Mừng xuân
Lê Xuân Tường
Đào mai đua nở đón xuân sang
Đẹp quá rừng ơi, đổi áo choàng
Xanh rợn cành non cùng lá mới
Hương thơm thoang thoảng khắp non ngàn
Bức tranh xuân đến sao mà đẹp!
Dệt gấm thêu hoa cả đất trời
Chim én thấy công ngàn chỉ biếc
Dệt mùa xuân chín đại ngàn ơi!
Mừng xuân Kỷ Sửu hai linh chín
Bản tin Kiểm lâm đẹp thêm trang
Phun châu nhả ngọc lời non nước
Bảo vệ dựng xây chắc đại ngàn.
Nắng xuân Tây Nguyên
Nguyễn Trọng Đồng
Cánh én về chao nắng quê hương
Cho mùa xuân trở mình trong lá biếc.
Em nghe chăng núi đồi lên tiếng hát
Xuân Tây Nguyên phơi phới lối ta về.
Hoa cúc quì vẫn màu vàng quen thuộc
Dân dã như tấm lòng Amí, Ama.
Đây sông núi những chàng trai cô gái
Xinh Nhã, Đam San vào hội ăn thề.
Đây nhà máy những tầng cao ống khói
Ya Li vẫy gọi sông Đà.
Bề bộn công trình vẫn thác tràn ngày hội
Những thiếu nữ ê đê, Gia Rai… mắt nở nụ cười hoa.
Cho ta về nơi âm hưởng bài ca
Tiếng cồng chiêng ngân dòng sông thác nhảy.
Buôn làng sáng bình minh từ buổi ấy
Đất hồi sinh rừng lại biếc cao su.
Đi giữa rừng xanh nghe vọng tiếng chim gù
Đôi trống mái gọi nhau về làm tổ.
Dẫu phía trước còn bộn bề gian khó
Vẫn đời ta ngân tiếng hát quê hương.
Xuân Tây Nguyên ngời ngợi những con đường
Nắng như thể non sông ngày đẹp nhất.
Trời quê hương thẳm cao xanh ngát
Buôn làng gần xa vẫn vang vọng cồng chiêng!...
Tranh xuân
Ngô Minh Thảo
... Đàn nai vàng
Dừng bên suối
Đứng ngắm vội
ánh chiều tà
Rừng trải xa
Ngàn lộc biếc...
Lướt trên đất
Nhẹ bước chân
Thảm cỏ non
Bừng sức sống
Trời cao rộng
Thác đổ dồn
Nghe âm vang
Mùa xuân đến!
Tình yêu người giữ rừng
Nguyễn Xuân Thủy
"Anh ở trong này không thấy mùa đông" *
Chỉ thấy gió sấy khô từng ngọn cỏ
Nắng đổ lửa trên ngàn lau lách nhỏ
Sạm da màu sau mỗi đợt tuần tra
Nơi quê mình đang mùa lạnh cắt da
Giọt nắng nhạt cũng trở thành xa xỉ
Làn hơi ấm sao mà thương mà quý
Có thể nào anh "gởi nắng cho em" *
Rừng Miền Đông sao quá đỗi thân quen
Đất với người đã trở thành tri kỷ
Dù nắng lửa, mưa dầu không hề nhụt chí
Lính giữ rừng vẫn mải miết tuần tra
Mùa xuân này "ta" chưa thể gặp "ta"
Để nối nhớ mãi dài theo năm tháng
Anh hiểu lắm giữa đêm trường giá lạnh
Nụ hôn hồng vẫn chỉ thoáng trong mơ
Cuộc đời mình sẽ đẹp mãi như thơ
Nếu ta biết cùng nhau chia xẻ
Nếu ta hiểu mình không hề đơn lẻ
Nỗi niềm riêng không thể tách rời chung
Tổ quốc mình hình chữ S cong cong
Chia dải đất thành ba miền Trung, Nam, Bắc
Hàn thử biểu mỗi miền đều khác
Nhưng tình mình vẫn cháy bỏng trong nhau
Cánh thiệp hồng anh xin hẹn xuân sau
Hạng phúc đến thỏa nỗi lòng mong ước
Hãy cùng nhau làm nhiều việc tốt
Góp phần mình cho rừng mãi thêm xanh.
* Gửi nắng cho em - Phạm Tuyên
Lục bát Xuân Sơn
Kim Dũng
Cùng em lên núi Xuân Sơn
Lạc trong rừng cấm giữa rừng quốc gia
Cổng trời lả bóng xe qua
Đường quành cứ tưởng quá đà mình say
Núi Ten quanh quất làn mây
Hang Lun tạo hóa phô bày lạ chưa
Động Tiên thực đấy hay mơ
Nghiêng bầu sữa đá rớt bờ vai em
Cầm tay dắt díu nhau lên
Câu thơ trượt ngã trước thềm rêu xanh
Tiếng chim ríu rít tự tình
Kìa em xuống ngựa một mình đợi ai?
Sắc tràm màu áo không phai
Có chàng trai đứng cảm hoài ý thơ
Tôi ngồi hát khúc "Suối mơ"
Hoa trôi man mác, ngẩn ngơ cánh chuồn
Người về mang gió Xuân Sơn
Thả hồn neo mảnh trăng non cuối rừng
Nụ cười sơn nữ thẹn thùng
Gieo vào lục bát điệp trùng núi non.