Số 7

Nỗi niềm người Kiểm lâm Côn Đảo

Vườn quốc gia Côn Đảo là một trong 6 vườn quốc gia của Việt Nam vừa bảo tồn tài nguyên rừng và tài nguyên biển. Rất vinh dự và tự hào khi tôi là một trong những người kiểm lâm trẻ phục vụ cho việc và bảo tồn vườn quốc gia. Sự bỡ ngỡ của những kiến thức học được từ trường so với thực tế còn nhiều điều mới lạ để khám phá. Là một kỹ sư lâm nghiệp, tôi luôn nghĩ rằng ra trường được phục vụ những kiến thức đã học vào các hoạt động lâm nghiệp truyền thống. Thực tế tại Vườn quốc gia Côn Đảo lại không phải vậy, bảo vệ cả tài nguyên rừng và tài nguyên biển.

Lúc mới nhận công tác tôi thật sự ngỡ ngàng trước những lần đi biển của các cán bộ kiểm lâm. Ai cũng có khả năng bơi rất tốt nhưng với tôi là thử thách khó vượt qua. Một cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo đã hỏi tôi: Anh có biết bơi không vậy? Tôi thật sự bối rối vì từ trước đến giờ chưa quan tâm đến việc tập môn này trang bị cho mình, với lại mấy khi được tiếp xúc với biển bao la như thế này. Tôi trả lời thật: Dạ thưa, em chưa bao giờ tiếp xúc với môi trường biển bao la như thế này và càng không dám bơi giữa khơi xa. Anh nhìn tôi cười và bảo: Làm Kiểm lâm Côn Đảo tiêu chuẩn đầu tiên là phải biết bơi. Bơi trước hết là tự vệ sau đó là phục vụ công việc. Nghe vậy nên xác định làm Kiểm lâm Côn Đảo đồng nghĩa với việc hàng ngày tôi thường xuyên tập bơi lội, vừa rèn sức khỏe, vừa trang bị khả năng thích ứng với công việc. Đến nay tôi đã mạnh dạn bơi ra biển, biển cũng không còn quá bao la với tôi.

Xa nhà, xa quê hương, xa bạn bè nhưng đến đây tôi nhận được tình yêu thương của đồng chí, anh em kiểm lâm đi trước nên khá thoải mái. Dần dần tôi thích nghi và giờ không còn ranh giới của người đất liền và người của biển đảo. Tôi thật sự là một người kiểm lâm, mà đặc biệt lại được là người Kiểm lâm Côn Đảo. Làm Kiểm lâm Côn Đảo tôi mới cảm nhận được hết những dư vị của bài hát "Hành khúc Kiểm lâm Côn Đảo" của cố nhạc sỹ Xuân An: "Từ Côn Sơn ta vượt sóng ra khơi, mang trong tim người lính kiểm lâm...". Bài hát thật giản dị, thân thương khi nói về cuộc sống và công việc của chúng tôi, và thật tự hào khi tôi được là một người trong những vinh dự đó. Xa nhà, với bao nhớ nhung, nhưng với sự động viên của các đồng chí lãnh đạo, của đồng nghiệp, sự tiếp sức của gia đình, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Những bỡ ngỡ ban đầu về phong tục, giọng nói dần qua đi, tôi đã thích nghi và đã trở thành người của Côn Đảo. Tôi nhận được nhiều lời động viên của lãnh đạo và đồng nghiệp trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên rừng, biển Côn Đảo. Tôi thật sự tự hào khi bản thân đã góp một phần nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ tài nguyên rừng, biển. Tôi nguyện sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với tên gọi thân thương "Người lính Kiểm lâm Côn Đảo".

Cao Danh Chanh


Số lượt đọc:  420  -  Cập nhật lần cuối:  24/11/2010 10:56:51 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH