Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 01 tháng 04 năm 2013
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
TIN THẾ GIỚI

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Nằm lọt thỏm giữa vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka, buôn Lách Ló (xã Nam Ka, huyện Lắk, Đắk Lắk) bị tách biệt như một ốc đảo. Dù đã được chính quyền đồng ý đầu tư trung bình 1,3 tỷ đồng/hộ dân, nhưng việc lập làng định cư ngay trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên sẽ kéo theo nhiều hệ lụy mà không thể lường hết…
“Không điện, không đường, không trạm” là thực tại của buôn Lách Ló. Toàn buôn hiện có 44 hộ, với 172 nhân khẩu nhưng đã có tới 34 hộ nghèo. Để vào được Lách Ló, từ trung tâm xã Nam Ka chỉ có hai lối duy nhất. Một là băng qua đỉnh Nam Ka, lội bộ chừng 10km đường rừng qua những triền núi dốc thẳng đứng. Hai là vòng sang xã Ea Rbin, sau đó lội rừng chừng gần 10km nữa. Lối này tuy ít dốc, dễ đi nhưng lại xa.
Theo Buôn trưởng Y Vinh Hđruế, cách đây vài năm, dân Lách Ló muốn có mắm muối phải đi bộ ra tận xã mua về. Từ khi có thông tin về dự án ổn định dân tại đây, ở Lách Ló đã có quán. Mà cái quán duy nhất của buôn chỉ bán vỏn vẹn mấy món “đặc sản” như thuốc lá, cá khô và muối. Đồng thời, quán cũng là nơi thu mua mì, bắp của dân. Cũng vì đường giao thông đi lại quá khó khăn mà dân Lách Ló chỉ ra trạm y tế của xã khi nào đau rất nặng.
Lách Ló cũng có điểm trường nhưng chỉ dạy đến lớp 3 do một giáo viên phụ trách. Giáo viên Phan Đắc Vỵ (23 tuổi, quê tận Hà Tĩnh) đã “bám trụ” nơi đây gần 1 năm cho biết, đa phần người trong buôn đều mù chữ. Học sinh lớp 4 trở lên phải ra tận xã học, đường khó quá nên chẳng mấy em trụ nổi một năm…
Cùng cực là thế nhưng dân Lách Ló vẫn quyết bám trụ lại buôn. Họ bảo rằng nơi đây là chốn chôn rau, cắt rốn của ông bà nên họ chỉ cần có con đường, đập thủy lợi và cái điện thắp sáng thế là ổn.
Sau nhiều lần vận động họ ra khỏi rừng không được, huyện chiều lòng dân đề xuất lên tỉnh duyệt đồng ý cắt 970,3ha đất của rừng phòng hộ Nam Ka và bỏ ra 53,7 tỷ đồng để làm đường, kéo điện và xây đập thủy lợi cho dân. Như vậy, tính ra mỗi hộ dân được đầu tư đến hơn 1,3 tỷ đồng.
Hỏi chừng ấy tiền dân đã yên chưa, ông Y Ban HDớt, Phó Chủ tịch huyện Lắk chỉ biết lắc đầu. Nhiều cán bộ từ tỉnh đến huyện khi được hỏi chuyện này cũng tỏ ra rất “hoài nghi” không chỉ vấn đề khai thông cái đầu cho dân Lách Ló mà sẽ có rất nhiều hệ lụy kéo theo một khi dự án hoàn thành.
Họ không thể hết khổ nếu không thay đổi được nhận thức, bỏ được tính ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Và khi Nhà nước không còn hỗ trợ được nữa thì người dân lại vào rừng chặt phá rừng là điều khó tránh khỏi.
Ông Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka lo ngại: “Toàn bộ buôn Lách Ló nằm giữa vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên, việc triển khai dự án sẽ xóa bỏ khoảng 899,3ha rừng đặc dụng nằm trong phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt. Khi thực hiện dự án, hoạt động ra vào của các phương tiện cơ giới, con người sẽ đe dọa nghiêm trọng đến việc bảo vệ các loài động, thực vật quý hiếm…”.
Ngoài ra, việc mở hơn 10km đường đi qua phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn, là cơ hội để đám “lâm tặc” lợi dụng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, gây áp lực cho chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Và cũng từ khi biết thông tin có dự án, một số đầu nậu đã thuê người dân vào rừng phát ranh, giành đất dọc hai bên tuyến dự kiến mở đường để trục lợi.
“Đơn vị đã phải tổ chức lực lượng đóng chốt ở hai đầu tuyến đường, trực 24/24, tuần tra, theo dõi không để người lạ vào rừng dụ dỗ người dân bán đất, sang nhượng trái phép…” – ông Nhật cho biết thêm.
Còn ông Lương Vĩnh Linh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk lại cho rằng: “Không nên để một lượng dân đông đúc như vậy trong vùng rừng đặc dụng, cho dù dân ở đó có khó khăn đến mấy. Nên tổ chức đưa họ ra những vùng tốt hơn vì về lâu dài, tính bền vững của dự án là rất kém, dù sau này cuộc sống của họ có khá lên thì cũng rất khó mà giữ được rừng”. (Công An Nhân Dân 31/3) đầu trang(
Ngày 29.3, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ 2012 và triển khai kế hoạch 2013 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và quỹ bảo vệ phát triển rừng.
Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, toàn bộ số tiền thu được từ DVMTR sẽ dùng để chi trả cho người dân tham gia bảo vệ và trồng rừng. Vì vậy, phí DVMTR có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo kinh tế, an sinh xã hội cho người nghèo.
Đánh giá về tính hiệu quả của chính sách chi trả DVMTR, ông Nguyễn Bá Ngãi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho rằng: "Chính sách chi trả DVMTR là thành tựu nổi bật trong 4 thành tựu của ngành lâm nghiệp trong năm 2012. Chính sách này đã tạo ra nguồn lực lớn để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần cải thiện đời sống những người gắn bó với rừng".
Đến lúc này, tỉnh Lâm Đồng có hơn 336.702ha rừng được đưa vào giao khoán theo chương trình chi trả DVMTR thuộc các lưu vực Đa Nhim, Đại Ninh, Hàm Thuận, Đồng Nai và Serépok. Ông Võ Đình Thọ - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lâm Đồng hồ hởi: "Năm 2012 tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xong việc chi trả. Có 16.131 hộ được hưởng lợi từ chính sách này, người dân trồng rừng rất phấn khởi khi họ có thêm nguồn thu từ việc trồng và bảo vệ rừng".
Tỉnh Lai Châu cũng đã cơ bản hoàn thành việc chi trả cho các hộ trồng rừng. Ông Nguyễn Trọng Lịch - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lai Châu cho biết: "Trong năm 2012, tỉnh Lai Châu đã thu được 166 tỷ đồng, hiện nay đã giải ngân được 98% số tiền trên. Toàn tỉnh đã lập 566 tổ xung kích dập cháy rừng, lập được 96 ha đường băng trắng chống cháy rừng".
Tại hội nghị, nhiều địa phương cho rằng có nhiều nhà máy thủy điện và công ty nước sạch là đối tượng phải chi trả DVMTR chậm trễ, chây ì trong việc kí kết và chi trả. Ông Kiều Tư Giang - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Yên Bái cho biết: "Kế hoạch năm 2013 của tình là thu 30 tỷ đồng, nhưng sẽ là rất khó khăn khi một số đơn vị đưa ra nhiều lý do để chây ì trong viêc ký hợp đồng chi trả.
Riêng trong năm 2012 đã có 4 đơn vị (3 nhà máy thủy điện, 1 đơn vị cấp nước) chưa trả tổng cộng 5 tỷ đồng DVMTR". Đây là thực trạng chung của nhiều tỉnh thành thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Đại diện một số tỉnh đề xuất các biện pháp mạnh đối với những công ty chậm chi trả như xử lý phạt theo các điều khoản đã ký trong hợp đồng và phải chịu lãi phát sinh, thậm chí có thể kiện ra tòa.
Việc kiểm kê các chủ rừng, diện tích rừng cũng là một trong những khó khăn khiến cho việc chi trả tiền đến tận tay người trồng rừng bị chậm trễ. Theo ông Nguyễn Bá Ngãi:
"Ở các tỉnh phía Nam hay Tây Nguyên, trong 1 tỉnh chỉ có 4-5 chủ rừng bao hết toàn bộ rừng cả tỉnh nên công tác kiểm kê chủ rừng rất đơn giản. Nhưng các tỉnh phía Bắc như Sơn La có hàng chục nghìn chủ rừng (64.000 chủ rừng), có những chủ rừng chỉ có 700m2 rừng nên việc thống kê vô cùng khó khăn.
Tỉnh Sơn La dù được cấp 13 tỷ để thống kê chủ rừng nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Không thực hiện được việc kiểm kê thì vấn đề chi trả DVMTR sẽ rất chậm vì vậy sắp tới tổng cục sẽ xử lý tháo gỡ khó khăn này". (Nông Thôn Ngày Nay 30/3) đầu trang(
Sáng 29/3, dưới sự chỉ đạo của Bộ NN- PTNT, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng VN (VNFF) đã tiến hành tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2013 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và quỹ bảo vệ phát triển rừng.
Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục lâm nghiệp, Bộ NN- PTNT, Giám đốc VNFF cho rằng, trong năm 2012 thu cả nước tiền DVMTR được hơn 1.172,4 tỉ đồng. Quỹ Trung ương đã nhanh chóng ổn định tổ chức nhân sự bộ máy, phòng làm việc đồng thời đã tham mưu cho Tổng cục lâm nghiệp, Bộ NN- PTNT chỉ đạo thành lập được hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển MTR từ Trung ương đến địa phương.
Hiện cả nước đã có 35 tỉnh, thành ban chỉ đạo cấp tỉnh về triển khai Nghị định 05, 09, đã có 27 tỉnh thành lập Quỹ và bắt đầu đi vào hoạt động. Quỹ trung ương đã chủ động ký kết được 25 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với các cơ sở sản xuất thủy điện và cung ứng nước sạch có lưu vực nhà máy trong phạm vi hai tỉnh trở lên thu về hơn 981 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ Trung ương đã tạm ứng, điều phối tiền chi trả DVMTR cho các tỉnh 835 tỉ đồng- ông Ngãi cho biết. (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 29/3)đầu trang(
Sắp tới, một số tổ chức, cá nhân liên quan sẽ phải trả tiền phí dịch vụ nếu có hưởng lợi từ rừng của Đồng Nai”. Đây là thông tin đưa ra tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Đồng Nai với Sở NN&PTNT tỉnh liên quan đến việc xây dựng đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Đồng Nai.
Theo Sở NN&PTNT Đồng Nai, mục tiêu chính của việc xây dựng đề án là nhằm huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp.
Cụ thể, sẽ có một số đối tượng như: các cơ sở sản xuất thủy điện, các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ rừng sẽ phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Ngược lại, các chủ rừng là các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, hoặc có hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng sẽ được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Số tiền để xây dựng dự án này sẽ vào khoảng 2,6 tỷ đồng, do Viện điều tra quy hoạch rừng Đông Nam bộ thực hiện.
Được biết, chỉ sau 2 năm, 2 tỉnh đầu tiên triển khai dịch vụ này là Lâm Đồng, Sơn La đã thu được trên 168 tỷ đồng tiền phí. (VOV 30/3; Báo Đồng Nai 30/3)đầu trang(
Theo Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hòa Bình vừa được Chính phủ ban hành, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 363.806 ha, chiếm 78,94% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh.
Trong 363.806 ha đất nông nghiệp thì chiếm tỷ lệ nhiều nhất là đất rừng sản xuất với 140.315 ha, chiếm 38,57%; tiếp đến là đất rừng phòng hộ 119.050 ha, chiếm 32,72%; đất trồng lúa 27.150 ha, chiếm 7,46% diện tích đất nông nghiệp.
Đối với đất phi nông nghiệp, theo quy hoạch, đến năm 2020 có 73.149 ha, chiếm 15,87% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong đất phi nông nghiệp là đất phát triển hạ tầng với 27,85%, tương đương 20.370 ha; đất khu công nghiệp 2.429 ha, chiếm 3,32%. (Chinhphu.vn 31/3)đầu trang(

BẢO VỆ RỪNG
Tại Long An, nắng nóng kéo dài cho nên hơn 30 nghìn ha rừng tràm đang ở mức báo cháy cực kỳ nguy hiểm.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng ở bảy huyện và 76 xã có rừng. Ngành kiểm lâm cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ rừng.
Tại Đồng Tháp nắng nóng đang ở mức cao và kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống cháy rừng nhất là các khu rừng quan trọng nằm trong khu vực có nguy cơ cháy cao (cấp độ 4 và 5) như: khu rừng phòng hộ biên giới Dinh Bà, khu A1, A4 rừng quốc gia Tràm Chim, rừng tràm Tháp Mười và Bắc Tháp Mười.
Ban Quản lý Vườn chim Bạc Liêu kết hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa tiến hành diễn tập phòng cháy, chữa cháy Vườn chim Bạc Liêu. Ban quản lý rừng đã nâng mức dự báo cháy rừng vườn chim lên cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng xảy ra cháy rừng cao nhất. Tỉnh đã quyết định tạm thời đóng cửa rừng, ngừng đón khách tham quan Vườn chim Bạc Liêu.
Tại tỉnh Điện Biên, rừng đặc dụng thuộc khu Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ với tổng diện tích là 962 ha (tiểu khu 709) đang bị xâm hại nghiêm trọng do người dân địa phương chặt hạ cây rừng. Cơ quan chức năng, chính quyền các cấp của tỉnh cần có giải pháp cấp bách, kịp thời bảo vệ rừng đặc dụng. (Nhân Dân 30/3)đầu trang(
Chính quyền địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức người dân sống xung quanh rừng.
Tỉnh Sóc Trăng có tổng diện tích rừng tràm gần 5000 ha thuộc các phân trường: rừng Thạnh Trị, rừng Phú Lợi thuộc huyện Châu Thành và rừng Mỹ Phước thuộc huyện Mỹ Tú. Đến thời điểm này, nước tại các phân trường đã khô, báo động cháy cấp 2 cấp 3. Cụ thể, phân trường Thạnh Trị, thuộc địa bàn huyện Thạnh Trị có diện tích khoảng 660 ha, nhưng nay đã khô nước hoàn toàn, báo động cháy cấp 3.
Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, Ban quản lý rừng đắp đập giữ nước, khai thông dòng chảy, cấm người dân ra vào rừng lấy mật ong vào thời điểm này; thường xuyên diễn tập, áp dụng phương pháp 4 tại chỗ để phòng chống cháy rừng trong mùa khô. (VOV 29/3)đầu trang(
29/3, ngành chức năng huyện Đình Lập, Lạng Sơn, cho biết: Tại khu vực rừng thông, khu đồi Khe Đa, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, vừa xảy ra hỏa hoạn, làm thiệt hại gần 10 ha rừng trồng.
Thủ phạm là ông Dương Chống Kim (33 tuổi, trú tại khu I, thị trấn Thái Bình, huyện Đình Lập); khai nhận: Đã dùng củi lửa để đốt “thần mặt trời”, lấy may; làm cháy rừng thông. Bước đầu, cơ quan công an kết luận, ông Kim mắc chứng bệnh hoang tưởng, dấu hiệu tâm thần. (Tiền Phong 30/3)đầu trang(
Diễn biến bất thường của thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài đã đặt hàng trăm ngàn hécta rừng ở Đồng Nai trước nguy cơ cháy bất cứ lúc nào. Do vậy, lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng đã phải đêm ngày căng sức để triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống cháy rừng (PCCR).
Ông Lê Việt Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết, từ nhiều tháng qua, công tác PCCR đã được lãnh đạo UBND tỉnh, Sở NN&PTNT quan tâm đặc biệt. Ngày 8-1, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCR mùa khô 2012-2013, đồng thời triển khai công tác kiểm tra từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2-2013.
Chấp hành sự chỉ đạo của trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các địa phương tăng cường công tác PCCR mùa khô 2012-2013, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là những hộ dân cư trú trên phần đất có rừng thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Trong tháng 3-2013, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các địa phương và các chủ rừng tổ chức 30 hội nghị triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tại các huyện, xã, ấp, cụm dân cư sinh sống ven rừng và trong rừng thực hiện tốt các quy định về sử dụng lửa; hỗ trợ phương tiện, dụng cụ của gia đình và tham gia chữa cháy rừng khi xảy ra sự cố.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Hạt Kiểm lâm các địa phương cũng đã tổ chức cho 4.593 hộ dân ngụ tại các cụm dân cư ven rừng và trong rừng ký cam kết thực hiện tốt công tác PCCR, tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ rừng. (Báo Đồng Nai 30/3)đầu trang(
30/3, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp Công an tỉnh và lực lượng chức năng của tỉnh tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy.
Phương án diễn tập chữa cháy được đưa ra: chữa cháy rừng Đồi Công Quán và cháy khu dịch vụ cổng chính Đền Hùng. Sau khi nhận được tin báo của Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện, lực lượng với hàng trăm người tổ chức dập lửa; khống chế không để đám cháy lan khu vực chung quanh, bảo đảm an toàn cho diện tích rừng tại Khu di tích. (Nhân Dân 31/3)đầu trang(
Hàng nghìn năm qua, trong những mái nhà sàn, bên những khe suối, dưới những tán rừng, người Cơ Tu ở Quảng Nam vẫn sống âm thầm cùng những tập tục của riêng mình.
Rừng là nơi họ ở, săn bắt thú, lấy gỗ, là nơi nuôi sống họ… bởi vậy họ rất quý rừng, "tôn trọng" rừng; từ đó, những tập tục về rừng được họ quy định rất bài bản.
Rừng đối với người Cơ Tu không phải là rừng vô chủ; mà mỗi khoảnh rừng đều có chủ riêng để quản lý, khai thác, săn bắt. Trong làng, mỗi người được làng phân định một vạt rừng riêng. Ai từ nơi khác đến việc đầu tiên phải làm là "mua" rừng, "mua" đoạn sông, đoạn suối bằng vật có giá trị nhất của mình như con trâu, cái ché xưa, nồi đồng… và nhiều khi phải gả con gái cho nhà người có đất, có rừng. Thậm chí, người chưa có con cái thì phải hứa cho đứa con sau này của mình cho chủ rừng, chủ đất.
Từ đó, cho thấy rừng với người Cơ Tu luôn có chủ, họ "truyền" rừng cho con cháu từ đời này đến đời khác. Tất nhiên, vì sống dựa vào rừng, nên họ không cấm việc khai thác, săn bắt; nhưng do tính cộng đồng làng xã cao, nên họ cấm không được phá rừng trái với luật tục quy định. Luật tục đó là gì?
Trước khi phát rừng làm nương rẫy, người Cơ Tu phải chọn ngày (âm lịch) tốt để "xin" thần đất, thần rừng. Họ đến địa điểm nơi mình định chọn phát rẫy (gọi là choóc a'rứih) và mang theo một con gà trống choai, không có gà thì mang theo một quả trứng, rồi làm lễ cúng xin thần đất thần rừng cho gia chủ được phát rẫy trong năm đó với diện tích bao nhiêu, phát tới đâu, để thần đất thần rừng biết mà "cho".
Gia chủ sẽ phát một vạt đất chừng 15m2, rồi khấn thần đất với đại ý xin thần rừng, thần đất, thần sông suối quanh đây, cho tôi được phát rẫy trong vụ này tại khu vực rộng từng này, dài tới kia có xin phép đàng hoàng. Nếu ưng thuận cho nằm mơ điềm lành, điều tốt trong vụ thu được nhiều lúa ngô. Nếu không thuận thì cũng báo chi biết điều ác để tôi tránh phát nơi đây để tìm nơi khác, mong thần linh ưng thuận cầu cho chúng tôi làm ăn tốt và nhiều sức khỏe".
Sau đó gia chủ còn phải chờ kết quả nằm mơ: Nếu mơ có điềm báo tốt thì ít ngày sau tiến hành phát đốt theo đúng những gì đã ước và tuyệt đối không để rừng cháy lan. Còn nếu mơ thấy điềm ác thì bỏ không phát tại khu vực đã xin mà phải đi tìm chỗ khác.
Luật tục Cơ Tu cũng cấm đốt phá rừng đầu nguồn, vì với họ rừng đầu nguồn là mạch nguồn nuôi sống con người, nếu phá thì trong làng dễ xảy ra dịch bệnh, chết chóc. Do vậy, ai phá rừng đầu nguồn phải chịu một khoản chi phí cho làng cúng, ít nhất phải có: 1 con heo to, 1 con dê và gộc rượu.
