Vầng trăng Đăk Roong
Phạm Đức Long
Thung lũng đầy trăng
Rừng già đầy trăng
Nên đêm nay dòng Đăk Roong thao thức
Chở trăng về thuở hồng hoang cổ tích
Đêm nay
Trời thấp
Vầng trăng Đăk Roong vờn trên ngọn cây
Như trái chín vàng
Sắp rụng xuống bàn tay
Đêm nay
Bầu trời mang những gợn mây
Phủ lên ngàn cây
Mộng mơ
Thanh bình
Yên ả
Đêm nay
Trăng rất gần
Em thì xa quá
Tiếng hát xa xăm
Tiếng cồng xa xăm...
Vầng trăng Đăk Roong
Trong veo
Vô ngần
Ta ôm trăng
Cô đơn
Giấc mộng dịu lành!
Chú Kiểm lâm và học trò
Hoàng Biểu
Buổi sáng em đến lớp
Chú Kiểm lâm dậy tiếng Kinh
Buổi chiều bên bếp lửa
Chú lại là học sinh
Chú dậy em đánh vần
Cầm tay em tập viết
Trò chuyện với già làng
Em lại là phiên dịch
Chú thành người dân tộc
Ăn nói cũng như mình
Với già làng chú bảo
Chú vẫn là học sinh
Không đề
Trần Tất Tiến
Mưa rây bên cửa sổ
Tiếng đêm ngây ngất xa vời
Em vẫn thức - mối tình trắc trở
Một mình em, chỉ một em thôi
“Xin đừng ví em với biển khơi”
Em khẽ hát khúc lòng thổn thức
Với tình anh không nguôi
“Em chỉ là em thôi”
Không thể nào che lấp
Một tình yêu xa vời…
Xuân nao nức tràn qua khung cửa
Lặng thầm em trao tặng phút trinh nguyên
Rồi hoá đá em tạc vào trang sách
Của đời anh không khép lại bao giờ.
Tự hào anh và em
Tặng những cô giáo là vợ của các chiến sĩ kiểm lâm
Việt Đăng
Anh là lính kiểm lâm
Em là giáo viên của bản
Luôn chung niềm tự hào
Anh ươm mầm xanh em trồng trí thức
*****
Anh nhớ ngày quen nhau
Em mơ về miền núi
Nơi có bao bản làng
Đang cần từng con chữ
*****
Em nhớ ngày yêu nhau
Anh yêu sông, yêu suối
Nơi có bao cánh rừng
Đang cần anh gìn giữ
*****
Rồi 35 năm đi qua
Bao lần trăng tròn khuyết
Mái đầu anh điểm bạc
Để xanh những cánh rừng
Bản đã bao mùa rẫy
Bao lớp học tựu trường
Em thành người của bản
Vì đàn em yêu thương
*****
Tự hào thay hai ta
Đã góp bao công sức
Vì hạnh phúc mười năm anh gieo cây trái
Vì hạnh phúc trăm năm em ươm giống cho đời
Lên thăm đền Hùng
Nguyễn Trọng Đồng
Cõi thiêng liêng Đất tổ nghìn năm
Đền Hùng
Một chiều con đến
Sắc cỏ xanh bàn chân bịn rịn
Cả trăm bậc mà cứ nhẹ bước lên.
Nơi cha ông đất mẹ qui về
Lan tỏa ánh hào quang Đất Việt
Để từ đây sông Hồng chảy xiết
Phù sa thắm đỏ những bản làng…
Uống nước nhớ nguồn
Các Vua Hùng đã có công mở nước
Cho thế hệ mai sau tiếp bước
Vẫn con đường
Đất nước cha ông.
Những đoàn khách thập phương
Tận Mũi Cà Mau hay địa đầu Tổ quốc
Tụ về đây!
Nghe âm vang trống đồng thời dựng nước
Tiếng cha ông dõi bước
Ta đi...