ hội nguồn năng lượng và vận khí lành cho gia chủ.
Đặc trưng hình dáng của lộc bình là ở giữa phình to, cổ thắt lại như chất chứa tài lộc, lưu giữ sự sung túc. Miệng lộc bình loe ra, uốn lượn thể hiện sự sinh sôi, nảy nở, phát tài. Tuy toàn thân đặc nhưng trên miệng lộc bình bao giờ cũng được khoét rỗng một đoạn để giữ lộc. Vì những quan niệm trên nên lộc bình thường được đặt những nơi trang nghiêm trong nhà, vừa thể hiện sự quyền quý, vừa để thu dung tài lộc, an bình cho gia đình.
Loại gỗ làm lộc bình phải là cây gỗ hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tuổi và tất nhiên là gỗ quý hiếm. Một số tay chơi còn quan niệm rằng, lộc bình bằng các loại gỗ có trong sách đỏ đang trên bờ vực tuyệt chủng, đơn cử như lộc bình bằng gỗ thuỷ tùng, mới là chơi trội. Ngoài ra, nhiều tay chơi còn thể hiện đẳng cấp bằng việc đặt mua những chiếc lộc bình cao tới hơn 2m, được làm từ nguyên thân cây cổ thụ.
Một đại gia chơi lục bình ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, cho biết ông đã phải mất vài tháng đặt mối trước mới có được đôi lục bình bằng gỗ nghiến.
Gần đây, trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, việc "săn" lộc bình nu nghiến (ngọc nghiến) đang nở rộ. Nghiến là loại gỗ nổi tiếng với độ cứng và dai, có nhiều trên địa bàn các huyện miền núi Thanh Hoá. Nu nghiến chỉ có ở những cây nghiến bị thương do tác động từ bên ngoài như bị sâu đục, bị chặt... tạo thành u, sẹo. Khi được bào nhẵn, các u này sẽ tạo thành các đường vân hình cung rất đẹp và kỳ quái. Theo quan niệm, lộc bình nu nghiến thu giữ lộc khí mạnh nên được săn lùng ráo riết.
Dạo một vòng quanh địa bàn thành phố Thanh Hoá, có tới hàng chục cửa hàng bày bán sản phẩm lộc bình đầy đủ các kích cỡ. Một số cửa hàng còn chụp ảnh những đôi lộc bình “cực độc” để tiếp thị, nếu khách có nhu cầu, chỉ cần đặt tiền và chờ vài ngày là có.
Tại một cửa hàng trưng bày trên đường Hạc Thành, những đôi lộc bình “khủng” cao hơn đầu người với đủ kiểu vân đẹp được xếp kín một bên nhà. Giá của mỗi đôi lộc bình cỡ lớn cũng từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, tuỳ thuộc vào loại gỗ. Nhiều lộc bình được làm từ các loại gỗ quý như: trắc, cẩm, đinh hương, da báo, nghiến, sưa núi... cũng được bày bán nhiều.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay, những đôi lộc bình lớn phần nhiều được chở ra từ các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung. Lộc bình hạng trung và nhỏ thì chủ yếu có nguồn gốc từ Thanh Hoá. Điều đó đồng nghĩa, rừng Thanh Hoá vẫn bị “chảy máu” và những loài gỗ quý vẫn bị lén lút “hạ sơn”.
Gần đây, lộc bình gỗ da báo xuất hiện nhiều tại gia đình một số người có điều kiện kinh tế hạng trung. Để tìm hiểu nguồn gốc của loại gỗ quý này, chúng tôi đã tìm về các xã vùng sâu Trung Thành, Trung Sơn và Thành Sơn của huyện Quan Hoá.
Một số người dân bản Phai xã Trung Thành cho biết cách đây ít năm, ven dòng suối Quýt, gỗ da báo phân bổ nhiều trên các triền núi. Từ khi có “cơn lốc” khai thác gỗ da báo làm lộc bình thì loài cây quý này gần như đã tuyệt chủng ở nơi đây. Anh Phạm Bá Ngọc, người thường xuyên đi rừng cho biết: “ Gỗ da báo, người Thái chúng tôi gọi là cò mừ có vân rất đẹp. Vài tháng lại đây, chúng tôi đi rừng không gặp cây da báo nào nữa vì đã bị khai thác kiệt quệ. Trên một số ngọn núi đá hiểm trở người rất khó lên, may ra còn một số cây nhỏ”.
Được biết, da báo là loài cây dây leo, loại cây trăm năm. Đường kính cũng chỉ bằng cái phích nên lộc bình gỗ này không to. Những đôi lộc bình to nhất bằng gỗ này thì đường kính cũng chỉ 30cm.
Anh T, một giáo viên gắn bó với vùng sâu này gần 20 năm đã tình nguyện dẫn chúng tôi tìm hiểu “đường đi” của các loài gỗ quý đã và đang bị khai thác nơi đây. Theo anh, nhiều loài gỗ quý từ những cánh rừng của cả Thanh Hoá lẫn Hoà Bình “chảy” về các cơ sở chế tác lộc bình ở Hoà Bình giáp ranh Thanh Hoá.
Theo chân anh T, chúng tôi được đưa đến một xưởng sản xuất lộc bình ở xã Vạn Mai, huyện Mai Châu (Hoà Bình). Trong vai một khách hàng đi sưu tầm lộc bình bằng gỗ sưa núi và da báo loại trung và nhỏ, ông chủ xưởng dẫn chúng tôi lên nhà sàn xem sản phẩm. Hàng chục đôi lộc bình đã hoàn thiện, láng bóng được trưng bày. Nhiều lộc bình, bình hoa cỡ nhỏ làm bằng gỗ sưa núi màu đen quánh cũng được trưng bày nơi đây.
Cách đó khoảng 5m, ngay trên triền sông Mã, một xưởng chế tác với gần 10 thợ đang miệt mài làm việc. Những khúc gỗ được cưa khoảng 1 đến 2m cùng hàng chục chiếc lộc bình mới được đục đẽo sơ tác vứt ngổn ngang như bãi chiến trường. Chỉ vào những lộc bình nu nghiến đang chế tác, ông chủ xưởng giới thiệu sản phẩm: “Hàng của anh chủ yếu xuất đi Hà Nội. Các đại gia ở đó xem mẫu rồi đặt hàng trực tiếp, có người điện thoại về cho bọn anh sản xuất. Em đã đến đây rồi, anh để cho đôi nu nghiến với giá hữu hảo...”.
Rõ ràng, việc thu mua gỗ quý và sản xuất lộc bình, bình hoa ở đây là rất công khai. Theo tìm hiểu của chúng tôi, xã Cổ Lũng (Bá Thước) và một số xã lân cận cũng là lãnh địa của gỗ da báo. Thời gian gần đây, loại cây này gần như không còn.
Ngoài da báo, gỗ đinh hương hiện đang bị săn lùng để làm lộc bình. Vào tháng 6 vừa qua, Hạt Kiểm lâm Quan Sơn cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lò đã phát hiện 3 cây đinh hương cổ thụ bị khai thác trộm tại lô C, K1, tiểu khu 234, khu rừng suối Mán thuộc xã Sơn Hà (Quan Sơn).
Ở hầu hết các huyện miền núi của tỉnh đều có cơ sở sản xuất lộc bình. Một khó khăn cho ngành kiểm lâm khi chưa có chế tài xử lý việc buôn bán hay vận chuyển loại hàng hoá từ gỗ thành phẩm này và những cây gỗ quý vẫn còn bị lén lút đốn hạ.
Những điều tốt lành về lộc bình của người xưa suy cho cùng cũng chỉ là quan niệm. Tác dụng của việc chơi lộc bình thì chưa ai chứng minh được, nhưng có một điều ai cũng thấy là từ khi có trào lưu chơi lộc bình gỗ thì những cây cổ thụ trong rừng bị "săn" trộm ngày càng nhiều, việc phá rừng và nguy cơ xoá sổ nhiều loài gỗ quý ngày càng đáng báo động. (Dân Trí 8/8)đầu trang(
Hiện toàn huyện Lộc Bình có tổng diện tích rừng thông khoảng 27.000 ha, chủ yếu là rừng phòng hộ thuộc các dự án như Việt - Đức, 661..., còn lại là rừng sản xuất, trong đó có trên 6.000 ha rừng thông.
