Rừng... xuân
Trần Phú
Rừng xuân uống hạt mưa bay
Mát thêm trong dạ, cành say gọi chồi
Đêm xuân mắt nứt thế thôi
Chồi nay bật dậy, sinh sôi đầy cành.
Lá tươi bén giọt mưa xanh
Nhện ôm chuỗi ngọc buộc nhành tơ vương.
Hương xuân ứa mọng giọt sương
Long lanh như mắt người thương thủa nào!
Nhắn đất thấp, hẹn trời cao
Nhớ gom nắng ấm, thả vào rừng xuân.
Cây đa
Tuấn Lạng
Khi ngắm cây đa
hình tượng người cao tuổi
Thấy vui cội nguồn
từ ngàn xưa vọng tới
Là người cao tuổi hôm nay
bởi từ trẻ trai hôm qua
Chinh chiến từng xông pha
bên máy từng tối ngày
Năng suất thi đua
khoe với chiến công đầy
Cùng toàn dân xốc tới
thế vững vàng lan xa
Mặt trời trên tán lá
nắng dát vàng cây đa...
Anh là lái xe kiểm lâm
Nguyễn Hạ phương
Đã từng xẻ dọc Trường Sơn
Nhìn đất, nghìn trời, nhìn thẳng
Đường rừng bụi phun tóc trắng
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi
Chiến tranh đã lùi xa rồi
Chia tay chiếc xe không kính
Anh cùng tấm lòng người lính
Về quê lái xe kiểm lâm
Vẫn là những cuộc hành quân
Như ngày xưa ra mặt trận
Vẫn là lời thương, lời giận
Chỉ không pháo sáng đầy trời
Giọt sương khua đọng trên môi
Đêm nay xe nằm giữa suối
Tại cơn mưa rừng cản lối
Cuốn phăng mất đường xe đi
Đêm nay tiếng rừng thầm thì
Như tình yêu ai thủ thỉ
Anh vẫn là người chiến sĩ
Vượt qua cám dỗ hàng ngày
Ban mai hương rừng say say
Anh lại bên vành tay lái
Ngại chi mưa rừng nắng trải
Anh là lái xe kiểm lâm
Viết về các anh
Lê Xuân Tường
Xin được viết về các anh
Những người bảo vệ rừng xanh
Những người bạn kiểm lâm trìu mến
Quãng đường rừng nào khó khăn lại đến
Cho đại ngàn yên ả nở hoa
Ba mươi lăm năm, một chặng đường qua
Đã bảo vệ dựng xây không biết mệt
Bởi kiểm lâm xem rừng là trên hết
Vì màu xanh của Tổ quốc non sông
Khi cần thiết phải đổ máu hồng
Trước quân thù và trước quân lâm tặc
Vẫn luôn một lòng thủy chung son sắt
Và yêu thiết tha như mối tình đầu
Thề giữ rừng mãi mãi dài lâu
Ba mươi lăm năm, một quãng đường ghi nhớ
Biết bao chiến công! Cùng những trăn trở
Bao giờ rừng bình yên
Lòng các anh mới nở đầy hoa.
Đi giữa mùa xuân
Đinh Tân
Em đi giữa mùa xuân
Trong núi rừng bao la
Em đi giữa mùa hoa
Cho hồn em thắm mãi.
Tuổi đời em đôi mươi
Đâu phải xuân đã tàn
Như hoa trên rừng ngàn
Hương đời em vẫn tỏa...
Em lắng nghe tiếng chim
Hót trong khu rừng vắng
Em lắng nghe tiếng gió
Nói những điều hoài niệm
Bên dòng suối xao xuyến
Đang chảy về nơi xa...
Ôi mùa xuân, mùa xuân
Mùa của bướm và hoa
Mạch mùa xuân lặng lẽ
Chảy trong trái tim ta.
Ngày mới đến
Nguyễn Văn Chiến
Chào năm mới ta nghe lòng vui mới
Hồn non sông dâng phơi phới rộng dài
Ta ngắm mai hồng, cờ đỏ thắm bay
Sức sống mới căng đầy lồng ngực mới.
Ta khép ngày qua, lật trang ngày tới
Nhìn lại mình và nhắc nhủ mình hơn
Cây đời xum xuê bóng tỏa, cành vươn
Rễ rắn chắc bám sâu hơn vào đất.
Ngày mới đến, ong mới về quây mật
Mỗi ngày sang hương mới tỏa thơm đầy
Ta nhận biết song đời lên tung tẩy
Cùng muôn loài lộng lẫy ngất ngây.
Ta ngắm gió trời, sắc đất, hương say
Nghe lúa chín ruộng quê vàng hạt mẩy
Con trâu cày no lòng đuôi ngoe nguẩy
én say đồng, chiền chiện hót xanh mây.
Rồi cứ thế năm mới về thư thái
Ta già hơn, con ta lớn từng ngày
Ai chẳng muốn ngày xanh mình trẻ lại
Thân xác mình hừng hực tuổi đôi mươi.
Nước vẫn chảy, sông về nơi biển đợi
Cây cuộc đời hoa thắm hẹn chùm sai
Cành thời gian vẫn vươn dài mềm mại
Đường tương lai, ta tiếp bước nhịp đời.
Thư xuân
Dương Chân Chính
Tết này anh không về thăm được
Chỉ gửi cho em nhánh lan rừng
Em nhớ gửi quà cho anh nhé
Đừng quên phải có cặp bánh chưng
Ăn bánh vào anh sẽ nhớ nhà
Nhớ miệng em cười đẹp tựa hoa
Nhớ mắt em xanh như lá biếc
Nhớ dáng em đi bóng thướt tha
Em ơi! Anh hẹn Tết năm sau
Anh sẽ sắm đủ cả mai đào
Mai của phần anh, đào em nhé
Trai Nam, gái Bắc đẹp duyên nhau.
Dòng nhựa cuộc đời
Nguyễn Trọng Đồng
Miền đất gọi ta về đây năm tháng
Cao su lên từ những buổi ban mai...
Rừng lại xanh cuộc đời lớn rộng
Nghe trong chiều vàng nhựa trắng chảy bồi hồi.
Đây dòng nhựa những triền đồi
Chảy về tháng năm hóa màu xanh cuộc sống.
Dịu dàng sao những bàn tay buổi sớm
Như quê hương bát ngát màu xanh...
Những hàng cây vẫy gió thì thầm
Hay âm hưởng ngày mai vọng lại.
Em ơi em, cuộc đời này có phải
Cao su xanh, từng phải đổi bao ngày!...
Nắng bừng lên từ những bàn tay
Như bát ngát màu xanh cuộc sống
Cái màu xanh hóa niềm tin hy vọng
Vẫn ngời lên mỗi sáng nông trường.
Nắng xuân
Phạm Cao Đăng
An Châu* miền sơn cao
Rừng xanh xanh màu áo
Cồng chiêng vang kín bản
Tưng bừng ca soong hao
Người người đang hối hả
Vượt khó đuổi đói nghèo
Vườn đồi thêm quả ngọt
Chim rừng rộn tiếng ca
Nắng xuân vừa độ chín
Trại rừng chồi búp non
Hoa vải cười đón nắng
Hứa hẹn hồng trái tim
* An Châu: thị trấn Sơn Động, Bắc Giang
Chờ
Hoàng Biểu
Anh chờ em
Em chờ ai?
Hay chờ - Đón đợi ban mai rực hồng.
Chờ anh
Anh có chờ không?
Em chờ
Anh có một lòng chờ em
Anh chờ.
Đón một ngày mai
Để em huyền diệu đêm dài trong anh
Trồng cây mùa xuân
Trần Vân Hạc
Anh nhanh tay vun xới
Em ươm mầm cây xanh
Câu khắp em trong vắt
Thức dậy cả bình minh
Ta trồng quế, trồng thông
Cho bản mường trẻ mãi
Gieo mầm đào Tô Hiệu
Giữ mùa xuân muôn đời
Mười năm đâu xa vời
Tết trồng cây nhớ Bác
Rừng non tơ mơn mởn
Xanh một tiếng chim ca
Câu khắp em nở hoa
Khèn anh đâm chồi biếc
Cả núi ngàn chợt thức
Tây Bắc mãi mùa xuân!
Màu rừng hay màu tóc của ba
Nguyên Hoàng
Có những lần chơi tìm chốn cùng con
Lại nhớ thủa năm xưa mình còn nhỏ
Hình dáng mẹ hiện về trong trí nhớ
Ôm con trong tay nựng nịu cười đùa
Mẹ nói rằng ba con ở chiến khu
Đang chắp cánh cho màu xanh đất nước
Vì quá nhỏ nên con chưa hiểu được
Chiến khu xanh ba con tạo là gì?
Cho đến khi con tròn mười tám tuổi
Chập chững tìm câu mẹ nói năm xưa
Rồi một ngày trong ánh mắt ngây thơ
Con đã hiểu công trình nơi rừng núi
Vành đai xanh con đã thấy đây rồi
Nhưng chỉ tiếc sao thời gian nghiệt ngã
Giữa bạt ngàn núi rừng xanh kỳ lạ
Đã nhuộm màu tóc bạc ba con
Lời tâm sự cuối năm
Sắp tết rồi, nhớ anh da diết
Đêm đông dài, em viết cho anh
Bức thư tâm sự chân thành
Chúc anh bảo vệ rừng xanh an bình
Trên đầu nguồn thương anh vất vả
Em dưới này nhổ mạ trồng cây
Mỗi người mỗi việc hăng say
Hoa thơm quả ngọt dâng đầy mùa xuân
Em cuối năm việc nhà bề bộn
Anh trên ngàn bận rộn tuần tra
Em chăm cày cấy tăng gia
Anh lo bảo vệ, mượt mà rừng xanh
Em nghề nông, cần cù cấy hái
Anh nghiệp lâm, bươn trải đại ngàn
Dẫu nhiều công việc gian nan
Vẫn lòng chung thủy chứa chan yêu nghề
Lời tâm sự cuối năm giáp tết
Lời yêu thương dành hết cho anh
Như tình anh với rừng xanh
Một lòng chung thủy chân thành kiểm lâm