Qua thời gian, do giao thoa văn hóa với đồng bằng, do rừng ngày càng cạn kiệt bởi sự khai thác bừa bãi của những người dưới xuôi, cộng thêm đời sống kinh tế khó khăn… những tập tục này ngày càng mai một, nhưng phần đông Cơ Tu vẫn còn nhớ và thực hiện những luật tục này. (Nông Thôn Ngày Nay 29/3)đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
30/3, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Theo Ban chỉ đạo 127/TW, lợi dụng tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, các đối tượng đã đẩy mạnh hoạt động buôn lậu, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng…
Những điểm nóng chủ yếu trên đất liền như: tuyến biên giới như Việt - Trung, trọng điểm là Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Bình Liêu (Quảng Ninh); Cao Lộc, Văn Lãng, Chi Ma, ga đường sắt liên vận quốc tế (Lạng Sơn)... Các mặt hàng nhập lậu chủ yếu là bia, rượu ngoại, thuốc lá, gỗ, động vật hoang dã...
Để ngăn ngừa tình trạng này, theo Ban chỉ đạo 127/TW, các địa bàn sẽ được chú trọng gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng với việc tập trung kiểm tra pháo, gia súc, gia cầm, hàng tiêu dùng nhập lậu, than, khoáng sản các loại... Theo thống kê, năm 2012 các lực lượng chức năng đã phát hiện 31.389 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu với trị giá 440,7 tỷ đồng. So với năm 2011, số vụ phát hiện giảm 2.260 vụ (6,7%), tuy nhiên giá trị hàng vi phạm lại tăng 53,39%. (Sài Gòn Giải Phóng 31/3)đầu trang(
Ngày 29/3, tại TPHCM, Bộ NN&PTNT tổ chức Diễn đàn Đối thoại chính sách phát triển công nghiệp chế biến, xuất nhập khẩu gỗ bền vững tại Việt Nam.
Tại Diễn đàn, Bộ NN&PTNT kiến nghị để hỗ trợ các chủ rừng kinh doanh rừng bền vững, ngay trong năm 2013, Nhà nước cần ban hành bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và xây dựng đề án thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng của Việt Nam.
Theo Bộ, xu hướng trên thế giới đang chuyển sang sử dụng sản phẩm chế biến từ nguồn gỗ được khai thác có kiểm soát, có chứng chỉ quản lý rừng bền vững (chứng chỉ FSC) hoặc gỗ có nguồn gốc hợp pháp.
Trong khi đó, nguồn nguyên liệu trong nước hiện nay đáp ứng không đáng kể nên nguyên liệu để sản xuất các loại sản phẩm mộc nội thất, ngoại thất chủ yếu là nhập khẩu (năm 2012 nhập khoảng 60%).
Việc nguồn gỗ trong nước nhiều nhưng vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu để sản xuất các mặt hàng có giá trị cao sẽ là một nghịch lý, làm cho ngành công nghiệp chế biến gỗ phát triển thiếu bền vững, tính cạnh tranh thấp trên thị trường.
Ngoài khó khăn trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn đưa ra 11 vấn đề khó khăn, tồn tại đang tác động đến ngành chế biến và xuất khẩu gỗ, trong đó nhấn mạnh đến việc các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ phát triển nhanh chóng, không có quy hoạch, không gắn với vùng nguyên liệu…
Bộ NN&PTNT cho rằng, việc xuất khẩu dăm mảnh, ván bóc thời điểm này vẫn cần duy trì vì người trồng rừng đa phần có đời sống khó khăn, không có vốn đầu tư để kéo dài thời gian nuôi dưỡng rừng trồng, kinh doanh gỗ lớn, có chất lượng cao.
Tuy nhiên, các địa phương phải chấn chỉnh để các cơ sở chế biến dăm gỗ phát triển theo quy hoạch và phải chứng minh được nguồn nguyên liệu ổn định.
Bộ cũng đề nghị Nhà nước có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ chế biến rừng trồng có đường kính nhỏ, nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị, từng bước giảm dần tỷ lệ xuất khẩu dăm mảnh.
Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn khẳng định, việc sản xuất, xuất khẩu gỗ và lâm sản của các doanh nghiệp có thể tiếp tục gặp khó do nguồn nguyên liệu thiếu ổn định, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, lãi suất tín dụng tuy có giảm những vẫn cao.
Ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA) cho biết thêm, với những khó khăn nêu trên, nếu không có các cơ chế hợp lý giúp các doanh nghiệp tháo gỡ, xuất khẩu đồ gỗ của nước ta sẽ đối mặt với suy giảm về thị trường.
Theo dự báo của Bộ NN&PTNT, năm 2013, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước sẽ tăng trưởng từ 10-15% so với năm 2012; trong đó thị trường Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn là những thị trường có mức độ tăng trưởng cao, ngay từ đầu năm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có được hợp đồng tới giữa năm là tín hiệu tốt cho xuất khẩu ngành gỗ. (VietnamPlus.vn 29/3; Lao Động 30/3)đầu trang(
Dự án “Trình diễn năng lực phục hồi rừng bền vững ở Việt Nam”, có tổng vốn 586.000 USD, đã khép lại sau 2 năm thực hiện, góp phần phục hồi rừng nghèo kiệt và mang lại thu nhập cho người dân.
Mục tiêu dự án là nâng cao đóng góp của rừng vào việc xóa đói, giảm nghèo, giá trị môi trường sinh thái và cải thiện sinh kế ở Việt Nam thông qua phát triển và trình diễn mô hình phục hồi rừng nghèo kiệt ở hai huyện Thanh Sơn và Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ Lương Văn Thắng- nhận xét: “Dự án đã xây dựng được các mô hình thí điểm về các biện pháp kỹ thuật tốt nhất trong phục hồi rừng và nâng cao sự tham gia của cộng đồng địa phương trong quản lý rừng”.
Hiện nay, 50 ha mô hình thí điểm trồng 6 loại cây lâm sản ngoài gỗ (hương bài, kim tiền thảo, ba kích, mây nếp, rau bò khai và luồng), bước đầu đã cho khai thác, tạo thu nhập cho người dân. Ông Thắng dẫn chứng, một ha trồng được 40.000 bụi kim tiền thảo, cho thu hoạch khoảng 8 tấn, sản phẩm được bán với giá 7.000 đồng/kg.
Với thành công này, ông Thắng cho biết: “Tỉnh Phú Thọ đang xem xét nhân rộng mô hình thông qua kế hoạch phát triển và bảo vệ rừng hàng năm”. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với công tác trồng rừng không chỉ là vốn trồng rừng mà còn là cách tạo sinh kế cho người dân gắn bó với rừng. GS.TS Nguyễn Bá Ngãi- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp- cho biết: “Khó nhất là đầu ra cho sản phẩm lâm sản”.
Theo ông Ngãi, sản phẩm từ lâm sản có số lượng lớn, nhưng chủng loại và chất lượng không đồng nhất. Địa điểm sản xuất lâm sản khác nhau, bảo quản, sơ chế cũng rất khác. Hơn nữa sản phẩm từ rừng lâu nay vẫn dựa vào kiến thức cộng đồng địa phương, ít ứng dụng các kiến thức khoa học, kiến thức công nghệ, đã hạn chế sự đồng nhất về sản lượng, chất lượng hàng hóa.
Trong những dự án mới về phục hồi và phát triển rừng tới đây, ông Ngãi nói: “Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn vấn đề thị trường, tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, giúp người yên tâm với sinh kế từ rừng”. (Công Thương 29/3)đầu trang(
Theo ông Nguyễn Tôn Quyền - Tổng thư kí Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (VIFORES), trong năm nay xuất khẩu gỗ Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường EU, tuy nhiên đang có nhiều tín hiệu lạc quan từ thị trường Mỹ.
Nguyên nhân là do kể từ tháng 3-2013, EU áp dụng “Quy định về trách nhiệm giải trình” đối với đồ gỗ nhập khẩu vào thị trường này.
Theo đó, các doanh nghiệp phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ. Bất kỳ lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ nào mà doanh nghiệp nhập khẩu mua phải được sản xuất theo quy định hiện hành của luật pháp tại quốc gia khai thác gỗ và theo quy chế của EU về gỗ.
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy tính đến ngày 15-3-2013, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 958 triệu USD, tăng khoảng 20% so với 791 triệu USD của cùng kì năm ngoái.
Dự kiến, xuất khẩu sản phẩm gỗ sang Mỹ trong năm nay sẽ tăng 18%, sang thị trường EU sẽ tăng 8%-10%, sang Trung Quốc tăng 15% và Nhật Bản từ 11%-12%.
"Để có được kết quả này các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc tập trung vào thiết kế sản phẩm, đầu tư nhiều hơn cho khâu phân phối, quảng bá trên thị trường trong nước và quốc tế", ông Nguyễn Tôn Quyền khuyến cáo.
Thống kê của VIFORES cho thấy trong năm 2012, Việt Nam đã thu về 4,5 tỷ USD từ xuất khẩu gỗ, tăng 19% so với năm 2011. Hiện tại Việt Nam đang là quốc gia đứng thứ 6 trên thế giới, thứ 2 châu Á và đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ. (Hải Quan 30/3)đầu trang(
Ngày 17/3/2013, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã tổ chức Lễ ra quân ngày Chủ nhật xanh và thực hiện trồng 4.000 cây xanh bảo vệ môi trường tại rừng phòng hộ xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên Tổng Công ty hưởng ứng phát động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2013.(Vnmedia 30/3)đầu trang(
Ngày 28.3, người dân thôn Nam Tân và chính quyền địa phương xã Gio Sơn đã tiến hành làm các thủ tục bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) một con voọc cái thuộc nhóm quý hiếm có tên trong danh mục Sách đỏ động vật Việt Nam và thế giới.
Trước đó, 27.3, một nhóm thanh-thiếu niên trong thôn đã phát hiện và vây bắt được con voọc này tại miếu Phường Nam Tây - nơi có nhiều cây cối rậm rạp thuộc xã Gio Sơn. Một số người dân địa phương cho biết, nhóm thanh - thiếu niên định bàn nhau giết thịt con voọc làm đồ mồi uống rượu hoặc đem bán hàng tươi sống cho các nhà hàng và cũng có thể bán cho đoàn xiếc đang biểu diễn tại địa phương.
Hay tin và nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm, ông Bùi Văn Chức (Hội chủ làng Phường Nam Tây) và một số người dân thôn Nam Tân đã đi tìm nhóm thanh-thiếu niên, tuyên truyền, thuyết phục và chuộc lại con voọc kịp thời với giá 2 triệu đồng rồi sau đó đến báo với chính quyền địa phương.
Con voọc này cao khoảng 60cm, nặng khoảng 10kg, đuôi dài gần 1m, được cho là voọc Hà Tĩnh (hay còn gọi là voọc đen gáy trắng, tên khoa học: Trachipithecus Hatinhensis). Đây là loài đặc hữu được bảo vệ nghiêm ngặt, không ai được xâm hại. (Lao Động 30/3)đầu trang(
Theo kế hoạch, trong 3 năm (từ năm 2012 đến tháng 3-2015), Dự án phát triển ngành lâm nghiệp WB3 tỉnh Thanh Hóa, do Ngân hàng Thế giới tài trợ sẽ triển khai trồng mới 6.000 ha rừng sản xuất.
Tham gia dự án có 3.219 hộ trên địa bàn 189 thôn của 35 xã thuộc các huyện: Thạch Thành, Hà Trung, Như Thanh, Triệu Sơn, Tĩnh Gia...
Mục tiêu dự án trồng rừng sản xuất WB3 tại Thanh Hóa chủ yếu là trồng rừng nguyên liệu công nghiệp năng suất cao trên diện tích đất lâm nghiệp có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp, thuận lợi về giao thông, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu của thị trường. Qua đó, tăng khả năng sản xuất gỗ bền vững, đồng thời góp phần nâng cao khả năng đóng góp của ngành lâm nghiệp cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ rừng, môi trường trên địa bàn tỉnh.
Trong năm 2012, các địa phương đã trồng được 755 ha. Những ngày này, Ban quản lý phát triển ngành lâm nghiệp WB3 cấp tỉnh và cấp huyện đang tập trung chỉ đạo thiết kế kỹ thuật các công trình lâm sinh; sản xuất cây giống, chuẩn bị tốt hiện trường trồng rừng; tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng..., tạo điều kiện cho các hộ triển khai trồng mới 2.300 ha rừng sản xuất trong vụ xuân và vụ thu năm 2013. (Báo Thanh Hóa 31/3) đầu trang(
Nhân tháng thanh niên, tại vườn quốc gia Ba Bể, Đoàn thanh niên Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với tỉnh Đoàn Bắc Kạn, Vườn quốc gia Ba Bể tổ chức Lễ ra quân “Hưởng ứng kế hoạch trồng cây phát triển rừng”.
Tại buổi lễ ra quân, đồng chí Trần Nho Đạt – Bí thư Đoàn thanh niên Tổng cục lâm nghiệp, đã phát động phong trào đoàn viên thanh niên Tổng cục lâm nghiệp làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác phòng chống cháy rừng, tăng cường áp dụng các biện pháp lâm sinh nâng cao năng suất, chất lượng cây lâm nghiệp, phối hợp với các địa phương tăng cường vận động quần chúng để ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng, nhất là việc chặt phá rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn trong cả nước.
Bên cạnh hoạt động trồng gây rừng, đoàn thanh niên còn tổ chức tặng3 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó của các xã vùng đệm Vườn quốc gia Ba Bể.
Trong đợt ra quân này, Đoàn thanh niên Tổng cục Lâm nghiệp đã trồng được 2ha cây bản địa tại vườn thực vật của vườn quốc gia Ba Bể. (Nông Thôn Ngày Nay 29/3)đầu trang(
Con rùa dài khoảng 1,2 mét, rộng khoảng 70 cm, ước lượng nặng khoảng 1 tạ, trên mai rùa bám đầy rêu xanh. Theo nhiều người thì đây là loài rùa biển có tên khoa học là Cretta Caretta hiện đang được liệt kê trong Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa tuyệt chủng cần được bảo vệ.
28/3, ngư dân Lê Viết Sơn, trú ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cùng đồng nghiệp đang đánh cá tại vùng biển Thanh Hóa cách bờ chừng 10 hải lý, thì phát hiện một vật nặng mắc lưới. Tưởng là bắt được con cá to, nhưng mọi người tiến hành kéo lưới lên thì phát hiện một con rùa. Biết đây là con rùa quý cần được bảo vệ, nên ông Sơn liền tìm cách đưa chú rùa lên bè bảo vệ và đưa vào bờ an toàn. (An Ninh Thủ Đô 30/3)đầu trang(
Số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho thấy đến hết năm 2012 có hơn 20.000 hec ta rừng tự nhiên bị phá để sử dụng cho nhiều mục đích, nhiều nhất là để làm thủy điện, nhưng chỉ mới trồng bù hơn 700 hec ta.
Bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp trồng rừng, chế biến và xuất nhập khẩu gỗ năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 29-3 tại TPHCM ông Võ Đại Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, cho hay vừa qua Chính phủ cho đánh giá lại việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
Qua đó cho thấy có khoảng 20.000 hecta rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng, chủ yếu là để phục vụ cho các dự án thủy điện, bao gồm các diện tích rừng bị ngập trong hồ thủy điện, phá rừng để làm đường, xây dựng… Nhưng theo báo cáo của các địa phương thì các chủ đầu tư công trình thủy điện mới trồng trả lại hơn 700 hec ta rừng.
Ông Hải cũng nói rằng vừa qua Bộ đã cho dừng gần 200 dự án chuyển đổi từ rừng nghèo kiệt sang các mục đích khác, như trồng cây công nghiệp vì có dấu hiệu lợi dụng để phá rừng.
“Chính phủ có yêu cầu địa phương rà soát lại các dự án và yêu cầu đình chỉ những dự án có dấu hiệu lợi dụng để phá rừng. Vi phạm bị phát hiện liên quan nhiều nhất đến thành phần, quá trình thẩm định và triển khai thực hiện dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt”, ông nói.
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay, Chính phủ cũng có chủ trương yêu cầu chủ đầu tư trồng bù phần diện tích rừng bị mất hoặc nộp tiền cho Quỹ bảo vệ phát triển rừng. Trường hợp địa phương đó hết đất thì có thể trồng ở địa phương khác. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thông tư hướng dẫn cụ thể phương án thực hiện, dự tính sẽ ban hành trong tháng 4 này. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 30/3)đầu trang(
29/3, Phòng CSGT - CA tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ vụ vận chuyển 11 cá thể cầy hương đông lạnh cùng 30 thớt gỗ nghiến từ Hà Nội đi Lạng Sơn tiêu thụ.
Theo đó, 28/3, Tổ tuần tra CSGT Bắc Giang làm nhiệm vụ tại thị trấn Côi phát hiện xe khách BKS 30V - 6642 có nhiều biểu hiện nghi vấn đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Tổ công tác đã phát hiện Nguyễn Thị Đương (SN 1974) ở Tốt Động, Chương Mỹ đang vận chuyển một bao tải dứa bên trong có nhiều cầy hương đông lạnh.
Qua kiểm đếm, Tổ công tác thu được 11 cá thể cầy hương với trọng lượng 38kg trong đó có những cá thể còn nguyên nhiều vết đạn ghém và vết thương do mắc bẫy. Nguyễn Thị Đương cho biết, do được người quen mối lái nên đã thu gom số cầy hương trên với giá 100 nghìn/con ở vùng Lưong Sơn, Hòa Bình đem lên Lạng Sơn tiêu thụ.
Tổ công tác thu giữ thêm 30 thớt gỗ nghiến giấu dưới gầm xe. Lái xe khai nhận số gỗ nghiến trên nhận của một người không quen biết khu vực đền Đô, Bắc Ninh mang lên Lạng Sơn tiêu thụ.
Theo Phòng CSGT Bắc Giang đây là lần đầu tiên đơn vị bắt được vụ buôn bán đi theo chiều ngược với quy luât như vậy. Đáng lý ra những sản phẩm trên phải được các đối tượng mang từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ. Theo điều tra, giá 1kg cầy hương ở Lạng Sơn lên tới 1,4 – 1,7 triệu đồng/kg, còn một thớt gỗ nghiến cũng có giá vài trăm nghìn đồng… (Hà Nội Mới 29/3)đầu trang(
Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vẫn chưa thể liên lạc được với ông Lưu Minh Thành, GĐ VQG Phong Nha- Kẻ Bàng.
Ông Từ Hồng Sơn, Thiếu tướng, giám đốc (GĐ) Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết: Về hiện tượng mang sổ đỏ đất rừng đi “cầm cố”, thời gian qua Công an Quảng Bình đã có nhiều văn bản cảnh báo cũng như tham mưu cho chính quyền có biện pháp phòng ngừa, tuy nhiên một số cá nhân đã phớt lờ cảnh báo nói trên.
Công an tỉnh Quảng Bình rất quan tâm đến những nội dung mà Tiền Phong đã thông tin và đang cho các phòng chức năng vào cuộc. Tuy nhiên, cho đến nay công an vẫn chưa liên lạc được với ông Lưu Minh Thành (GĐ VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) để làm việc.
Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình cũng cho biết: Hai năm trước, ông đã ra một văn bản nghiêm cấm các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp có đất rừng đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng (sổ đỏ) đi “cầm cố” cho các tổ chức cá nhân khác để xin dự án.
Đây là văn bản yêu cầu thực hiện nhằm đề phòng các hành vi lừa đảo, tuy nhiên ông Lưu Minh Thành đã cố tình làm trái chỉ đạo của chủ tịch tỉnh. Thông tin sai phạm do báo chí phát hiện nên UBND tỉnh phải kiểm tra, làm rõ, nếu đúng như vậy thì sẽ xử lý nghiêm. Và hiện ông Thành vẫn chưa trả lời công văn hỏa tốc của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, mà lấy lý do ốm nghỉ ở nhà.
Theo thông tin mà Tiền Phong có được, khi một số cá nhân tìm đến VQG Phong Nha - Kẻ Bàng “xin” chạy dự án, nhưng với điều kiện phải cầm cố sổ đỏ, đã có ý kiến trong nội bộ vườn cảnh báo ông Thành là không nên. Tuy nhiên, ông Thành đã lặng lẽ giao dịch với bà Trần Thị Trường mà không thông qua Đảng ủy cũng như ban lãnh đạo VQG.
Ông Trương Thanh Khai, trưởng phòng Tổ chức hành chính VQG Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết: Từ ngày ông nhận nhiệm vụ vào đầu năm 2011 đến nay, cá nhân ông không hề được quản lý, cất giữ 11 sổ đỏ của vườn theo quy định mà ông Lưu Minh Thành tự ý cất giữ sau khi nhận trực tiếp từ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh về.
Ông Lương Văn Luyến, GĐ sở VHTTDL Quảng Bình, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước đối với di tích Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết đã gọi điện thoại với ông Thành, nhưng ông Thành tỏ thái độ rất điềm nhiên và thông báo cuối tháng 3/2013 họ sẽ trả sổ đỏ cho vườn.