Diện tích rừng thông ở cấp tuổi 1-2 (dưới 15 năm tuổi) chiếm gần 60%, rừng ở cấp tuổi 3 (trên 15 năm tuổi) đủ tuổi khai thác chiếm hơn 40%. Những năm gần đây, rừng trồng mang lại cho hàng nghìn hộ gia đình trên địa bàn huyện Lộc Bình nguồn thu nhập ngày càng lớn. Nhiều xã như Tú Mịch, Sàn Viên, Quan Bản, Nhượng Bạn…đã hình thành các khu rừng sản xuất chuyên canh với diện tích rất lớn. Nhưng có một thực tế đáng buồn, nhiều cánh rừng thông với diện tích hàng nghìn ha chưa đủ tuổi khai thác nhựa trên địa bàn huyện đang bị chính những người dân nơi đây chích nhựa trái phép.
Từ quốc lộ 4B rẽ lên Khu du lịch Mẫu Sơn thuộc địa bàn xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, một diện tích lớn thuộc dự án rừng thông Việt - Đức (rừng phòng hộ cấp tuổi 2) nằm ven tuyến đường lên khu du lịch đang bị chích nhựa trái phép. Hàng chục lều bạt dã chiến được dựng lên ngay sát lề đường trong suốt nhiều ngày nay để tiện cho hoạt động khai thác, vận chuyển nhựa thông đi tiêu thụ.
Theo Hạt kiểm lâm huyện Lộc Bình, tổng diện tích rừng thông phòng hộ thuộc dự án rừng Việt-Đức được trồng trên địa bàn Lộc Bình khoảng 3.300 ha. Trong đó, riêng tại khu vực xã Bằng Khánh, giáp với khu du lịch Mẫu Sơn có khoảng 380ha và diện tích rừng đang bị dân khai thác nhựa trái phép khoảng trên 20 ha. Không chỉ khu vực rừng thông phòng hộ thuộc xã Bằng Khánh, hàng trăm lô rừng sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bình thuộc khu vực các xã Tam Gia, Tĩnh Bắc, Tú Mịch, Sàn Viên… cũng đang bị khai thác nhựa trái phép.
Theo thống kê mới nhất của Công ty, chỉ riêng tại khu vực thôn Nà Dừa, Khuổi Lý xã Tĩnh Bắc có trên 30 lô rừng sản xuất ở cấp tuổi 1-2 (trồng từ năm 2002-2003) đang bị gần 30 hộ dân thuộc hai thôn trên ngang nhiên chích nhựa trái phép. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại các khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn xã Tú Mịch.
Theo quy định tại Thông tư số 35 ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ, thì việc khai thác các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ như nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại phải xin cấp phép của cấp có thẩm quyền. Cụ thể, các chủ rừng phải thiết kế khai thác, cập nhật số liệu, xây dựng sơ đồ khu khai thác và viết thuyết minh khai thác gửi cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thẩm định cấp phép khai thác.
Tuy nhiên, hầu hết các dự án rừng phòng hộ do nhà nước và các tổ chức nước ngoài đầu tư đã giao cho dân quản lý hiện đang bị khai thác nhựa trái phép hiện nay đều chưa đủ tuổi khai thác. Không những vậy, hầu hết diện tích rừng thông bị chích nhựa đều không đúng quy trình kỹ thuật, điều này dẫn tới thiệt hại rất lớn cho khai thác gỗ sau này bởi cây sẽ không còn khả năng hút dưỡng chất cho sinh trưởng, phát triển.
Ông Đoàn Văn Tinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Lộc Bình cho biết: hàng năm lực lượng kiểm lâm đều tham mưu cho huyện về tăng cường quản lý, bảo vệ, khai thác các loại rừng trên địa bàn bằng văn bản và gửi tới UBND các xã tổ chức thực hiện. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.
