Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 15 tháng 01 năm 2014
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
TIN THẾ GIỚI

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Để chuẩn bị cho công tác giải ngân, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước đã tham mưu Sở NN&PTNT hướng dẫn các đơn vị chủ rừng lập hồ sơ tạm ứng tiền đảm bảo đúng quy định.
Trên cơ sở hồ sơ tạm ứng tiền của các đơn vị, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chấp thuận giải quyết tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho 5/7 đơn vị, gồm: Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập; Công ty TNHH MTV cao su Phước Long; Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé; Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng và Hạt kiểm lâm Phước Long.
Kiểm tra tại 5 đơn vị chủ rừng đã tạm ứng tiền chi trả DVMTR cho thấy: Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Hạt kiểm lâm Phước Long và Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng chỉ giao khoán một phần diện tích hoặc không giao khoán mà tự tổ chức quản lý bảo vệ; đối với Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập thực hiện giao khoán toàn bộ diện tích rừng cung ứng DVMTR cho 13 đơn vị, cộng đồng thôn nhận khoán quản lý bảo vệ rừng.
Qua kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR tại các chủ rừng, đã xác định một số khó khăn, vướng mắc như: Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá xác định hiệu quả của nguồn tiền DVMTR đối với các mục tiêu về môi trường, kinh tế và xã hội còn rất hạn chế vì chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể; Các đơn vị chủ rừng là tổ chức Nhà nước gặp khó khăn trong việc xác định các nghĩa vụ thuế liên quan tới nguồn tiền chi trả... (Sở N&PTNT Bình Phước 14/1) đầu trang(

BẢO VỆ RỪNG
Theo Cục kiểm lâm, tính đến ngày 14/1, nhiều khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.
Các khu vực Bình Long, Bù Đăng,Lộc Ninh, Phước Long, Đồng Phú (Bình Phước); Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc (Đồng Nai), tỉnh Tây Ninh báo động cấp cực kỳ nguy hiểm.
Các khu vực sau ở cấp nguy hiểm là Tân Phú, Vĩnh Cửu, Định Quán (Đồng Nai); Chư Rrông, Chư Păh, Chư Sê, Krông Pa, Mang Yang, TX Ayun Pa, Đức Cơ (Gia Lai); Khánh Sơn, TX Cam Ranh (Khánh Hòa); Sa Thầy, TX Kon Tum (Kon Tum); Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương, TP Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (Lâm Đồng).
Ban chỉ đạo TƯ phòng chống cháy rừng yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng ở các dịa phương khẩn trương phòng chống cháy rừng. (Nhân Dân 14/1) đầu trang(
Thực hiện phương án giữ vững ổn định an ninh rừng, kế hoạch bảo vệ rừng trước trong và sau Tết, ngày 7/1, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia và Dân quân tự vệ xã Trúc Lâm tổ chức lực lượng xử lý thực bì, đốt trước vật liệu cháy tại khu vực đền Đá Ngang, xã Trúc lâm, huyện Tĩnh Gia.
Thành phần gồm lực lượng Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia, lực lượng Dân quân tự vệ xã Trúc Lâm và các chủ hộ nhận khoán bảo vệ rừng với tổng 40 người tham dự; trong hai ngày 7 -8/1, đã tổ chức phát dọn và xử lý đốt trước vật liệu cháy trên diện tích 20 ha tại Tiểu khu 668. (Kiểm Lâm Thanh Hóa 14/1) đầu trang(
Trải qua bao biến cố của thời gian, nhiều cây cổ thụ vùng Bảy Núi (An Giang) vẫn uy nghi, sừng sững và trở thành chỗ dựa tinh thần của người dân nơi đây.
Nằm khuất sau sóc Suôi, ấp Tô Trung, xã Núi Tô (Tri Tôn), cây me cổ thụ hơn 500 năm tuổi che mát cả một vùng rộng lớn. Ông Chau Phi (74 tuổi), nhà ở gần cây me cổ thụ cho biết: “Cây me này đã có lâu lắm rồi. Người dân trong sóc rất quý, không ai dám chặt dù chỉ một nhánh nhỏ. Đặc biệt, trong đời sống tâm linh, đồng bào Khmer xem cây cổ thụ như chỗ dựa tinh thần”.
Ông Nguyễn Hoàng Tâm, Trưởng trạm Kiểm lâm Núi Tô cho biết, cây me có bề hoành khoảng 6 m, chiều cao trên 30 m, tán rộng hơn 1.200 m2. Chi cục Kiểm lâm An Giang cùng địa phương đã có văn bản phối hợp bảo tồn cây cổ thụ này và mới đây ngành kiểm lâm đã vận động kinh phí để xây dựng hàng rào xung quanh, giao cho ông Chau Phi giữ gìn.
Trải qua gần 700 năm, cây dầu vẫn sừng sững, tỏa bóng mát và là chỗ dựa tinh thần cho hàng trăm hộ dân sóc Tà Pò (ấp Tô An, xã Cô Tô, Tri Tôn). Cây cao khoảng 35 m, bề hoành 9 m, tán rộng hơn 3.000 m2, tọa lạc trên phần đất ông Chau Bonl.
So với cây me, cây dầu cao to hơn. Phần thân cây có cây si sống bám, tuổi thọ khoảng trăm năm. Ông Chau Chênh (100 tuổi), một người dân sống gần cây cổ thụ này, kể trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cây dầu từng bị giặc đem cưa đến đốn làm gỗ. Thế nhưng, mỗi khi đưa cưa máy vào thân cây thì lưỡi bị đứt, không cưa được. Hiện 3 dấu cưa vẫn còn hiện hữu gần phần gốc cây.
