Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 05 tháng 05 năm 2017
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Dù đã xuất hiện mưa nhiều hơn nhưng toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn tỉnh vẫn bị đặt trong tình trạng cảnh báo cháy cấp V - cấp cháy cực kỳ nguy hiểm. Vào mùa lễ hội, lượng khách hành hương tăng nhiều hơn, công tác bảo vệ rừng càng thêm vất vả.
Trong khi người dân TP. Châu Đốc đang hân hoan chào đón Tháng Du lịch với hoạt động chính là Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam thì những người sống gần các cánh rừng trên địa bàn càng phải nâng cao tinh thần cảnh giác.
“Thời điểm này, nhiệt độ luôn ở mức cao, ban ngày nắng nóng dữ dội. Phần lớn diện tích rừng trên núi Sam đều đang bị khô, lá cây rụng xuống tạo thành lớp thảm dày. Những cơn mưa đầu mùa làm cho lớp lá rụng phía dưới và lớp vỏ cây ngấm nước, rồi lại được phơi khô dưới trời nắng nóng. Nếu chẳng may xảy ra cháy, lá cây và vỏ cây sẽ cháy rất đậm, ngọn lửa lan nhanh qua thân cây rừng và cháy luồng phía dưới lớp lá rất khó dập tắt” - ông Nguyễn Văn Vàng, sống gần một cánh rừng trên núi Sam, cho biết.
Hiện nay, lượng khách lên núi chơi ngày càng đông. Hầu như ngày nào ông Vàng cũng theo chân các đoàn du khách, đặc biệt là khách hành hương để nhắc nhở họ không đốt giấy vàng mã, không sử dụng lửa trên núi.
“Nhiều người hay có thói quen đốt nhang cúng rồi bỏ đi. Khi nhang cháy xuống đến chưng nhang có thể gây cháy cả lư hương, nếu gặp gió mạnh dễ lan ra cháy rừng. Tôi luôn nhắc nhở họ phải chờ cho nhang cháy hết, chắc chắn không còn tàn lửa thì mới bỏ đi” - ông Vàng chia sẻ.
Đối với ông Trần Văn Chiến (ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, Tịnh Biên), nhiệm vụ bảo vệ rừng luôn đặt lên hàng đầu khi lượng khách lên núi Cấm ngày càng nhiều hơn. “Những đoàn khách hành hương lên núi hay sử dụng lửa để nấu ăn, đốt nhang, giấy vàng mã. Chúng tôi phải luôn nhắc nhở họ cẩn thận khi sử dụng lửa. Chỉ cần đóm lửa nhỏ hoặc tàn thuốc rơi vào rừng, có thể gây cháy lớn. Mà rừng lại gần với các vườn cây ăn trái và nhà dân trên núi, nếu cháy sẽ thiệt hại khó lường” - ông Chiến lo lắng.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, mặc dù năm nay đã xuất hiện mưa sớm hơn nhưng nền nhiệt mùa khô trên địa bàn tỉnh vẫn cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 2,1oC. Hiện nay, hiện tượng Enso đang ở xu thế trung tính nhưng nghiêng về pha nóng, có khả năng đạt ngưỡng El Nino vào tháng 7, tháng 8-2017 và tiếp tục phát triển đến cuối năm.
Đến đầu tháng 5, nắng nóng vẫn còn gay gắt trong khi toàn bộ diện tích rừng của tỉnh đều đã nâng lên cấp cháy V, cấp cực kỳ nguy hiểm. Lá và thân cây rừng rất dễ bắt lửa gây cháy lớn, lây lan nhanh trên diện rộng, gây thiệt hại nhiều mặt. Vụ cháy tại rừng tràm Viễn thông (xã Tân Tuyến, Tri Tôn) kéo dài từ trưa đến tối 21-4 vừa qua là điển hình của một vụ cháy lan nhanh, nguy hiểm. Trước đó, cũng có một vụ vi phạm lửa gây cháy rừng đồi núi nhưng nhờ dập tắt kịp thời nên thiệt hại không lớn.
Theo Chi cục Kiểm lâm, lượng khách du lịch, khách hành hương đến viếng núi tại An Giang năm nay sẽ đông hơn cùng kỳ và kéo dài đến những ngày lễ hội, như: Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc), lễ hội đình Thới Sơn (Tịnh Biên)… gây nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng rất cao.
Để chủ động trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung đề cao cảnh giác, luôn đặt lực lượng trong tình trạng sẵn sàng làm nhiệm vụ và thực hiện ngay những giải pháp cấp bách.
Theo đó, kể từ ngày 20-4, các đơn vị thực hiện ứng trực PCCCR hàng ngày. Riêng những ngày nghỉ như: Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, phải bảo đảm trực 100% quân số. Vào cao điểm mùa khô, các hoạt động trong rừng như: Giải quyết chặt cây, tỉa thưa rừng, lấy thuốc nam... phải tạm ngừng. Các đơn vị được yêu cầu tăng cường tuần tra, ngăn chặn những người vào rừng khai thác lâm sản trái phép, đặc biệt là các đối tượng vào rừng đốt tổ ong.
Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền công tác PCCCR, sử dụng lửa, đốt nhang bằng nhiều hình thức như: Treo băng-rôn, bảng tam giác cấm lửa, vẽ chữ cấm lửa trên đá dọc theo các tuyến đường có khách tham quan du lịch, hành hương.
Để bảo vệ tốt diện tích rừng, lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm tăng cường phối hợp tuần tra hàng ngày ở các khu vực trọng điểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Hàng ngày, phải kiểm tra phương tiện, dụng cụ PCCCR đảm bảo hoạt động tốt.
Đối với các đơn vị Kiểm lâm, tiếp tục xây dựng lịch trực và phân công cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ huy các cấp trong công tác bảo vệ và PCCCR, đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên, thông suốt nhằm thông tin kịp thời cho nhau về diễn biến tình hình PCCCR hàng ngày… (Báo An Giang 5/5, Ngô Chuẩn)đầu trang(
Nắng nóng liên tục kéo dài khiến cho mực nước trong hệ thống kênh, mương tại khu vực Vườn chim Bạc Liêu ngày càng cạn kiệt và làm nhiệt độ trung bình tại khu vực này luôn ở mức dao động từ 35 -38 độ C.
Do đó, Ban quản lý rừng đã nâng mức dự báo cháy rừng tại vườn chim lên cấp V – tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. (Tuổi Trẻ 4/5)đầu trang(
“Hồn Tổ Quốc nằm trong rừng xanh thẳm/Rừng điêu tàn là Tổ Quốc điêu linh”. Đó là câu thơ mà Hoàng Đình Bá có lần đọc tôi nghe, tôi không nhớ là thơ của ai. Đối với ông Bá, rừng là Tổ Quốc. Sơn Trà là Tổ Quốc.
Trận lụt núi lở đá trôi năm Thìn 1964 gây tang thương cho Quảng Nam, khiến 6000 người chết. “Núi lở đá trôi” không phải là hình tượng ví von mà là sự thật, núi đã lở từng mảng, đá đã trôi từng tảng lớn. Sau trận lụt lịch sử này, ông Võ Chí Công (Năm Công) khi ra Hà Nội đã báo cáo với Trung Ương và nhân dân miền Bắc. Sự kiện đó đã tác động sâu sắc đến giới khoa học.
Năm 1965, một cuộc họp ở Tổng cục Lâm nghiệp, có giáo sư Tạ Quang Bửu và Hoàng Đình Bá dự. Người ta đề nghị ông Bá nhận xét, bây giờ gọi là “phản biện”, về Khu Lâm nghiệp Quỳ Châu (Nghệ An), là chương trình lâm nghiệp quy mô lớn đầu tiên ở nước ta, do 41 chuyên gia Trung Quốc đến giúp.
Trong 41 chuyên gia đó, có tới 2/3 là bạn học của ông Bá hoặc là những người ông quen biết. Họ đều là những người có trình độ chuyên môn rất cao, lại được đào tạo chuyên sâu bởi các giáo sư hàng đầu thế giới từ Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Nhật Bản… do Trung Quốc mời đến sau năm 1949.
Ông Bá bảo, các chuyên gia này làm đúng, đã áp dụng những tri thức tiến bộ của thế giới, nhưng không thích hợp với điều kiện Việt Nam, vì không đề cập đến vấn đề đối phó với thiên tai lũ lụt. Và ông đã đề xuất một hướng tiếp cận khác, phù hợp hơn với đặc điểm khí hậu và sinh thái của nước ta.
Các nhà khoa học tán thành đề nghị này. Giáo sư Tạ Quang Bửu cũng tán thành, nhưng vị giáo sư vừa uyên bác vừa nhìn xa trông rộng này cho rằng, trong hoàn cảnh của miền Bắc lúc ấy không thể triển khai, vì không có kinh phí, không đủ cán bộ chuyên môn và rất khó được phê duyệt.
Giáo sư Bửu đề nghị ngắn gọn : “Y cẩm dạ hành” (áo gấm đi đêm). Làm, nhưng không cần để người khác biết. Đây cũng là phương châm để lách, để vượt lên mọi sự cản trở của hệ thống quan liêu. Đối phó với biến đổi khí hậu giờ đang là khẩu hiệu thời thượng, nhưng các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng của nước ta đã đặt ra từ lúc đó.
Một năm sau, năm 1966, Phân viện Nghiên cứu rừng nhiệt đới Việt Nam được thành lập, ông Bá được giao làm Viện Phó chủ trì khoa học (Viện trưởng là một nhà chính trị), đồng thời làm Chủ nhiệm công trình điều tra quy hoạch Vườn Quốc gia Cúc Phương. Năm 1970, ông vào chiến trường khu 5.
Các nhà viết lịch sử chiến tranh nên lưu ý, các bậc “tiền hiền” của cách mạng, chí ít là ở Khu 5 mà tôi biết, không phải là những người chỉ biết lãnh đạo kháng chiến. Họ đã “y cẩm dạ hành” rất nhiều việc nhằm chuẩn bị cho sự hồi sinh của đất nước. Một trong những người đó là ông Năm Công. Ông Bá được ông Năm Công giao một nhiệm vụ không liên quan gì đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Chủ trì điều tra toàn bộ rừng và tài nguyên thiên nhiên khu Trung Trung bộ, quy hoạch vùng và chuẩn bị phát triển kinh tế hậu chiến.
Vào năm 1971, giữa lúc chiến tranh diễn ra ác liệt nhất, ông Bá đã cùng 65 kỹ sư và cán bộ chuyên môn tiến hành một cuộc khảo sát gian nan chưa từng có. Một lượng tài liệu khổng lồ thu thập được bằng không ít máu tươi, đã được xử lý giữa bom đạn. Ông đã cho tôi xem tấm bản đồ về rừng, về các vùng sinh thái, kèm theo các biểu đồ diễn biến được lập ra lúc đó. Ông nói, tính từ năm 1900, trong vòng hơn 70 năm, rừng tốt giảm xuống 14 lần, nghĩa là toàn Trung Trung bộ mất đi trên 65.000 cây số vuông.
Cũng trong thời gian này, có thêm gần 38.000 cây số vuông đất rừng biến thành đồi trọc, thành hoang mạc sinh học. Lượng nước thấm xuống đất thời điểm này giảm đi 17 tỷ mét khối so với năm đầu thế kỷ, nghĩa là do rừng bị phá mà mỗi năm lượng nước mưa chảy tuột ra biển tăng bình quân trên 10 tỷ khối. Đó là cội nguồn của nạn hồng thủy trong tương lai. Trận lụt năm Thìn chỉ là lời cảnh báo đầu tiên.
Hồi ấy nạn phá rừng không nghiêm trọng như bây giờ, nhưng nguyên nhân vẫn là do sự thiển cận và độc ác của con người : sự tấn công của nông nghiệp vào rừng rậm, chặt phá lấy gỗ, phá rẫy du canh và dĩ nhiên là chiến tranh. Địch phá bằng bom đạn và chất độc hóa học đã đành rồi, nhưng còn ta nữa, ta cũng phá rừng không ít. Cho đến năm 1973, khi việc tiếp tế lương thực không còn quá khó khăn, vẫn có cả binh đoàn chặt hàng ngàn ha rừng để trồng sắn, tỉa bắp với sản lượng không đủ nuôi chính người sản xuất. Ông Bá đã thẳng thắn đề nghị chấm dứt tình trạng này, nhưng không hề dễ. Hồi ấy ở chiến khu chia thành 2 “phái”, một “phái” bảo vệ rừng, còn “phái” kia thì ủng hộ phá rừng để sản xuất.
Tờ báo tường tại cơ quan Khu ủy có đăng một bức tranh biếm họa, vẽ một cái cây, một người cầm rìu chặt cái cây đó và một người thì ôm cái cây la lên : “Huớ làng anh Năm ơi !”. Người ôm cây chính là Hoàng Đình Bá. “Anh Năm”, là ông Năm Công. Thật may mắn, Bí thư Khu ủy ủng hộ việc bảo vệ rừng. Kết quả là vào năm 1973, Ủy ban nhân dân cách mạng Khu Trung Trung bộ đã ra một Chỉ thị bảo vệ rừng trong toàn Khu, nghiêm cấm việc phá rừng để sản xuất.
Sau ngày giải phóng, bên cạnh chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc cùng với việc bảo vệ và phục hồi rừng nói chung, lãnh đạo Khu và tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ bán đảo Sơn Trà. Ngày 25.6.1976, Ủy ban Nhân dân cách mạng tỉnh QN-ĐN đã ra Quyết định số 293 QĐ-UB về việc bảo vệ, khôi phục lại rừng ở bán đảo Sơn Trà.
Tham mưu cho việc đó là ông Bá. Ông đã nghiên cứu tất cả những tài liệu liên quan đến Sơn Trà và tự mình khảo sát thực địa. Ông bảo, ngoài động vật quý hiếm, Sơn Trà có gần đủ các loài thực vật của Việt Nam (trong đó nhiều loại thực vật có ở Sơn Trà nhưng không có ở những nơi khác), mà Việt Nam thì chỉ cần thêm 500 loài nữa là có đủ tất cả các loài thực vật trên trái đất. Sơn Trà cũng hội đủ các điều kiện dung trú mọi loài thực vật trên hành tinh. Bởi vây, từ Sơn Trà có thể nghiên cứu phục hồi lại rừng trong cả nước.
Sau vụ kỷ luật như đã nói, 30 vạn ha đất trọc được phủ xanh đã mất sạch trong một thời gian ngắn, trong khi hàng năm vẫn báo cáo diện tích rừng mới được trồng. Thành phố Đà Nẵng nay khang trang đẹp đẽ hơn xưa rất nhiều, nhưng không hề có một chút thuyết phục nào đối với những người như ông Bá.
Ông bảo trước năm 2000, thành phố (nội đô) cây xanh vốn đã ít, chỉ ở mức 0,90 m2/người, sau khi “chỉnh trang đô thị” đã chặt mất 8000 cây xanh đường phố, trong đó có 2000 cây cổ thụ, khiến cho mật độ cây xanh giảm xuống hơn 1 nửa, thấp rất xa so với chỉ số tương ứng của các đô thị khác. Đó là sự thảm hại.
Gần 30 năm nay, ông Bá lại “y cẩm dạ hành” với bán đảo Sơn Trà.  Cái dự án vườn quốc gia Sơn Trà-Hải Vân ngày xưa ông đã ngây thơ tin là nó khả thi, nhưng chưa bao giờ thành hiện thực. Bị người ta đánh cho lên bờ xuống ruộng, ông vẫn tin vào thiện chí của con người. Gần đây ông lại say sưa nói tôi nghe về một dự án mới, hoành tráng hơn, đó là dự án phục hồi, tôn tạo khu sinh quyển 1 triệu ha, nối liền các rừng cấm và rừng phòng hộ, bao hàm 37 đỉnh núi trên dãy Trường Sơn có độ cao 1000 mét trở lên, khu sinh quyển này sẽ bảo gồm 1 vườn vạn vật 200 ngàn ha.
Điểm nhấn, điểm khởi đầu vẫn là Sơn Trà. Ông bảo, khu sinh quyển sẽ là một bách khoa toàn thư về gen thực vật và “một số động vật” của thế giới. Ông quả quyết : “Nếu khu sinh quyển phục hồi được 4% số cây có bộ rễ sâu (30 mét) thì sẽ phục hồi lại toàn bộ hệ thống nước ngầm bằng mức trước năm 1936”.
Vấn đề lũ lụt và vấn đề “nóng chết người” sẽ được giải quyết triệt để với dự án này. Từ những khảo nghiệm tại Sơn Trà, ông nói chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những khu vực dù khí hậu diễn biến như thế nào chăng nữa thì nhiệt độ ở đó cũng không vượt quá 35 độ C.
Đừng vội cho ông Bá là ảo tưởng, dù những dự án đó không bao giờ trở thành hiện thực. Tôi tin những điều ông nói. Ông Võ Chí Công cũng tin. Tại khu đất nhỏ mà ông Bá chọn trong diện tích 22,5 ha rừng bị phá trước đây ở Sơn Trà, ông đã trồng rất nhiều loại cây. Ông Võ Chí Công cũng góp vào đó 2 cây dược liệu quý. Nhiều nhà khoa học là Việt kiều cũng gửi hạt giống về.
Ông nói ông Trần Văn Não, trước đây là Giám đốc Nha Thủy lâm Nam phần của chính quyền Ngô Đình Diệm, sau đó làm ở Liên hiệp Quốc, cũng gửi về 30 hạt giống loài cây có bộ rễ sâu 30 mét, nhưng những hạt giống đó bị bên lâm nghiệp làm thất lạc, sở dĩ ông biết là qua một người quen.
Nhiều người thương ông cũng đã góp cây hoặc góp tiền mua cây, như là làm từ thiện. Cái vườn cây khảo nghiệm đó nay đã bị phá sạch rồi. Nhưng tôi vẫn cứ tin, rằng sẽ có nhiều người tiếp bước “y cẩm dạ hành” như ông. (Một Thế Giới 4/5, Hoàng Hải Vân)đầu trang(
Cả hai dự án đều đã ngừng triển khai trên thực địa. Hiện có bốn đoàn công tác đang thanh tra, kiểm tra hai dự án này.Các dự án liên quan đến phá rừng ở Phú Yên mà báo chí phản ánh gần đây là vấn đề được đề cập nhiều nhất tại cuộc tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên với cử tri là nguyên lãnh đạo tỉnh này vào chiều 3-5.
Theo ông Nguyễn Văn Chín, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, hai vụ việc gây bức xúc trong nhân dân gần đây là việc tỉnh cho phá trắng 377 ha rừng, trong đó có 273 ha rừng tự nhiên tại hai tiểu khu 310, 311 ở huyện Sông Hinh để giao cho Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên trồng cỏ nuôi bò và tỉnh cho đốn hạ, san ủi 116 ha rừng phòng hộ ven biển tại TP Tuy Hòa để làm dự án khu du lịch cao cấp New City.
Sau khi báo chí phản ánh vụ phá rừng nuôi bò, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên kiểm ra, làm rõ các thông tin báo chí phản ánh, báo cáo kết quả Thủ tướng trước ngày 20-4. Ngày 19-4, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký văn bản báo cáo Thủ tướng vụ việc này, trong đó khẳng định việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án là hoàn toàn cần thiết.
“Tỉnh cho phá hàng trăm hecta rừng tự nhiên mà phớt lờ lệnh đóng cửa rừng của Thủ tướng cũng như Chỉ thị 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” - ông Chín phân tích.
Ông Chín cho rằng hai giám đốc sở TN&MT, NN&PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh làm trái quy định của pháp luật. “Tôi yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải trả lời bằng văn bản vì sao Phú Yên không chấp hành Chỉ thị 13 của Ban Bí thư? Nếu tỉnh không trả lời rạch ròi, tôi sẽ viết thư đề nghị Thủ tướng, Ban Bí thư trả lời Chỉ thị 13 có còn hiệu lực trên địa bàn Phú Yên không” - ông Chín nói.
Thiếu tướng Nguyễn Tự Lực, nguyên Giám đốc công an tỉnh, cũng đặt vấn đề: “Trong báo cáo trên, UBND tỉnh cho biết đã thống nhất phương án giao tiểu khu 39 rừng xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu cho Công ty Thảo Nguyên trồng lại rừng thay thế cho rừng đã chặt phá ở huyện Sông Hinh. Nhưng theo tôi biết tiểu khu 39 toàn núi đá, không có đất, làm sao trồng rừng? Phải chăng đây là động tác hợp thức hóa để báo cáo Thủ tướng nhằm đối phó?”.
Về việc tỉnh cho phá rừng phòng hộ làm sân golf, Thiếu tướng Lực cho rằng đây là rừng phòng hộ, tỉnh muốn làm thì phải xin Thủ tướng chuyển mục đích. “Khi chưa chuyển đổi mà đã cho làm là vi phạm” - Thiếu tướng Lực nói.
Giải trình trước các ý kiến trên, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, nhìn nhận lãnh đạo tỉnh đã có thiếu sót trong triển khai các dự án trên. Cả hai dự án đều đã ngừng triển khai trên thực địa. Hiện có bốn đoàn công tác đang thanh tra, kiểm tra hai dự án này. Đó là Tổng cục Lâm nghiệp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường - Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ.
“Tỉnh sẽ báo cáo với các đoàn đó một cách trung thực, đầy đủ, có trách nhiệm về tất cả việc xảy ra vừa qua. Sau khi có kết luận, tỉnh xem xét trách nhiệm để sửa chữa, khắc phục. Tỉnh cũng làm rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân liên quan. Sai thì phải nhận. Đã sai thì phải sửa, khắc phục. Nếu khuyết điểm, trách nhiệm đến mức xử lý thì phải xử lý nghiêm túc” - ông Trà nói. (Pháp Luật TP.HCM 4/5, Tấn Lộc)đầu trang(
Ngày 4-5, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Trần Văn Lâm, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Thanh Luận, Tuấn Mậu, An Châu, An Bá; các thị trấn Thanh Sơn và An Châu (Sơn Động).
Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Sơn Động. Tại những nơi tiếp xúc, ĐBQH thông báo dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Với tinh thần thẳng thắn, các cử tri đã nêu nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.
Cụ thể, cử tri các xã Thanh Luận, Tuấn Mậu, thị trấn Thanh Sơn phản ánh đập chứa nước của Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động gây ngập úng một số diện tích đất canh tác của người dân song đến nay vẫn chưa được doanh nghiệp và cơ quan chức năng quan tâm giải quyết; nhiều diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá làm suy kiệt nguồn sinh thủy.
Một số cử tri khác đề nghị các cấp, ngành sớm hoàn thiện xây dựng khu tái định cư sau thu hồi đất; xây dựng nhà máy chế biến chè sạch, tạo thêm việc làm giúp người dân ổn định cuộc sống; tăng chi phí bồi thường khi thu hồi đất; quan tâm đời sống người có công...
Trước những vấn đề cử tri nêu, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động Nguyễn Quang Ngạn đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện. Trong đó, liên quan đến việc phá rừng, ông cho biết, thời gian qua huyện đã có nhiều  biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm rừng trái phép.
Thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ đào tạo nghề giúp người dân có thêm việc làm ổn định cuộc sống. Đập chứa nước của Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động làm ngập úng, thiệt hại cho các hộ dân đã được UBND huyện giải quyết nhiều lần nhưng Nhà máy lấy lý do thiếu kinh phí nên chưa đền bù, UBND huyện sẽ giải quyết dứt điểm trong tháng 6 năm nay.
Đối với những kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cấp trên, các ĐBQH tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng và Quốc hội xem xét giải quyết trong thời gian tới. (Báo Bắc Giang 4/5, Văn Thương)đầu trang(
Giữa đồi núi trơ sỏi đá, những công trình phục vụ công nghiệp đầy bụi bặm, 70 ha rừng dừa nước ngập mặn Cà Ninh (xã Bình Phước, huyện Bình Sơn) trở thành "lá phổi xanh" cho cộng đồng dân cư nơi đây. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa phần lớn dừa nước sẽ bị chặt phá để xây dựng hồ chứa nước cho nhà máy Bột - Giấy VNT 19.
Dự án nhà máy Bột - Giấy VNT 19 được xây dựng vào năm 2012 tại thôn Phú Long (xã Bình Phước, huyện Bình Sơn). Dự án được xây dựng trên diện tích 118 ha với tổng vốn đầu tư 7.900 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, dự án có công suất 250.000 tấn bột giấy tẩy trắng/năm.
Để đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất cho nhà máy Bột - Giấy VNT 19, Công ty Thủy nông Quảng Ngãi được cấp phép xây dựng hồ chứa trên diện tích 85 ha tại địa bàn thôn Phú Long (xã Bình Phước, huyện Bình Sơn). Trong đó 50 ha diện tích hồ chứa nằm trong khu vực rừng dừa nước Cà Ninh. Thông tin phá bỏ rừng dừa để xây dựng hồ chứa nước cho nhà máy giấy khiến người dân thôn Phú Long tiếc nuối xen lẫn cảm giác bất an.
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Bốn (63 tuổi, thôn Phú Long, xã Bình Phước) cho biết, rừng dừa nước Cà Ninh đã có cách đây khoảng 70 - 80 năm. Thời trước, người dân trong thôn phải vào tận Nam Bộ mua giống về trồng và cùng nhau giữ gìn để có được 70 ha dừa nước xanh mát như hôm nay.
Rừng dừa nước Cà Ninh có nhiệm vụ giữ đất, ngăn nước mặn tiến vào ruộng đồng nên được người dân nơi đây rất coi trọng. Mọi người giữ rừng bằng hương ước, rồi trồng thêm và mặc nhiên để dừa nước sinh sôi chứ chẳng bao giờ chặt phá. Giờ nghe tin phần lớn diện tích rừng dừa nước bị phá bỏ để thực hiện dự án nhà máy giấy, người dân khu vực thôn Phú Long cảm thấy lo lắng.
"Làm nhà máy phát triển kinh tế thì quá tốt, nhưng phá bỏ rừng dừa cũng không nên. Rừng dừa này được chăm sóc, bảo vệ mấy chục năm nay. Nhiều người dân dựa vào rừng dừa để sinh nhai giờ phá bỏ thì bao giờ trồng lại được như thế", bà Bốn chia sẻ.
Đồng quan điểm đó, ông Nguyễn Ngọc Minh - một lão ngư phủ ở thôn Phú Long tỏ ra khá tiếc nuối khi nay mai rừng dừa nước bị phá bỏ. Ông Minh cho biết, rừng dừa nước Cà Ninh là nơi có rất nhiều cá tôm sinh sống. Nguồn lợi thủy sản từ rừng ngập mặn đã nuôi sống hàng trăm hộ dân qua nhiều thế thệ. "Nghe tin phá rừng dừa ai cũng lo. Tuy là có tiền đền bù nhưng rồi nay mai cũng hết, trong khi rừng Cà Ninh là sinh kế bền vững bao đời của người dân rồi. Sau này có muốn cũng đâu trồng lại được".
Cũng theo ông Minh, rừng dừa nước Cà Ninh còn có giá trị lịch sử vì đây là nơi trú quân của các lực lượng du kích, bộ đội trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ trường kỳ của dân tộc.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Nhân - Chủ tịch UBND xã Bình Phước xác nhận, 50 ha rừng dừa nước Cà Ninh sẽ bị phá bỏ để xây dựng hồ chứa nước phục vụ nhà máy Bột - Giấy VNT 19.
"Rừng dừa nước Cà Ninh rộng gần 70 ha, trong đó 50 ha sẽ bị phá bỏ để làm hồ chứa nước. Việc này đã được chủ đầu tư họp dân lấy ý kiến và thống nhất phương án bồi thường. Dự án được tỉnh cấp phép nên người dân phải ủng hộ, tuy nhiên họ cũng có ý kiến cho rằng không nên phá rừng dừa", ông Nhân cho biết.
Theo ông Nhân, việc phá bỏ rừng dừa nước để thực hiện dự án nhà máy giấy ảnh hưởng đến sinh kế của 40 hộ dân, đồng thời khiến 1.600 nhân khẩu của 4 thôn quanh nhà máy giấy VNT 19 lo ngại về vấn đề môi trường.
"Người dân cho rằng sản xuất giấy là ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm cao, trong khi đó lại phá bỏ rừng dừa nước hàng trăm năm tuổi càng khiến người dân lo ngại vấn đề ô nhiễm môi trường khi nhà máy này đi vào hoạt động", ông Nhân cho biết thêm.
Liên quan đến việc phá bỏ rừng dừa nước Cà Ninh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu chủ đầu tư nhà máy Bột - Giấy VNT 19 phải rồng rừng phục hồi đúng bằng diện tích đã phá bỏ hoặc trả chi phí cho tỉnh trồng lại diện tích rừng này. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn xã Bình Phước và các vùng lân cận của huyện Bình Sơn đã hết đất để trồng lại rừng ngập mặn.
"Qua khảo sát tại địa bàn xã Bình Phước không còn nơi nào có thể trồng rừng phục hồi, các xã lân cận cũng vậy. Mới đây, một doanh nghiệp đã khảo sát địa điểm để thực hiện dự án trên diện tích 40 ha dừa nước vừa được sở Tài nguyên - Môi trường trồng vào năm 2016 theo dự án trồng rừng ngập mặn các xã ven biển của huyện Bình Sơn", ông Nhân nhấn mạnh.
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Tân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc khảo sát các yếu tố về môi trường, hệ sinh thái rừng dừa nước trước khi cấp phép xây dựng hồ chứa nước được thực hiện rất thận trọng.
"Qua khảo sát cho thấy vai trò, chức năng của rừng dừa nước trong việc ngăn mặn, giữ đất và giá trị về mặt kinh tế đối với cư dân trong vùng không còn như trước kia. Mặt khác, đây cũng là vị trí duy nhất phù hợp để xây dựng hồ chứa nước phục vụ nhà máy giấy nên phải thực hiện", ông Tân lý giải.
Về thông tin 40 ha rừng dừa nước vừa được trồng cũng sắp bị "xóa sổ", ông Nguyễn Quốc Tân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Ngãi cho biết chưa nắm được thông tin này. Có thể dự án này đang trong giai đoạn khảo sát nên chưa có thông tin chính xác. (Dân Trí 5/5, Hà Xuyên)đầu trang(
Con đường được khai phá nằm trong rừng phòng hộ Phú Ninh để phục vụ việc khai thác gỗ nhưng cơ quan chức năng không biết.Từ tin báo của người dân, chúng tôi đến khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) chứng kiến một con đường bị xẻ xuyên qua khu rừng, rộng chừng 3 m nối sát mép hồ.
Con đường đủ rộng cho xe tải ben lưu thông. Trên mặt đường là chi chít những vỏ cây gỗ và một số thân cây vứt lại. Dọc hai bên con đường là nhiều gốc cây bị bật tung lên với dấu cưa máy còn mới toanh. Gần cuối con đường là nhiều cây gỗ được tập kết thành từng đống được phủ lá cây để che đậy. Nơi tiếp giáp với mép nước hồ Phú Ninh có rất nhiều cây gỗ được phủ lá, chờ vận chuyển đi tiêu thụ.
Liên hệ với ông Trần Văn Toàn, Trưởng trạm Kiểm lâm số 1 (Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam), về việc rừng bị triệt hạ để làm đường, ông Toàn cho hay sẽ phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh đi kiểm tra.
Trao đổi với ông Nguyễn Anh Quân, Chủ tịch xã Tam Xuân 1, ông cho hay hoàn toàn không biết về con đường mới mở này. “Chúng tôi sẽ cho công an xã kiểm tra khu vực trên” - ông Quân nói.
Vì các đơn vị cơ sở chưa biết có con đường xuyên qua rừng phòng hộ nên các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh Quảng Nam hoàn toàn không nắm…
Ngày 4-5, ông Bùi Văn Tưởng, Trưởng hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam, cho biết sau khi được báo thông tin thì trong sáng cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam đã phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh tiến hành kiểm tra khu vực nói trên.
“Con đường bị khai phá để khai thác gỗ nằm trong khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh. Hiện nay họ mở cái đường vào khai thác với chiều rộng khoảng 2,5 m và dài khoảng 200 m. Tại hiện trường thì không có xe cộ chi hết và đã lập biên bản sự việc để giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh tiếp tục theo dõi để tìm hiểu xem hộ dân nào đã phá đường khai thác gỗ, hiện chưa biết hộ dân nào” - ông Tưởng nói. Về số gỗ tập kết ở khu vực, ông Tưởng cho hay sẽ cho kiểm tra lại.
Chiều cùng ngày, ông Phan Tuấn, Trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, cho biết đã gấp rút chỉ đạo hai đơn vị là Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam và Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh nhanh chóng kiểm tra khu vực rừng phòng hộ bị phá và báo cáo lại cho Chi cục Kiểm lâm sớm nhất. Khi có thông tin báo cáo cụ thể, ông Tuấn sẽ thông tin vụ việc. (Pháp Luật TP.HCM 5/5, Huy Trường)đầu trang(
Những ngày gần đây, rất nhiều người dân phản ánh sự bức xúc khi một số đối tượng xấu ở Đan viện Thiên An có hành vi đốn hạ không thương tiếc rừng thông đặc dụng  có tuổi đời hàng chục năm tuổi ở đồi Thiên An, xã Thuỷ Bằng, Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh TT. Huế.
Điều đáng nói việc đốn hạ, chặt phá rừng thông xanh này được số đối tượng này thực hiện nhằm phá hoại môi trường sinh thái, cảnh quan tự nhiên và chiếm dụng đất trái phép.
Gần 100 cây thông có tuổi đời trên 60 năm ở rừng đặc dụng tại khoảnh 5,6, tiểu khu 153 xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ, TT. Huế do Nhà nước quản lý, bị đốn hạ, chặt phá không thương tiếc, nằm la liệt, ngổn ngang, gốc cây trơ trọi.
Điều đáng nói hơn, không chỉ dừng lại việc chặt phá, số đối tượng này còn khoan thân cây để bỏ hoá chất vào làm cây nhanh chết; đẽo vỏ thân cây; nhóm lửa đốt quanh gốc. Sau đó, đối tượng lén lút cưa đổ và cấu kết số đối tượng khác đem đi tẩu tán.
Nguy hiểm hơn, khi bị chính quyền phát hiện, lập biên bản, một số đối tượng ở Đan viện Thiên An còn có những hành vi bất hợp tác, thách thức, khiêu khích, ngăn cản, như: lăng mạ, chửi bới bằng những lời lẽ thiếu văn hoá.
Ngoài ra, số đối tượng này còn có hành vi quay phim, viết bài xuyên tạc, tung lên trang mạng xã hội vu cáo chính quyền phá hoại môi trường; côn đồ và hung hãn hơn, chúng còn dùng rựa tấn công người thi hành công vụ. (ANTV 4/5, BT)đầu trang(
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện các thủ tục cần thiết để khởi tố hình sự đối với vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn ở xã Khánh Phú (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) mà phóng viên báo Tiền Phong đã phản ánh.
Ngày 4/5, ông Nguyễn Khương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã giao Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Công an thực hiện các thủ tục theo quy định để khởi tố vụ khai thác gỗ trái pháp luật ở tiểu khu 205, rừng phòng hộ đầu nguồn xã Khánh Phú. Khu vực rừng này thuộc lâm phần quản lý, bảo vệ của Cty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa.
Trước đó, từ tin báo của người dân, ngày 6/3 phóng viên báo Tiền Phong và đồng nghiệp đã lên tiểu khu 205, phát hiện rất nhiều gỗ bị khai thác trái phép. Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh, Đội Kiểm lâm cơ động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Khánh Hòa (PC49) và Công an huyện Khánh Vĩnh đã kiểm tra khu vực rừng này, phát hiện khối lượng lớn gỗ bị khai thác trái phép.
Theo báo cáo ngày 11/4 của Cty Lâm sản Khánh Hòa, các đơn vị nêu trên đã phát hiện, lập biên bản kiểm tra hơn 48m3 gỗ bị khai thác trái phép, Cty Lâm sản Khánh Hòa đã đưa ra khỏi rừng hơn 17m3, còn lại trong các khu vực sâu hơn 31m3.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa để khởi tố vụ án. Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ trong xử lý, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Kiểm lâm tiến hành giám định kỹ hơn mức độ thiệt hại của rừng và thực hiện một số thủ tục khác. (Tiền Phong 4/5, Nguyễn Đình Quân)đầu trang(
UBND tỉnh Bắc Cạn vừa ban hành quyết định duy trì sáu trạm barie tại các cửa ngõ chính ra, vào Vườn quốc gia Ba Bể để kiểm tra, kiểm soát lâm sản 24/24 giờ trong ngày.
Các trạm barie này được đặt ở thôn Hin Lặp, tại km39+900 trên tuyến quốc lộ 279 và trạm barie Đán Đeng, tại km62+330 trên tuyến quốc lộ 279, cùng trên địa bàn xã Cao Thượng, huyện Ba Bể; trạm Barie Nà Mằm, trên tuyến tỉnh lộ 258 tại km48+550 thuộc xã Khang Ninh, huyện Ba Bể; trạm Barie Quảng Khê, trên tuyến đường liên xã Nam Mẫu - Quảng Khê, huyện Ba Bể; trạm Barie Nam Cường, trên tuyến tỉnh lộ 254 tại km34+500 thuộc xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn và trạm Barie Khâu Qua trên tuyến đường liên thôn Khâu Qua - Nà Bản thuộc xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn.
Quyền Giám đốc, kiêm Hạt trưởng Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể Bùi Văn Quang cho biết: Đến nay, tất cả các cửa ngõ chính ra, vào Vườn quốc gia Ba Bể đều đã có trạm barie, mỗi trạm chúng tôi tăng cường thêm từ hai đến ba cán bộ, nâng lên thành sáu đến tám cán bộ kiểm lâm/trạm, canh trực 24/24 giờ trong ngày để kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các phương tiện vận chuyển lâm sản từ vườn quốc gia ra bên ngoài.
“Chúng tôi cũng thường xuyên luân chuyển, điều chuyển, thay thế kiểm lâm các trạm Barie để tránh tình trạng làm lâu tại một trạm, một địa bàn dễ nảy sinh tình trạng làm ngơ, bao che, thậm chí tiếp tay cho vận chuyển lâm sản trái phép, gỗ quý hiếm từ vườn quốc gia ra bên ngoài” – ông Quang chia sẻ.
Hiện nay, tỉnh Bắc Cạn đang quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng như kiểm lâm, công an, dân quân thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét, ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ nghiến trái phép trong Vườn quốc gia Ba Bể làm bức xúc dư luận thời gian qua.
Đồng thời, chỉ đạo công an tỉnh thành lập chuyên án điều tra thủ phạm các vụ phá rừng tại đây, đặc biệt xem xét có cán bộ, kiểm lâm nào bao che, dung túng, tiếp tay cho “lâm tặc” phá rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Nhân Dân 3/5, Thế Bình)đầu trang(
Những cây gỗ quý có tuổi đời hàng trăm năm tuổi bị “lâm tặc” đốn hạ không thương tiếc tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Rừng đang “chảy máu” trong khi đó, các ngành chức năng vẫn không hề hay biết?.
Thời gian gần đây nạn “lâm tặc” hoành hành ở Vườn Quốc gia (VQG) Cúc Phương, đoạn nằm trên địa bàn hành chính xã Thành Yên (Thạch Thành – Thanh Hóa). Hàng loạt các cây gỗ quý có tuổi đời hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ không thương tiếc.
Được biết, VQG Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa bàn các tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. VQG Cúc Phương có hệ động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Năm 1960, rừng Cúc Phương được công nhận là khu bảo tồn rừng và được thành lập ngày 7/7/1962. Vườn có nhiều loài cây gỗ lớn, gỗ quý.
Nhận được thông tin phản ánh về thực trạng phá rừng ở VQG Cúc Phương, đoạn nằm trên địa bàn xã Thành Yên, chúng tôi lập tức lên đường. Từ TP. Thanh Hóa sau hơn 3 tiếng đồng hồ với hơn 6 km đường đất chúng tôi đã có mặt ở thung Thưa (thuộc xã Thành Yên) để bắt đầu vào rừng tiếp cận điểm lâm tặc đang hoành hành.
Theo chân anh L một người dân địa phương dẫn đường, men theo con đường lên núi lởm chởm đá tai mèo, vách đá dựng đứng, hẹp và rất dễ trơn trượt. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, cảnh rừng bị tàn phá đã dần hiện ra. Anh L chỉ cho chúng tôi hai gốc cây mới bị đốn hạ, còn nguyên vết cưa. Đó là một cây Mai Lái (thường gọi là cây Trai Lý, một loại gỗ thuộc nhóm II) và một cây Cán Kè. Đường kính của hai cây này lên tới cả mét, theo những kinh nghiệm của người dẫn đường thì những cây gỗ này vừa bị đốn hạ chưa đầy 1 tuần lễ. Trong đó, cây gỗ Mai Lái đã bị lâm tặc xẻ thành nhiều đoạn và hộp, còn cây Cán Kè vẫn nguyên trạng do lâm tặc chưa vận chuyển hết.
Tiếp tục men theo lối mòn đi sâu vào trong rừng, qua thung Thưa là đến thung Võ. Tại thung Võ chỉ một đoạn ngắn hàng chục cây gỗ lớn cũng đã bị lâm tặc đốn hạ, nhiều cây còn đang chảy nhựa, có những cây gỗ to đến 3 người ôm không xuể. Những khúc gỗ lớn có chiều dài 3m, đường kính trung bình từ 50cm trở lên được xếp la liệt dọc lối đi vào rừng.
Lâm tặc cũng rất tinh vi khi không khai thác tập trung ồ ạt mà chặt nhỏ lẻ ở những vị trí cách xa nhau để tránh bị phát hiện. Những cây gỗ lớn nằm cạnh lối mòn vào rừng cũng không bị chặt. Những dấu vết, vật dụng của các đối tượng khai thác gỗ để lại cho thấy họ mới rời khỏi đây không lâu.
Càng vào sâu trong rừng, gỗ càng nhiều, những  cây lớn sâu trong núi đá cũng bị chặt hạ và khai thác ngay tại chỗ. Bằng cách đếm số vòng gỗ tại vị trí thân cây bị cắt ngang, người ta có thể tính toán tương đối chính xác tuổi đời hàng trăm năm tuổi của những cây gỗ này.
Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, những đối tượng khai thác gỗ tại VQG Cúc Phương hoạt động theo nhóm và tổ chức chặt chẽ. Và chủ yếu là người dân địa phương và các xã lân cận.
“Lâm tặc ở khu vực này chủ yếu là người địa phương và các vùng lân cận. Chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm hoặc vào ngày chủ nhật. Vì đây là những thời điểm cơ quan chức năng khó phát hiện nhất. Sau khi cưa và xẻ gỗ tại rừng, các đối tượng này sẽ vận chuyển bằng tay, sau đó đến đoạn đường dễ di chuyển sẽ sử dụng sức trâu kéo”, anh L (người dẫn đường) nói thêm.
Ngay giữa rừng nguyên sinh còn xuất hiện dấu vết vận chuyển gỗ bằng xe kéo, cho thấy sự liều lĩnh của các đối tượng khai thác gỗ trái phép. Để vận chuyển gỗ ra ngoài lâm tặc buộc phải đi qua hai trạm kiểm lâm trên địa bàn xã Thành Yên. Được biết, trạm kiểm lâm số 03 tại thôn Thành Trung có 4 cán bộ, trạm kiểm lâm số 12 thôn Thành Tân có 3 cán bộ, cả 2 trạm đều trực thuộc quản lý trực tiếp của Hạt kiểm lâm VQG Cúc Phương. Đó là chưa kể đến 2 đội kiểm lâm cơ động với 11 cán bộ được trang bị bán vũ trang có súng yểm trợ, sẵn sàng có mặt ở những địa bàn cao điểm khi có thông báo lâm tặc phá rừng.
Thế nhưng lâm tặc vẫn ngang nhiên hoành hành tại VQG Cúc Phương, rừng vẫn chảy máu. Điều đó khiến dư luận bức xúc và không khỏi hoài nghi trước năng lực yếu kém của cán bộ kiểm lâm ở đây.
Để làm rõ hơn thực trạng phá rừng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Kiều, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 12 VQG Cúc Phương đóng tại thôn Thành Tân, xã Thành Yên. Ông Kiều thừa nhận từ đầu năm đến nay khu vực rừng Cúc Phương, đoạn qua địa phận xã Thành Yên tình trạng gỗ quý bị chặt phá diễn ra khá phức tạp. Tuy nhiên do lực lượng mỏng nên việc truy quét gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng khai thác gỗ trái phép ngày càng tinh vi khiến lực lượng kiểm lâm trên địa bàn không kịp trở tay.
“Từ đầu năm 2017, chúng tôi phát hiện một số vụ chặt phá rừng. Các đối tượng hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Khi bị phát hiện lâm tặc chống trả rất quyết liệt nên rất khó bắt giữ. Trong tháng 4/2017, chúng tôi kiểm tra lại thì phát hiện thêm 5-6 cây vừa bị đốn hạ”, ông Kiều cho biết thêm.
Còn  ông Trịnh Trung Nhật -  Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Thạch Thành cho biết: “Hạt kiểm lâm huyện Thạch Thành hiện có 1 kiểm lâm viên phụ trách tại 4 xã, trong đó có xã Thành Yên. Chúng tôi có nhiệm vụ phối hợp với kiểm lâm VQG và chính quyền địa phương trong công tác quản lý rừng và đất. Hiện tại chúng tôi chưa nắm được thông tin về việc rừng Cúc Phương đoạn qua xã Thành Yên bị chặt phá. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trực tiếp lên rừng để kiểm tra, sau khi có thông tin cụ thể hạt kiểm lâm sẽ thông báo cho cơ quan báo chí”.
Thời gian gần đây, “lâm tặc” liên tục hoành hành ở nhiều khu rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Báo TN&MT cũng đã phản ánh. Dư luận vẫn không khỏi hoài nghi năng lực của cán bộ ngành kiểm lâm, để tình trạng rừng “chảy máu” ồ ạt! (Tài Nguyên & Môi Trường 4/5, Thanh Tâm)đầu trang(
Rừng và hoa hậu chẳng ăn nhập gì với nhau. Rừng là rừng, còn hoa hậu là hoa hậu. Dẫu đôi khi có vụ người mẫu hay mấy cô sắc nước hơn trời, ba vòng chuẩn để thi hoa hậu cao hứng vô rừng… chụp hình khỏa thân hô lên là nhằm mục đích bào vệ rừng, bảo vệ môi trường. Chụp hình khỏa thân thì cần gì phải lặn lội vô rừng?
Theo dự báo của cơ quan Khí tượng Thủy văn, mỗi năm nước ta hứng 13 cơn bão lớn nhỏ. Con số này đã được công bố và qua thực tế nhiều năm đã chứng minh, mỗi khi bão chồng bão, có năm đã vượt ngưỡng 13. Bão thường đi kèm với lũ, người dân miền Trung đã vừa chống bão vừa chạy lũ luôn thấm thía điều này.
Nếu không tính thời tiết bất thường, bão lũ nằm ngoài dự báo thì chỉ với “13 cơn bão thường niên” khúc ruột miền Trung gánh bình quân mỗi tháng 1 cơn bão và bão thường “chạy nước rút” vào những tháng cuối năm, mấy tháng mùa nắng ít bão hoặc không có bão thì tai trời dồn vào những tháng cuối năm, có tháng tới 2-3 cơn bão liên tiếp cho đủ con số 13, con số xui. Bão lũ đã xui, bão lũ mà có 13 cơn, càng xui.
Không phải là nhà khoa học, dân cả nước ta, đặc biệt là đồng bào miền Trung đều biết tại sao bão lũ ngày càng nhiều, năm sau nặng nề hơn năm trước. Rừng. Không ở đâu mà nạn phá rừng dã man như ở nước ta. Rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ… phá tơi bời. Lâm tặc phá, Lâm tặc không chơi một mình khi gặp thế khó mà liên kết với Kiểm lâm phá.
Các dự án thủy điện đua nhau phá rừng hợp pháp để làm thủy điện, theo con số thống kê rừng bị phá mỗi năm thật kinh khủng, không phải con số ha rừng bị phá quá nhiều mà kinh khủng, nhưng kinh khủng ở chỗ ý thức bảo vệ rừng nói chung, ở nước ta quá kém, như con số không. Tất nhiên phá rừng thì ai cũng có lợi, chỉ có dân lãnh hậu quả bão lũ thì bị thiệt.
Mới đây ở Phú Yên vụ phá rừng phòng hộ khiến dư luận dậy sóng, nếu không muốn nói là phẫn nộ. Dư luận phẫn nộ không chỉ vì người ta chủ trương phá tới 116 ha rừng phi lao, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ chắn sóng, gió, cát ven biển thuộc xã An Phú nằm ở địa bàn TP Tuy Hòa. Rừng vàng, biển bạc, huống chi biển và rừng nằm ở khu vực đắc địa để là du lịch.
Và đúng vậy, Công ty TNHH New City VN đã xin dự án làm khu du lịch cấp cao tại đây, ngay khu đất vàng này. Trong lúc chủ trương còn đang nhập nhằng, thủ tục còn đang “chạy lo” thì tỉnh Phú Yên đã bật đèn xanh cho Công ty này cấp tập phá rừng, phá rừng như đua tốc độ để làm sân golf cho kịp chào mừng cuộc thi Hoa hậu Asean năm 2017 được tổ chức tại đây vào tháng 7 tới.
Đây là vụ phá rừng phòng hộ công khai được tỉnh Phú Yên cho phép. Phá tới 116 ha rừng phi lao đâu phải ít, mọi phương tiện được huy động, phá tới đâu, cho công nhân trồng cỏ làm sân golf tới đó, cả một công trường máy móc thiết bị, phương tiện cơ giới và nhân công làm ngày làm đêm rần rần, rộ rộ thì đâu phải giấu giếm?
Nhưng khi báo chí phanh phui thì mới vỡ lẽ, chỉ mới có phép của tỉnh, còn Thủ tướng thì chưa biết, bởi thủ tục còn chưa xong, quy trình chưa chuẩn, cấp trên cấp dưới còn… nhập nhằng, ú ớ. Nói chung là còn đang chạy, vừa làm vừa chạy cho kịp tiến độ chào mừng cuộc thi hoa hậu.
Hóa ra lâu nay rừng và hoa hậu chẳng ăn nhập gì với nhau. Rừng là rừng, còn hoa hậu là hoa hậu. Dẫu đôi khi có vụ người mẫu hay mấy cô sắc nước hơn trời, ba vòng chuẩn để thi hoa hậu cao hứng vô rừng… chụp hình khỏa thân hô lên là nhằm mục đích bào vệ rừng, bảo vệ môi trường. Chụp hình khỏa thân thì cần gì phải lặn lội vô rừng?
Nhưng đời là vậy, mấy cô chân dài, dáng khêu gợi muốn chụp vài bộ ảnh khỏa thân để kỷ niệm một thời xuân sắc, mai mốt buồn tình lấy ra coi, ngắm nghía lại cơ thể lộng lẫy, trần trụi của mình cho đỡ nhớ cũng phải tìm một mục đích gì đó cho danh chính ngôn thuận nên lấy rừng ra làm phông nền cho ảnh “nuy”, lấy khẩu hiệu là bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái cũng là điều tạm chấp nhận.
Nhưng bây giờ, ở Phú Yên 116 ha rừng phi lao phòng hộ ven biển, lá phổi xanh của thành phố sau cả chục năm quy hoạch, người ta mới ngẫm ra quy hoạch ấy không còn giá trị, tư duy rừng phòng hộ ven biển là sai.
Cả một khu vực đất vàng như thế nhiều năm bỏ phí nên đã chấp thuận chủ trương triển khai dự án khu du lịch cấp cao và cuộc thi hoa hậu là quan trọng nên đưa vào dự án amng tính “đặc thù” chơi kiểu “tiền trảm hậu tấu”, làm trước xin phép Thủ tướng sau, đặt mọi việc trong tâm thế đã rồi thì coi như xong. Chiêu này không có gì mới, nhưng Phú Yên đã quên rằng đất gì thì đất, rừng gì thì rừng, nhưng đừng đụng đến đất rừng phòng hộ.
Hoa hậu cũng quan trọng, nhưng đó chỉ là một cuộc chơi nhan sắc. Sân golf cũng vui, cũng giao lưu, hấp dẫn đại gia, những nhà đầu tư. Nhưng rừng phòng hộ mất đi là cái họa lâu dài, tác động môi trường có thể trước mắt chưa thấy nhưng rồi sẽ thấy. Lúc đó chẳng có tiền bạc nào ngăn nổi sóng, ngăn nổi gió, ngăn nổi cát và biến đổi khí hậu thật khôn lường. (Một Thế Giới 4/5, Từ Kế Tường)đầu trang(
Phu Yen Chaycoi Group (Tập đoàn Chày và cối Phú Yên) hân hoan gởi lời chào đến quý vị và các bạn. Chúng tôi có nhường lại 115 hecta đất rừng phòng hộ cho Công ty New City, san ủi mặt bằng làm sân golf...
Vừa qua, chúng tôi có nhường lại 115 hecta đất rừng phòng hộ trồng dương liễu (phi lao) bảo vệ TP Tuy Hòa cho Công ty New City, Hàn Quốc san ủi mặt bằng làm sân golf.
Công việc san ủi đang diễn ra tốt đẹp, rừng đã bị chặt láng te; chúng tôi cũng đã có bằng khen tặng công ty này trong việc giải phóng nhanh mặt bằng. Mọi việc đang ngon cơm thì anh em báo chí lên tiếng hỏi tại sao chúng tôi bán rừng phòng hộ...
Tập đoàn xin trả lời: Chúng tôi làm nhanh và tích cực như vậy là do đã học tập kinh nghiệm phá rừng phòng hộ ven biển ở TP Đà Nẵng! TP Đà Nẵng cho phá rừng dương liễu phòng hộ kéo dài hàng chục cây số từ biển Non Nước đến vịnh Sơn Trà, lấy đất bờ biển xây nên nhà hàng, khách sạn uy nghi hiện đại.
Cơn bão Nari ngày 14-10-2013 đổ vào Đà Nẵng, làm sập nhiều nhà dân ở hai quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà mà quý vị lãnh đạo ngoài đó có sao đâu. Ai biểu dân làm nhà không chắc chắn, không hoành tráng như khách sạn nhà hàng xây mới nên nhà sập?
Theo gương Đà Nẵng, chúng tôi cũng phải hiện đại hóa, tân tiến hóa một bước thật nhanh cho TP Tuy Hòa.
Từ mấy chục năm qua, TP này có một rừng dương liễu phòng hộ ven biển. Lợi dụng bóng mát rừng dương này, nhân dân đã thả bò vào nuôi, một số người dựng lều tạm buôn bán hai món mực hấp và mực nướng, một số tình nhân đã rủ nhau vào đó hun hít.
Duy trì rừng dương liễu ấy tính ra chẳng lợi lộc gì vì mùa xuân, mùa hè và đầu mùa thu căn bản là không có bão vào.
Chính vì vậy, chúng tôi mạnh dạn bán 115 hecta cho Công ty New City san ủi làm sân golf, mong TP Tuy Hòa sớm trở thành hiện đại, tân tiến mà chưa báo cáo lên trung ương và cũng chưa có bảng đánh giá tác động môi trường. Chúng tôi thích làm vậy đó.
Trên thế giới này, không có nơi nào mướt rượt và văn minh như sân golf. Những bãi cỏ xanh êm đềm như giấc mộng, những ngọn đồi thấp với những đường cong mềm mại uốn lượn nhẹ nhàng và khêu gợi, những vũng nước trong phản chiếu ánh mây trời phiêu lãng, những lỗ golf hiện ra hấp dẫn hơn bất kỳ một thứ lỗ nào... Tất cả hình ảnh đó đã cuốn hút tâm hồn chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cải tạo sân bay một tí, đuổi hết những con bò ăn cỏ ra khỏi sân bay, lấy đường băng an toàn cho ông Tây bà đầm từ bốn phương bay máy bay nhỏ Cesna sang đây chơi golf. Chúng tôi sẽ xây dựng khách sạn năm sao, nhà hàng năm sao tận tình phục vụ bạn bè quốc tế.
Rừng dương liễu phòng hộ có thể bị phá hủy nhưng gió bão mạnh đến đâu cũng không thể thổi bay cỏ trong sân golf được. Bà con tỉnh Phú Yên không có tiền và không được phép vào chơi trong sân golf nhưng cũng có thể ở nhà coi... tivi, theo dõi những trận golf đỉnh cao.
Không còn chỗ nuôi bò thì bà con nuôi thỏ, không còn chỗ che lều bán mực nướng thì bà con bán kẹo mút ở nhà, không còn chỗ hun hít thì thanh niên thiếu nữ có thể vào nhà nghỉ...
Bà con nào mất nhà mất cửa trong phạm vi giải tỏa sân golf thì có thể về quê sinh sống hoặc đợi chúng tôi xây nhà lầu năm, bảy tầng cho mà ở. Bán đất rừng phòng hộ xây sân golf có làm chết ai đâu mà sợ dữ vậy không biết?
Nói tóm lại, chúng ta chỉ sợ không có đất rừng phòng hộ trồng dương liễu để bán cho người ta làm sân golf chứ không sợ người ta mua đất làm sân golf sẽ làm mất rừng phòng hộ trồng dương liễu.
Bà con nào lỡ rơi vào nghịch cảnh mất đất sản xuất, thiếu ăn thì hãy làm đơn ra phường để chúng tôi nghiên cứu và hỗ trợ. Ý nghĩa của chương trình xóa đói giảm nghèo là vậy đó. (Tuổi Trẻ 5/5, Đinh Sài Gòn) đầu trang(
Trải rộng khắp mảnh đất Cốc Ly (huyện Bắc Hà, Lào Cai) là những cánh rừng nghiến, trai cổ thụ nghìn năm tuổi, có cây 12 người vòng tay ôm mới xuể.
Dù bên ngoài, xã hội có bao đổi thay, nhưng dưới tán rừng nghìn năm, phong cảnh, con người nơi đây vẫn giữ được nhiều nét hoang sơ, độc đáo. Từ cái thuở sơ khai, khi trời và đất còn… dính với nhau, con người đã quần cư về vùng đất này sinh sống, hình thành nên những tộc người Mông, Dao, Tày, Nùng.
Lần đầu tiên đặt chân tới Cốc Ly, chắc chắn nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy những cánh rừng cổ thụ hoang sơ. Điều đặc biết, có những cây gỗ trai, nghiến được định tuổi nghìn năm nằm sát ngay bìa rừng, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đi bộ. Xung quanh cụ cây là bạt ngàn nương đồi ngô, quế của những gia đình người Dao.
Chúng tôi theo chân anh Đặng Văn Toàn, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng xã Cốc Ly (Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà) tìm về thôn Cốc Sâm.
Anh Toàn bật mí, ở đây có những mỏ vàng lộ thiên mà không nơi nào có. Hết con đường trải đá cấp phối trơn trượt, dựng đứng, chúng tôi phải bỏ lại xe, tiếp tục cuốc bộ. Con đường đất nhỏ độc đạo, chỉ đủ con trâu chửa đi qua. Đứng từ trên đỉnh dốc nhìn xuống, tôi có cảm giác như đang ngồi trên ngọn của một cây to nhìn xuống nhưng chẳng thấy gốc.
Đầu hè, tiếng ve rừng kêu inh ỏi. Hai bên đường, những vạt hoa mua nở tím lịm. Anh Toàn chỉ tay về phía một cây xa xa bảo, vàng đấy, nhìn nhỏ thế thôi, cụ cũng nghìn năm tuổi rồi.
Hóa ra, mỏ vàng lộ thiên là cách ví von những cánh rừng trai, nghiến cổ thụ nghìn năm - nơi chúng tôi chuẩn bị khám phá. Anh Toàn cho biết, tổng diện tích rừng ở Cốc Ly khoảng 260ha, chia làm 2 tiểu khu. Rừng giáp 3 xã Hoàng Thu Phố, Nậm Mòn, Bảo Nhai cùng huyện Bắc Hà, phía Tây giáp thị trấn Phong Niên của huyện Bảo Thắng.
Cùng đi với đoàn còn có hai “thổ địa” là anh Bàn Văn Cường và Bàn Văn Sinh, người dân tộc Dao ở thôn Cốc Sâm. Vượt qua bao con dốc, trèo qua bao tảng đá, Cường vẫn cười tươi rói. Anh bảo, sinh ra đã thấy rừng, từ nhỏ ngày nào chả rừng, làm nương. Anh nhớ từng ngóc ngách, từng ngọn cây, tảng đá.
“Sinh ra ở rừng, mình phải biết bảo vệ rừng chứ. Không có rừng, làm sao con người sống được. Mất rừng rồi, mùa mưa lại lũ ống, lũ quét, lấy đâu ra nương mà trồng cây ngô, cây quế”, anh Cường thủ thỉ.
Đang dở câu chuyện, Cường nói như reo lên, chỉ tay về phía ngọn cây cao vút bảo, sắp tới cụ cây số 1 rồi đấy. Chúng tôi rảo bước, đập vào mắt chúng tôi là một cây nghiến lừng lững, cao chừng 30m. Theo anh Toàn, cụ cây này định được khoảng 1.000 năm tuổi.
Nhưng thực tế có thể hơn nhiều vì phương pháp tính tuổi không chính xác hoàn toàn. Cụ cây này được đánh số thứ tự là 01, đường kính gốc gần 4m. Xung quanh cây, những cục u sùi lên như những con rùa đất đang bò lổm ngổm. Dọc thân cây, cành cây, nhiều loài phong lan, tầm gửi mọc chằng chịt, nương nhờ bóng cụ cây.
Theo anh Toàn, tổng số cây gỗ nghiến, trai cổ thụ còn trên cánh rừng là 828 cây, trải dài ở 7 thôn Làng Bom, Làng Đá, Làng Pàm, Sín Chải, Thẩm Phúc, Nậm Ké và Cốc Sâm. Trong đó, các cụ cây tồn tại nhiều nhất ở thôn Cốc Sâm với 357 cá thể. Nhiều cụ cây đã công nhận là Cây di sản Việt Nam, được bảo vệ nghiêm ngặt.
Trong tâm khảm người dân Cốc Ly, nơi đâu có rừng, có núi là sẽ có thần rừng, thần núi. Cũng như người Kinh hay có câu “đất có thổ công, sông có hà bá”. Từ xa xưa, họ đã có tục lệ cúng rừng vào đầu năm mới. Mục đích là mong thần rừng luôn che chở, bảo vệ bản làng, đem mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống no ấm.
Ông Bàn Văn An, người cả đời gắn bó với nghề thầy mo ở Cốc Ly cũng không biết những bài cúng rừng có tự bao giờ. Chỉ biết rằng, đời cha, đời ông nội đã làm cái nghề này. Ông lớn lên, gắn bó với rừng, rồi được truyền nghề, làm người con của thần rừng.
Những khu rừng cổ thụ, “mỏ vàng” lộ thiên kia được người dân coi là khu rừng cấm. Mọi hành vi săn bắn, chặt phá rừng đều bị xử lý nghiêm khắc. Từ lâu, một hương ước về bảo vệ rừng được chính người dân soạn thảo và ký cam kết. Ai vi phạm hương ước, ngoài việc bị lực lượng kiểm lâm phạt hành chính còn bị cả làng đem ra phạt vạ.
Ngay trước hôm chúng tôi về Cốc Ly, cả thôn Cốc Sâm “lôi” Sùng Seo Dế (sinh năm 1991) ra phạt vạ. Cách đó mấy hôm, Dế vác cưa vào rừng, cắt 1 khúc ụ cây nghiến để về làm thớt. Đang cưa dở, Dế bị người dân đi nương phát hiện, báo lực lượng kiểm lâm. Thế là Dế bị bắt quả tang tại trận cùng tang vật.
Sau khi bị xử phạt, Dế tiếp tục bị dân làng Cốc Sâm phạt vạ vì làm trái hương ước. Theo quy định, người nào vi phạm sẽ phải cúng một con lợn bản 50 cân, 20 cân gạo, 20 lít rượu, một đôi gà cùng 360 nghìn đồng tiền công... Sau khi cúng thần rừng, người vi phạm có lời, mời cả làng ở lại ăn, coi như một lần tạ lỗi. Tổng số tiền làm lễ phạt vạ, có khi gấp đôi số tiền bị phạt hành chính.
Cách đây mấy tháng, ông Giàng Seo Pao ở thôn Sín Chải đã vào rừng Làng Bom chặt gỗ nghiến về bán. Bị bắt tại trận, ông Pao bị cả thôn Làng Bom tổ chức phạt vạ ngay dưới tán rừng. Ông Pao phải đứng lên xin lỗi người dân Làng Bom cùng kiểm lâm, chính quyền xã và hứa không bao giờ tái phạm.
Ông An bảo, giải thích thì dài dòng lắm, nhưng bài cúng rừng của ông đại ý là thay mặt người vi phạm, mời thần rừng, các vị thần linh, quan thổ địa… về chứng dám. Sau lời mời, sẽ là những câu xin lỗi, mong thần linh bỏ qua hành vi xâm phạm. Tiếp theo là lời hứa, sẽ luôn nhắc nhở dân bản, không được vào rừng chặt phá, săn bắn vì rừng thiêng là của chung, cần được bảo vệ, giữ gìn. Cuối cùng là mong những vị thần rừng mở rộng lòng, luôn che chở, bảo vệ người dân đi làm nương không bị đau ốm. Một lễ cúng bài bản thường kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ.
Nhẩm tính, ông An bảo, trước giờ có 6 người vi phạm hương ước và đều bị mang ra phạt vạ. Tới nay, chưa ai dám tái phạm, một phần sợ bị “đánh” vào kinh tế, nhưng quan trọng hơn cả là họ sợ những lời hứa với rừng xanh linh nghiệm, sợ bị thần linh quở phạt. (Dân Việt 4/5, Phạm Kế Toại)đầu trang(
Chiều 4-5, thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn khẳng định như vậy khi trao đổi với báo chí bên lề hội nghị triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc quản lý rừng.Ông Tuấn cho biết việc bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đang đứng trước những thách thức ghê gớm.
“Ở một số địa phương, tình hình phá rừng, nhất là phá rừng lấy đất còn diễn biến phức tạp. Do vậy, chúng ta thấy rõ hơn những khó khăn phức tạp, tiếp tục phải làm đồng bộ, quyết liệt hơn” - ông Tuấn nói.
Trả lời câu hỏi của báo chí trước việc phá rừng phòng hộ làm dự án khách sạn, resort ở tỉnh Phú Yên khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý, giải pháp nào để không xảy ra tình trạng như vậy, ông Tuấn thừa nhận vừa qua, dư luận báo chí rất bức xúc vì ở một số nơi có việc chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là rừng phòng hộ trước nhu cầu phát triển kinh tế nhưng chưa theo quy định của pháp luật”.
Với vụ phá rừng cụ thể ở Phú Yên, ông Tuấn cho biết sau khi có thông tin, Bộ NN&PTNT đã kiểm tra, tổ chức đoàn thanh tra.
Theo ông Tuấn, ở Phú Yên có rất nhiều dự án lấy đất rừng. Vì vậy, sau quá trình thanh tra, kiểm tra sẽ công bố chính thức mức độ vi phạm.
“Tinh thần chúng tôi đảm bảo rằng việc kiểm tra, thanh tra sẽ xử lý nghiêm theo thẩm quyền của Bộ. Nếu thuộc thẩm quyền của địa phương sẽ đề nghị địa phương xử lý. Nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Chính phủ chỉ đạo xử lý” - ông Tuấn nói.
Trước đó, quán triệt về chỉ thị của Ban Bí thư với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ông Nguyễn Quốc Trị, phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết, Ban Bí thư đã nhận định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều hạn chế, yếu kém.
Tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, nhất là đối với rừng tự nhiên vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp. Diện tích rừng phòng hộ liên tục giảm qua các năm.
Nhiều dự án phát triển kinh tế như thủy điện, khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch chưa chú trọng đến bảo vệ, phát triển rừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, làm giảm chất lượng rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên.
Tương tự, việc chuyển đổi rừng tự nhiên, rừng nghèo kiệt sang trồng cao su, sản xuất nông nghiệp chưa được kiểm soát chặt chẽ.
Theo ông Trị, trước thực trạng đó, Ban Bí thư chỉ thị phải khẩn trương rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ.
Đặc biệt, phải có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch.
“Kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có vi phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án. Đồng thời thời xử lý nghiêm, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong thẩm định, cấp phép đầu tư các dự án lấy đất rừng có vi phạm” - ông Trị nói. (Tuổi Trẻ 4/5, Xuân Long)đầu trang(
Ngày 4-5, Hạt Kiểm lâm Biên Hòa phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai tiến hành thả cá thể Culi nhỏ, thuộc loài động vật quý hiếm của thế giới về rừng tự nhiên.
Theo Hạt Kiểm lâm Biên Hòa, qua công tác tuyên truyền, vận động người dân về bảo vệ động vật hoang dã, nhất là bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, mới đây đơn vị đã tiếp nhận một cá thể Culi có trọng lượng khoảng 0,3 kg do anh N.D.N (khu phố 4, phường Tân Biên) giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.
Cá thể Cu li được thả có lông mềm màu hung nâu, xen kẽ ít lông trắng bạc. Dọc sống mũi có vết trắng, phía sống lưng có vết hoe đỏ thẫm, bụng trắng vàng ánh bạc. Cá thể Culi được tiến hành thả tại Tiểu khu 134, khoảnh 4 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.
Đại diện Hạt Kiểm lâm Biên Hòa cho biết, Cu li (có tên khoa học là Nycticebus pygmaeus) là loài thú quý và cổ trong bộ linh trưởng Primates. Chúng có vị trí đặc biệt trong nghiên cứu tiến hoá và thích nghi với đời sống trên cây. Hiện nay, loài Cu li đang bị đe doạ tuyệt chủng tại Việt Nam cũng như trên thế giới và đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam. (Báo Đồng Nai 4/5, Khắc Thiết)đầu trang(
Chiều 4-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa mới phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép các sản phẩm làm từ động vật hoang dã từ châu Phi về Việt Nam.
Theo đó, các lực lượng chức năng đã phát hiện hành khách nữ (34 tuổi) đi trên chuyến bay từ châu Phi về Việt Nam vận chuyển trái phép hơn 4 kg các sản phẩm gồm: Vòng đeo tay, hạt tròn trang sức nghi vấn làm từ ngà voi Châu Phi (Loxodonta Aficana) và 200 gram vảy tê tê châu Phi (Manis temmincki), trị giá ước tính khoảng 250 triệu đồng.
Đối tượng đã sử dụng thủ đoạn mới, hết sức tinh vi bằng cách chia nhỏ số tang vật trên, bọc trong giấy bạc và cất giấu trong bụng cá hồi đông lạnh và các hộp sữa bột nhằm qua mặt lực lượng chức năng và phương tiện kỹ thuật. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, nắm tình hình, cơ quan hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc trên. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trước đó, giữa tháng 4, lực lượng Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất và các lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 5kg sừng tê giác. (Quân Đội Nhân Dân 4/5, Minh Trường)đầu trang(
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 261 trại nuôi động vật hoang dã (ĐVHD), với 17.770 cá thể của 16 loài động vật. Trong đó, có 105 trại nuôi ĐVHD nguy cấp, quý hiếm như: hổ, rắn hổ mang, cá sấu nước ngọt, rùa câm, chim công; 4 trại nuôi gấu ngựa; 152 trang trại nuôi ĐVHD thông thường.
Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra các trại nuôi và những nhà hàng có kinh doanh ĐVHD, sản phẩm ĐVHD.
Đồng thời, chi cục kiểm lâm cũng triển khai kiểm soát các tuyến có dấu hiệu buôn bán, vận chuyển ĐVHD. Qua kiểm tra, kiểm soát, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ ĐVHD.
Trong 3 tháng đầu năm 2017, kiểm lâm tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đã phát hiện, xử lý 12 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ ĐVHD, bắt giữ, tịch thu 761,2 kg ĐVHD và sản phẩm ĐVHD,  thu nộp ngân sách Nhà nước 171,829 triệu đồng. (Báo Thanh Hóa 4/5, Trần Thanh)đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Ngày 3/5, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chính sách trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 giai đoạn từ 2011-2015 và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Ngân Sơn.
Kết quả giám sát cho thấy, để triển khai các chương trình của Chính phủ, Ngân Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án trồng rừng sản xuất ở cấp huyện; Tất cả các xã, thị trấn đã thành lập Ban phát triển rừng theo đúng quy định. Việc giải ngân, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ trồng rừng thực hiện kịp thời, số vốn đã thực hiện là gần 16,3tỷ đồng. Từ năm 2011-2015, toàn huyện đã trồng mới được gần 6.100ha, đạt hơn 92% kế hoạch giao.
Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác trồng rừng tại Ngân Sơn còn một số hạn chế như: Việc tiêu thụ gỗ rừng trồng còn khó khăn do chưa xây dựng được hệ thống đường lâm nghiệp; Chưa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng rừng nên năng suất vẫn còn chưa cao; Một bộ phận người dân vẫn chưa thực sự quan tâm chăm sóc, bảo vệ diện tích cây đã trồng dẫn đến cây bị chết, chất lượng rừng không cao; Công nghiệp chế biến lâm sản chưa phát triển nên các sản phẩm từ rừng trồng chủ yếu bán ra ngoài tỉnh dưới dạng thô hoặc sơ chế với giá trị thấp.
Trước thực trạng này, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Ngân Sơn cần tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý ở cấp huyện và ban phát triển rừng ở các xã, thị trấn, gắn trách nhiệm của từng thành viên với việc thực hiện các chính sách về trồng rừng.
Huyện tiếp tục rà soát diện tích đất lâm nghiệp, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng hiệu quả, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trồng rừng theo các dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, huyện cũng cần chủ động về giống cây trồng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống từ đầu vào đến khi đem trồng; Tích cực tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về quyền lợi và trách nhiệm trồng rừng đến từng người dân. (Đài PTTH Bắc Cạn 4/5, Ngọc Tú)đầu trang(
Mục tiêu chung của Chương trình Quốc gia về REDD+ nhằm góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng.
Chiều 4/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Công bố chương trình Quốc gia về REDD+ đến năm 2030 và đường tham chiếu rừng (FREL/FRL). Mục tiêu, đến năm 2030 tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên 45%, giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính.
Theo ông Nguyễn Quốc Trị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, mục tiêu chung của Chương trình nhằm góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn và lồng ghép với việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh.
Bên cạnh đó, thu hút sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ các - bon; nâng cao đời sống của người dân và phát triển bền vững đất nước.
Cụ thể, đến năm 2020, góp phần giảm phát thải khí nhà kính thông qua các hoạt động REDD+, nâng cao độ che phủ rừng toàn quốc lên 42% và diện tích các loại rừng đạt 14,4 triệu ha. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng thực hiện REDD+, đảm bảo có đủ năng lực để tiếp cận nguồn tài chính chi trả dựa vào kết quả phù hợp với các yêu cầu quốc tế.
Cùng đó, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên và rừng trồng nhằm gia tăng tích lũy các - bon và dịch vụ môi trường rừng; nhân rộng các mô hình trồng rừng hiệu quả; quản lý, bảo vệ và bảo tồn bền vững rừng tự nhiên. Góp phần cải thiện quản trị rừng, tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân gắn với xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh, quốc phòng
Đến 2030, tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên 45%, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia đến năm 2030 giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) theo cam kết tại Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu, mức đóng góp có thể tăng lên 25% khi nhận được hỗ trợ quốc tế.
Đồng thời, nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao về REDD+ và quản lý rừng bền vững, lồng ghép REDD+ vào chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững.
Cũng theo ông Nguyễn Quốc Trị, Chương trình này được thực hiện trong phạm vi toàn quốc, ưu tiên vào các khu vực là điểm nóng về mất rừng và suy thoái rừng, vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu và có tiềm năng tăng trữ lượng các - bon rừng. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến hết năm 2030.
Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Hà Công Tuấn, hiện tại, có khoảng 25 triệu người đang sống trong và cạnh vùng rừng núi ở Việt Nam.
Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực ngăn chặn phá rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, nâng cao độ che phủ rừng, từng bước chuyển từ nhiều rừng sang rừng có chất lượng tốt hơn và đã đạt được những kết quả tích cực. Nhờ đó, độ che phủ rừng của Việt Nam đã tăng từ 33,2% năm 2010 lên 41,19% năm 2016, trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng. (Bnews 4/5, Thành Trung)đầu trang(
Chiều 4/5, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW công bố Chương trình hành động REDD+ quốc gia (NRAP) và Đường tham chiếu rừng (FREL).
Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của nhiều cơ quan chuyên môn, chuyên gia, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm đưa ra các kế hoạch, định hướng, giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Mục tiêu của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, thực hiện các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam hiện có khoảng 25 triệu người đang sống trong và cạnh vùng rừng núi ở Việt Nam. Trong hai thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn trong việc thúc đẩy quản lý rừng bền vững, tăng cường hiệu quả trong quản lý rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, độ che phủ rừng của Việt Nam đã tăng từ 33,2% năm 2010 lên 41,19% năm 2016, trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng.
Đặc biệt, trong năm 2017 có nhiều văn bản quan trọng được ban hành: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 5/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 (NRAP).
Bộ NN-PTNT cũng đã trình Ban thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Đường tham chiếu rừng (FREL/FRL) của Việt Nam. Những văn bản nói trên là cơ sở rất quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới.
“Trong những năm qua, Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ to lớn về kỹ thuật và tài chính của cộng đồng quốc tế để thực hiện thành công chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+. Trong thời gian tới chúng tôi đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam thực hiện có hiệu quả các sáng kiến về rừng và REDD+ mà Việt Nam đã tham gia”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nói. (Nông nghiệp Việt Nam 4/5, Nguyễn Huân)đầu trang(
Không chỉ phát hiện hàng chục nghìn m2 đất rừng bị cấp sổ đỏ trái luật cho người thân lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Vũ Trí Hải còn ký kết luận thanh tra khẳng định hàng chục nghìn m2 đất rừng khác tại xã Đồng Tiến đã bị buông lỏng quản lý nghiêm trọng.
UBND huyện Yên Thế đã ban hành Kết luận số 1400/KL-UBND do ông Vũ Trí Hải - Chủ tịch UBND huyện Yên Thế ký về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp do các công ty, lâm trường trả lại tại xã Đồng Tiến.
Theo đó, 6 thửa đất với diện tích hàng chục nghìn m2 đất rừng đã được cấp sổ đỏ trái luật cho 5 hộ gia đình cụ thể:
Hộ ông Nguyễn Thế Anh, bản Trại Nấm là em ruột ông Nguyễn Văn Thương công chức địa chính được cấp diện tích 10.129,2m2 đất tại thửa 104, tờ bản đồ 89.
Hộ ông Nguyễn Văn Thương công chức địa chính được cấp diện tích 6.543,5m2 đất tại thửa 22, tờ bản đồ 89.
Hộ ông Nguyễn Văn Thơ, bản Trại Nấm là anh ruột của ông Nguyễn Văn Thương công chức địa chính được cấp diện tích 11..990,5m2 đất tại thửa 33, tờ bản đồ 89.
Hộ bà Vũ Thị Hường, bản Trại Nấm (vợ ông Nguyễn Văn Mão - Chủ tịch UBND xã) được cấp 02 thửa: Thửa 23 tờ bản đồ số 6 diện tích 5,723,6m2; thửa số 93 tờ bản đồ 15 diện tích 7.983,5m2. Hộ ông Lưu Văn Sáu, bản Cây Thị được cấp thửa số 4 tờ bản đồ số 4 diện tích 12.036,7m2.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Mão, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến xác nhận có việc cấp sổ đỏ trái luật hàng chục nghìn m2 đất cho nhiều người nhà cán bộ, trong đó có vợ ông vào thời điểm ông còn giữ cương vị Chủ tịch UBND xã.
Đặc biệt, theo thông tin xác nhận từ ông Mão, trong số 5 hộ gia đình này, hộ ông Lưu Văn Sáu, em của ông Lưu Xuân Vượng, Bí thư huyện uỷ huyện Yên Thế được cấp sổ đỏ trái luật hơn 12.000m2. Thời điểm sổ đỏ của ông Sáu và những hộ gia đình khác được cấp trái luật, ông Vượng đang giữ cương vị người đứng đầu địa phương: Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.
Theo kết luận thanh tra do ông Vũ Trí Hải - Chủ tịch UBND huyện Yên Thế ký ban hành, sai phạm trong quản lý đất rừng tại xã Đồng Tiến không chỉ dừng lại ở việc cấp sổ đỏ trái luật cho người nhà cán bộ, lãnh đạo mà còn hàng chục nghìn m2 rừng khác bị buông lỏng quản lý cho các đơn vị trục lợi.
Cụ thể, đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra hiện trạng đối với diện tích 65 ha và diện tích 21,37 ha UBND xã Đồng Tiến báo cáo chưa xây dựng được phương án giao, cho thuê thấy:
Phần diện tích 65 ha tại bản Đồng An: Hiện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc tự ý phát trồng cây Keo với diện tích khoảng 3,4ha (trồng năm 2011 khoảng 1,9 ha; trồng năm 2015 khoảng 1,5 ha). Trong suốt thời gian công ty vi phạm UBND xã không lập biên bản vi phạm, hoặc hồ sơ xử lý vụ việc.
Năm 2016, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc tiếp tục ký hợp đồng khoán với ông Phan Văn Tuệ công dân bản Trại Mới, xã Đồng Tiến thời gian khoán 12 năm trên diện tích 3,4 ha đã vi phạm.
Ngoài ra còn có hộ ông Nguyễn Văn Chung bản Đồng An tự ý phát rừng, trồng cây bạch đàn năm 2014 diện tích khoảng 3 ha; hộ ông Võ Văn Cường trú tại bản Gốc Bòng phát rừng, trồng cây bạch đàn năm 2014 diện tích khoảng 2 ha; hộ ông Phan Văn Tuệ trú tại bản Trại Mới phát rừng, trồng cây bạch đàn năm 2015 diện tích khoảng 3 ha.
Phần diện tích 21,37 ha đất lâm nghiệp Công ty TNHH một thành viên Lâm trường Yên Thế bàn giao về cho UBND xã Đồng Tiến quản lý năm 2015: Đoàn thanh tra phát hiện diện tích 4,81 ha Công ty còn tài sản trên đất đã có 2,11ha Công ty đã khai thác tài sản nhưng chưa có thông báo với UBND xã để quản lý và tại diện tích đã khai thác. Năm 2015, Công ty vẫn tiếp tục ký hợp đồng khoán với gia đình bà Hoàng Thị Thịnh 0,4ha; gia đình bà Thịnh đã xin khai thác và nộp giá trị hợp đồng khoán cho công ty năm 2014.
Tại diện tích 4 ha đất trụ sở Đội của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc đang sử dụng thấy: Hiện trạng trụ sở Đội (nhà, sân, bếp) có diện tích khoảng 500m2, rừng trồng khoảng 1,9ha gồm có các cây Lim, Lát, Bạch đàn, Keo; theo công ty cho biết (lim, lát trồng năm 2012; bạch đàn, keo trồng tháng 4/2015) và 01 ao có diện tích khoảng 500m2 cùng diện tích khoảng 2ha rừng tự nhiên.
Kết luận thanh tra của UBND huyện Yên Thế khẳng định: Công ty TNHH một thành viên Lâm trường Yên Thế chưa thực hiện đúng cam kết theo biên bản làm việc ngày 28/08/2014 giữa Công ty TNHH một thành viên Lâm trường Yên Thế với UBND các xã có đất bàn giao "khi cây đến chu kỳ khai thác công ty khai thác xong sẽ làm thủ tục bàn giao đất cho địa phương". Tại thời điểm thanh tra, công ty khai thác 2,11ha nhưng chưa bàn giao đất cho địa phương. Đồng thời, tự ý ký hợp đồng, trồng cây trên diện tích đã bàn giao về địa phương với gia đình bà Hoàng Thị Thịnh là trái quy định của pháp luật.
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc tự ý ký hợp đồng trồng cây với ông Phan Văn Tuệ bản Trại Mới trên diện tích đất 3,4ha địa phương quản lý và tiếp tục tổ chức trồng cây bạch đàn, keo diện tích 4ha đã có quyết định trả về địa phương là trái pháp luật.
Được biết, ngày 14/5/2015, ông Lưu Xuân Vượng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Thế.
Cùng đó, ông Vũ Trí Hải từ cương vị Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang được giao nhiệm vụ giữ cương vị Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Huyện ủy Yên Thế nhiệm kỳ 2010 - 2015. Kết luận thanh tra của UBND huyện Yên Thế do ông Vũ Trí Hải ký ban hành đã quyết liệt làm rõ nhiều sai phạm không chỉ liên quan đến người dân, doanh nghiệp mà còn cả người thân của lãnh đạo địa phương. (Dân Trí 4/5, Anh Thế)đầu trang(
Chiều 29-12, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án Phát triển bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (Dự án SRDP) về tình hình thực hiện dự án năm 2016, kế hoạch năm 2017. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo dự án chủ trì cuộc họp.
Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo dự án SRDP, lãnh đạo Ban quản lý dự án SRDP, điều phối viên nhóm hỗ trợ dự án SRDP các huyện.Năm 2016 là năm đánh giá giữa kỳ quá trình thực hiện dự án nên có ý nghĩa quan trọng trong việc xem xét tiến độ thực hiện, các kết quả ban đầu và mức độ đạt được các mục tiêu của dự án. Vì vậy, ngay sau khi kế hoạch công tác và ngân sách năm 2016 được UBND tỉnh phê duyệt, các cấp thực thi dự án đã chủ động triển khai các hợp phần theo kế hoạch đề ra.
Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo dự án SRDP, các hoạt động của dự án đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn 40 xã dự án và một số xã ngoài vùng mục tiêu. Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) đã tăng cường phân cấp cho các cấp thực thi dự án và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; tập trung nhân rộng các phương pháp tiếp cận của dự án, mô hình làm ăn có hiệu quả cả trong và ngoài vùng mục tiêu.
Các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực thi dự án và người dân hưởng lợi tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như nghiên cứu các ngành hàng tiềm năng cấp xã, huyện, lập phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng tiểu dự án đầu tư vào nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao hiệu quả đối với các cây trồng, vật nuôi truyền thống (ngô, lúa, lạc, keo, bò, gà); kỹ thuật nuôi trồng một số cây, con mới (nấm, hành, thỏ).
Tiếp tục chuyển vốn và hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh để cho vay đến các nhóm tiết kiệm-tín dụng. Ký kết hợp đồng với các đơn vị liên quan triển khai các gói thầu cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt thành rừng sản xuất và giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong năm 2016, dự án đã hoàn thành việc giao 1.870ha đất lâm nghiệp kèm theo 1.493 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân vùng mục tiêu dự án.
Bên cạnh đó, các cấp thực thi dự án cũng tập trung hỗ trợ, giám sát các tổ hợp tác thực hiện các gói tài trợ đầu tư nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và phân cấp xét duyệt cho các huyện…
Trong năm 2016, Ban quản lý dự án đã hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, được đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định của nhà tài trợ IFAD và Chính phủ Việt Nam. Một số tồn tại trong công tác quản lý tài chính liên quan đến thủ tục hành chính và hiểu biết của người hưởng lợi đã được PPMU khắc phục kịp thời. Đến giữa kỳ quá trình thực hiện, dự án SRDP đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, được nhà tài trợ IFAD đánh giá đạt yêu cầu.
Năm 2017, dự án sẽ tập trung chủ yếu các lĩnh vực như: triển khai quy trình MoSEDP trung hạn, hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị mới, thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị, tham gia hội chợ thương mại, tập trung ưu tiên phát triển nhóm tiết kiệm vay vốn thôn bản, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng công phục vụ phát triển các chuỗi giá trị…
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Tiến Dũng yêu cầu các ban, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ, phối hợp tích cực với Ban quản lý dự án tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án trong năm 2017.
Cụ thể, Sở Tài nguyên-Môi trường đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hội LHPN tỉnh khuyến khích người nghèo và phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào các nhóm tiết kiệm-tín dụng...(Báo Quảng Bình 3/5, Lê Mai)đầu trang(
Chế biến và xuất khẩu gỗ rừng trồng là hướng đi tất yếu trước xu thế hội nhập. Đây là điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế.
Trong cái nắng đầu mùa hạ, ở Công ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiên Huế tại Khu Công nghiệp Phú Bài (TX Hương Thủy), hơn trăm công nhân vẫn miệt mài công việc chế biến gỗ để kịp xuất khẩu lô hàng đầu tiên trong năm sang thị trường châu Âu, châu Úc.
Giám đốc Công ty  Công ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiên Huế -Lê Duy Hương chia sẻ, thị trường tiêu thụ của công ty rất đa dạng, từ Đài Loan, Trung Quốc, đến châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật với kim ngạch xuất khẩu 2,2 triệu USD/năm.
Thành lập cùng thời điểm cách đây khoảng 15 năm còn có Công ty CP Chế biến lâm sản Hương Giang tại phường Phú Bài. Đây cũng là thời điểm phong trào trồng rừng sản xuất phát triển rộng khắp nên nguồn nguyên liệu chế biến khá dồi dào. Các mặt hàng chủ yếu của công ty là đồ nội, ngoại thất được sản xuất từ gỗ rừng trồng. Giá nguyên liệu tại chỗ khá thấp so với nhiều nước nên tạo ra các mặt hàng có giá hợp lý, được ưa chuộng.
Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty gồm Đài Loan, Trung Quôc, châu Âu, châu Úc… với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm 1,5 triệu USD. Giám đốc công ty Cao Đình Hiệp cho rằng, trong khi mở rộng thị trường sang các nước “khó tính”, điều mà công ty trăn trở là chất lượng nguồn nguyên liệu đòi hỏi khắt khe hơn và cần được cấp chứng chỉ.
Cùng quan điểm, ông Phạm Bá Thuần, Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Công ty TNHH Chế biến gỗ xuất khẩu Phúc Thịnh chia sẻ: “Điều mà công ty chúng tôi luôn trăn trở là chất lượng gỗ rừng trồng. Chất lượng gỗ cao mới tạo ra sản phẩm đẹp, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nếu chất lượng sản phẩm đáp ứng, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sang Ấn Độ, Mỹ…”.
Từ đầu năm 2017, công ty đầu tư hơn 50 tỷ đồng mua sắm 2 dây chuyền chế biến gỗ xuất khẩu. Sau khi công nghệ chế biến này đưa vào hoạt động, công ty sẽ nâng sản lượng gỗ tiêu thụ, chế biến có thể đến 300 tấn/năm.
Trong khi mở rộng những thị trường tiềm năng, nhưng “khó tính” như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… đòi hỏi các doanh nghiệp cần nguồn nguyên liệu chế biến sản phẩm đảm bảo chất lượng. Từ trồng rừng bằng giống cây con đến giống cây hom, giờ đây ngành lâm nghiệp còn có thêm công nghệ nuôi cấy mô. Đến nay toàn tỉnh có trên 80% diện tích rừng trồng bằng giống keo hom và gần 20% giống nuôi cấy mô là điều kiện quan trọng không chỉ nâng cao năng suất mà còn chất lượng sản phẩm.
Mới đây, ngành nông nghiệp còn hướng đến mô hình thâm canh rừng trồng gỗ lớn. Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, hơn 950 ha rừng trồng gỗ lớn thí điểm với 241 hộ tham gia đã được ngành kiểm lâm triển khai vào năm 2016.
Trong năm 2017, diện tích trồng rừng gỗ lớn được mở rộng trên 3.000 ha với 750 hộ tham gia, gắn với việc cấp chứng chỉ FSC (tiêu chuẩn chất lượng được Hội đồng Quản trị rừng Quốc tế công nhận). Cũng trong năm nay sẽ có 2.000 ha mây ở Nam Đông được cấp chứng chỉ FSC.
Ông Tuấn cho biết thêm, vừa qua Công ty Sacanasia Pacific đã đến hợp đồng, cam kết hỗ trợ ngành lâm nghiệp, người dân trong việc phát triển sản xuất và tiêu thụ gỗ rừng trồng. Công ty này cam kết, nếu người dân không có vốn thì họ sẽ cho vay với lãi suất thấp, nếu cây đến thời kỳ thu hoạch gặp bão gây đỗ ngã thì họ vẫn thu mua với giá bình thường. Tuy nhiên, các hộ phải tuân thủ các điều kiện, quy trình thâm canh rừng gỗ lớn nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế (ước tăng khoảng 20-30%).
Phía ngành lâm nghiệp có trách nhiệp tư vấn kỹ thuật, tập huấn và đảm bảo nguồn giống chất lượng đưa vào sản xuất. Chi cục Kiểm lâm tỉnh hợp tác với tổ chức Unigue (Đức), Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Huế) tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho các chủ rừng tham gia trồng rừng gỗ lớn, như kỹ thuật cắt tỉa cành, tỉa thưa mật độ, xử lý sâu bệnh…
Quá trình sản xuất người dân phải tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật, rừng được cấp chứng chỉ FSC. Đến kỳ thu hoạch, Công ty Sacanasia Pacific sẽ vào đánh giá chất lượng, nếu đủ điều kiện sẽ mua sản phẩm với giá cao.
Chiến lược của ngành lâm nghiệp tỉnh thời gian đến sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ FSC. Các giống được lựa chọn đưa và sản xuất chủ yếu là keo, keo lá tràm, các loài cây bản địa có chu kỳ sinh trưởng ngắn, vừa lấy gỗ chế biến vừa tạo đa dạng sinh học, cây trồng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang xây dựng đề án về cây lâm nghiệp để phục vụ cho trồng rừng gỗ lớn. (Báo Thừa Thiên – Huế 3/5)đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Gần 8.000 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.
Cơ quan Phòng chống cháy rừng Trung Quốc phải huy động thêm 12 máy bay dập lửa đến hiện trường. Ngoài ra, còn có thêm 600 lính cứu hỏa từ tỉnh láng giềng Hắc Long Giang chuẩn bị đến hỗ trợ.
Lửa bùng phát từ ngày 2/5. Đến trưa 3/5, lửa đã thiêu rụi 10.000ha rừng. Nhiệt độ cao và gió mạnh đổi hướng khiến công tác dập lửa vô cùng khó khăn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy rừng này. Được biết, trong mùa xuân này, nhiệt độ ở Nội Mông cao hơn mức trung bình làm tăng nguy cơ cháy rừng. (Đài Truyền Hình VN 4/5, Hoàng Yến)đầu trang(./.