6 tháng đầu năm 2012, Hạt đã mở 2 hội nghị cấp huyện và 6 hội nghị tổ chức tại các xã trọng điểm để tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, tình trạng người dân khai thác, chặt phá rừng trái phép vẫn diễn ra phức tạp trên địa bàn.
Cũng theo ông Tinh, hiện nay, quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và bảo vệ rừng còn thiếu những chế tài xử lý mạnh tay các vi phạm dẫn tới người dân còn coi thường các quy định của pháp luật và lực lượng kiểm lâm khó xử lý các vi phạm. (Báo Lạng Sơn 6/8)đầu trang(
Hiện nay, các hộ nông dân Thanh Hóa đang tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung trồng rừng sản xuất trong vụ thu.
Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã trồng mới được 4.200 ha rừng/kế hoạch trồng mới 4.775 ha rừng năm 2012, đạt 87,9%. Nét nổi bật là trong tổng số diện tích rừng trồng mới 7 tháng vừa qua có 3.545 ha rừng sản xuất.
Trong quá trình tổ chức thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, các địa phương trong tỉnh đã có biện pháp chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng và sâu bệnh hại rừng; tuyên truyền cho người dân trên địa bàn tự giác không thả gia súc vào rừng mới trồng để rừng mới trồng phát triển tốt.
Hiện các hộ nông dân Thanh Hóa đang tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung trồng rừng sản xuất trong vụ thu.
Thanh Hóa phấn đấu đến tháng 10/2012, trồng hết diện tích rừng năm 2012 theo kế hoạch. Hiện công tác thiết kế kỹ thuật các công trình lâm sinh; chuẩn bị tốt hiện trường như phát dọn thực bì, đào hố, lấp hố, vv... đã được khẩn trương thực hiện đúng yêu cầu.
Để khắc phục tình trạng cây giống lâm nghiệp kém chất lượng, ảnh hưởng đến hiệu quả trồng rừng, cùng với chỉ đạo, đôn đốc công tác sản xuất, chăm sóc 9,49 triệu cây giống, các ngành chức năng đã kiểm tra cây giống xuất vườn và cấp giấy chứng nhận lô giống đủ tiêu chuẩn bảo đảm 100% cây giống trồng rừng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn. (Chinhphu.vn 8/8)đầu trang(
Trong khi, du luận gần đây liên tục lên án các hành vi giết hại, buôn bán động vật hoang dã, thì mới đây tại chợ Cốc Ly (Bắc Hà, Lào Cai), du khách và người dân tá hỏa khi họ tận mắt chứng kiến cảnh mua bán khỉ ngang nhiên giữa chợ...
Chợ phiên Cốc Ly (huyện vùng cao Bắc Hà) họp thứ ba hàng tuần là một trong những chợ du lịch nổi tiếng không chỉ của tỉnh Lào Cai mà của cả vùng núi phía Bắc Việt Nam, thu hút rất đông du khách, nhất là khách quốc tế
Điều đáng buồn là hầu như phiên chợ nào cũng có người dân mang chim, thú rừng hoang dã tới bày bán, gây hình ảnh phản cảm trong con mắt bạn bè quốc tế.
Phiên chợ Cốc Ly họp gần đây nhất vào ngày 31/7 xuất hiện một người mang một con khỉ bắt được trên rừng chào bán với giá 3 triệu đồng. Khá đông du khách tới xem và chụp ảnh con khỉ đang bị xích cổ nhưng tuyệt nhiên không thấy người của cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương tới tìm hiểu sự việc và can thiệp xử lý theo quy định của pháp luật. (Đất Việt 8/8)đầu trang(

TIN THẾ GIỚI
Chính phủ Mỹ ngày 6/8 cho biết Công ty Gibson nổi tiếng thế giới về chế tạo những chiếc đàn guitar thần thoại, đã chấp nhận nộp phạt 300.000 USD vì đã nhập khẩu trái phép gỗ mun của Madagascar và Ấn Độ để chế tạo loại đàn trên.
