Niềm tin
Hoàng Biểu
Dẫu biết rằng bảo vệ rừng phía trước còn nhiều gian khó
Lực lượng kiểm lâm đã tự đổi mới mình hướng tới tương lai
Các thế hệ nối tiếp nhau đời đời ơn Bác
Năm một ngàn chín trăm sáu mươi
Người phát động Tết trồng cây
Trồng nhiều cây là giữ tốt rừng đây
Một tập quán mới do Bác dựng xây
Tám mươi triệu dân đồng lòng ghi tạc
Xuân về, tết đến nhân dân háo hức đi trồng rừng, bảo vệ rừng
Cánh đồng làng tôi
Lê Cứu
Nối nhau bậc bậc cao dần
Hai bên núi dựng tầng tầng lên mây
Vừa mưa nước đã tràn đầy
Dẫn phân tro xuống xum vầy suối sông
Vụ cấy trời đổ nắng nung
Nẻ "chân chim" bụi bay nồng mùi cua
Nhìn con đỉa đói nằm trơ
Nhà nông "vắt đất làm mưa thay trời"
Mùa về tranh với sâu, rầy
Mấy đon lúa lép đắp đầy thềm kho
Cầu trời trời chẳng nắng cho
Thóc trương bụng "nghén" như chờ ngày sinh
Ai ơi! Về mới quê mình
Cùng nhau giữ lấy "phổi xanh" cho đời
Kính gửi:
Ban biên tập Bản tin Kiểm lâm Việt Nam
Bản tin Kiểm lâm Việt Nam số 5/2008 có trích đăng thư của cô giáo Trần Thị Hải (vợ liệt sỹ kiểm lâm Bùi Văn Long hy sinh tháng 8 năm 2005) và bài thơ “Bố ơi” của cháu Bùi Văn Bảo (con trai liệt sỹ). Tôi, Trần Phú đọc mãi bài thơ này và cảm thông, chia sẻ tình cảm của mình với những hy sinh cao cả của người cán bộ kiểm lâm để bảo vệ rừng, giữ màu xanh cho đất nước, trong đó có một phần máu xương của liệt sỹ Bùi Văn Long. Nhìn chung độc giả và lòng dân đều thương cảm với nghĩa cả cao đẹp đó. Tôi xin gửi bài “Đại ngàn ru anh” để trải lòng mình với người đã khuất, đây cũng là tình cảm đạo đức và tấm lòng của những người đồng đội chúng ta về những người đã ngã xuống cho đại ngàn xanh mãi.
Trần Phú
Đại ngàn ru anh
Trần phú
Anh ngã xuống giữa một đêm gió núi
Toan tính thấp hèn... lâm tặc giết anh!
Cả cuộc đời anh yêu màu xanh
Thương nhành lá, vóc cây ứa máu.
Anh mở rừng chim say tình về đậu
Hạnh phúc vươn cành, suối ngọt thêm xanh
Sống với rừng - trọn tình yêu trong anh
Nay khép mắt! Rừng đã thành muôn thủa
Hương chín đỏ - vợ nghẹn ngào... nức nở
Con vấn quanh đầu chưa gọn nếp khăn tang!
Nuối tiếc nhớ thương, vững dạ đá vàng
Đồng đội thay anh - bón mầm xanh bát ngát...
áo kiểm lâm đậm tình không phai bạc
Tim thắm hồng, gieo nhịp thở ngàn xanh
Đất nở phù sa, trời xuân ấm nắng
Đây đại ngàn suối hát ru anh
Rừng mùa thu
Lê Xuân Tường
Êm đềm mùa thu sang
Lá vàng bay theo gió
Lá rơi trên ngọn cỏ
Làm lụt cả đường làng
Con đường mòn về bản
Lấp dấu chân người qua
Đường về |