Ông Bành Thanh Hùng, Trưởng phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm An Giang) cho biết, những cây cổ thụ như: me, dầu, ngọc lan ở 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên được xem là “thiên niên thụ”, xếp vào hàng quý bật nhất vùng ĐBSCL. Ngoài sưu tầm sử liệu để xác định độ tuổi cây, ngành kiểm lâm còn dùng máy khoan tăng trưởng khoan vào thân cây để xác định chính xác độ tuổi của cây. Chi cục Kiểm lâm An Giang đang xây dựng những tấm bia ghi danh cây, tên khoa học và tuổi thọ đặt tại các cây được vinh danh. (Thanh Niên 14/1) đầu trang(
Trên cheo leo mỗi bản làng người Mông ở Sà Dề Phìn (Sìn Hồ, Lai Châu), người ta vẫn thấy một cụ già luồn lách qua những mỏm đá đến với bà con bằng một cây khèn và một cuốn sách nho nhỏ để tuyên truyền, vận động người dân không đốt phá rừng làm nương rẫy.
Sinh năm 1923 nhưng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Mùa A Páo ở cao nguyên Sà Dề Phìn chẳng khác nào cây thông, cây tùng mọc trong khe đá. Ông nói với dân làng: " Cái dân bản mình ơi, phải biết giữ cái cây, cái rừng, đừng có đốt nó làm nương rồi một ngày con người chết vì khói, con chim cũng chẳng còn chỗ mà đậu cái chân vào đâu nhé".
Đấy là chưa kể mỗi khi tiếng khèn của ông cất lên sau bờ núi. Cái cách của ông nói và tuyên truyền thật hay, vừa dễ hiểu, dễ nghe, dễ làm theo vì nó hợp với nhận thức của người vùng cao. Nhất là đối với đồng bào Mông, khi mà họ đã "ưng cái bụng" thì việc gì cũng xong. (VOV 14/1) đầu trang(
Một chiều cuối năm, ngồi bên dòng Đắk Bla, ngắm nhìn những cánh rừng xanh ngút ngàn của Kon Tum, không ai có thể tin, nơi đây trước kia là khu rừng thiêng nước độc.
Chẳng thế mà thực dân Pháp đã chọn nơi này để xây dựng nhà ngục Kon Tum khét tiếng. Ngục Kon Tum được coi là lò giết người tàn bạo của thực dân Pháp thời kỳ 1930-1931. Đây là nơi giam giữ những nhà yêu nước lúc bấy giờ như nhà thơ Tố Hữu, chiến sĩ cách mạng Huỳnh Ngọc Huệ...
Thế nhưng, khác xa với tưởng tượng của nhiều người, giờ đây những khu rừng thiêng nước độc ấy lại trở thành điểm tựa về kinh tế cho nhiều người dân. Không chỉ cung cấp nhiều loại lâm sản quý giá, gỗ rừng còn được dùng để xây dựng nhà thờ gỗ Kon Tum, một công trình kiến trúc độc đáo và duy nhất tồn tại hơn 100 năm, cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên giá trị thẩm mỹ về phương diện kiến trúc và lịch sử.
Kon Tum vừa kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển, cũng chừng đó thời gian rừng Kon Tum trải qua bao thăng trầm, nhờ bàn tay con người mà rừng bớt hoang vu hơn, nhưng cũng vì tác động của con người mà rừng cũng mất dần những sản vật quý giá, một số sản vật quý hiếm dần mai một.
Đó cũng là nỗi trăn trở của những người gác rừng nơi đây. Anh Vũ Hồng Sinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum, cho biết, tổng diện tích rừng nơi đây là 6.898,12ha, nằm trên các xã Đắk Cấm, Đắk bla, Đắk rơ wa, Chư hreng, Iachim và Hòa Bình, 2 phường có rừng là Duy Tân và Ngô Mây.
Mấy năm nay trên địa bàn thường xuyên xảy ra các vụ vi phạm lâm luật. Năm 2013, lực lượng kiểm lâm phát hiện 31 vụ vi phạm, xử lý 29 vụ, 2 vụ vắng chủ chưa xử lý được. Cũng trong năm 2013, hạt tổ chức 27 cuộc tuyên truyền, vận động về công tác bảo vệ, phát triển rừng với 1.535 người tham gia. (Kinh Tế Nông Thôn 13/1) đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết ngành Lâm nghiệp năm 2013 tại Tổng Cục Lâm nghiệp hôm 14/1.
Mặc dù thành công trong xuất khẩu nhưng một số chỉ tiêu của ngành Lâm nghiệp lại không đạt mục tiêu. Kế hoạch trồng rừng mới đạt 88% chỉ tiêu đề ra, nhất là trồng rừng phòng hộ, đặc dụng. Một số vùng trọng điểm như Tây Nguyên chỉ đạt 56% kế hoạch, Tây Bắc đạt 24% kế hoạch. Việc trồng lại rừng sau chuyển đổi mục đích sử dụng ở một số địa phương còn chưa được quan tâm. Hiện tượng phá rừng ở một số khu bảo tồn có dấu hiệu gia tăng, gây bức xúc trong xã hội.
Theo Tổng Cục Lâm nghiệp, trong năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm của ngành là thực hiện tái cơ cấu ngành. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp. Thực tế, ngành Lâm nghiệp đã đi tiên phong trong việc hoàn thiện đề án tái cơ cấu toàn ngành, phát triển theo hướng bền vững và đem lại giá trị vật chất ngày càng tăng cho người trồng và bảo vệ rừng.
Bên cạnh đó, ngành Lâm nghiệp cho biết sẽ sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp. Đồng thời, tạm dừng cho phép khai thác gỗ rừng tự nhiên trên phạm vi toàn quốc. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, hiện đã có 56 tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ và phát triển rừng. (Chinhphu.vn 15/1) đầu trang(
Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2013 có mưa nhiều, công tác phòng chống cháy rừng được quan tâm thường xuyên nên tình trạng cháy rừng và chặt phá rừng đã giảm đáng kể.
Theo đó, diện tích rừng bị cháy là 1.156 ha, giảm 44,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh có diện tích rừng bị cháy nhiều là Gia Lai, Bình Thuận, Lạng Sơn, Bình Phước, Cà Mau, Đắk Lắk và Hà Giang. Bên cạnh đó, diện tích rừng bị chặt phá cũng giảm 28,7%. (Tin Tức 14/1) đầu trang(
Tổng Cục kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) cho biết, dự kiến năm 2014, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ đạt trên 5 tỷ USD.
Để đẩy mạnh xuất khẩu lâm sản, Tổng Cục kiểm lâm cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường lâm sản trong năm 2014. Trong đó, chú trọng phát triển các thị trường mới, tăng cường quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đồ gỗ Việt Nam. Thực hiện đổi mới quản lý lưu thông hàng hóa lâm sản đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường.
Năm 2013 giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản tăng mạnh, ước đạt trên 5,3 tỷ USD và đây là mức kỷ lục của xuất khẩu lâm sản. Mặc dù thành công trong xuất khẩu nhưng một số chỉ tiêu của ngành lâm nghiệp lại không đạt mục tiêu. Kế hoạch trồng rừng mới đạt 88% chỉ tiêu đề ra, nhất là trồng rừng phòng hộ, đặc dụng.
Đặc biệt, một số vùng trọng điểm như Tây Nguyên chỉ đạt 56% kế hoạch, Tây Bắc đạt 24% kế hoạch. Việc trồng lại rừng sau chuyển đổi mục đích sử dụng ở một số địa phương còn chưa được quan tâm. Tình trạng phá rừng giảm nhưng ở một số khu bảo tồn lại có dấu hiệu gia tăng, gây bức xúc trong xã hội. (Kinh Tế&Đô Thị 15/1; Tin Tức 14/1) đầu trang(
Năm 2013, toàn thành phố Hoà Bình đã thực hiện trồng rừng sau khai thác được 182 ha, vượt 42 ha, bằng 130% so với kế hoạch.
Thực hiện Dự án phát triển lâm nghiệp (dự án KFW7), thành phố đã trồng rừng bổ sung vào diện tích khoanh nuôi tái sinh tại xã Yên Mông được 208 ha, đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, các cơ sở đã khai thác 180 ha rừng sản xuất, ước tính sản lượng gỗ khai thác đạt 8.100m3 .
Trong năm, các ngành chức năng của TP Hoà Bình đã tổ chức bắt giữ, xử lý 6 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, thu hồi 1,2m3 gỗ, thu nộp ngân sách 20,5 triệu đồng. Thành phố cũng đã thành lập 71 tổ đội quần chúng tham gia bảo vệ và phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. (Báo Hòa Bình 14/1) đầu trang(
Năm 2013, huyện Đà Bắc đã trồng mới 1.017,6 ha rừng, đạt gần 102% kế hoạch, trong đó nhân dân tự trồng được hơn 419 ha, các dự án và doanh nghiệp trồng được 585,6 ha. Hiện, độ che phủ rừng trong toàn huyện đạt 49%.
Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng đã được các cấp, ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Trên địa bàn không để không xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên ở một số xã vẫn còn các vụ lén lút khai thác, buôn bán lâm sản, đốt rừng làm nương rẫy trái phép.
Trong năm, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tịch thu 10,92 m3 gỗ các loại, số tiền xử phạt và xử lý tang vật thu nộp ngân sách nhà nước 29,39 triệu đồng. Tổng doanh thu từ lĩnh vực lâm nghiệp của huyện đạt 19,96 tỷ đồng, bằng 114% so với cùng kỳ năm trước. (Báo Hòa Bình 14/1) đầu trang(
UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2014 và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Ngọ - năm 2014.
Theo đó, chương trình trồng cây trồng rừng năm 2014 đặt chỉ tiêu: 1.036 nghìn cây phân tán; 6.420 ha rừng tập trung tại các huyện, thành, thị. "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Ngọ - năm 2014 triển khai trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 26/01/2014 đến ngày 26/02/2014. (Phutho.gov.vn 14/1) đầu trang(
UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn về việc tổ chức Tết trồng cây nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014.
Theo đó, toàn tỉnh sẽ tổ chức đồng loạt lễ phát động Tết trồng cây năm 2014 vào ngày mồng 4 Tết Giáp Ngọ (ngày 3-2-2014) với tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả và duy trì phát triển phong trào trồng cây, trồng rừng liên tục trong năm. (Báo Quảng Bình 15/1) đầu trang(
Năm 1999, anh Nguyễn Văn Tiền từ quê Thanh Hóa vào lập nghiệp tại thôn 11 xã Ia T’mốt (huyện Ea Súp). Sau khi lập gia đình, năm 2004 do một tai nạn không may, anh mất đi 2 bàn chân. Từ sự cố đó, anh Tiền xác định chăn nuôi là phù hợp nhất với điều kiện bản thân và gia đình.
Từ năm 2005, anh Tiền bắt tay vào nuôi nhím, dế, dúi, kỳ đà. Những loài vật nuôi này cho giá trị kinh tế tương đối cao nhưng do anh chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc nên chỉ mang lại hiệu quả trong một thời gian nhất định. Đến năm 2010, anh Tiền mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi rắn hổ trâu. Vừa nuôi, anh vừa tìm tòi, học hỏi kiến thức kinh nghiệm qua sách báo, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.
Để rắn hổ trâu nhanh lớn, anh đã dựa vào điều kiện khí hậu của địa phương xây dựng mô hình rắn nuôi bán tự nhiên. Ngoài diện tích xây chuồng khép kín, anh còn tạo một khoảng vườn tự nhiên tạo thông thoáng cho khu vực nuôi. Trung bình để nuôi được 1 tạ rắn thì phải mất 5 tạ thức ăn, ban đầu nuôi với số lượng ít thì có thể tiết kiệm bằng cách đi soi ếch, cóc, nhái vào ban đêm mang về cho rắn ăn nhưng khi số lượng rắn nhiều lên mà thức ăn phải mua hoàn toàn thì rất tốn kém.
Để bảo đảm lượng thức ăn cho hàng trăm con rắn, anh Tiền quyết định mua ếch về nhân giống và nuôi làm thức ăn thường xuyên cho rắn, nhờ vậy đã tiết kiệm được một khoản khá lớn. Năm 2011, mô hình nuôi rắn hổ trâu đã mang lại cho gia đình anh nguồn lãi 80 triệu đồng.
Hiện tại, trong chuồng rắn nhà anh có khoảng 200 rắn hổ trâu đã sinh sản, dự tính số rắn con anh sẽ để lại nuôi và bán 200 con đủ thời gian thu hoạch. Dự tính nếu giá bán từ 500.000/kg thì anh sẽ thu lãi hơn 100 triệu đồng. (Báo Đắk Lắk 14/1) đầu trang(
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R’lấp, trong năm 2013, để ngăn ngừa vi phạm lâm luật, đơn vị đã chú trọng đến việc triển khai các nhóm giải pháp tuyên truyền và tăng cường lực lượng ngăn chặn phá rừng, vận chuyển lâm sản, động vật trái phép.
Ngoài họp dân tuyên truyền, đơn vị đã phối hợp với địa phương có rừng như các xã Hưng Bình, Đắk Sin, Đạo Nghĩa, Nhân Đạo tổ chức cho người dân, cơ sở chế biến gỗ ký cam kết không phá rừng, không thu mua, chế biến gỗ không rõ nguồn gốc.
Đáng chú ý, kiểm lâm cùng các ngành triển khai truy quét nhiều điểm “nóng” lấn chiếm phá rừng nên hạn chế khá hiệu quả tình trạng xâm hại rừng. Trong năm 2013, đơn vị đã phát hiện và xử lý gần 70 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 4 vụ khởi tố hình sự.
Qua công tác kiểm tra, giám sát, đơn vị còn phát hiện 24 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu hơn 26 m3 gỗ các loại. Lực lượng kiểm lâm huyện cùng các ngành chức năng còn bắt giữ 2 vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật rừng; phát hiện và bắt giữ gần 280 sản phẩm động vật rừng, trong đó có nhiều loài động vật rừng quý hiếm.
Qua tuyên truyền, kết hợp với kiểm tra, kiểm soát của lực lượng kiểm lâm và chính quyền các địa phương đã có tác dụng tích cực làm giảm thiểu nguy cơ xâm hại rừng trên địa bàn huyện. Vì vậy, toàn huyện chỉ phát hiện, lập biên bản 8 vụ phá rừng trái phép, gây thiệt hại hơn 1,8 ha rừng.
Tuy nhiên, theo ông Mai Xuân Bảo, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R’lấp, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đơn vị cũng nhận thấy công tác quản lý, bảo vệ rừng năm vừa qua còn không ít bất cập. Trước hết là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng động về trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.
Một số nơi, công tác tuyên tuyền chỉ mới có kiểm lâm, chính quyền xã, “chủ rừng” còn cấp đoàn thể chưa có sự phối hợp tham gia. Có không ít kiểm lâm địa bàn chưa thật sự bám rừng, bám dân và chưa tham mưu cho xã xử lý các vụ vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng chặt chẽ. Trong khi đó, địa phương có nhiều công trình xây dựng như thủy điện, đường sá gần vùng rừng đã gây áp lực lớn đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng…
Vì vậy, trong năm 2014, đơn vị tiếp tục ổn định công tác tổ chức, bố trí con người phù hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc. Kiểm lâm sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến tận người dân và tiếp tục ký cam kết với từng hộ gia đình về việc không phá rừng. (Báo Đăk Nông 14/1) đầu trang(
Một số đối tượng đã chặt phá gần 70ha rừng tự nhiên của Cty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm rồi bán đất, trục lợi tiền tỉ. Mua phải đất rừng nên bị giải tỏa, 29 hộ dân ở huyện Cư Mgar lại gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ tố cáo đơn vị quản lý rừng hủy hoại tài sản, chiếm đất của dân.
Theo đơn tố cáo của 29 hộ ở các xã: Ea Kiết, Ea M'tar, Ea Mđróh thì họ đang sản xuất ổn định trên 68,2ha đất, Cty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm - doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đắk Lắk đến xua đuổi dân để chiếm đất. Hiện trạng cho thấy, khu vực trên vẫn còn nhiều gốc cây rừng bị chặt, gỗ củi ngổn ngang. Các hộ dân đã trồng hoa màu, một số trồng cây lâu năm, làm nhà ở.
Sự việc bắt đầu khoảng năm 2005 - 2006, khi một số đối tượng vào tiểu khu 547A thuộc xã Ea Kiết do Lâm trường Buôn Ja Wầm thuộc Cty Buôn Ja Wầm quản lý chặt phá rừng tự nhiên để chiếm đất. Lâm trường Buôn Ja Wầm đã phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn. Năm 2008, đoàn liên ngành của UBND huyện Cư M'gar đã tiến hành giải tỏa hoa màu, lán trại trái phép tại khu vực này. Trước tình hình trên, các đối tượng phá rừng đã lừa bán diện tích này cho 29 hộ dân nói trên, với số tiền hơn 2 tỉ đồng.
Sau khi giải tỏa, Lâm trường Buôn Ja Wầm vẫn ưu tiên cho các hộ này liên kết trồng rừng, ăn chia sản phẩm. Tuy nhiên, cả 29 hộ đều không hợp tác, khi lâm trường trồng rừng thì kéo ra chặt phá để chiếm lại đất. Năm 2012, huyện Cư M'gar tiếp tục giải tỏa để trồng lại rừng thì 22 người dân chống đối quyết liệt, một cán bộ bảo vệ rừng bị trọng thương. Sau vụ việc trên, 29 hộ dân gửi đơn khiếu nại đi nhiều nơi, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Đắc Lắc chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.
Năm 2012, Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar Võ Đình Hoan đã tổ chức tiếp dân và khẳng định: Diện tích 29 hộ dân đang chiếm giữ do UBND tỉnh Đắk Lắk giao Cty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm quản lý, việc phá rừng, mua bán đất là trái pháp luật.
Tháng 6.2013, tại văn bản giải quyết khiếu nại của 29 hộ dân, UBND tỉnh cũng kết luận như trên. UBND tỉnh yêu cầu Cty Buôn Ja Wầm có biện pháp ngăn chặn việc canh tác trái phép trên đất rừng, huyện Cư M'gar chỉ đạo xử lý việc sang nhượng đất rừng nhằm bảo vệ quyền lợi của các hộ dân, nhưng phải trả đất cho Cty Buôn Ja Wầm.
Mới đây, ngày 11.12.2013, Cty Buôn Ja Wầm phối hợp với Phòng TMNT và Thanh tra huyện Cư M'gar tiếp tục đối thoại với 29 hộ dân nhưng không có kết quả. Ông Dương Phúc Tài - một trong các hộ dân - cho rằng: "Nghe nói đất không tranh chấp nên tôi mua 3,5ha với giá 220 triệu đồng, không biết lâm trường quản lý đến đâu, phá hoại hoa màu để lấy đất thì tôi khiếu nại".
Còn ông Triệu Tiến Thuận phát biểu: "Tôi mua đất không có bìa đỏ nên không biết lâm trường quản lý, yêu cầu mời chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện giải quyết đúng pháp luật. Nếu xảy ra chém giết trong rừng tôi cũng chấp nhận...".
Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBMTTQ huyện Cư M'gar - phân tích: "Việc mua đất do lâm trường quản lý, không có xác nhận của chính quyền địa phương là sai. Đề nghị bà con nên hợp tác để giải quyết ổn thỏa, trước mắt phải thực hiện đúng chỉ đạo của UBND huyện...".
Theo đơn tố cáo gửi đến trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, 29 hộ dân biết rõ các đối tượng bán đất, một số có viết giấy mua bán. Do vậy, cơ quan chức năng cần làm rõ, xử lý các đối tượng trên về hành vi phá rừng, lừa đảo nếu có đủ yếu tố, hoặc hướng dẫn người dân khởi kiện dân sự để đòi quyền lợi. Tuy nhiên, việc 29 hộ dân chiếm giữ đất rừng cần được chấm dứt nhằm đảm bảo pháp chế cũng như công tác bảo vệ, phát triển rừng.
Ông Nguyễn Văn Hà - cán bộ bảo vệ rừng Lâm trường Buôn Ja Wầm - lo ngại: "Khu vực trên liền kề với rừng tự nhiên, nếu không xử lý dứt điểm, sẽ rất khó khăn cho việc bảo vệ diện tích rừng còn lại". (Lao Động 14/1) đầu trang(
UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đồng ý gia hạn thời gian hoạt động của 2 điểm kiểm tra lâm sản đã lập barie trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, gồm Trạm Kiểm lâm Gò Lủi (xã Vĩnh Quang) và Trạm kiểm lâm Hà Nhe (xã Vĩnh Hòa).
Thời gian gia hạn đến hết ngày 31.12.2014. UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh thống nhất cử các lực lượng chức năng ở địa phương phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng pháp luật; ngăn chặn nạn khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép trên địa bàn.
Trước đó, trong năm 2008, do tình hình vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh diễn ra hết sức phức tạp nên tỉnh đã cho thành lập 2 Trạm kiểm lâm trên; mỗi trạm bố trí 3 cán bộ gồm: kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn. (Báo Bình Định 14/1) đầu trang(
Tết Giáp Ngọ đang đến gần, người làm bánh tráng ở Ea Bar (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) tăng công suất hết cỡ. Khung cảnh rộn ràng của làng bánh tráng đã xua tan ấn tượng xấu về “xóm phá rừng đốt than”.
Trước đây, nhiều hộ dân xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn đua nhau phá rừng đốt than kiếm sống qua ngày. Bị lực lượng liên ngành tổ chức truy quét, phá lò, bắt than liên tục, nhiều người dân quay ra làm nghề bánh tráng.
Năm 2007, được Trung tâm khuyến công thuộc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và UBND huyện Buôn Đôn hỗ trợ thành lập Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Hòa Nhơn (HTX Hòa Nhơn), nghề bánh tráng bắt đầu phát triển lên quy mô lớn, tập trung hơn. Năm 2011, làng bánh tráng Hòa Nhơn ở xã Ea Bar là làng nghề truyền thống đầu tiên được UBND tỉnh công nhận.
Ông Trần Ngọc Mỹ, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Nhơn cho biết: HTX Hòa Nhơn hiện có 400 xã viên, trong đó 182 hộ làm nghề bánh tráng. HTX chủ động liên kết với một số HTX bánh tráng khác ở Tây Ninh, Tuy Hòa tạo đầu ra cho sản phẩm. (Tiền Phong 14/1) đầu trang(
Những năm trước đây, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái) luôn là “điểm nóng” trong khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép cũng như đốt rừng làm nương rẫy.
Trước năm 2010, rừng Con Voi thuộc địa bàn xã Lâm Giang bị lâm tặc khai thác dữ dội. Vì thế, Đảng ủy, UBND xã đã ra các chỉ thị, nghị quyết về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Xã thành lập Ban chỉ huy PCCCR, tại các thôn bản thành lập các tổ, đội xung kích bảo vệ rừng và PCCCR.
Toàn bộ diện tích rừng đã được giao cho 4 tổ bảo vệ với 95 hộ quản lý và bảo vệ. Xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tới mọi người dân bằng nhiều hình thức, truyền tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nghị định, văn bản mới về phát triển rừng đến từng người dân.
Thông qua đó, người dân hiểu được Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ rừng, nhận thức được tác hại của nạn phá rừng. Cùng với công tác tuyên truyền, cán bộ kiểm lâm địa bàn đã chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền xã giữ rừng tận gốc, xây dựng kế hoạch bảo vệ phát triển vốn rừng.
Cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với tổ, đội bảo vệ rừng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các vùng trọng điểm, các khu vực giáp ranh; phối hợp với nhân dân nắm bắt thông tin, phát hiện kịp thời các tụ điểm chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép để ngăn chặn và xử lý kịp thời.
Năm 2013, xã Lâm Giang đã phát hiện và xử lý 7 hộ phát nương với diện tích 2.500m2, 3 vụ khai thác lâm sản trái phép, xử phạt hành chính 5.700.000 đồng. Trong xử lý các vụ việc vi phạm đều nghiêm minh theo đúng pháp luật nên có tác dụng giáo dục cao, góp phần đáng kể vào ngăn chặn việc khai thác, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép.
Ông Đào Văn Bộ - Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Giang cho biết: “Những năm gần đây, ý thức về công tác quản lý, bảo về rừng của đại bộ phận người dân trong xã đã được nâng lên. Đặc biệt, năm 2007, triển khai chương trình “Thí điểm lâm nghiệp cộng đồng” trên địa bàn xã, cộng đồng thôn 9 của xã được giao 670ha đất rừng phòng hộ bảo vệ và phát triển rừng. Từ khi rừng giao cho cộng đồng, tình trạng xâm lấn đất rừng đã không còn xảy ra. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn xã”. (Báo Yên Bái 14/1) đầu trang(
Trước thông tin trong dư luận tại địa phương về một số đơn vị, cán bộ thuộc lực lượng biên phòng, kiểm lâm, công an bao che, thậm chí đứng sau lâm tặc, vàng tặc, khoáng tặc, trong năm 2013, Tỉnh ủy Kon Tum bước đầu thu thập, xác định các thông tin, đồng thời chỉ đạo làm rõ nhiều vụ việc.
Trong năm, đã có 14 cá nhân, 1 tập thể thuộc các lực lượng: Công an, Biên phòng và Kiểm lâm ở Kon Tum bị xử lý về các hành vi thiếu trách nhiệm, nhận hối lộ, tiếp tay cho lâm tặc. Trong số các vụ việc được phát hiện, nổi cộm vụ Tô Sỹ Phán, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy bị tuyên án 7 năm 6 tháng tù giam; Trần Thanh Tùng, nguyên Thiếu úy, cán bộ Đội công tác Nam Sa Thầy thuộc Công an tỉnh Kon Tum mức án 7 năm tù giam vì tội nhận tiền hối lộ, tiếp tay cho lâm tặc vận chuyển gỗ trái phép. (VOV 14/1) đầu trang(
Thông tin nhanh qua Đường dây nóng báo Nhân Dân phản ánh: Nhiều xe tải lưu thông trên QL14 đoạn qua huyện Ea H'leo chở gỗ lậu. (Nhân Dân 14/1) đầu trang(
Ngày 14/1, tại trạm dừng chân Mai Linh Bù Đăng ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang Công TNHH Rạng Đông, có trụ sở tại ấp 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng bày bán sản phẩm từ các loài động vật quý hiếm.
Các sản phẩm bị bắt giữ gồm 2 bình ngâm 3 con rắn hổ mang chúa và 1 con rắn khác chưa ngâm, tổng trọng lượng 3,2 kg; 3 móng gấu, 32 nanh heo rừng và một số sản phẩm mỹ nghệ làm từ các loại gỗ quý như: thủy tùng, hương, đặc biệt thủy tùng chỉ còn ở Việt Nam hơn 100 cá thể và đang có nguy cơ tuyệt chủng cao.
Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và tịch thu tang vật phục vụ điều tra. Bước đầu ông Đỗ Hữu Thái chủ doanh nghiệp trên khai nhận tự bắt, giết mổ và chế tác bán cho khách đi đường nghỉ tại trạm dừng chân này. (Nông Thôn Ngày Nay 15/1; Nhân Dân 15/1; Thanh Niên 15/1) đầu trang(
Ngày 14.1, xung quanh vụ 1.570 kg các loại gỗ quý hiếm bị Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài thuộc Công an H.Sóc Sơn (Công an TP.Hà Nội) bắt giữ, ông Vương Thanh Bình, Giám đốc chi nhánh thuộc Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài cho biết: “Chắc tại mỗi ngày phía công ty vận chuyển nhiều hàng hóa quá nên nhân viên đã quên, dẫn tới sơ suất trong việc kiểm tra các thủ tục giấy tờ đi kèm”.
Theo ông Bình, vụ việc được công an sân bay quốc tế Nội Bài lập biên bản tối 12.1 thì ngày 14.1 chủ hàng đã trình được giấy tờ gốc. Ông Tạ Thiên Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài nói lô gỗ trên là gỗ hương, gỗ trắc, gỗ sơn huyết được một thương nhân tại TP.HCM thuê chuyển ra TX.Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).
“Việc lô gỗ lên máy bay mà không có giấy tờ đi cùng là sơ suất của nhân viên công ty. Hiện phía công ty đã tiến hành kiểm tra lại ở điểm tiếp nhận lô hàng và phối hợp cùng với cơ quan công an điều tra làm rõ”, ông Tạ Thiên Long nói. (Thanh Niên 15/1) đầu trang(
Ngày 14.1, tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa cùng Quản lý thị trường tỉnh, Kiểm lâm H.Núi Thành phát hiện một cơ sở mua bán động vật hoang dã.
Qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thịt gia súc, gia cầm của Lê Hồng Phương (28 tuổi, trú khối 4, thị trấn Núi Thành, H.Núi Thành), lực lượng chức năng phát hiện 6 cá thể động vật hoang dã đã bị xẻ thịt, đang đông lạnh chờ tiêu thụ, gồm 3 con mang, 3 con nhím với tổng trọng lượng gần 50 kg. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở đồng thời tịch thu toàn bộ số thịt để xử lý.
Trước đó, ngày 11.1, PC49 phát hiện nhiều hộ dân tại xã Tam Đàn, H.Phú Ninh buôn bán các loại động vật hoang dã còn sống; thu giữ gần 30 kg rắn, 16 kg ba ba, 1 con cầy hương và 40 kg thịt heo rừng. (Thanh Niên 15/1) ) đầu trang(
Hiện một số tuyến đường ở tỉnh Đồng Nai, TP.HCM xuất hiện nhiều người chạy xe máy bán đủ loại động vật hoang dã mà không thấy các cơ quan chức năng… “hỏi thăm”.
Tại tỉnh Đồng Nai, các tuyến đường như đường Nguyễn Ái Quốc (phường Tân Hiệp), đường Đồng Khởi (phường Tân Hòa), ngã tư Tân Phong (phường Tân Phong)... dân nhậu có thể dễ dàng tìm mua đặc sản có nguồn gốc từ đại ngàn. Nơi đây có nhiều điểm bày bán các loài động vật hoang dã như hổ mang, rắn lục, bò cạp, bìm bịp…
Tại TP.HCM đoạn gần ngã tư Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), có một điểm bán chim cúm núm (còn gọi là gà nước) công khai với giá 300.000 đồng/kg. Người thanh niên bán chim cho biết chim được bẫy từ miền Tây đưa lên đây bán, khách có nhu cầu mua bao nhiêu cũng có.
Theo ông Nông Văn Báo, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Biên Hòa (Đồng Nai), có tình trạng mua bán động vật hoang dã tràn lan trên địa bàn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng rất khó xử lý vì họ chạy khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra. “Thời gian tới, hạt sẽ tuần tra kiểm soát, quyết liệt ngăn chặn hiện tượng này” - ông nói.
Còn ông Lâm Tùng Quế, Giám đốc Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã - Chi cục Kiểm lâm TPHCM, việc bẫy chim đem bán để giết thịt là vi phạm pháp luật. “Chim bán trái phép sẽ bị tịch thu, thả về tự nhiên. Người bán sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu bán chim quý hiếm có thể bị xử lý hình sự” - ông Quế nói. (Pháp Luật TPHCM 15/1) đầu trang(
Thông tin nhanh qua Đường dây nóng báo Nhân Dân phản ánh: Nhiều diện tích rừng tự nhiên ở hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp vẫn bị lấn chiếm, chặt phá trái phép. (Nhân Dân 15/1) đầu trang(
Thông tin nhanh qua Đường dây nóng báo Nhân Dân phản ánh: Trên địa bàn huyện Hàm Yên xuất hiện tình trạng người dân sử dụng súng tự chế bắn bằng bi sắt để săn bắn các loại chim hoang dã, rất nguy hiểm. (Nhân Dân 15/1) đầu trang(

TIN THẾ GIỚI
Chúa tể rừng xanh đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng tại Tây Phi, với hiện chỉ có khoảng vài trăm cá thể còn sống sót.
Dựa trên kết quả nghiên cứu trước đây của Đại học Duke (Anh), nhóm chuyên gia đến từ châu Phi, Mỹ, Anh và Úc đã bỏ ra 6 năm khảo sát sư tử Tây Phi. Cuộc nghiên cứu được tiến hành tại 11 nước và trải dài hơn 2.400 km, theo Reuters.
Báo cáo đăng trên chuyên san PLOS One cho thấy, chỉ còn 406 sư tử tồn tại trong khu vực, với chưa đầy 250 cá thể trưởng thành.
Trong số 21 nơi cư trú của sư tử nằm trong tầm quan sát, chỉ có 4 vùng cô lập có cộng đồng được xác nhận, gồm 1 cộng đồng ở Senegal, 2 ở Nigeria và 1 nằm giáp biên giới Benin, Niger và Burkina Faso.