Theo những điều khoản trong thỏa thuận mà Gipson đã ký với Bộ Tư pháp Mỹ, công ty này sẽ thoát khỏi các vụ truy tố, nhưng sẽ phải chi 50.000 USD cho một hiệp hội về bảo vệ môi trường để bảo vệ những loại gỗ quý hiếm.
Gipson bị nghi ngờ đã vi phạm luật của Mỹ cấm hoàn toàn việc nhập khẩu những loại gỗ mà bản thân việc xuất khẩu chúng vi phạm luật của một nước khác.
Cuối tháng 8/2011, các nhân viên cảnh sát Mỹ đã tiến hành khám xét các chi nhánh của Gipson và công ty này đã thừa nhận việc họ không có phản ứng gì sau khi được báo tin rằng loại gỗ mà họ nhập khẩu từ Madagascar có thể sẽ vi phạm các luật về hạn chế việc khai thác quá mức các loại gỗ quý của nước này.
Tháng 9/2011, không lâu sau khi trụ sở chính của Gibson bị khám xét, tổng giám đốc của công ty này Henry Juszkiewicz đã tuyên bố rằng ông vô tội và khẳng định công ty ông không buôn bán gỗ trái phép. (VietnamPlus.vn 8/8) đầu trang(
Các đám cháy rừng trên quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã thiêu rụi hơn 4.000 hecta đất trồng, trong đó có hơn 300ha thuộc Công viên quốc gia Garajonay - một địa điểm được xếp hạng Di sản thế giới của Liên hiệp quốc.
Theo BBC, Công viên quốc gia Garajonay nằm trên đảo La Gomera là nơi sinh sống của gần 500 loài thực vật, trong đó có những loài đặc hữu chỉ có tại đảo này.
Các nhân viên cứu hỏa nói địa hình ở La Gomera với nhiều hẻm núi sâu đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.
Hiện người dân sống trong một ngôi làng nằm bên trong Công viên quốc gia Garajonay đã được sơ tán, sau khi nhiều ngôi nhà nơi đây bị lửa đốt thành tro.
Đám cháy ở La Gomera bùng phát hôm 4-8, nghi do có người cố ý gây ra. Các quan chức cho biết đến tối qua 6-8, đám cháy đã không còn lan rộng sau khi các đội cứu hỏa được máy bay chữa cháy “tiếp sức”. Cùng ngày, một đám cháy trên đảo La Palma gần đó cũng đã được khống chế.
Năm nay, Tây Ban Nha chứng kiến nhiều vụ cháy rừng sau khi trải qua mùa đông khô nhất trong 70 năm qua. Tháng trước, 4 người đã thiệt mạng trong các đám cháy ở vùng đông bắc Catalonia. (Tuổi Trẻ 7/8)đầu trang(
Theo Chính phủ Braxin, tình trạng phá rừng ở rừng mưa Amazon đã giảm 23% trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 7/2012 so với một năm trước.
Theo Bộ Môi trường Braxin, 2.040 kilomét vuông gỗ đã bị đốn chặt từ tháng 8/2011 đến tháng 7/2012, có nghĩa là gần 700 kilomét vuông gỗ còn lại, so với cùng kỳ năm ngoái.
Việc khai thác gỗ ở hầu hết các bang trong khu vực rừng mưa Amazon ở Braxin đã giảm đáng kể, ngoại trừ biên giới phía bắc Roraima với tỉ lệ chặt phát rừng tăng tới 218% trong giai đoạn này. Mức giảm mạnh nhất là 67% được ghi nhận ở bang Maranhao.
Bộ trưởng Môi trường Izabella Teixeira cho biết, tình trạng chặt phá rừng giảm là kết quả trực tiếp của việc thực thi luật cấm khai thác gỗ trái phép và cải thiện hệ thống quản lý. Hệ thống quản lý bằng vệ tinh nhằm kiểm tra tình trạng chặt phá rừng ở một số vùng không hoạt động tốt trong năm ngoái do nhiều mây.
Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Braxin sẽ phóng một vệ tinh mới để sẵn sàng đi vào hoạt động vào tháng 1/2013. Với thiết bị mới này, việc giám sát dự đoán sẽ còn hiệu quả hơn nữa. (Theo Agroviet 8/8)đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa