Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 27 tháng 02 năm 2013
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
TIN THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Rừng dẻ ở thôn Phú Hải 2 (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) là cánh rừng dẻ phòng hộ ven biển duy nhất ở miền Trung.
Ông Bùi Ngọc Ga - Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh cho biết: “Địa phương đặc sản có nhiều, nhưng chỉ cánh rừng dẻ ở thôn Phú Hải 2 là món “đặc sản” độc nhất vô nhị. Với diện tích 250 ha, trong đó 150 ha toàn cây dẻ, từ trong thời chiến tranh đến thời bình, rừng dẻ đã góp phần không nhỏ che chở cho dân làng qua phong ba bão táp”.
Theo ông Ga, rừng dẻ không biết có từ khi nào nhưng trong sử sách, dưới thời vua Minh Mạng (1821-1840), vùng đất này có tên là phường Xuân Yên, sau sát nhập và đổi tên thành làng Phú Hải, rừng dẻ cũng được người dân đưa vào hương ước của làng từ đó.
Trước đây, mỗi năm, theo lệ định, chỉ mở cửa rừng trong 7 ngày cho người dân vào khai thác lâm sản phụ; đến ngày lễ làng chỉ cho một tốp người vào dùng lưới vây bắt thú để lấy động vật làm lễ cúng, còn lại cửa rừng được đóng quanh năm, bà con bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu ai vi phạm, vào rừng chặt cây hay săn thú sẽ bị phạt một con lợn, một tạ nếp để làng “tạ lỗi” với rừng. Trải qua thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ, rừng là nơi che cho bộ đội đóng quân, bí mật hoạt động.
Ông Hồ Trọng Vĩnh - Đội trưởng đội bảo vệ rừng dẻ cho biết: “Năm 2001, UBND tỉnh TT-Huế đã bàn giao rừng dẻ cho địa phương, cộng đồng dân cư quản lý. Từ đó, đội bảo vệ rừng gồm 60 thành viên được thành lập. Quy chế hoạt động của đội là cứ mỗi ngày chia thành 1 tốp 3 người tuần tra, xua đuổi người dân vào rừng dẻ khai thác, săn bắn. Nếu bắt được người vi phạm thì điện báo lên chính quyền xã để tiến hành lập biên bản xử phạt. Trong năm 2012, đã bắt được 4 vụ vào khai thác rừng dẻ trái phép”.
Ý thức được tác dụng to lớn đối với môi trường của cánh rừng dẻ nên đội bảo vệ rừng luôn được chính quyên phân công túc trực ngày đêm, phối hợp với Trạm kiểm lâm Thừa Lưu tuần tra, ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng. (Nông Nghiệp VN 26/2)đầu trang(
25/2, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bến Cát và TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục nỗ lực dập tắt đám cháy tại khu vực rừng tràm tại ấp Phú Thứ, xã Phú An, huyện Bến Cát.
Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phú An, cho biết: Trước đó, khoảng 9h ngày 24/2, ngọn lửa bùng phát từ khu vực rừng tràm, sau khi nhận được tin báo lực lượng cơ quan chức năng của địa phương đã đến hiện trường dùng nhiều phương tiện để dập lửa, đồng thời gọi điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Bến Cát đến hỗ trợ dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, đến khoảng 10h ngày 25/2 thì đám cháy lại bùng phát trở lại.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bến Cát nhanh chóng huy động 3 xe chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC TP.Thủ Dầu Một đã điều động 2 xe chữa cháy đến hỗ trợ nhưng do thời tiết nắng nóng, kết hợp gió lớn diện tích cháy rộng nên đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
Theo ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phú An cho biết, đám cháy trải dài trên diện tích gần 15ha rừng tràm, nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. (Công An Nhân Dân 26/2)đầu trang(
TPHCM vừa yêu cầu các quận, huyện nơi có rừng tăng cường bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; phát động phong trào trồng cây xanh, tái sinh rừng, phủ xanh đất trống.
Riêng các xã thuộc huyện Cần Giờ cần ngăn chặn các hành vi chặt phá rừng, đào bắt địa sâm trái phép và mọi hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; tăng cường quản lý các hoạt động nuôi thủy sản, sản xuất muốn trong phạm vi rừng phòng hộ.
TP cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm; hướng dẫn quận huyện, phường, xã xây dựng mới phương án phòng cháy chữa cháy rừng và cây phân tán sát với đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa phương; xóa các địa bàn trọng điểm mua bán lâm sản và động vật hoang dã trái phép; tổ chức trực 24/24h trong mùa khô, triển khai các dự án trồng, cải tạo rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; tăng cường đấu tranh các hành vi mua bán, tiêu thụ trái phép các loại lâm sản và động vật hoang dã trên địa bàn. (Nông Nghiệp VN 26/2) đầu trang(
26-2, khu vực rừng phòng hộ rộng hơn 30 ha trên đường Nguyễn Xiển, quận 9 - TPHCM bất ngờ bốc cháy.
Ban quản lý rừng cùng lực lượng cảnh sát PCCC TPHCM đã huy động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do thời tiết hanh khô, lửa lan nhanh và khu vực này không có trụ tiếp nước nên đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy có thể do người dân đốt rác trong rừng, sau đó bỏ đi. (Phụ Nữ 26/2; Pháp Luật TPHCM 27/2; Tuổi Trẻ 26/2; Hà Nội Mới 26/2; VietnamPlus.vn 26/2)đầu trang(
Trận mưa trái mùa đã giúp cho những cánh rừng của Ninh Thuận giảm nguy cơ cháy. Toàn tỉnh Ninh Thuận có 148.000ha rừng, trong đó chủ yếu là rừng khộp nên rất dễ xảy ra cháy, từ ngày 18/2 rừng có nguy cơ cháy tại đây đã tăng lên cấp IV, do vậy tại Ninh Thuận đã xuất hiện 2 vụ cháy rừng với diện tích 2,1ha.
Ông Phạm Cao Đảm, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận cho biết: Thời gian qua nắng nóng hanh khô kéo dài đặc biệt là những ngày sau Tết khiến cho những cánh rừng của Ninh Thuận có nguy cơ cháy ở mức cực kỳ cao. Những cơn mưa xuất hiện trong những ngày qua mặc dù không lớn cũng làm giảm nguy cơ cháy rừng đáng kể trong một thời gian. (Nông Nghiệp VN 26/2)đầu trang(
Trong hai ngày 25 và 26-2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra, thiêu rụi hàng chục hecta rừng tự nhiên tại huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng.
Rừng Đạ Tẻh nằm tiếp giáp với vùng lõi của Vườn quốc gia Cát Tiên. Hiện nay, toàn bộ khu vực này được huyện Đạ Tẻh cấp phép cho một số công ty khai thác trắng để trồng cao su thay thế. Ban đầu, lửa bùng phát từ phần rừng đã khai thác của Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Anh Đạt (xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh), sau đó lan nhanh sang các phần rừng chưa khai thác khác.
Một nguồn tin cho biết, sau khi khai thác hết lâm sản, Công ty Kim Anh Đạt đã chuẩn bị bàn giao khoảng 100 ha đất rừng cho xã Quốc Oai canh tác (trồng cao su). Vì trên diện tích rừng này còn một lượng lớn gỗ chưa vận chuyển hết nên Công ty Kim Anh Đạt có cam kết hẹn sẽ bàn giao vào ngày 28-2. Tuy nhiên, một người dân xã Quốc Oai cho rằng UBND xã vội vàng đưa người dân lên phát dọn và đốt rừng trong khi không có phương án cụ thể nên đã để cho lửa cháy lan, không khống chế được.
Ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, thừa nhận ngày 25-2, UBND xã có đưa cán bộ, người dân lên khu vực này phát dọn chứ chưa đốt. Theo đó, nguyên nhân cháy rừng có thể do bà con đi rừng sơ ý làm rơi lửa, gặp nắng nóng nên bùng cháy.
Cùng ngày, ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, cho hay hiện chưa thống kê được thiệt hại vì đám cháy kéo dài đến ngày 26-2 vẫn chưa dập tắt được. Các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ cháy. (Pháp Luật TPHCM 27/2)đầu trang(
26/2, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại tuyến 28 - 28,5 thuộc khu vực Trại Giam K3 Cái Tàu, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, thiêu rụi khoảng 50ha rừng tràm tái sinh.
Chi cục Kiểm tỉnh Cà Mau phối hợp cùng chính quyền địa phương kịp thời huy động hơn 300 người thuộc lực lượng tại chỗ và 5 máy bơm nước công suất lớn, tích cực tham gia công tác chữa cháy rừng.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy mới đập tắt hoàn toàn ngọn lửa, không để cháy lan sang các khu rừng tràm kề cận. Nguyên nhân vụ cháy đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ.
Tối 26/2, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết vào thời điểm năm 2008, nơi đây đã từng xảy ra vụ cháy rừng tràm. Do vậy, diện tích rừng vừa bị cháy chủ yếu là rừng tái sinh, có nhiều cây cỏ tạp mọc đan xen, dễ gây cháy trong mùa cao điểm khô hạn.
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 20.000 ha rừng tràm đang ở cấp độ báo động nguy hiểm, có nguy cơ cháy rất cao. Nếu các địa phương chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống cháy rừng mùa khô sẽ dẫn đến nhiều vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng U Minh Hạ. (VietnamPlus.vn 26/2)đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Voọc chà vá chân nâu sống trên núi Sơn Trà - Đà Nẵng - “báu vật” của thế giới - đang bị đe doạ bởi sự phát triển của kinh tế du lịch.
TS Ulrike Streicher (Đức) - chuyên gia động vật học, người đã sống và nghiên cứu linh trưởng ở Việt Nam 15 năm nay - nhận định, loài voọc chà vá chân nâu sống trên núi Sơn Trà - Đà Nẵng là “báu vật” của thế giới. Nhưng giá trị hiếm quý đó không phải ai cũng biết; bởi vậy, nếu quá vô tình hoặc không có sự quan tâm bảo tồn đúng mức trong quá trình phát triển kinh tế du lịch thì nguy cơ đánh mất “báu vật” là rất cao.
Hai nhà làm phim Gavin Boyland và Mark Macewen đã chọn lên núi Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) những ngày đầu xuân mới Quý Tỵ để làm phim về các loài linh trưởng sống trên đỉnh núi được mệnh danh “núi Khỉ” này. Gavin là đạo diễn chuyên làm phim về các loài linh trưởng trên thế giới của Hãng BBC.
Mục đích chuyến đi Đà Nẵng lần này của anh là để giới thiệu trên sóng truyền hình BBC loài voọc chà vá chân nâu - một loài linh trưởng quý hiếm trên thế giới, có nguy cơ bị tuyệt chủng, thuộc danh mục Sách đỏ thế giới - vẫn còn rộn ràng sống ngay sát TP.Đà Nẵng sôi động.
Đoàn làm phim từ nước Anh xa xôi sẽ không biết được loài voọc chà vá chân nâu cực kỳ quý hiếm này nếu không thông qua vợ chồng TS Ulrike Streicher. Chị Ulrike - chuyên gia động vật học, còn anh Larry Olibarri - nghiên cứu sinh về loài voọc chà vá Việt Nam. Ulrike người Đức, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội từ những năm 2000. Phần lớn thời gian ở Việt Nam, Ulrike đã sống cùng với các loài động vật hoang dã ở rừng Cúc Phương. Larry thì đã đặc biệt quan tâm về loài voọc chà vá Việt Nam.
Từ những năm 2005-2007, khi còn nghiên cứu về các loài động vật trong Sách đỏ ở Trường ĐH Colorado (Mỹ), Larry quyết định đến Đà Nẵng để thoả nguyện đam mê nghiên cứu của mình. Một lần, trong chuyến mở rộng khảo sát ra rừng Cúc Phương, Ninh Bình, Larry tình cờ gặp Ulrike - một chuyên gia về động vật học rất đồng cảm với đam mê của anh. Họ đã cùng nhau nghiên cứu về voọc chà vá chân nâu và rồi “nhờ khỉ” mà họ thành vợ thành chồng.
Hai người đã chọn Đà Nẵng để định cư hơn 4 năm nay. Phải mất hơn 1 năm “làm quen”, có lúc từ tờ mờ sáng, có khi đến đêm đen, lũ voọc chà vá chân nâu mới thân thiện với anh. Bây giờ thì vợ chồng anh đã bồng bế được lũ voọc trên người. Chúng còn dắt anh chị để giới thiệu với gia đình voọc của mình.
Ulrike nhận định, loài voọc chà vá chân nâu sống trên núi Sơn Trà không chỉ là “báu vật” của Việt Nam mà là của cả thế giới. Loài voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà là đàn lớn nhất hiện nay, nếu bị mất đi thì sẽ tuyệt chủng trên toàn thế giới. Thế nhưng hiện nay gần như thiếu thông tin cần thiết về loài voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà, trong khi xu thế mở rộng thành phố và phát triển kinh tế du lịch ngày càng nhìn vào bán đảo xanh này. Bởi vậy, nếu không có sự quan tâm bảo tồn đúng mức thì bảo vật thuộc diện quý giá của thế giới này sẽ đối mặt nguy cơ bị xâm hại, tuyệt chủng...
Loài voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà được phát hiện, nghiên cứu từ năm 1969. Đến nay, đã có ít nhất 5 đoàn nghiên cứu, khảo sát thực địa để tìm hiểu sâu về loài linh trưởng quý hiếm đặc biệt này. Hiện voọc chà vá chân nâu có tên trong nhóm IB, mức nguy cấp (E) trong Sách đỏ Việt Nam, mức nguy cấp (EN) trong danh mục Đỏ IUCN 2006 (IUCN, 2006), và Công ước CITES (CITES Secretariate, 1998). Tư liệu nghiên cứu về voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà tương đối rõ, song mức độ tuyên truyền trong dân chúng để nâng cao ý thức bảo vệ thì chưa được bao nhiêu.
Ông Phan Thế Dũng - nguyên Hạt trưởng Kiểm lâm Sơn Trà, người đã có đề tài nghiên cứu chuyên sâu về các loài động vật hoang dã trên núi Sơn Trà - cho biết, từ năm 2005 trở về trước, tình trạng săn bắt, đặt bẫy thú trên Sơn Trà còn xảy ra nhiều, và nguy cơ tuyệt chủng của loài voọc chà vá chân nâu là rất lớn. Trước đây, khi Đà Nẵng chưa chỉnh trang, phát triển đô thị, người dân sống ở vùng giáp ranh núi rất đông. Họ lại sống dựa vào rừng, thường xuyên lên núi đốn củi, khai thác gỗ, đốt ong, đặt bẫy thú...
Song bây giờ thì ngược lại. Gần như cư dân vùng này đang ra sức bảo vệ rừng, bởi họ biết vốn quý giá của Sơn Trà khi họ đã chuyển đổi sang làm dịch vụ du lịch. Tuy vậy, còn có một nguy cơ khác đó là các dự án “du lịch”, đường giao thông đang “tấn công” mạnh mẽ lên Sơn Trà.
Theo TS Ulrike, loài voọc chà vá chân nâu hiện chỉ tồn tại vài ba đàn ở Lào, Campuchia và Việt Nam. Tuy vậy, không có nơi nào chúng có được môi trường trú ngụ tuyệt vời như Sơn Trà, Đà Nẵng. Tuy được phát hiện từ năm 1969, nhưng đến nay số lượng vẫn tương đối ổn định với trên dưới 200 cá thể, chia làm 80 gia đình. Sơn Trà như một ốc đảo với 3 mặt giáp biển, 1 mặt giáp với thành phố đông đúc dân cư. Hệ động thực vật ở đây phong phú, là lãnh địa cư trú lâu đời của các loài linh trưởng.
Việc mở rộng đường giao thông quanh bán đảo và phát triển nhiều khu du lịch như hiện nay sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của lũ voọc. Điều cần thiết nhất hiện nay là tăng cường tuyên truyền đến nhân dân; giới thiệu cho người Đà Nẵng biết được họ có được một “báu vật” quý giá tầm thế giới ngay trong lòng thành phố của mình.
Có lẽ chính vì điều mong ước như vậy mà từ đầu năm 2012, vợ chồng Ulrike và Larry đã bỏ tiền túi, tự làm một triển lãm về loài voọc chà vá chân nâu và nguy cơ bị tuyệt chủng tại Trường THCS Lý Tự Trọng (quận Sơn Trà). Việc khai thác tiềm năng du lịch trên Sơn Trà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các loài động vật hoang dã, nhưng với chính quyền Đà Nẵng, việc bảo vệ Sơn Trà giống như bảo vệ “lá chắn”, “lá phổi” của thành phố. Từ năm 2011, đã có dự án bắc những cây cầu xanh bằng dây thừng, vòm cây qua đường bêtông cho các loài khỉ tiện di chuyển. (Lao Động 26/2)đầu trang(
Sau gần 2 năm vắng bóng, từ đầu tháng 2 đến nay, hàng ngày có hơn 30 con sếu đầu đỏ di trú về kiếm ăn và sinh sống ở khu vực ấp Hòn Chông và ấp Ba Núi thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương. (Tuổi Trẻ 26/2)đầu trang(
26/2, Công an huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) cho biết, đã bàn giao con voọc chà vá chân xám cho Hạt Kiểm lâm huyện này nuôi dưỡng và làm các thủ tục cần thiết để giao lại cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã theo quy định.
Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện phát hiện bà Nguyễn Thị Lan (46 tuổi, ở tổ 3, thôn Trà Dinh, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà) đang lén lút nuôi con voọc trên nên vận động giao nộp. Con voọc nặng 12kg. Đây là động vật quý hiếm, cực kỳ nguy cấp bảo vệ thuộc nhóm IB. (Công An Nhân Dân 27/2; An Ninh Thủ Đô 27/2)đầu trang(
Với ý thức gìn giữ, phát huy nghề truyền thống của cha ông, những người chủ trẻ của cơ sở gỗ nghệ thuật Âu Lạc tại xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã gặt hái được những thành công bước đầu. Không những vậy, cơ sở của họ còn góp phần quan trọng giải quyết công ăn việc làm cho nhiều thanh niên ở địa phương.
Được biết, cơ sở gỗ nghệ thuật Âu Lạc ra đời từ năm 2004, từ ý tưởng và sự hợp tác của nhóm thanh niên với ước nguyện “ly nông không ly hương” ở xã Điện Phong. Khi mới hình thành, cơ sở chỉ có vài ba thành viên, đến nay đã có hơn 60 lao động là những nghệ nhân trẻ, trong đó có 10 công nhân là người khuyết tật, với mức lương bình quân ổn định hơn 4 triệu đồng/người/tháng.
Bắt nguồn từ nghề chạm khắc gỗ truyền thống của dân tộc, những người thợ Âu Lạc đã kết hợp với nghệ thuật điêu khắc hiện đại tạo nên những tác phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Những tác phẩm này như sự gắn liền của hơi thở, tiếng nói và đời sống tình cảm của các nghệ nhân ở đây.
Anh Huỳnh Vinh, Giám đốc công ty TNHH gỗ nghệ thuật Âu Lạc chia sẻ: “Sản phẩm từ gỗ không đơn thuần chỉ là sự tinh xảo, chăm chút, điêu luyện đầy chất khổ công của người thợ chạm mà cao hơn nó phải mang một câu chuyện, một thông điệp”.
Giờ đây, cơ sở gỗ mỹ nghệ Âu Lạc đã trở thành Công ty TNHH gỗ nghệ thuật Âu Lạc, đi kèm với nó là một kế hoạch kinh doanh được xây dựng một cách chặt chẽ… Hiện nay, Công ty TNHH gỗ nghệ thuật Âu Lạc mở rộng thêm ở các tỉnh, thành phố như: Đà Nẵng, Hội An, TP Hồ Chí Minh… Những điều kiện đó là tín hiệu vui đối với những thanh niên, những bạn trẻ yêu nghề, muốn phát huy tiềm năng, thế mạnh của nghề truyền thống tại địa phương. (Quân Đội Nhân Dân 26/2)đầu trang(
Vụ trồng rừng năm nay, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lục Ngạn có kế hoạch trồng hơn 120 ha rừng kinh tế trên địa bàn các xã.
Theo đó, Công ty đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng (từ nguồn vốn của doanh nghiệp) cho các khâu kỹ thuật, gieo ươm cây giống, thuê nhân công, thiết kế thực địa và mua phân bón... Các giống cây chủ yếu được trồng trong vụ này là keo lai hom và keo hạt.
Đây là hai giống cây chính dùng làm gỗ nguyên liệu giấy và gỗ dân dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao mà Công ty đã gieo trồng trong những năm gần đây.(Báo Bắc Giang 26/2)đầu trang(
Năm 2013, huyện Chợ Đồn có kế hoạch trồng 2.000ha rừng theo Dự án 147, trong đó trồng rừng sản xuất tập trung 1.750, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 210ha và trồng phân cây phân tán 40ha.
Để đảm bảo tiến độ trồng rừng theo kế hoạch, hiện nay huyện Chợ Đồn đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác trồng rừng mới trên địa bàn. Theo đó, đến nay, huyện đã hoàn thành khâu thiết kế theo nhu cầu đăng ký của nhân dân là 2.100/2.000ha kế hoạch.
Về cây giống, Ban Quản lý Dự án 147 của huyện đã xây dựng kế hoạch và ươm giống cây lâm nghiệp tại 13 vườn ươm trên địa bàn huyện phục vụ công tác trồng rừng năm 2013 gồm 6 triệu cây; trong đó cây mỡ 5.350.000 cây, keo 650.000 cây đáp ứng đủ theo nhu cầu đăng ký trồng rừng của nhân dân trên địa bàn. (Báo Bắc Kạn 27/2)đầu trang(
26/2, tại xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn), Hội cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Hội CCB huyện Kỳ Sơn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Tỵ 2013.