Bức xúc trước sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của ông Thành, ông Luyến đã phản ứng mạnh mẽ: Việc thu hồi lại sổ đỏ là trách nhiệm của ông Thành chứ không thể ngồi chờ họ đến trả lại. Đây không chỉ là thể diện của địa phương mà còn là của quốc gia. (Tiền Phong 30/3)đầu trang(
Chiều 31/3, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập chuyên án truy xét các đối tượng đã giết 5 người đi tìm trầm, trú ở xã Quảng Sơn, Quảng Minh, tỉnh Quảng Bình.
Gần 100 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ của Công an Quảng Trị đã lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Công an tỉnh Quảng Bình cùng lực lượng Biên phòng Quảng Bình cũng đang tập trung cao độ vào việc truy bắt các đối tượng gây án.
Chiều 31/3, Sở An ninh tỉnh Savanakhet (Lào) cũng đã tung lực lượng để phối hợp với Công an, Biên phòng Quảng Trị, Quảng Bình truy tìm dấu vết các hung thủ.
Trước đó vào chiều 30/3, lực lượng Công an, Biên phòng Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Savanakhet tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi 5 phu trầm bị giết chết ở khu vực khe Tà Băng thuộc cụm bản Ca Pai, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) cách biên giới khoảng 700m. (Công An Nhân Dân 1/4; Sài Gòn Giải Phóng 1/4)đầu trang(
29.3, Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn (Đắk Lắk) cho biết đã đưa số gỗ hương chưa rõ nguồn gốc vừa được phát hiện từ rừng về giữ tại trụ sở Đội kiểm lâm cơ động số 2 thuộc Hạt kiểm lâm VQG để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Ngày 26.3, Đội kiểm lâm cơ động này tiến hành tuần tra tại tiểu khu 492 của VQG và phát hiện 17 hộp gỗ hương, khối lượng gần 1,8 m3, được cất giấu cùng 3 chiếc xe đạp thồ.
Lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản hiện trường, xác định số gỗ và phương tiện này do lâm tặc cất giấu sau khi khai thác trái phép để chờ cơ hội vận chuyển ra khỏi rừng.
Trước đó, ngày 16.3, đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp và Hạt kiểm lâm VQG Yók Đôn cũng đã phát hiện 191 lóng gỗ không rõ nguồn gốc, có tổng khối lượng gần 149 m3, được chất thành 11 đống, dọc hai bên QL14C đi qua VQG (Thanh Niên Online đã đưa tin). (Dân Trí 29/3; Thanh Niên 30/3)đầu trang(
Theo kế hoạch, năm 2013, huyện Yên Thế (Bắc Giang) trồng mới 1.000 ha rừng tập trung và 300 nghìn cây phân tán các loại, trong đó 222 ha rừng trồng theo dự án hỗ trợ của nhà nước.
Hiện nay, các đơn vị lâm nghiệp và hộ dân tích cực chuẩn bị các điều kiện, phấn đấu trồng rừng xong trước ngày 15-4. (Báo Bắc Giang 30/3)đầu trang(
Vụ trồng rừng năm 2013, chỉ tiêu của tỉnh giao 1.455 ha, nhưng huyện đã quy hoạch, xây dựng kế hoạch trồng rừng là 1.600 ha.
Trong đó, trồng cây phân tán 240 ha; hỗ trợ trồng rừng sản xuất 420 ha; rừng phòng hộ 125 ha; Công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Đình Lập 150 ha;… dự kiến trồng rừng nguồn vốn vay theo quyết định 39 của UBND tỉnh là 800 ha.
Ngay từ đầu vụ, UBND các xã đã tổ chức các cuộc họp quán triệt chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên phụ trách công tác trồng rừng và bí thư chi bộ, trưởng các thôn. Trong đợt ra quân đầu xuân, toàn huyện đã trồng mới được 6367 cây ăn quả, cây bóng mát, chăm sóc cây lâm nghiệp 45 ha, phát đường băng cản lửa 8.540 m. Hiện các xã đang tiếp tục thực hiện thiết kế diện tích đất, lên danh sách các hộ dân đăng ký cây giống, tiếp tục thực hiện trồng mới diện tích rừng tại các thôn, phấn đấu nỗ lực hoàn thành kế hoạch trồng rừng trong năm 2013.
Trong những năm qua, tiềm năng đồi rừng được khai thác hiệu quả đã giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Đình Lập có cơ hội xoá đói giảm nghèo, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Tính riêng năm 2012, toàn huyện trồng được 1.896 ha rừng, bằng 118 % kế hoạch đề ra. Phát huy kết quả đã đạt được, bước vào vụ trồng rừng năm 2013, huyện đã và đang tích cực triển khai cho người dân đăng ký và đẩy nhanh tiến độ thiết kế những diện tích rừng, đảm bảo công tác trồng rừng đạt kết quả cao. (Báo Lạng Sơn 30/3)đầu trang(
Xã Mường Phăng (tỉnh Điện Biên) nổi tiếng trong cả nước bởi có rừng đặc dụng thuộc khu Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ với tổng diện tích là 962 ha (tiểu khu 709).
Dù Quyết định 194/CT ngày 9/8/1986 (Hội đồng Bộ trưởng- nay là Chính phủ) đã quy định rõ rừng đặc dụng Mường Phăng là rừng cấm, song nhiều năm qua tình trạng người dân địa phương vẫn lén lút vào đây chặt hạ cây rừng.
Đặc biệt nghiêm trọng, nhiều năm qua tại khe suối Pá Ỏ chảy quanh một phần rừng di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, người dân trên địa bàn đã “di cư” vào đây dựng lán sinh sống rồi xâm lấn, “cạo trọc” rừng theo phương thức “vết dầu loang” để trồng ngô, sắn, rong riềng… đã khiến rừng đặc dụng Mường Phăng bị xâm hại nghiêm trọng.
Ông Lò Văn Tinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thừa nhận việc rừng ở đây bị dân chặt phá là có thật: “Ngày thứ 7, Chủ nhật thì cơ quan nhà nước đều nghỉ. Trong khi đó thì những kẻ “phá rừng” lại lợi dụng ngày nghỉ đó để chặt phá rừng. Chúng tôi cũng đã nêu cao tinh thần bảo vệ rừng nhưng “lâm tặc” có điện thoại, hoạt động tinh vi nên chúng tôi không bắt được.”
Tuy nhiên, thực trạng người dân phát nương, làm rẫy làm “trọc” rìa rừng Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ thì ông Tinh phủ nhận.
Khi phóng viên nêu thực trạng những hộ dân ở khe Pá Ỏ sinh sống ở đó đã nhiều năm, ông Tinh cho biết: “Cái đó là đúng rồi. Nhưng họ không phá rừng, họ chỉ làm ao, thả cá, nuôi gà nuôi vịt gì đó thôi, họ cũng ở 6 đến 7 năm rồi đấy.”
Theo ông Tinh, cái khó (hay sự thờ ơ) của chính quyền địa phương trong việc di rời những hộ dân này ra khỏi khu vực khe Pá Ỏ, để trả lại sự bình yên cho rừng đặc dụng sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là: “Khu di tích này không thuộc về xã quản lý mà thuộc về Bảo tàng tỉnh quản lý. Chúng tôi muốn bên Bảo tàng phối kết hợp với xã; nếu trục xuất thì sẽ tốt hơn, chúng tôi sẵn sàng ra quyết định trục xuất. Nhưng đất đó hoàn toàn thuộc “chủ quyền” (chức năng, quyền hạn) của Bảo tàng, chúng tôi chỉ là cấp dưới.”
Phủ nhận việc người dân ở khe Pá Ỏ đã có "sổ đỏ," ông Tinh khẳng định chính các hộ dân đó chỉ có nói dối. Làm sao mà mình có đủ thẩm quyền cấp sổ đỏ trong khu di tích lịch sử ấy được; trong khu di tích đó không có ai có đủ thẩm quyền cấp "sổ đỏ.”
PV đã làm việc với Tổ bảo vệ di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Anh Lò Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ di tích cho hay, trách nhiệm của anh em trong Tổ bảo vệ di tích chỉ quản lý, trông nom, cai quản phần di tích (nhà, lán, hầm hào, công sự…), về rừng di tích thì đó là trách nhiệm của Tổ bảo vệ rừng di tích (thuộc Ban quản lý Rừng di tích và Cảnh quan môi trường Mường Phăng).
Trong buổi làm việc này PV đã tiếp cận được với bản Báo cáo “danh sách các bản lấn chiếm đất rừng làm nương” do anh Lò Văn Chính, nhân viên Tổ bảo vệ rừng Di tích lập và gửi cho Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng trong ngày 19/3.
Trong đó nội dung có đoạn: “Danh sách các bản lấn chiếm đất rừng làm nương: bản Bánh; bản Phăng 1; 2; 3 đi lấn chiếm đất rừng làm nương tại khe Pá Ỏ, khe Hoa Nha, khe Nậm Liếng…” Nội dung báo cáo này hoàn toàn phủ nhận với nội dung ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng cho rằng những hộ dân ở khe Pá Ỏ “họ không phá rừng” như trước đó.
Về vấn đề rừng trên địa bàn xã Mường Phăng vẫn không nguôi bị “xẻ thịt,” ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban quản lý Rừng di tích và Cảnh quan môi trường Mường Phăng cho biết: “Địa bàn xã rộng, có tới 47 bản nằm rải rác với gần 9.000 nhân khẩu nên vấn đề xâm lấn, cũng như vi phạm bảo vệ rừng trên địa bàn xã Mường Phăng là thường xuyên, càng ngày mức độ vi phạm càng manh động hơn.”
Thực trạng dân lấn chiếm đất rừng thuộc khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ cũng được ông Bình cho hay: “Như cho anh em đi khảo sát, nắm tình hình thì họ chỉ làm lán ao chứ không phải hộ gia đình (?). Một số lán ở chân núi Pú Huốt (núi “sừng trời ”- nơi đặt Đài quan sát của quân đội ta trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)), lùi xa hơn một tí thuộc khu vực hầm Đại tướng cũng có (lán của người dân), cũng có hiện tượng lấn, phát rừng nhưng chưa tìm ra được chủ, chưa thống kê được số liệu diện tích lấn chiếm.”
Điều đáng buồn trước phản ánh của phóng viên về thực trạng rìa rừng di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại khe Pá Ỏ bị “cạo trọc” do dân lấn chiếm, phát rừng làm nương, ông Bình trả lời: “chố này mình chưa lên”(!)… (VietnamPlus.vn 29/3)đầu trang(
Tại các huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam có hàng trăm ha rừng với hàng nghìn cây gỗ Pơmu đặc biệt quý hiếm, nên được cho là "Vương quốc” Pơmu.
Qua tìm hiểu, với mức giá thị trường từ 20 triệu đến 30 triệu đồng/m3 gỗ Pơmu, do đó thứ gỗ quý này đang bị lâm tặc thường xuyên "truy kích”. Nơi đây không chỉ gỗ Pơmu mà nhiều loại gỗ rừng bị tàn phá nặng nề. (Đại Đoàn Kết 29/3)đầu trang(
Chiều 29.3, ông Lê Văn Bé, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên cho biết, trong lúc xô xát giữa lực lượng kiểm lâm với những người vận chuyển gỗ lậu, một kiểm lâm viên đã nổ súng bắn đạn cao su.
Theo ông Bé, sự việc xảy ra lúc 20 giờ tối 28.3 tại xã Suối Trai, H.Sơn Hòa (Phú Yên). Do nhận được tin báo của người dân có 2 xe máy vận chuyển gỗ lậu nên Trạm Kiểm lâm Thống Nhất (thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Krông Trai) phối hợp với lực lượng chức năng của xã để chặn bắt.
Tuy nhiên, khi qua trạm, 2 xe máy không dừng mà tiếp tục tẩu thoát nên lực lượng chức năng truy đuổi.
“Lực lượng chức năng truy đuổi được một đoạn thì lâm tặc chén ép, dùng cây đánh trả, làm kiểm lâm viên Trần Quốc Khánh bị thương. Do lâm tặc huy động rất đông người, dùng cây chống trả quyết liệt nên một kiểm lâm viên phải nổ súng”, ông Bé nói.
Ông Bé còn cho biết, do lực lượng lâm tặc đông, chống trả quyết liệt nên phương tiện và tang vật đã tẩu tán hết. Những người tham gia truy đuổi, gồm: Lê Xuân Tuấn, Trạm trưởng Trạm Thống Nhất, Nguyễn Văn Hiệp và Trần Quốc Khánh (cả 2 đều là kiểm lâm viên của trạm) cùng Ma Hoàng, công an viên và Kpá Y Lôi, cán bộ lâm nghiệp xã Suối Trai.
Thượng tá Lê Ngọc Tư, Trưởng Công an H.Sơn Hòa cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc. (Thanh Niên 30/3; Người Lao Động 30/3)đầu trang(
28-3, Đồn Biên phòng Ia Lốp (Gia Lai) đã tiến hành thu giữ và lập hồ sơ xác định không chủ sở hữu gần 10m3 gỗ và báo cáo các cấp để giải quyết.
Trước đó 27-3, trong quá trình tuần tra truy quét trên địa bàn khu vực biên giới, lúc đến khu vực suối xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, lực lượng phòng, chống tội phạm, ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp đã phát hiện và tiến hành thu giữ 24 hộp gỗ căm xe (thuộc nhóm gỗ quý hiếm), có kích thước rộng từ 22-50cm, dài từ 2,6 đến 6m, tổng 9,628m3, tất cả số gỗ này được xác định là gỗ vô chủ. (Quân Đội Nhân Dân 30/3)đầu trang(
29/3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46)- Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ ông Bùi Thanh Tân (ở tỉnh Bình Phước) cùng tang vật là gần 15m3 gỗ gụ, khi ông này đang vận chuyển số gỗ bằng xe ôtô tải mang BKS 85T – 3147 vào lúc 3h15 rạng sáng cùng ngày.
Với số lượng gỗ quý lớn như vậy, nhưng ông Tân không xuất trình được giấy tờ , mà theo lời khai ban đầu của ông Tân thì số gỗ này do ông chở cho một người có tên C, ngụ thôn 2 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, với giá 3 triệu đồng từ đồi 6 về khu vực bến xe Lộc Ninh. (Lao Động 30/3)đầu trang(
29-3, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã mở phiên tòa xét xử 15 bị cáo ngụ tại xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) về các hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.
Theo đó, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức An (23 tuổi) 4 năm tù, các bị cáo: Trần Hữu Tuấn (24 tuổi), Bùi Văn Vương (25 tuổi), Huỳnh Văn Tươi (26 tuổi), Lê Xuân Hào (22 tuổi) cùng 3 năm tù và bị cáo Phạm Văn Giống (50 tuổi) 2 năm tù treo, cùng về tội cố ý gây thương tích.
Liên quan đến vụ án này, các bị cáo: Võ Thị Lượm (43 tuổi), Đặng Văn Nghề (34 tuổi), Bùi Văn Trí (34 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc (19 tuổi), Trần Minh Thành (31 tuổi), Trần Văn Thái (18 tuổi), Trần Quang Hiền (24 tuổi), Đặng Văn Dân (28 tuổi), Bùi Văn Tâm (31 tuổi) chịu mức án từ 4-8 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, tức giận vì bị cán bộ Trạm Kiểm lâm Suối Ràng (huyện Vĩnh Cửu) thu giữ số thú rừng đã săn bắt trái phép trước đó, ngày 26-10-2012, An đã rủ các bị cáo: Tuấn, Vương, Hào, Tươi vác hung khí đi đánh cán bộ kiểm lâm trả thù. Khi thấy 2 cán bộ kiểm lâm là Phạm Văn Nông và Nguyễn Tiến Tới đi đến gần chỗ mình đang mai phục, cả bọn đã xông ra đánh, khiến anh Nông bị thương tật tỷ lệ 31%, anh Tới bị thương tật tỷ lệ 1%.
Khi thấy Nguyễn Đức Bình (em trai của An) bị công an bắt do nghi ngờ liên quan đến vụ đánh cán bộ kiểm lâm, các bị cáo: Lượm, Nghề, Trí, Ngọc, Thành, Tâm, Hiếu, Dân, Tâm đã tụ tập gây rối, chống người thi hành công vụ và dùng xà beng cạy phá thùng xe chở phạm giải cứu cho Bình. Vụ việc chỉ được vãn hồi khi có lực lượng tăng cường của Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an tỉnh. (Báo Đồng Nai 29/3)đầu trang(
Kon Tum được xem là tỉnh nghèo nhất Tây Nguyên nhưng thiên nhiên lại ban tặng cho vùng đất này những sản vật tự nhiên vô cùng quý giá, hiếm nơi nào có được. Sâm ngọc linh, cốt toái bổ, sâm dây... và nhiều loại dược thảo quý chưa biết hết. Tuy nhiên, chính sự khai thác bừa bãi, thiếu kiểm soát và quản lý mà bao sản vật quý ở rừng Kon Tum đã dần biến mất theo thời gian...
Lên núi Ngọc Linh, ngọn núi cao nhất miền Nam, hàng trăm năm trước nơi đây đã từng có loại sâm đặc hữu, quý hiếm của Việt Nam và thế giới. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, người dân nhổ sâm như nhổ sắn và bây giờ không tìm đâu thấy sâm Ngọc Linh tự nhiên nữa.
Hết sâm Ngọc Linh tự nhiên, bây giờ lên rừng Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum lại rộ lên chuyện khai thác vô tội vạ những sản vật quý như cây thuốc cốt toái bổ, sâm dây, sơn tra... Cây cốt toái bổ được người dân địa phương thường gọi là y bet, một loại thảo dược phát triển ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, trong điều kiện thời tiết quanh năm giá lạnh. Cốt toái bổ có tên khoa học là Drynaria fortunei J.Sm, còn có tên khác là Hầu khương, Hồ tôn khương, Thân khương, Tổ rồng, Tổ phượng…
Đáng buồn nữa là gần đây, người dân địa phương lại đổ xô đi vào rừng tìm cây kim cương (lan gấm), một loại thảo dược, để bán cho các thương lái từ dưới xuôi lên. Giá bán 1 triệu đồng/kg kim cương tươi nên nhiều người dân say mê vào rừng tìm bán. Anh Liên, một người dân cho biết, kim cương được các thương lái thu gom rồi bán sang Đài Loan, Trung Quốc. (Công An Nhân Dân 30/3)đầu trang(
Liên quan đến vụ lâm tặc đột nhập chặt phá rừng pơ mu nhiều năm tuổi trong khu vực Vườn quốc gia Vũ Quang (VQG), UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa thành lập đoàn công tác đến hiện trường ở tiểu khu 198+204 để khảo sát, kiểm đếm, đánh giá mức độ, diện tích, số lượng cây pơ mu bị đốn hạ.
Ông Đào Huy Phiên, Giám đốc - kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Vũ Quang cho biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ, đồng thời huy động lực lượng của VQG Vũ Quang, kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng Đồn 567… triển khai khoanh vùng, chốt chặn tất cả các ngả đường, khe suối, bảo vệ nghiêm ngặt nguyên trạng hiện trường, kiên quyết không để lâm tặc hoặc người dân từ địa bàn khác đột nhập ra vào đây khai thác, vận chuyển, tẩu tán số gỗ.
Vụ phá rừng xảy ra khoảng tháng 10 đến tháng 12-2012 tại các tiểu khu 198 + 204 do Trạm kiểm lâm Sao La và Trạm kiểm lâm Hòa Hải (thuộc VQG Vũ Quang trực tiếp quản lý).
Theo ông Đào Huy Phiên, đây là khu vực nằm gần đường biên giới với Lào và cách xa trạm quản lý của VQG Vũ Quang khoảng 25 - 30km, có nhiều đèo cao, dốc thẳm phải mất gần 2 ngày đi đường rừng mới tới nơi. Mặc dù gỗ pơ mu bị đốn hạ đã được phong tỏa, bảo vệ nhưng để vận chuyển về rất khó khăn, nguy hiểm.
VQG Vũ Quang đã phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng (trong số đó có 1 đối tượng dưới 18 tuổi) tham gia chặt phá rừng pơ mu. Ngay sau khi bắt giữ, VQG đã xử phạt hành chính 7 đối tượng với tổng số tiền 97 triệu đồng rồi trả về địa phương. Ngoài ra, lãnh đạo VQG cũng đã cách chức ông Nguyễn Đình Lê, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Hòa Hải và cảnh cáo, khiển trách trước toàn đơn vị 7 cán bộ, kiểm lâm viên khác vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc, gây hậu quả nghiêm trọng. (Sài Gòn Giải Phóng 31/3)đầu trang(
Những năm qua việc khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép gỗ quý hiếm ở tỉnh Bắc Kạn diễn ra rất phức tạp, trong khi đó việc kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng lại rất chậm trễ, hoặc xử lý chưa mang tính răn đe, giáo dục trong cộng đồng, khiến dư luận bức xúc.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trở nên rất khó khăn. Trước hết, đó là sự buông lỏng quản lý của chính quyền cấp xã - cấp chính quyền gần dân nhất, nhưng nhiều xã chưa phát huy tinh thần trách nhiệm của mình trong lĩnh vực này. Thậm chí gần đây, chính quyền và lãnh đạo chủ chốt xã Cao Sơn còn chưa tích cực hợp tác với lực lượng kiểm lâm để làm rõ các vụ việc tàng trữ, khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn mình quản lý. Trong khi đó, nhiều vụ vi phạm lâm luật chậm được xử lý, hoặc xử lý chưa nghiêm.
Năm 2012, các cơ quan chức năng huyện Bạch Thông đã xử lý một số vụ án vi phạm lâm luật xảy ra ở các xã Cao Sơn, Sĩ Bình, Vũ Muộn, trong đó có vụ khai thác lâm sản quý hiếm với khối lượng lớn, nhưng hầu hết thủ phạm đều bị xử phạt án treo. Thậm chí, nhiều vụ phá rừng có dấu hiệu của sự bảo kê, tiếp tay của một số cán bộ, công chức nhà nước.
Điển hình như vụ xảy ra ngày 2-2-2013, tại thôn Nà Cọ (xã Khang Ninh, huyện Ba Bể), kiểm lâm phát hiện xe ô-tô mang biển kiểm soát 97H-2287, lái xe là Nguyễn Mạnh Tưởng (trú tại tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể) chở 76 thanh gỗ nghiến (tương đương 3,5 m3). Tại cơ quan kiểm lâm, chủ xe, lái xe, đối tượng liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, đối tượng này chưa hợp tác với cơ quan kiểm lâm trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc.
Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Chỉ thị 08 về ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép, thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh; UBND tỉnh ban hành Quy chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra mất rừng, mất khoáng sản. Dư luận đang chờ đợi sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành chức năng, nhất là cấp xã, trong quản lý, bảo vệ rừng; khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm các vụ việc khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản quý hiếm trong thời gian gần đây. (Nhân Dân 31/3)đầu trang(
31-3, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ biên giới Lào về Việt Nam.
Qua kiểm tra xe ô tô mang biển số Lào UN-2223, chạy tuyến Vientiane - Huế, do Võ Văn Đá, trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế điều khiển nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 70kg động vật hoang dã gồm rùa, ba ba, kỳ đà, rắn các loại. Toàn bộ số động vật đều không có giấy kiểm dịch, thủ tục nhập hàng hóa.
Lái xe Võ Văn Đá khai nhận, toàn bộ số động vật trên do một người không biết tên thuê chở từ Viêng Chăn (Lào) qua biên giới đưa vào thành phố Huế để tiêu thụ.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. (Nhân Dân 1/4; Thanh Niên 31/3; VietnamPlus.vn 31/3; Quân Đội Nhân Dân 30/3)đầu trang(
Thông tin nhanh qua đường dây nóng báo Nhân Dân phản ánh: Nạn buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm vẫn diễn ra trên địa bàn huyện Bù Đốp (Bình Phước). (Nhân Dân 31/3)đầu trang(
Mặc dù đã quá thời hạn chính quyền huyện yêu cầu triển khai phương án chống sạt lở, trồng cây cải tạo môi trường theo chủ trương của UBND tỉnh nhưng UBND xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An) vẫn “phớt lờ” và cố tình cho doanh nghiệp vào khai thác đất rừng trái phép.
Khu vực Rú Rậm thuộc lô số 15, khoản 3, tiểu khu 1023 (xóm Đại Đồng, xã Hưng Tây) trước đây được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép cho một doanh nghiệp khai thác đất san lấp. Đến năm 2009, hết thời hạn khai thác, diện tích khoảng 1ha được cấp mỏ chưa làm thủ tục cải tạo đất, phục hồi môi trường nên đã có hiện tượng sạt lở.
Để khắc phục tình trạng này, tháng 5/2012, UBND xã Hưng Tây, UBND huyện Hưng Nguyên đã có tờ trình với nội dung “Chủ trương cải tạo môi trường đồng thời tận thu khối lượng đất san lấp để làm đường giao thông nông thôn tại xã Hưng Tây”.
Ngày 17/5/2012, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 3027/UBND-CN “Cho phép UBND xã Hưng Tây cải tạo phục hồi môi trường và tận thu khối lượng đất san lấp tại lô số 15, khoản 3, tiểu khu 1023 thuộc khu vực Rú Rậm, xóm Đại Đồng để làm giao thông nông thôn, giao thông nội đồng tại xã Hưng Tây, thời gian hoàn thành trước 30/12/2012”.
Sau khi được UBND tỉnh đồng ý, để việc triển khai đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, UBND huyện Hưng Nguyên đã có công văn số 323/UBND ngày 4/6/2012, yêu cầu UBND xã Hưng Tây lập phương án cải tạo phục hồi môi trường đảm bảo theo quy định, thực hiện việc cải tạo phục hồi môi trường đảm bảo theo đúng phương án được lập ra và đảm bảo thời gian thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong phương án cải tạo phải thực hiện đảm bảo việc trồng cây để chống sạt lở và cảnh quan môi trường khu vực cải tạo; quá trình cải tạo phải đảm bảo an toàn lao động và không được để tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra.
Thế nhưng, thay vì việc tập trung cho công tác chống sạt lỡ, UBND xã Hưng Tây lại chỉ “chú trọng” cho một doanh nghiệp trên địa bàn tập trung khai thác đất. Đến ngày 28/12/2012, tức là còn 2 ngày nữa là hết thời hạn do UBND tỉnh đưa ra, song do thấy UBND xã Hưng Tây chưa nghiêm túc trong việc thực hiện, UBND huyện Hưng Nguyên có công văn số 851 yêu cầu xã Hưng Tây “Khẩn trương thực hiện phương án phục hồi cải tạo môi trường; rút toàn bộ máy móc, phương tiện ra khỏi khu vực cải tạo; chậm nhất đến ngày 20/3/2013 phải thực hiện xong việc trồng cây để chống sạt lở và đảm bảo cảnh quan môi trường”.
Trong công văn cũng nêu rõ: “Quá trình phục hồi cải tạo môi trường nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì tập thể UBND xã và Chủ tịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND huyện”.
Thế nhưng, bỏ ngoài tai sự chỉ đạo của cấp trên, hết thời hạn đưa ra, không những không thực hiện việc trồng cây chống sạt lỡ mà UBND xã Hưng Tây vẫn để cho doanh nghiệp ngang nhiên khai thác đất đá phục vụ các công trình. (Dân Trí 30/3)đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Những ngày này, không nói ra, nhưng chắc hẳn nhiều cơ quan đơn vị trên cả nước đang nháo nhác lục két tìm lại … sổ đỏ của mình.
Bởi không khỏi giật mình khi báo Tiền Phong vừa khui ra vụ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, cũng là Di sản thiên nhiên thế giới ở Quảng Bình đã bị ông giám đốc âm thầm đem đi “cầm cố” từ hồi nào.
Toàn bộ sổ đỏ trên được giao cho “cò” chạy khai thác nguồn vốn không hoàn lại của nước ngoài để “bảo vệ rừng”, mà đến giờ chính “cò” cũng ngơ ngác không biết đống sổ ấy đang trôi nổi ở đâu ?!
Theo tính toán ăn chia mà “cò” thú nhận, thì sau khi tiền về sẽ trích lại mỗi hécta 5 triệu đồng chia nhau, gọi là công chạy dự án. Thử đem 5 triệu đồng nhân với con số gần 123.000 hecta của 11 sổ đỏ này, là cả núi tiền theo nghĩa đen, hoặc một rừng “hoa hồng” theo nghĩa bóng.
Một cách không ngại ngần, “cò” còn hãnh diện khoe với PV báo Tiền Phong, rằng không chỉ Phong Nha – Kẻ Bàng, mà còn cả hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), Bù Đăng (Bình Dương) cũng “chạy vốn” kiểu ấy.
Sự việc liên quan đến hai địa danh trên thực hư không rõ thế nào, nhưng theo báo chí phản ánh, sổ đỏ của Vườn quốc gia Yok Đôn và Vườn quốc gia Cát Tiên cũng đã được sếp giao cho “cò” để chạy vốn từ một số tổ chức phi chính phủ, giờ không biết nằm đâu. Nếu hoàn tất, tiền thù lao cũng theo cấp số nhân trên tổng diện tích rừng. Cũng sẽ là “triệu đoá hoa hồng”.
Hèn chi, không phải ngẫu nhiên mà nhiều người nói đùa như …thật, rằng nên chọn “hoa hồng” (ký hiệu là %) làm Quốc hoa !!!
Gần đây, liên tục phát hiện các cuốn sách tham khảo dạy học sinh đánh vần, nhận thức về lá cờ Tổ quốc lại in hình cờ Trung Quốc. Thực tế, những sách ấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, được những đơn vị liên kết liên doanh bê nguyên xi về dịch ra in lại.
Không chỉ lá cờ, mà còn bê nguyên phong tục văn hoá, đời sống không phải của Tổ quốc mình vào từng trang sách để dạy cho trẻ em, lứa tuổi nhận thức còn như trang giấy trắng.
Sổ đỏ là cách gọi dân gian về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn những cuốn sách hướng dẫn nhận thức đầu đời cho trẻ em lại là loại “sổ đỏ” đặc biệt truyền dạy một cách rõ ràng, xác đáng quyền độc lập, tự chủ về lãnh thổ và văn hoá của dân tộc mình. Đáng tiếc đằng sau những cuốn sách “sổ đỏ” được nhập khẩu, in ấn và phát hành ẩu tả ấy hiện lên quá rõ bóng dáng của những “hoa hồng”, những % lợi nhuận.
Sổ đỏ của vườn quốc gia bị thất lạc, có thể cấp mới. Nhưng một quốc gia bị mất ý thức dân tộc từ những thế hệ nhỏ nhất, thì đó là sự mất mát không gì đánh đổi được (Tiền Phong 31/3)đầu trang(
Đổng lý văn phòng thì trát quân đi xem “cuộc thi đá bóng”. “Sổ đỏ” Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được mang đi “cắm” để chạy dự án. Tổng Giám đốc Vinalines thì “đi công tác nước ngoài”, vắng mặt trong cuộc họp quan trọng. Và câu chuyện quan chức thủ đô được “bôi cũng không trơn”.
Quả là một tuần có lắm chuyện khôi hài.
Thưa các bạn, các bạn có nhận thấy điểm gì chung giữa những câu chuyện không ít thú vị trong tuần?
Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Chỉ cần hiểu giản dị là những quan chức trên (và cũng không loại trừ còn nhiều quan chức như thế nữa) thật là vui tính.
Câu chuyện cái “trát khẩn” ở Kon Tum, về chuyện huy động “các bộ, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn” đi xem đấu bóng đá khiến người ta nhớ lại “tinh thần thể dục” từ thế kỷ trước của cụ Nguyễn Công Hoan.
Nhưng điều đáng nói là câu chuyện này, rút cục, đã có một cái kết “như phim hài”: Do “sơ suất” và đương nhiên “sơ suất” này là “của anh em”. Chắc là một cô cậu đánh máy nào đó.
Ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng - khu “di sản thế giới” - không có cô cậu đánh máy nào để đổ lỗi, Giám đốc vườn gãi đầu gãi tai thú nhận đã đưa sổ đỏ cho một doanh nghiệp để “xin” được chạy dự án từ nguồn vốn của nước ngoài. Trên Tiền Phong, ông giám đốc ''vui tính'' này cho biết doanh nghiệp đã cầm sổ đỏ từ 2 năm này ở Hà Nội, nhưng địa chỉ ở đâu thì ông “không nhớ”.
Một sự đãng trí hài hước. Nó chỉ không hài hước ở chỗ “sổ đỏ di sản thế giới” không phải là cái sổ đỏ tư gia. Bởi nếu là sổ đỏ tư gia, có lẽ, ít nhất vợ ông giám đốc chẳng bao giờ đưa không cho ai đó, ở đâu đó, từ suốt 2 năm nay mà lại chẳng nhớ.
Chuyện cần phí “bôi trơn”, nói đi nói lại mãi rồi, nhưng trường hợp Phong Nha-Kẻ Bàng đang cho thấy là cái lệ “bôi trơn” đã ngấm vào máu và khi ngay cả cơ quan quản lý cũng phải “chạy”, phải “xin”, phải “bôi trơn” thì cái tệ này nên coi là quốc nạn.
Ở thủ đô, cũng là phí ''bôi trơn'', đã có một phát ngôn vô cùng thẳng thắn: "Doanh nghiệp nói họ đi làm dự án ở đâu cũng có chi phí tiêu cực nhiều hay ít, những nơi khác có ''bôi'' thì ''trơn'', còn Hà Nội ''bôi'' cũng ''không trơn".
Người phát ngôn là Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.
Chuyện phí ''bôi trơn'' ở Hà Nội dường như cũng được phản ánh chính xác trong khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ở hàng loạt các sở trực tiếp giải quyết các công việc hành chính, với dân, các chỉ số như tính quyết liệt giải quyết công việc chỉ đạt 28%; mức độ hài lòng đối với đội ngũ công chức tại các sở này đạt 26%.
''Bôi'' mà cũng ''không trơn'' thì rõ ràng, tỉ lệ 26-28% vẫn còn là rất đáng mừng.
Cũng là chuyện “nói thẳng”, Bộ trưởng Thăng đã chất vấn chuyện Tổng Giám đốc Vinalines Nguyễn Cảnh Việt đi công tác nước ngoài, rằng: “Đi Campuchia thì có cứu được Vinalines không?”.
Ông Việt quả là vui tính, ông đi công tác nước ngoài để vắng mặt trong một hội nghị họp bàn về tái cơ cấu doanh nghiệp.
Trong khi đó, cũng là chuyện vui, một “cái ghế to” cho chức “Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam” thì lại không ai chịu ngồi.
Có lẽ không có gì khó giải thích lắm: Từ lâu, tòa trụ sở này đã biến thành sàn nhảy. Từ chuyện cái “trát khẩn” xem “cuộc thi đấu bóng đá” đã một lần nữa tái khẳng định “cò bóng đá” đã tuyệt chủng. (Lao Động 30/3)đầu trang(

TIN THẾ GIỚI
Quốc gia Nam Mỹ Ecuador đang lên kế hoạch bán đấu giá quyền khai thác dầu khí tại 3 triệu ha trong tổng số 8,1 triệu ha rừng nhiệt đới nguyên sinh Amazon của nước này cho các công ty dầu lửa Trung Quốc.
Theo tờ The Guardian, vào đầu tuần này, các quan chức của Ecuador đã trao các hợp đồng đấu thầu cho các công ty dầu lửa Trung Quốc tại một buổi lễ ở khách sạn Hilton tại Bắc Kinh. Trước đó, hai bên đã có các cuộc gặp gỡ ở thủ đô Quinto của Ecuador, thành phố Houston của Mỹ, và thủ đô Paris của nước Pháp.
Tất cả các cuộc gặp này đều gặp phải sự phản đối của người dân và các nhóm bảo vệ môi trường ở Ecuador. Kế hoạch “bán rừng” Amazon của Ecuador diễn ra trong bối cảnh ô nhiễm do hoạt động khai thác dầu đã buộc nước láng giềng Peru phải công bố tình trạng môi trường khẩn cấp tại khu vực rừng nhiệt đới Amazon thuộc phía Bắc của nước này.
Tính đến giữa năm ngoái, Ecuador nợ Trung Quốc hơn 7 tỷ USD, tương đương hơn 1/10 GDP. (Thời Báo Kinh Tế VN 29/3)đầu trang(
Nhóm đại diện các siêu thị tại Brazil (Abras) hôm 27.3 cho biết để bảo vệ rừng họ sẽ tẩy chay thịt của các loại gia súc nuôi ở vùng rừng nhiệt đới Amazon.
Abras đã ký thoả thuận với văn phòng uỷ viên công tố liên bang cam kết không bán thịt gia súc có nguồn gốc từ các vùng rừng Amazon. Với cam kết này, các siêu thị sẽ từ chối thịt gia súc có nguồn gốc từ các vùng Amazon đang bị xâm phạm từ các hoạt động khai thác gỗ trái phép và lấn chiếm đất rừng.
Hiệp hội Các siêu thị Brazil với 2.800 hội viên hy vọng việc làm này của hội sẽ làm giảm bớt việc khai thác bất hợp pháp đất rừng Amazon để làm bãi chăn thả gia súc. Mặc dù nạn phá rừng ở Amazon đã chững lại trong vài năm qua nhưng tình trạng xâm lấn đất công rừng vẫn tiếp tục là một vấn đề nan giải. Các đồng cỏ lớn ở đây đã bị biến thành bãi chăn thả gia súc và cánh đồng trồng đậu nành. (Sài Gòn Tiếp Thị 29/3)đầu trang(
Các giới chức tại Nam Phi nói rằng ba nghi can săn trộm tê giác đã bị giết trong một vụ chạm súng với các nhân viên bảo vệ rừng.
Một phát ngôn nhân của vườn quốc gia Kruger, khu bảo tồn sinh vật hoang dã lớn nhất, nói các nhân viên bảo vệ rừng đã bắt gặp ba người đàn ông tối thứ Tư, và đã có nổ súng.
Tin cho hay những kẻ săn lậu từ Mozambique, là nước có chung biên giới với khu bảo tồn này và đã trở thành sào huyệt của tổ chức tội phạm kiếm lợi từ việc buôn bán chợ đen sừng tê giác.
Theo số liệu của chính phủ đưa ra trong tuần này, cho tới nay đã có 188 con tê giác đã bị săn trộm tại Nam Phi, hầu hết là tại vườn Kruger.
Năm ngoái, con số kỷ lục là 688 tê giác bị giết bất hợp pháp tại Nam Phi. Con số đó gia tăng gần 50 phần trăm so với năm 2011, và gấp đôi con số bị giết năm 2010.
Kể từ đầu năm nay nhà chức trách đã bắt giữ hơn 60 người về tội săn lậu tê giác và các hoạt động liên quan.
Chính phủ Nam Phi có kế hoạch chống săn trộm tê giác bằng binh sĩ và máy bay trinh sát, trước nhu cầu sừng tê giác tăng mạnh tại Trung Quốc khiến giá cả tăng cao.
Nam Phi là nơi được coi như địa bàn sinh hoạt của hầu như toàn bộ số tê giác trắng, hơn 180.000 con, và khoảng 40 phần trăm tê giác đen của Châu Phi, vào khoảng 5.000 con. (Người Đưa Tin 30/3)đầu trang(
Bộ Quốc phòng Nam Phi ngày 31.3 cho biết 5 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ngày 30.3 khi đang làm nhiệm vụ tuần tra chống săn trộm tê giác tại Vườn Quốc gia Kruger ở miền đông bắc nước này, hãng Reuters đưa tin.
Một phát ngôn viên của cơ quan trên nói 5 binh sĩ trên đang tham gia một hoạt động mang tên “Chiến dịch Tê giác” của quân đội Nam Phi nhằm ngăn chặn nạn giết loài động vật quý hiếm này để lấy sừng.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.
Trước đó, ngày 27.3, 3 nghi can săn trộm đã bị bắn chết trong một cuộc đấu súng với lực lượng kiểm lâm tại Kruger, nơi việc sát hại tê giác đã trở nên phổ biến.
Từ đầu năm đến nay, 188 con tê giác đã bị săn trộm ở Nam Phi, bao gồm 135 con ở Kruger, theo số liệu được chính quyền Nam Phi công bố đầu tuần này.
Năm 2012, 668 con tê giác đã bị săn trộm ở Nam Phi, tăng 50% so với năm trước đó và tăng gấp đôi con số tương ứng hồi năm 2010.
Nhu cầu gia tăng từ các khách hàng giàu có ở châu Á, nơi sừng tê giác được đánh giá cao về những lợi ích y khoa, được xem là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng sát hại tê giác.
Nam Phi là nơi tập trung phần lớn “dân số” tê giác trắng của thế giới, trên 18.000 con, và là nhà của khoảng 40% tê giác đen, vốn quý hiếm hơn.
Phần lớn những kẻ săn trộm ở Kruger đến từ các ngôi làng nghèo khổ ở nước láng giềng Mozambique. Ở những nơi khác tại châu Phi, việc săn trộm voi lấy ngà cũng đã gia tăng đến mức đáng lo ngại. (Thanh Niên 31/3)đầu trang(./.
Biên tập: Bùi Hoa