Lãnh địa ngày nay của sư tử bị thu hẹp lại còn 1,1% so với trước đây tại Tây Phi.
Châu Phi là nhà của không đến 35.000 sư tử. Cách nay 50 năm, có khoảng 100.000 sư tử tại châu lục đen. (Thanh Niên 15/1) đầu trang(
45 trường học quanh khu nghỉ mát núi Ooty ở bang Tamil Nadu (Ấn Độ) đã đóng cửa sau khi người dân phát hiện một con hổ lảng vảng rình mồi ở khu vực này từ ngày 13-1.
Ngày 13/1, con hổ đã giết chết một phụ nữ trong khu rừng gần thị trấn. Kể từ đó, nhiều người cho biết, đã phát hiện nó đi lảng vảng trong khu dân cư.
Người đứng đầu lực lượng kiểm lâm quận - ông Shankar cho biết: “Lực lượng kiểm lâm đã khoanh vùng những nơi con hổ có thể đang có mặt, những nơi này rất gần khu dân cư. Vì vậy, chúng tôi quyết định đóng cửa tất cả các trường học”. Đồng thời, chính quyền cũng yêu cầu dân địa phương và khách du lịch ngưng đi lại trong rừng thời điểm này.
Ba ngày qua, người dân khu vực vô cùng hoang mang khi chỉ trong 3 ngày đã xảy ra ba vụ động vật tấn công người tử vong. Một trong ba nạn nhân đã bị báo ăn thịt. Các lực lượng chức năng vẫn còn ở trong rừng tới rạng sáng 14-1 để truy tìm, theo dõi động tĩnh con vật.
Cán bộ kiểm lâm còn cho biết một con voi đã được huấn luyện đuổi động vật hoang dã xâm nhập vào khu vực sống con người đã được đưa đến khu vực. (Người Lao Động 14/1) đầu trang(
Cảnh sát Anh ngày 13/1 thông báo một loài hoa hiếm, từng được các chuyên gia Vườn thực vật Hoàng gia Anh cứu khỏi nguy cơ tuyệt chủng, đã bị “nẫng” mất tại chính nơi chúng được hồi sinh.
Theo thông báo của cảnh sát, loài hoa bị mất trộm có tên khoa học là Nymphaea Thermarum - là họ hoa nhỏ nhất của loài huệ tây nước, với bông hoa chỉ nhỏ bằng đồng một bảng Anh.
Giống hoa này có xuất xứ quanh vùng suối nước nóng ở Rwanda thuộc miền Trung châu Phi và từng biến mất trong tự nhiên do môi trường sống của chúng bị hủy hoại.
Rất may là vào năm 2009, nhà thực vật học hàng đầu của Vườn Thực vật Hoàng gia Anh Carlos Magdalena đã thành công trong việc hồi sinh giống hoa này.
Tuy nhiên, hoa Nymphaea Thermarum được phát hiện đã bị đánh trộm khỏi ao cảnh tại Khu bảo tồn thực vật mang tên Công nương xứ Wales trong quần thể Vườn Thực vật Hoàng gia ở Kew, phía Tây thủ đô London.
Hiện cảnh sát đang gửi thông báo tìm kiếm thông tin về vụ ăn trộm hy hữu này.
Vườn Thực vật Hoàng gia Anh, còn gọi là Vườn Kew, là một trong những vườn thực vật nổi tiếng thế giới và là địa điểm hấp dẫn du lịch hàng đầu của thủ đô London. Hiện tại quần thể vườn này có lưu giữ khoảng 50 giống cây, hoa không còn tồn tại trong tự nhiên. (VietnamPlus.vn 14/1) đầu trang(
Ngày 14/1, ít nhất 13 con cá voi hoa tiêu đã bị mắc cạn tại bờ biển hẻo lánh Farewell Spit, thuộc vùng Đảo Nam của New Zealand, trong khi các nhân viên bảo tồn đã phải rất vất vả để ngăn 50 con khác tiến vào bờ.
Đây là vụ mắc cạn lớn thứ hai xảy ra chỉ trong một tuần tại Farewell Spit, nơi được biết đến như một nghĩa địa cá voi.
Được cảnh báo về vụ mắc cạn mới nhất vào sáng 14/1, các nhân viên Cục Bảo tồn New Zealand đã dùng thuyền để cố xua những con cá voi còn nổi trên mặt nước ra biển. ồng thời, các tình nguyện viên cũng bảo vệ những con cá voi còn đang bị mắc cạn khỏi ánh mặt trời, cho đến lúc chúng có thể tự nổi lên khi thủy triều dâng cao.
Tuần trước, một tốp cá voi gồm 39 con đã chết sau khi mắc cạn hàng loạt cũng tại khu vực Farewell Spit, cách thành phố du lịch Nelson 150km. á voi hoa tiêu là sinh vật phổ biến nhất trong họ cá voi sinh sống tại vùng biển của New Zealand.
Việc loài cá voi này mắc cạn với số lượng lớn là hiện tượng phổ biến ở nước này, đặc biệt là tại khu vực Farewell Spit. ác nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải tại sao loài động vật có vú dưới biển này lại bơi vào bờ thành từng nhóm lớn như vậy. (VietnamPlus.vn 14/1) đầu trang(
Nhiều loài cá mập tưởng như đã tuyệt chủng, bất ngờ được bày bán nhộn nhịp ở các khu chợ cá United Arab Emirates (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).
Không chỉ vậy, tại một khu chợ cá United Arab Emirates nhiều loài cá mập lớn đang được cánh lái buôn xếp hàng bày bán. (Kienthuc.net.vn 14/1) đầu trang(./.
Biên tập: Bùi Hoa