Nhiều năm qua, xác định giá trị to lớn của việc trồng cây, hàng năm, các cấp Hội CCB tỉnh đều tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Qua đó, kêu gọi hội viên và gia đình cùng với toàn dân tại các địa phương thực hiện tốt công tác trồng cây, trồng rừng, tham gia quản lý, bảo vệ rừng và phòng - chống cháy rừng, phát triển tài nguyên rừng.
Trước đó, thực hiện đợt phát động Tết trồng cây năm 2013, các cấp Hội CCB trong huyện Kỳ Sơn đã tham gia cùng toàn huyện trồng được trên 1 vạn cây các loại. (Báo Hòa Bình 26/2)đầu trang(
Tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới đã xuất hiện hiện tượng sâu ong hại mỡ từ nhiều ngày nay, diện tích bị nhiễm lên đến 20ha, hiện nay huyện Chợ Mới đang tích cực triển khai các phương án để hạn chế sự lây lan của sinh vật gây hại này.
Hiện nay sâu ong đang trong giai đoạn làm nhộng, theo dự báo đến cuối tháng 2 và đầu tháng 3 con trưởng sẽ vũ hóa nở rộ và đẻ trứng, sâu non lứa 1 sẽ gây hại mạnh trong tháng 3/2013. Nếu không được phòng trừ kịp thời thì sâu sẽ lan rộng trên địa bàn huyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng và phát triển rừng mỡ, thiệt hại không nhỏ đến kinh tế rừng của nhân dân.
Trước những diễn biến của sâu ong hại mỡ, UBND huyện Chợ Mới đã khẩn trương chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện mở rộng tuyến điều tra, theo dõi diễn biến của sinh hại, phân công tổ chức tập huấn hướng dẫn cho nhân dân biện pháp phòng trừ. (Báo Bắc Kạn 25/2)đầu trang(
Năm 2013, huyện Lạc Thủy có kế hoạch trồng mới 800 ha rừng. Để phục vụ công tác trồng rừng, toàn huyện đã chuẩn bị được trên 2 triệu cây giống, tập trung vào các loại keo tai tượng, keo lai ươm hom, sấu, lim xanh, lát, luồng.
UBND huyện đã cấp cho các xã, thị trấn 7.000 cây giống lim xanh phục vụ Tết trồng cây, kế hoạch phấn đấu toàn huyện trồng 20.000 cây phân tán các loại. Đến ngày 18/2, toàn huyện đã trồng mới được 21.000 cây ăn quả, cây bóng mát, cây lâm nghiệp các loại, đạt 105% kế hoạch. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị hiện trường trồng rừng và gieo ươm cây giống đảm bảo kế hoạch trồng rừng vụ xuân và cả năm 2013. (Báo Hòa Bình 27/2)đầu trang(
TT- Huế: Niềm tự hào của bản Khe Trăn
Ông là Nguyễn Văn Muốc, dân tộc Pahy, bản Khe Trăn, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế.
Ông Muốc kể: Ngày trước, bản Khe Trăn nằm sâu trong rừng núi, bà con dân bản cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, nhưng chừ bà con sướng rồi, cũng nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm đưa ra gần xã Phong Mỹ (năm 1992), cấp đất và hỗ trợ làm kinh tế.
Năm 1993, khi Dự án trồng rừng 327 về với địa phương và cây cao su lần đầu tiên xuất hiện trên đất Phong Mỹ, ông Muốc là người tiên phong xin làm. Bao nhiêu vốn liếng vay Ngân hàng NNPTNT, ông đầu tư cho cây cao su. Lần đầu tiên trồng thử loại cây này, ông không khỏi băn khoăn và lo lắng, nhất là sau 7 năm trồng, cao su vẫn không có mủ. “Lúc đó, tôi rất lo lắng và nghĩ sẽ chặt bỏ cao su. Nhưng đến tháng thứ 3 thì toàn bộ các cây cao su đều cho mủ với năng suất và phẩm chất khá cao. Tôi và bà con trong bản thấy cao su sẽ là chìa khóa giúp họ thoát nghèo”.
Năm 2002, được các dự án hỗ trợ vay vốn, sự giúp đỡ của Công ty 1.5 và cán bộ kiểm lâm xã hướng dẫn kỹ thuật, ông Muốc và bà con trong xã mở rộng diện tích trồng cao su. Tính trung bình mỗi hộ có khoảng 2ha cao su, mỗi ha cho thu lãi trên 100 triệu đồng/năm. Riêng gia đình ông Muốc đang sở hữu 6ha cao su đã cho thu hoạch, mỗi năm thu lãi hơn 700 triệu đồng.
Ngoài ra, ông còn có 15ha rừng trồng, 600 gốc tiêu, 200 cây dó trầm, bể nuôi cá trê lai. Giờ đây gia đình ông Muốc đã xây được ngôi nhà khang trang, sắm đầy đủ các trang thiết bị, tiện nghi sinh hoạt trong nhà, chu cấp cho 2 con đang học đại học.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình ông Muốc còn hiến gần 1.000m2 đất để xây nhà văn hóa cho thôn. Với những đóng góp của mình, ông Muốc được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bản. Ông đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng bằng khen gia đình văn hóa xuất sắc toàn quốc, được tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa, thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, hộ sản xuất kinh doanh giỏi... Bà con bản Khe Trăn bảo, ông Muốc là niềm tự hào của người dân ở bản. (Nông Thôn Ngày Nay 27/2)đầu trang(
25/2, hãng thông tấn Mozambique (AIM) cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ một công dân Việt Nam tại Sân bay quốc tế Maputo do người này mang 6 sừng tê giác với tổng khối lượng khoảng 17kg.
Theo AIM, người đàn ông tên Ho Chien này bị bắt giữ khi chuẩn bị lên một chuyến bay quốc tế ngày 24/2. Ho Chien đã gói những chiếc sừng tê giác trong một vali quần áo. Mỗi chiếc sừng được bọc giấy thiếc và đặt tỏi xung quanh để giấu mùi thịt thối.
AIM cho biết thêm, những chiếc sừng này có thể là của những con tê giác bị săn trộm ở Nam Phi và loại tê giác này được cho là đã tuyệt chủng ở miền Nam Mozambique.
Không cho biết điểm đến cuối cùng của Ho Chien, nhưng theo cảnh sát Mozambic, nếu Ho Chien mang tró lọt về Việt Nam có thể bán những chiếc sừng với giá lên đến 65.000 USD/1 kg. Với khối lượng 17 kg của 6 chiếc sừng, Ho Chien có thể kiếm được 1,1 triệu USD.
Năm ngoái, cảnh sát Mozambique cũng đã tiến hành 3 vụ bắt giữ các ba công dân Việt Nam tìm cách buôn lậu sừng tê giác khỏi quốc gia Châu Phi này. (Đất Việt 27/2)đầu trang(
Chiều 5/5/2010, Chi cục Hải quan cửa khẩu khu vực 2 (Cục Hải quan Hải Phòng) đã kiểm tra, phát hiện gần 2 tấn ngà voi chứa trong một container vận chuyển trái phép bằng tàu biển qua cảng Hải Phòng.
Trước tình hình đó, bà Nguyễn Bào Ngọc Vân, điều phối viên các dự án quốc gia, mạng lưới kiểm soát hoạt động buôn bán quốc tế các loài hoang dã (Traffic), thuộc Chương trình chung của WWF và IUCN cho biết, theo quan sát của các tổ chức về chống buôn bán động vật hoang dã thì Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm trung chuyển về buôn bán động vật hoang dã sang các nước khác.
Bà Vân cũng cho biết, từ năm 2008 đến nay, có nhiều vụ bắt giữ với số lượng lớn ngà voi và tê tê tại cảng Hải Phòng. Đối tượng buôn bán động vật hoang dã sẽ từ cảng Hải Phòng vận chuyển bằng đường bộ sang Trung Quốc.
2 tấn ngà voi mà lực lượng chức năng Hải Phòng vừa bắt giữ vào đầu tháng 5/2010 là một số lượng rất lớn, và có thể khẳng định Việt Nam không thể có nhiều ngà voi đến thế, Việt Nam chỉ là điểm trung chuyển. Số ngà voi này có khả năng lớn là có nguồn gốc từ châu Phi, vì đây là nơi có quần thể voi lớn nhất thế giới và nổi tiếng về những vụ việc buôn bán động vật hoang dã.
Cũng liên quan đến vấn đề này, vào đầu tháng 2/2013, giáo sư Joel Brinkley đã đăng một bài bình luận mang tên “Dù ngày càng giàu có, nhưng khẩu vị của người Việt chẳng giống ai”, kể lại những gì vị giáo sư quan sát trong 10 ngày ông du lịch tại Việt Nam.
Ông mở đầu bài viết bằng câu chuyện ông không hề thấy bóng dáng của loài động vật nào ở Việt Nam vì người dân Việt đã ăn thịt hết cả. “Ở Việt Nam, bạn dễ dàng nhận thấy những điều bất thường. Bạn không nghe tiếng chim hót, không thấy sóc leo cây hay chuột lục lọi trong những đống rác. Thậm chí, cũng chẳng có con chó nào chạy rông.
Thực tế, hầu như bạn không thấy được một con thú hoang hay thú nuôi nào cả. Chúng đi đâu cả rồi? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng: chúng đều bị ăn thịt cả”.
Ngay lập tức, khi đăng tải, bài bình luận này đã làm “dậy sóng” sự phẫn nộ không chỉ trên Việt Nam mà trên toàn thế giới. (Đất Việt 27/2)đầu trang(
VKSND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND huyện Tây Hòa phạt ba cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện này tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trước đó, TAND huyện tuyên phạt Trần Ngọc Miên (nguyên hạt trưởng), Võ Văn Phước (nguyên hạt phó) mỗi bị cáo 30 tháng cải tạo không giam giữ, Mai Xuân Luôn (cán bộ pháp chế) 18 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội danh trên.
VKSND tỉnh Phú Yên cho rằng bản án sơ thẩm phạt các bị cáo như trên là quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, hậu quả do hành vi của các bị cáo gây ra; cần phải áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo mới đủ tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung.
Theo hồ sơ, rạng sáng 19-7-2011, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa kiểm tra, bắt giữ ô tô tải do Nguyễn Xuân Tình điều khiển vận chuyển 298 khúc gỗ gụ lau dạng hộp với tổng khối lượng 13,6 m3 trên quốc lộ 29 đoạn qua huyện Tây Hòa. Trong quá trình lập biên bản, xử lý ba cán bộ kiểm lâm trên đã cố tình làm sai lệch hồ sơ để xử phạt nhẹ, rồi vòi vĩnh, buộc chủ gỗ là ông Tô Văn Xuân đưa tiền để bỏ túi.
Trong quyết định kháng nghị, VKSND tỉnh Phú Yên cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại tài sản đối với Nhà nước mà còn xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Hành vi này làm mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội, nhất là trong tình hình hiện nay việc vi phạm các quy định về bảo vệ rừng có chiều hướng gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xã hội bất bình.
Riêng bị cáo Trần Ngọc Miên đã hai lần bị xử lý kỷ luật do đã để mất một quyển biên lai thu thuế tài nguyên không xác định được nguyên nhân; thiếu kiểm tra, thực hiện việc xử lý hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng không đúng với quy định của Nhà nước. Bị cáo Võ Văn Phước đã bị xử lý kỷ luật khi kiểm tra nghiệm thu gỗ xẻ tại xưởng sai quy cách, khối lượng thực tế. (Pháp Luật TPHCM 26/2)đầu trang(
Ngày 25/2, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, qua tuần tra đơn vị đã bắt quả tang thuyền máy BKS QNa-0150 do ông Phạm Đức Dũng (trú thôn 1, Quế Lâm, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) làm chủ, chạy trên sông Thu Bồn đang vận chuyển 29 phách gỗ tròn, với khối lượng hơn 7,9m3.
Lực lượng cũng phát hiện bắt quả tang xe khách BKS 92K-3001 do ông Phạm Hát (52 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) điều khiển qua địa bàn, chở 8 phách gỗ lậu (hơn 1m3).
Hiện sự vụ được chuyển cho Hạt Kiểm lâm huyện xử lý theo thẩm quyền. (Công An Nhân Dân 26/2) đầu trang(
74 ha rừng của 16 hộ dân ở xã Lộc Yên nhận khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ từ lâm trường Hà Đông theo Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng của nhà nước. Khi rừng phòng hộ được chuyển sang rừng sản xuất, nhà nước bàn giao cho xã Lộc Yên quản lý. Ngày 17/1/2013, UBND huyện Hương Khê tổ chức lực lượng 800 người chặn các ngả đường vào khu rừng của dân trồng để bảo vệ cho người mua, khai thác.
Theo phản ánh của người dân: Ngày 22/8/1995, ông Phạm Văn Tích - Phó Chủ tịch huyện Hương Khê ký quyết định số 213 cấp 160 ha đất thuộc tiểu khu 226 xã Lộc Yên là rừng thông được trồng của Dự án 327 giao cho các hộ dân ở xã Lộc Yên quản lý và chăm sóc. Hè năm 1997, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi rừng thông tại tiểu khu 226.
Năm 2000, khi chủ trương của Thủ tướng triển khai kế hoạch trồng mới 5 triệu ha rừng, tiểu khu 226 nằm trong khu rừng phòng hộ Ngàn Sâu do lâm trường Hà Đông quản lý. Các hộ dân xã Lộc Yên dã ký hơp đồng nhận khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thời hạn 50 năm.
Theo kế hoacj mỗi ha rừng mật độ là 1.600 cây trong đó 1.067 cây thông và 533 cây keo. Sau 4 năm trồng, chăm sóc và bảo vệ, 74 ha rừng hỗn hợp của những người dân Lộc Yên được nghiệm thu hoàn thành kế hoạch đã phát triển xanh tốt.
Tháng 8/2004, khi cây keo làm nguyên liệu giấy có gía trên thị trường, một số dân xã Gia Phố và thị trấn Hương Khê đã thuê người vào chặt phá, đốt cháy và hủy hoại trên 60 ha rừng phòng họ thuộc tiểu khu 226. Người dân đã nhiều lần tố cáo nhóm trên này nhưng không có cơ quan nào giải quyết. Mãi đến tháng 5/2005, huyện Hương Khê mới thành lập đoàn kiểm tra. Tại hiện trường phát hiện ra hàng vạn cây keo bị chặt xếp thành từng đống, trên phủ thực bì chuẩn bị đốt.
Đáng nói, ngày 17/1/2013, UBND huyện Hương Khê do Chủ tịch Đinh Hữu Tân dẫn đầu đã huy động lực lượng 800 người gồm quân đội, công an, kiểm lâm, quân dân, các xã lân cận chia thành 4 vòng bao vây khu rừng của người dân bán cho người khai thác… (Văn Nghệ Trẻ 24/2)đầu trang(
Những món ăn được quảng cáo chế biến từ “thịt thú rừng” luôn là đặc sản quý - hiếm - đắt tiền chỉ có ở chùa Hương - tâm lý đó hình thành ở cả người mua, kẻ bán khiến nỗ lực dẹp vi phạm này của lực lượng công an chỉ như “ném đá ao bèo”.
Khảo sát quanh khu vực bến Trò những ngày sau Tết, PV ghi nhận nhiều nhà hàng ăn uống như: Năm Thành số 2, Chiến Thắng, Quỳnh Phương, Lý Tưởng, Doãn Mị… vẫn ngang nhiên treo móc, xẻ thịt thú các loại, bày bán một số loài động vật nuôi nhốt như: hươu, nhím. Thượng tá Nguyễn Văn Quân - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho hay: Hươu, nhím là các loài động vật rừng đang được nhiều trang trại nuôi nhốt, nhân giống thành công, bán thịt dưới sự giám sát của cơ quan kiểm lâm.
Thực tế kiểm tra nhiều cửa hàng bán các loại thịt thú ở bến Trò, sân chùa Thiên Trù cho thấy, chủ cơ sở đều xuất trình được giấy tờ mua bán, chứng minh nguồn gốc động vật ở các trang trại, cơ sở nuôi nhốt, có biên bản kiểm tra lâm sản của cơ quan kiểm lâm. Với đầy đủ giấy tờ hợp lệ, cơ quan công an không thể xử phạt họ về hành vi kinh doanh thịt thú trái phép.
Hiện có 3 vi phạm mà các lực lượng dễ “bắt lỗi” những cơ sở này đó là: Treo móc thịt thú như bò, bê không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y; thực phẩm không được lưu giữ, bảo quản theo quy định; hoặc kinh doanh hàng ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, mức phạt trung bình từ 300.000 đồng - 750.000 đồng/lỗi.
Tuy nhiên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xử lý, tịch thu hàng hóa khi phát hiện các lỗi vi phạm nêu trên lại thuộc 2 ngành Thú y và quản lý thị trường. Khảo sát, thống kê nhóm 3 vi phạm trên ở chùa Hương từ đầu mùa đến nay, có thể thấy các 2 lực lượng trên đang “bỏ ngỏ” địa bàn, “tiếp tay” cho vi phạm tràn lan, bất chấp các quy định, chỉ đạo của UBND TP. (An Ninh Thủ Đô 27/2)đầu trang(
Chiều 26/2, ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương (Hà Nội) cho biết, không có chuyện bán thịt thú rừng ở chùa Hương. Thịt lợn rừng và nhím rừng… được bày bán ở lễ hội chùa Hương mà báo chí phản ánh là những động vật được nuôi sinh sản trong dân.
Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2013 đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ do Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều 26/2.
Tại buổi họp báo, trả lời thắc mắc của báo chí quanh việc ngày khai hội chùa Hương, đường lên chùa thịt động vật; trong đó có thịt thú rừng: nai, nhím, hoẵng…được treo, bày bán công khai và khá nhiều mặc dù có lệnh cấm, ông Hậu cho biết, sau khi báo chí phản ánh, Công an Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và khẳng định trước lãnh đạo UBND Hà Nội là không có thịt thú rừng được bày bán ở lễ hội chùa Hương. Kết quả của đoàn kiểm tra cho thấy, thịt lợn rừng, nhím rừng… được bày bán tại lễ hội là động vật được nuôi sinh sản trong dân.
Theo Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, mặc dù các loại thực phẩm được treo , bày bán nhiều tại các quán ăn nhưng chưa có vụ mất vệ sinh an toàn thực phẩm nào xảy ra. Hiện tất cả các quán ăn đều có tủ kinh và thực phẩm bày bán được treo hợp vệ sinh trong đó. (Vnmedia 27/2)đầu trang(
Hàng chục ha đất đồi rừng, đất nông lâm trường tại Ba Vì - Hà Nội đã bị xẻ thịt làm biệt thự siêu sang mà “công” lớn thuộc về sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ địa phương. Nhiều khu đồi rừng tại Ba Vì đang đứng trước nguy cơ bị triệt hạ...
Những núi, biệt thự có khuôn viên rộng cả ngàn mét vuông nhìn ra hồ nước, và thung lũng tại hai xã Yên Bài, Vân Hòa, huyện Ba Vì mọc lên từ làn sóng đi về hướng Tây (Hà Nội) và thông tin trục Thăng Long, đang để lại cho vùng đất này những núi rừng nham nhở.
Khu đồi Đá Bạc, một mảnh đất được dân đầu tư bất động sản liệt vào hàng “địa linh” thuộc xã Yên Bài cách đại lộ Thăng Long không xa.
Quả đồi có diện tích hàng chục ngàn m2 trước đây xanh mướt rừng keo nay đã biến mất, thay vào đó là 27 ngôi biệt thự đã xây xong phần thô với khuôn viên đất cho mỗi ngôi lên tới cả ngàn m2.
Người ta đã cho xẻ cả ngọn đồi, xây đường giao thông đủ hai chiều xe tránh nhau từ chân lên tới đỉnh đồi khá hoành tráng với cái tên là Green Villa.
Điều khiến nhiều đại gia sẵn sàng đổ tiền vào đây là vì từ khu biệt thự trên đồi Đá Bạc, chủ nhân của nó có thể phóng tầm mắt ra cả một vùng thung lũng phía dưới rộng bát ngát, đủ cả non nước hữu tình.
Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty CP Archi Land cho biết, để tạo nên những khu biệt thự có quần thể rộng lớn như vậy, cá nhân ông và một số cán bộ của công ty từ lâu đã phải bỏ tiền ra mua gom đất đã có sổ đỏ của cả chục hộ dân bản địa tại đây sau đó quy hoạch lại, làm thủ tục sang tên sổ đỏ theo phân lô quy hoạch rồi bán lại cho khách hàng.
Về thủ tục, người mua biệt thự sau khi mua đất sẽ ký hợp đồng xây biệt thự và hợp đồng dịch vụ quản lý với Công ty Archi Land. Giá bán cả đất và nhà cho một căn biệt thự rộng khoảng hơn 1.000 m2 từ 2,7 đến hơn 3 tỷ đồng.
Cũng theo ông Trung, để tránh phải làm thủ tục lập dự án phức tạp và kéo dài, ông và một số cán bộ công ty mua gom đất của dân với tư cách cá nhân rồi triển khai như một ban quản lý dự án.
“Chúng tôi ký hợp đồng với người dân địa phương và với khách mua biệt thự. Với khách mua, chúng tôi ký hợp đồng dịch vụ thông tin và hỗ trợ thủ tục pháp lý, sang tên sổ đỏ cho khách hàng và xây dựng căn biệt thự, đảm bảo hạ tầng quanh nhà, dịch vụ trông nom sau xây dựng”-ông Trung nói.
Tại xã Vân Hòa, 25 ngôi biệt thự nằm trong quần thể mang tên Tản Viên Villa, kết quả một phần từ làn sóng “đi tắt đón đầu” thông tin về trục Thăng Long. Toàn bộ khu biệt thự và khuôn viên trên đồi Bơn nhìn ra hồ Đập Đống từ trên cao có tổng diện tích 9 ha cũng được triển khai với phương thức tương tự khu biệt thự tại đồi Đá Bạc.
Ông Trung cho biết việc mua gom đất của người dân địa phương tại xã Vân Hòa cũng diễn ra với tư cách cá nhân và Cty Archi Land chỉ là đơn vị làm dịch vụ, bán hàng. Đơn vị xây dựng biệt thự là Cty CP Thiên An. “Tất cả các khu biệt thự đều thiết kế gara ô tô trong nhà, đi lại rất thuận tiện”- ông Trung cho hay.
Bà Nguyễn Thị Quế, Chánh thanh tra xây dựng huyện Ba Vì cho rằng, sở dĩ xảy ra tình trạng xây biệt thự tràn lan trên đất đồi rừng vì chủ những lô đất này đã được UBND huyện cấp sổ đỏ trong đó có diện tích làm nhà ở lâu dài! Tại huyện Ba Vì, do chưa có quy hoạch xây dựng nên chưa cấp phép xây dựng.
Ngay cả khi hàng loạt biệt thự mọc lên, cả hai xã Vân Hoà và Yên Bài đều không có báo cáo gì đến thanh tra xây dựng.
Năm 2011, sau khi thành lập, Thanh tra xây dựng huyện đã kiểm tra và phát hiện việc xây dựng biệt thự nhiều tại hai xã nên đã chủ động báo cáo UBND huyện.
Kết quả kiểm tra cho thấy khu đồi Đá Bạc đã có 27 căn biệt thự được xây dựng thành quần thể và khu hồ Đập Đống có 25 biệt thự lớn.
“Muốn xử lý được vi phạm về xây dựng nhà thì phải xử lý được cái gốc là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”- bà Quế kiến nghị.
Ông Nguyễn Văn Mể, Chủ tịch UBND xã Yên Bài, thừa nhận việc ông Nguyễn Xuân Giúp trước đây là Chủ tịch UBND xã (nay là Bí thư Đảng ủy xã Yên Bài) khi ký tờ trình gửi UBND huyện đề nghị cấp sổ đỏ cho các hộ mua đất tại khu vực đồi Đá Bạc đã “để lẫn cả đất rừng vào đất ở”.
“Anh Giúp thừa nhận đã ký hồ sơ, tờ trình gửi huyện và cái sai là đã không kiểm tra lại”-ông Mể nói.
Về phần mình, ông Nguyễn Xuân Giúp cho rằng để xảy ra những sai sót trong đề nghị cấp sổ đỏ cho các hộ dân xây biệt thự là do đã “quá tin vào anh em địa chính”.
Ông Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Vân Hòa, khẳng định, dự án xây biệt thự trên đồi Bơn đã bị buộc phải dừng thi công đã 8 tháng nay và đã có trường hợp khách hàng mua biệt thự đến xã khiếu nại về một số vấn đề của dự án.
Cũng theo ông Lộc, những sai phạm trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại 2 xã Vân Hoà và Yên Bài đã được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội công bố kết luận tại trụ sở huyện ủy Ba Vì vào ngày 7-2-2013 vừa qua.
Kết quả kiểm tra cho thấy đất sử dụng xây biệt thự tại Yên Bài và Vân Hòa là đất lâm nghiệp và chưa được chuyển đổi thành đất ở theo đúng quy định của pháp luật. Nhiều quyết định của huyện và xã đã vượt quá thẩm quyền hoặc không đúng thẩm quyền, bao gồm cả việc cấp sổ đỏ cho các lô đất nêu trên... (Tiền Phong 27/2)đầu trang(
Báo Lao Động năm 2012 đã có loạt bài về vụ án xảy ra tại Cty công nghiệp (CN) rừng Tây Nguyên và số báo ngày 26.2.2013 cũng đã phản ánh nhiều vấn đề không được làm rõ trong vụ án, nhưng TAND tỉnh Đắk Lắk sẽ đưa vụ án ra xét xử vào ngày 28.2. Lật lại hồ sơ vụ án cho thấy có dấu hiệu truy tố oan người vô tội.
Do kết luận điều tra thiếu căn cứ nên vụ án đã bị Viện KSND Tối cao trả hồ sơ đến lần thứ 5 để yêu cầu cơ quan CSĐT điều tra bổ sung. Mặc dù kết luận điều tra bổ sung không bổ sung được điều gì mới về căn cứ buộc tội nhưng Viện KSND Tối cao vẫn ra cáo trạng và đề nghị truy tố các bị cáo về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn...”.
Theo cáo trạng, từ năm 1998 đến năm 2006, Cty CN rừng Tây Nguyên, nay là Cty cổ phần CN rừng Tây Nguyên, được giao nhiệm vụ thu mua, vận chuyển gỗ tròn từ rừng tự nhiên theo chỉ tiêu từng năm cho 4 tỉnh ở Tây Nguyên để cung ứng, dự trữ đóng tàu thuyền đánh bắt cá xa bờ và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt cho các tỉnh ĐBSCL và duyên hải miền Trung theo giá chỉ định.
Sau khi được cấp chỉ tiêu, những cán bộ của Cty CN rừng Tây Nguyên và TCty Lâm nghiệp VN đã chỉ đạo bán quyền mua gỗ chỉ tiêu 154.855m3 cho các cá nhân, DN không phải đối tượng được mua gỗ theo chương trình của Chính phủ để thu chênh với số tiền 12,53 tỉ đồng về cho Cty.
Cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng số tiền 12,53 tỉ chênh lệch mà Cty CN rừng Tây Nguyên thu được là số tiền mà các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước (?).
Có thể thấy kết luận như vậy là hết sức vô lý bởi lẽ vào thời điểm này, Cty CN rừng Tây Nguyên là DN nhà nước, việc các cán bộ Cty lập kế hoạch kinh doanh thu được số tiền chênh lệch đó cũng là thu về cho Nhà nước chứ không có tài liệu nào chứng minh họ làm thất thoát tiền Nhà nước. Vì vậy kết luận gây thiệt hại cho Nhà nước khoản tiền này là điều không có cơ sở.
Kết luận điều tra cũng như cáo trạng cho rằng, vào thời điểm đó, các tỉnh Tây Nguyên cũng đã có những chính sách bán gỗ với giá ưu đãi cho Cty CN rừng Tây Nguyên (bán với giá sàn, chỉ định, không qua đấu thầu) để Cty CN rừng Tây Nguyên trục lợi. Bởi nếu không kết luận như vậy sẽ không thể buộc tội được cho các bị cáo. Lật lại toàn bộ tài liệu cho thấy, vào thời điểm đó không chỉ có Cty CN rừng
Tây Nguyên được thu mua gỗ mà có rất nhiều DN khác được thu mua gỗ giống như Cty CN rừng Tây Nguyên và các Cty này sau khi mua được gỗ cũng đem bán giống như Cty CN rừng Tây Nguyên. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao cùng nội dung sự việc giống nhau mà các cá nhân ở các DN khác không bị điều tra, truy tố mà chỉ có các cá nhân ở Cty CN rừng Tây Nguyên bị điều tra truy tố và đưa ra xét xử?
Theo kết luận của Thanh tra Bộ NNPTNT và các văn bản của UBND các tỉnh được ban hành trong suốt thời điểm diễn ra vụ án đều cho thấy không có bất cứ bằng chứng nào để khẳng định các tỉnh ở Tây Nguyên đã có văn bản chỉ đạo bán gỗ cho các DN với giá ưu đãi, và các DN cũng không hề được mua gỗ theo giá ưu đãi như kết luận của các cơ quan tiến hành tố tụng. Vì vậy, kết luận của Cơ quan CSĐT và cáo trạng của Viện KSND Tối cao không có căn cứ pháp luật... (Lao Động 27/2)đầu trang(
Vụ cháy kho chứa gỗ tại Thái Bình đã được dập tắt
Sau 8 giờ chữa cháy, đến gần 5 giờ ngày 27/2 ngọn lửa tại kho chứa gỗ của Nhà máy gỗ cao cấp Bitexco Nam Long (địa chỉ số 102 đường Quang Trung, TP. Thái Bình) đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng nghìn m3 gỗ, rất may không gây thiệt hại về người.
26/2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho chứa gỗ của Nhà máy Bitexco Nam Long chuyên sản xuất đồ nội thất cao cấp. Số gỗ bị thiêu rụi chủ yếu là đồ gỗ đã thành phẩm và gỗ nguyên liệu.
Đến ngày 27/2 ngọn lửa đã cơ bản được khống chế ở phần cửa ra vào nhà kho nhưng vẫn tiếp tục bùng cháy tại khu vực phía sau đối diện khu dân cư ngách 47/451 đường Trần Hưng Đạo (TP. Thái Bình). Đến gần 5 giờ cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt.
Hiện chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Tin tức 27/2)đầu trang(

TIN THẾ GIỚI
Trong bản báo cáo mới công bố, Cơ quan Điều tra Môi trường (EIA), tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở London (Anh), tuyên bố Trung Quốc (TQ) đang cho phép tự do buôn bán các bộ phận của loài hổ cho dù nước này đã ký sáng kiến toàn cầu bảo vệ loài động vật trên.
Báo cáo trên khẳng định một thông cáo bí mật của chính phủ TQ còn cho phép bán loại rượu ngâm cao hổ cốt cho các hộp đêm và bệnh viện.
EIA nhấn mạnh việc cho phép buôn bán các bộ phận của hổ như nêu trên còn được xem là sự khuyến khích hành vi buôn bán da và xương các loài động vật hoang dã bị săn trộm. EIA xác nhận sự tồn tại hành vi buôn bán hợp pháp hổ bị bắt đã khuấy động thị trường các sản phẩm từ hổ, từ đó đe dọa đến sự an toàn của các loài động vật nguy hiểm thuộc họ mèo ở châu Á, trong đó có báo và báo tuyết.
Một cuộc điều tra bí mật đã phát hiện rằng da của các động vật họ mèo này đang được bán công khai với sự chấp thuận của nhà nước. Những bộ da này được lấy từ các con vật nuôi trong các trang trại hổ và các vườn thú chật hẹp.
Điều đáng nói ở đây, theo EIA, TQ đã ủng hộ Công ước của Liên Hiệp Quốc về buôn bán các loài vật nguy hiểm có quy định cấm buôn bán các bộ phận của loài hổ. Ngoài ra, TQ cũng đã hứa sẽ giúp tăng gấp đôi số con hổ sống trong điều kiện hoang dã trước năm 2022.
Bà Debbie Banks, người đứng đầu cuộc vận động bảo vệ hổ của EIA, cho rằng sự mâu thuẫn giữa lời hứa cứu nguy loài hổ hoang dã và chính sách nói trên của Trung Quốc như là một trong những sự dối trá lớn nhất trong lịch sử bảo tồn loài hổ. Bà nói: “Tại các hội nghị quốc tế liên quan đến hổ, họ (TQ) tuyên bố rất rõ ràng rằng họ cam kết chấm dứt việc buôn bán bất hợp pháp. Thế nhưng, khi bị dồn ép về vấn đề buôn bán hợp pháp thì họ nín thinh”.
Theo kênh truyền hình ABC News, EIA cho biết TQ hiện có khoảng 3.500 con hổ trong hoang dã nhưng có đến hơn 5.000 con hổ đang bị nuôi nhốt. EIA tuyên bố: “TQ phải giữ lời hứa đối với cộng đồng quốc tế và ngừng ngay việc khuyến khích cũng như hỗ trợ hoạt động buôn bán các bộ phận hổ mà nước này đã cam kết chấm dứt”. (Người Lao Động 27/2)đầu trang(
Bang Montana của Mỹ vừa thông qua luật cho phép người dân ăn thịt những con vật bị xe của họ cán chết trên đường!
Dự luật được thông qua với 19/21 phiếu thuận, cho phép những người lái ô tô vô tình cán chết hươu, nai sừng tấm và linh dương được ăn thịt chúng.
Ban đầu, những con vật khác cũng được liệt vào danh sách này như cừu, gấu nhưng sau đó chúng được loại ra để tránh các tài xế đi đường “chăm chăm tìm chúng để cán” vì mục đích tài chính.
Phát biểu trên Đài Fox News, nghị sỹ bang Montana Steve Lavin cho biết luật này ra đời để giúp người dân không phí phạm một nguồn thực phẩm tiềm năng.
“Như mọi người thấy, việc các con vật bị cán chết trên đường xảy ra không ít. Đó là một nguồn thịt rất dồi dào đang bị phí phạm”, ông Lavin nói.
Ông nghị này còn giải thích trên tờ New York Daily News về lý do loại bỏ một số con vật ra khỏi danh sách này: “Một số con vật đã trở thành một phần của thế giới như: cừu, linh miêu và gấu. Do đó tôi đã đưa chúng ra khỏi danh sách”.
Năm 2011, hơn 1.900 vụ tai nạn liên quan tới động vật hoang dã được ghi nhận ở Montana, với 7.000 xác động vật được tìm thấy trên đường. (Người Lao Động 26/2)đầu trang(
Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov đã ký quyết định trồng 3 triệu cây, với hệ thống tưới đầy đủ, trên sa mạc Karakum trong năm nay.
Chương trình trồng rừng Quốc gia dự định biến sa mạc, với diện tích che phủ gần 70% đất nước, thành một vườn hoa.
Trong số 3 triệu cây, một nửa sẽ được trồng trải dài trong 62 dặm, từ các thành phố của Anau và Baharly ở miền nam Đan Mạch, 1,5 triệu cây còn lại dự kiến sẽ trồng ở 5 vùng ở Turkmenistan.
Các giống cây được trồng bao gồm các thuộc họ phù du, cây thuộc họ tùng bách và cây ăn quả, cũng như cây nho, tất cả đều được tưới đầy đủ. (Theo Agroviet 26/2) đầu trang(./.
Biên tập: Bùi Hoa